VBF-Sau nhiều ngày xét xử thì cuối cùng vụ án tình tiền Nga_Mỹ đã chính thức phải đình chỉ lại vì thiếu chứng cứ buộc tội HH Phương Nga. Đồng thời tòa cũng đã ra phán quyết cho HH Phương Nga được tại ngoại. Tuy nhiên cho tới lúc này vụ án vẫn rất thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận trong đó có ca sĩ Duy Mạnh đã không ngần ngại bóc mẽ họ.Không sợ mất hình ảnh vì cho rằng “không có hình ảnh để mất”, Duy Mạnh đoán không có hợp đồng tình ái trị giá 16,5 tỉ nào giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ vì không có chữ ký của 2 người trên giấy tờ.
Trả lời anti-fan, giọng ca Kiếp đỏ đen khẳng định: “Làm gì có hợp đồng nào! Con đó nó làm cái email giả rồi nghĩ ra cái hợp đồng cũng tin à?! Hợp đồng chỉ có giá trị khi có chữ ký của 2 người. Tìm xem có cái hợp đồng có chữ ký của 2 đứa nó không?”.
Tiếp đó, Duy Mạnh dẫn lại link bài viết Hoa hậu Phương Nga từng bị mẹ ruột đưa ra tòa năm 2011. Lý do vì bà Hồ Mai Phương nhờ con gái đứng tên giùm hai lô đất nhưng tá hỏa khi phát hiện lô đất của mình bị Phương Nga đem bán cho người khác.Năm 2006, bà Hồ Mai Phương (SN 1959, ngụ TP Hà Nội) nhờ một người bạn tên Đỗ Thị Việt Hoa (ngụ quận Tân Phú) mua giùm 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP HCM).
Sau đó, bà Hồ Mai Phương có công việc sang Nga và để con gái là Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức hoa hậu Phương Nga) đứng tên chủ quyền 2 lô đất.
Trong hồ sơ vụ án khởi kiện con gái ra TAND quận 12 yêu cầu giải quyết tranh chấp, bà Hồ Mai Phương cho biết: “Toàn bộ tiền mua 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đều là tiền của tôi do làm ăn, tích lũy được trong thời gian công tác, làm việc ở liên bang Nga. Tôi là người quản lý, sử dụng và giữ toàn bộ giấy tờ có liên quan đến 2 thửa đất này”.
“Ngày 16.8.2010, tôi kiểm tra giấy tờ thì phát hiện thấy mất 1 quyển sổ đỏ do Trương Hồ Phương Nga chiếm giữ để bán cho người khác. Tôi chỉ nhờ con gái tôi đứng tên chứ không phải là tài sản tôi cho Trương Hồ Phương Nga, không có văn bản nào tôi cho cháu 2 miếng đất này”- mẹ ruột Trương Hồ Phương Nga trình bày.
Từ những lý do trên, trong đơn bà Hồ Mai Phương đã yêu cầu TAND quận 12 yêu cầu Phương Nga phải trả lại cho bà 2 mảnh đất với tổng diện tích 343 m2; thụ lý giải quyết yêu cầu khiếu kiện điều chỉnh/đăng bộ lại quyền sử dụng đất cho bà đối với 2 mảnh đất.
Trước khi đưa con gái ra tòa vào năm 2011, bà Hồ Mai Phương đã nhờ chính quyền địa phương hòa giải nhưng bất thành. Sau đó, bà Hồ Mai Phương đã gởi đơn yêu cầu TAND quận 12 can thiệp bằng cách đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không cho chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đối với 2 lô đất.
Dù bà đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết người làm chứng nhưng bà vẫn thua kiện con gái mình.Năm 2006, bà Hồ Mai Phương (SN 1959, ngụ TP Hà Nội) nhờ một người bạn tên Đỗ Thị Việt Hoa (ngụ quận Tân Phú) mua giùm 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP HCM).
Sau đó, bà Hồ Mai Phương có công việc sang Nga và để con gái là Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức hoa hậu Phương Nga) đứng tên chủ quyền 2 lô đất.
Trong hồ sơ vụ án khởi kiện con gái ra TAND quận 12 yêu cầu giải quyết tranh chấp, bà Hồ Mai Phương cho biết: “Toàn bộ tiền mua 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đều là tiền của tôi do làm ăn, tích lũy được trong thời gian công tác, làm việc ở liên bang Nga. Tôi là người quản lý, sử dụng và giữ toàn bộ giấy tờ có liên quan đến 2 thửa đất này”.
“Ngày 16.8.2010, tôi kiểm tra giấy tờ thì phát hiện thấy mất 1 quyển sổ đỏ do Trương Hồ Phương Nga chiếm giữ để bán cho người khác. Tôi chỉ nhờ con gái tôi đứng tên chứ không phải là tài sản tôi cho Trương Hồ Phương Nga, không có văn bản nào tôi cho cháu 2 miếng đất này”- mẹ ruột Trương Hồ Phương Nga trình bày.
Từ những lý do trên, trong đơn bà Hồ Mai Phương đã yêu cầu TAND quận 12 yêu cầu Phương Nga phải trả lại cho bà 2 mảnh đất với tổng diện tích 343 m2; thụ lý giải quyết yêu cầu khiếu kiện điều chỉnh/đăng bộ lại quyền sử dụng đất cho bà đối với 2 mảnh đất.
Trước khi đưa con gái ra tòa vào năm 2011, bà Hồ Mai Phương đã nhờ chính quyền địa phương hòa giải nhưng bất thành. Sau đó, bà Hồ Mai Phương đã gởi đơn yêu cầu TAND quận 12 can thiệp bằng cách đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không cho chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đối với 2 lô đất.
Dù bà đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết người làm chứng nhưng bà vẫn thua kiện con gái mình.Về những ý kiến Cao Toàn Mỹ xấu xa vì kiện người từng yêu thương và đầu gối tay kề ra toà, Duy Mạnh lý giải: “Vợ chồng lấy nhau mấy chục năm, có mấy đứa con. Đến khi không ở với nhau ra toà còn kiện nhau phân chia tài sản. Huống hồ gì 1 con ất ơ yêu được 2,3 năm rồi nuốt của nó 16 tỉ. Nó không kiện mới là lạ! 16 tỉ thằng nào ở Việt nam mà chẳng thèm rỏ dãi!
Nhiều đại gia ly dị vợ ra toà còn phải kiện cáo nhau với vợ để phân chía tài sản. Huống chi đây là 16 tỉ, mà lại bảo là đàn ông chịu thiệt một tí có sao đâu?! Cứ làm như là 1 triệu 6!.
Ở Việt Nam cứ thằng nào có tiền mà cặp với người mẫu, diễn viên, ca sĩ thì đều bị gắn mác đại gia, chứ thực ra họ là doanh nhân. Nhiều người có tiền họ rất ghét gọi là đại gia. Thằng này nó là doanh nhân kiếm tiền giỏi, nhưng chuyện tình cảm như thằng gà mờ!”.
Cuối cùng, Duy Mạnh thắc mắc vì sao Cao Toàn Mỹ có nhiều tiền nhưng không thuê vệ sĩ để bị dân tình sỉ vả khi ra tòa: “Mình cũng thắc mắc thằng này nó nhiều tiền thế. Tại sao nó không thuệ vệ sĩ để bảo vệ khi ra khỏi toà. Mà lai lang thang lẩn thẩn 1 mình ở toà khi đi về. Mình mà có tiền như nó, bỏ tiền ra thuê 50 về sĩ không cho ai đến gần”.
|