
[Photo of the 2 monkeys]
Cuộc tìm kiếm tuyệt vọng của Robert F. Kennedy Jr. cho một ghế trong Nội các có ý nghĩa hơn nhiều khi bạn xem xét các số liệu tài chính mới nhất của chiến dịch tranh cử không mấy khả quan của ông.
Kennedy, người có số phiếu thăm dò toàn quốc giảm mạnh, đã hoàn lại gần 1 triệu đô la cho Nicole Shanahan, một luật sư ở Thung lũng Silicon, người đã nói đùa rằng bà được chọn làm bạn đồng hành tranh cử của Kennedy chỉ vì số tiền trong tài khoản ngân hàng của bà. Việc hoàn trả thậm chí còn đáng chú ý hơn khi chiến dịch chỉ có 3,9 triệu đô la trong tay và số tiền nợ gần bằng số tiền trong tài khoản ngân hàng của chiến dịch.
Theo hồ sơ, chiến dịch của Kennedy đã thu về hơn 5,6 triệu đô la vào tháng trước và chi hơn 7,2 triệu đô la. Phần lớn số tiền này được dùng để cố gắng đưa tên Kennedy vào các lá phiếu trên khắp cả nước, phản ánh những thách thức pháp lý gần đây của ông tại New York và khó khăn trong việc thu thập đủ chữ ký để xuất hiện trên lá phiếu ở các tiểu bang dao động quan trọng.
Chiến dịch của Kennedy cũng nợ khoảng 3,5 triệu đô la cho giám đốc điều hành an ninh tư nhân Gavin de Becker.
Bất kỳ ứng cử viên tổng thống của đảng thứ ba nào, ngay cả Kennedy, đều phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn. Các ứng cử viên của các đảng lớn như Trump và Harris có các tổ chức đảng cấp quốc gia, tiểu bang và địa phương theo ý của họ. Họ cũng không phải nỗ lực nhiều để đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu ở mỗi tiểu bang và Quận Columbia.
Ngược lại, các ứng cử viên như Kennedy phải xây dựng tổ chức của mình từ đầu. Và nếu điều đó chưa đủ tốn kém, họ cũng phải tài trợ cho nỗ lực tốn kém để đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu ở mỗi tiểu bang. Nỗ lực của Kennedy ở Arizona dựa vào một siêu PAC bên ngoài để cố gắng đạt được yêu cầu về chữ ký cho tiểu bang dao động quan trọng, một động thái đặt ra các câu hỏi pháp lý, tờ New York Times đưa tin.
Trong suốt tháng 7, chiến dịch của Kennedy đã chi hơn 41.000 đô la cho các khoản chi được liệt kê là "Tư vấn tiếp cận lá phiếu". Và số tiền này không bao gồm hơn 1,5 triệu đô la mà công ty đã trả cho Accelevate 2020 LLC, chuyên về "Dịch vụ tư vấn tiếp cận lá phiếu/đơn thỉnh cầu và vận động tranh cử", theo trang web của công ty.
Trước khi các con số của chiến dịch được công khai, Shanahan cho biết chiến dịch đang cân nhắc nghiêm túc việc đóng cửa và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Kennedy có vẻ như muốn có một công việc tại Nhà Trắng bất kể ai là người phụ trách — ông được cho là đã nói chuyện với Trump về việc giám sát chăm sóc sức khỏe và không thành công khi tìm cách gặp Phó Tổng thống Kamala Harris. Chiến dịch của Kennedy đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Business Insider.
Trump đã nói rằng ông sẽ cân nhắc việc bổ sung Kennedy, một luật sư về môi trường hiện được biết đến nhiều nhất với tư cách là người ủng hộ chống vắc-xin, vào nhóm của mình. Kennedy trước đây đã được sắp xếp tham gia chính quyền sau sự kiện cựu tổng thống bị lật đổ năm 2016, nhưng những người khác trong quỹ đạo của Trump đã phá hỏng động thái đó.
"Bạn đang hỏi tôi một câu hỏi rất bất thường, tôi chưa từng được hỏi câu hỏi đó." Trump trả lời CNN khi được hỏi liệu ông có đưa Kennedy vào chính quyền của mình hay không. "Tôi rất thích anh ấy, tôi rất tôn trọng anh ấy, có lẽ tôi sẽ tôn trọng anh ấy nếu chuyện như thế xảy ra."
Về mặt pháp lý, cả hai bên đều phải cẩn thận khi đưa ra thỏa thuận có đi có lại. Sẽ là vi phạm pháp luật nếu "trực tiếp hoặc gián tiếp" hứa hẹn một công việc hoặc vị trí trong tương lai "với mục đích giành được sự ủng hộ cho ứng cử của mình".
Là thành viên của gia đình nổi tiếng nhất của Đảng Dân chủ, Kennedy đã đưa ra một thách thức sơ bộ ngắn gọn đối với Tổng thống Joe Biden trước khi đột ngột chuyển hướng tham vọng của mình sang ứng cử vào đảng thứ ba. Kể từ đó, ông tuyên bố rằng Đảng Dân chủ hiện đại khác xa so với đảng mà cha ông, cựu Tổng chưởng lý Robert F. Kennedy, muốn lãnh đạo trước khi bị bắn chết trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1968. Một số anh chị em của Kennedy đã chỉ trích gay gắt thách thức của ông đối với Biden và đã bác bỏ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.