
Cuộc đời này, ai khôn ngoan thì sống lâu, ai bất cẩn thì… lĩnh hậu quả. Cẩn thận một chút, thiệt đâu mà lo?
1. Cẩn thận lời ăn tiếng nói – Vì cái miệng nhanh hơn cái đầu
Người ta nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Mà khổ cái, có những người mở miệng ra là gây hấn, lời chưa kịp qua não đã xông thẳng ra ngoài. Xong rồi tự hỏi: “Ủa, mình nói sai gì à?” Sai chứ còn gì nữa! Cái miệng làm khổ cái thân, mà có khi làm khổ luôn cả danh tiếng, sự nghiệp. Muốn tránh thị phi? Nói ít lại, nghĩ nhiều hơn.
2. Cẩn thận hành động – Đừng để “Em tưởng…” trở thành câu cửa miệng
Lớn rồi, làm gì cũng phải có trách nhiệm. Chứ không phải cứ “Em tưởng…”, “Em nghĩ là…” rồi đổ bể hết, lại quay qua than trời trách đất. Một quyết định nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời. Thế nên, nghĩ kỹ, làm chậm, chắc chắn rồi mới bước.
3. Cẩn thận trong tình cảm – Đừng đem người thương ra thử lòng
Yêu thì nói yêu, không yêu thì dứt khoát. Đừng chơi trò “cảm giác lưng chừng” với người khác. Đừng đợi người ta đau đến tận cùng rồi mới nhận ra mình cần họ. Mối quan hệ dù thân thiết cỡ nào, cũng cần có sự tôn trọng. Đừng tưởng người ta yêu mình mà muốn nói gì cũng được, làm gì cũng không sao. Người thương bạn không có nghĩa vụ phải chịu đựng sự vô tâm của bạn mãi đâu!
4. Cẩn thận khi bước ra ngoài xã hội – Vì không ai vẽ sẵn đường cho bạn đi
Liều lĩnh có cái hay, nhưng nếu không có kế hoạch, không có hướng đi, thì liều lĩnh cũng chỉ là đi… lạc. Đừng mơ có ai đó dọn sẵn con đường, trải thảm đỏ cho mình bước. Muốn tiến xa, phải biết tính toán. Người khôn là người dám làm, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết làm cái gì và làm thế nào.
5. Cẩn thận khi đánh giá người khác – Vì cuộc đời không có cái nhìn đầu tiên đúng tuyệt đối
Chưa gặp ai được bao lâu mà dám khẳng định người ta thế này, thế kia? Bạn có từng nghĩ, đằng sau vẻ ngoài ấy là bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu câu chuyện mà bạn không hề biết? Đừng vội gán nhãn cho ai chỉ qua một vài lần gặp gỡ. Coi chừng nhận xét một cách hời hợt, rồi chính bạn mới là người phải hối hận!
6. Cẩn thận với chính mình – Vì đời không cho ai cơ hội thứ hai quá nhiều lần
Bạn muốn thành công? Muốn giỏi giang? Muốn đi xa? Trước hết, hãy có trách nhiệm với chính mình. Chăm sóc sức khỏe, rèn luyện tư duy, giữ vững nguyên tắc, sống tử tế. Một người cẩn thận với chính mình thì mới có thể vững vàng trước giông bão cuộc đời.
📌 Suy cho cùng, cẩn thận không phải là sợ hãi, mà là sự khôn ngoan.
📌 Cẩn thận không phải là chậm chạp, mà là biết tính toán.
📌 Cẩn thận không phải là nhút nhát, mà là hiểu rõ mình và đời để không phí hoài cơ hội.
Tu tâm cho tốt, cẩn thận cho đáng, thì đời tự khắc thong dong!
VietBF@sưu tập