Hàng triệu người tham gia những cuộc biểu tình “Không Vua” khắp nước Mỹ phản đối Tổng Thống Donald Trump. Đây là những cuộc biểu tình chống Tổng Thống Trump được phối hợp tổ chức lớn nhất từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì hôm 20 Tháng Giêng tới nay.
Hơn 2,000 cuộc biểu tình được lên kế hoạch cho cả thành phố lớn lẫn thị trấn nhỏ khắp nước Mỹ, dự trù sẽ làm lu mờ cuộc diễn binh mừng kỷ niệm 250 năm thành lập Lục Quân Mỹ và sinh nhật 79 tuổi của Tổng Thống Trump ở Washington, DC, cùng ngày.
Những cuộc biểu tình này là ý tưởng của một loạt tổ chức cấp tiến, gồm Liên Đoàn Dân Quyền Hoa Kỳ (ACLU), Phong Trào Indivisible, và Nghiệp Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Phục Vụ.
Bà Victoria Stewart, 73 tuổi, cùng với hàng ngàn người khác biểu tình ở thành phố New York để phản đối “nền cai trị độc tài, tài phiệt, chuyên chế, tàn bạo, vô luật pháp” và hy vọng huy động được nhiều người biểu tình cho bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ ngăn chặn được Tổng Thống Trump.
Cuộc diễn binh của ông Trump và làn sóng biểu tình phản đối ông khắp cả nước xảy ra vào thời điểm tình trạng căng thẳng chính trị gia tăng.
Chỉ trong tuần qua, Tổng Thống Trump điều hàng ngàn lính Vệ Binh Quốc Gia và hàng trăm lính Thủy Quân Lục Chiến tới Los Angeles trấn áp người biểu tình phản đối chiến dịch bố ráp người nhập cư của chính quyền ông; Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (Dân Chủ-California) bị đẩy ra ngoài và bị còng tay khi dự buổi họp báo hôm Thứ Năm của bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An; và hai nhà lập pháp tiểu bang Minnesota bị bắn sáng sớm Thứ Bảy, làm một trong hai người thiệt mạng, trong vụ tấn công mà Thống Đốc Tim Walz gọi là vụ ám sát vì lý do chính trị.
Sau khi hai nhà lập pháp Minnesota bị bắn, ông Walz khuyên cư dân không tham gia những cuộc biểu tình “Không Vua” ở tiểu bang này “để đề phòng.” Ban tổ chức hủy toàn bộ cuộc biểu tình ở Minnesota.
Tuy nhiên, những cuộc biểu tình “Không Vua” vẫn diễn ra ở nơi khác. Bà Diane Morgan, thành viên ban tổ chức ở Cleveland, Ohio, cho hay, sau vụ nổ súng ở Minnesota, bà nghe người ta nói “hơn bất cứ thứ gì khác, nó làm người ta càng thêm quyết tâm, như những gì xảy ra ở Los Angeles,” xuống đường biểu tình vào Thứ Bảy.
Giữa lúc hàng loạt cuộc biểu tình nổi lên khắp Nam California, bà Karen Bass, thị trưởng Los Angeles, kêu gọi người biểu tình giữ ôn hòa.
“Vui lòng đừng cho chính quyền có cớ can thiệp. Chúng ta hãy bảo đảm chúng ta cho thấy giới thấy cái hay nhất của Los Angeles,” bà cho biết trong buổi họp báo tại Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp của thành phố này.
Hàng chục ngàn người biểu tình ở trung tâm Los Angeles và lệnh giới nghiêm ở khu vực này từ 8 giờ tối vẫn còn hiệu lực vào tối Thứ Bảy.
Cuộc biểu tình ở Los Angeles bắt đầu khi người biểu tình bơm bong bóng hình Tổng Thống Trump cao 20 foot mặc tã, rồi mang qua công viên Gloria Molina Grand Park.
“Có lẽ là hình tượng rất đúng về tổng thống của chúng ta,” ông Timmy Vũ, 32 tuổi, cư dân Los Angeles, cho hay khi trái bong bóng khổng lồ được đưa đi ngang qua ông.
Ông Timmy nói ông tham gia biểu tình chủ yếu để “đuổi ICE ra khỏi Los Angeles.”
Khi đi ngang qua khoảng một chục lính Vệ Binh Quốc Gia đứng gác phía trước tòa nhà liên bang, người biểu tình hô vang “ra khỏi LA” nhưng lính vệ binh không phản ứng.
Ở Boston, Massachusetts, người biểu tình tham gia diễn hành Pride (diễn hành của người đồng tính) thường niên của thành phố này, tuần hành từ Copley Square tới Boston Common trong lúc hàng ngàn người đứng bên lề đường reo hò ủng hộ.
Người biểu tình cầm bảng hiệu thích hợp cho sự kiện kết hợp này: “Không Vua, nhưng có nữ hoàng!” một tấm bảng viết. “Người thiểu số đang tàn phá đất nước này là mấy ông bà tỷ phú,” một tấm bảng khác viết. Những tiếng hô vang “Hey hey ho ho Donald Trump phải biến đi,” chen lẫn với giai điệu ca khúc “Pink Pony Club” của Chappelle Roan.
Ở Florida, người biểu tình tới gần dinh thự Mar-a-Lago của Tổng Thống Trump ở Palm Beach và đụng độ với ủng hộ viên của ông. Một cuộc biểu tình ngẫu hứng diễn ra tại LOVE Park ở Philadelphia, Pennsylvania.
Ở Arizona, bất chấp trời nóng trên 100 độ F, người biểu tình tụ tập trước tòa nhà Quốc Hội tiểu bang ở Phoenix. Một số người cầm bảng ghi “Tôi không nằm trong chương trình nghị sự MAGA!” và “Ê, ông Trump! Không ai trả tiền cho chúng tôi tới đây! Chúng tôi đều ghét ông mà không cần tiền!”
Ở New York, hàng ngàn người đứng trên toàn bộ vỉa hè dọc ngã tư có tên “Four Corners” ở Nanuet, nơi chứng kiến rất nhiều cuộc biểu tình trong ít nhất 50 năm nay.
Bà Ciara Sweeney, cư dân Pearl River, tự làm áp phích vẽ biếm họa Tổng Thống Trump ngồi tù cùng với dòng chữ hoa “Người nhập cư không phải tội phạm, nhưng tổng thống này là tội phạm.”
Ở Indiana, hơn 4,000 người tập trung trước tòa nhà Quốc Hội tiểu bang, trong đó có ông Leland Lindahl, 47 tuổi, người từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
“Ngay khi xảy ra vụ 6 Tháng Giêng (vụ bạo loạn Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021), tôi lập tức hối hận (bầu cho ông Trump),” ông Lindahl cho hay.
Ở Kentucky, cuộc biểu tình “Không Vua” thu hút hàng ngàn người tới Metro Hall ở trung tâm Louisville. Người biểu tình cầm bảng ghi “Ở Mỹ không có vua” và “Độc tài hoặc dân chủ: Chọn đi.”
Mặc dù không có cuộc biểu tình “Không Vua” nào được lên kế hoạch cho thủ đô Washington, DC, nhưng tin tức cho biết một nhóm biểu tình nhỏ bắt đầu xuất hiện vào trưa Thứ Bảy.
Nhóm có tên “Cự Tuyệt Phát Xít” bắt đầu tụ tập ở Logan Circle với khoảng 500 người rồi tuần hành tới Lafayette Park ngay phía trước Tòa Bạch Ốc.
“Nước Mỹ Phát Xít – Chúng tôi phản đối! Bây giờ là lúc ông Trump phải ra đi,” nhóm biểu tình hô vang.
Tính tới chiều Thứ Bảy, không có báo cáo nào về bạo lực xảy ra trong những cuộc biểu tình “Không Vua” khắp nước Mỹ, mặc dù một thanh niên bị bắt vì đe dọa nổ súng vào cuộc biểu tình ở Palm Springs, California, cảnh sát loan báo.