VBF-Chí Tài vốn là 1 ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại thời đầu thế nhưng vì diễn hài quá ăn ý với Hoài Linh nên anh đã quyết định rẽ ngang theo hài bỏ lại sự nghiệp ca hát. Dù là trong giới nghệ sĩ anh có rất ít scandal thế nhưng trong con mắt đồng nghiệp anh lại khiến cho họ có nhiều nhận xét...phản ánh chính con người anh. Bị chê dở có lẽ ai cũng bực mình nhưng Chí Tài thì không. Anh sẵn sàng lắng nghe góp ý của em út nếu vai diễn của anh chưa hay. Anh rất trân trọng nghề nghiệp nên không giấu nghề với đàn em.
Nếu em út đạt được một điều gì đó may mắn, Chí Tài sẽ thật tâm mừng cho người đó chứ không ganh tị, khó chịu. Đó là những điều Quách Ngọc Tuyên, thành viên nhóm hài Chí Tài Brother's kể về anh.
Nhưng Chí Tài cũng được anh em nhắc tới với rất nhiều câu chuyện hài hước khó đỡ về tính trùm sò và mê tiền của mình...
Đừng ép Chí Tài cho cái gì nếu không muốn gặp xui xẻo...
Chính Chí Tài từng kể với tôi về biệt danh "trùm sò" mà đồng nghiệp đặt cho anh nhiều năm nay. Mới đây, trong cuộc trò chuyện thân tình với Quách Ngọc Tuyên - người em thân thiết của danh hài, tôi được nghe thêm nhiều câu chuyện hài hước, ly kỳ khác về anh.
Quách Ngọc Tuyên kể: "Anh Tài cũng có keo một chút (cười), có lẽ vì anh ấy rất ít khi cho quà người khác. Anh Tài có nhiều chuyện lạ lùng lắm, đến anh Hoài Linh còn không lý giải được. Mỗi lần anh Tài cho người khác cái gì là lại xảy ra chuyện xui xẻo...".
Quách Ngọc Tuyên gần như là người duy nhất nhận quà của Chí Tài mà... vẫn bình an vô sự. Anh nói: "Nhận quà của anh Tài thấy ghê lắm, ấy vậy mà tôi nhận quà anh Tài cho cũng không dưới 4 lần mà chẳng bị làm sao".
Lần đầu tiên Quách Ngọc Tuyên nhận quà của Chí Tài là chai nước hoa khi danh hài đi diễn ở Mỹ về. Lúc nhận quà anh cũng đầy lo lắng, thậm chí không dám kể với ai.
Bẵng đi một thời gian, thấy không có chuyện gì xảy ra, anh mới kể mọi người nghe. Hoài Linh giật mình hỏi: "Cái gì, Chí Tài cho mày quà thiệt hả? Mày có bị gì không?"
Lần đầu tiên ấy không có gì xảy ra nên Quách Ngọc Tuyên cũng yên tâm hơn khi nhận những lần tiếp theo... Và may mắn là mọi chuyện đều bình thường.
Anh kể: "Anh Tài biết tôi thích ăn chocolate có đậu phộng nên thỉnh thoảng anh hay mua cho tôi. Anh Tài cho quà âm thầm lắm, không dám cho ai biết.
Thứ nhất sợ mang tiếng. Thứ hai sợ người ta tới xin thì anh ấy hết không còn gì ăn. Thứ ba sợ có chuyện xảy ra. Thế nên lần nào anh Tài cũng dặn: "Chút mày tới nhà anh nghe, có chocolate đó, đừng nói ai biết nha"!
Dù vậy Quách Ngọc Tuyên cũng nhiều phen hú vía. Lần đó anh đi diễn cùng Chí Tài ở Huế, đang là mùa khô, trời oi bức.
Mấy anh em rủ nhau đi ăn chè. Lúc trả tiền, Quách Ngọc Tuyên bảo: "Anh Tài lớn mà để tụi em trả tiền thì kỳ quá". Vậy là Chí Tài rút ví ra trả. Một lúc sau, trời đổ mưa ầm ầm... dù trước đó chừng 30 phút còn nắng đẹp.
Sau nhiều lần chứng kiến những chuyện như thế Quách Ngọc Tuyên cười rút ra kinh nghiệm: "Tôi nhận ra là anh Tài tự nguyện cho thì không sao. Còn ép anh Tài cho thì thế nào cũng gặp xui xẻo".
Mê tiền và có thể mất ngủ nếu người khác thiếu tiền mình
Chí Tài là người rất rõ ràng về tiền bạc, cái gì ra cái đó. Nếu nhờ Chí Tài mua dùm cái gì thì tốt nhất là hãy chuẩn bị đủ tiền khi nhận hàng. Bởi vì Chí Tài sẽ bực bội, khó chịu, thậm chí mất ngủ nếu người ta thiếu tiền anh!
Quách Ngọc Tuyên kể: "Đã nhờ anh Tài mua dùm cái gì thì khi nhận hàng đừng quên đem theo tiền hoặc đừng mang thiếu, phải trả đủ ngay lúc đó.
Trả tiền thiếu là anh Tài khó chịu, bực bội trong người, có thể đêm đó mất ngủ luôn. Với anh Tài, cái gì cũng phải an toàn".
Hiểu tâm lý ông anh thân thiết nên mỗi lần nhờ Chí Tài mua dùm cái gì, Quách Ngọc Tuyên đều trả dư ra một chút. Ví dụ chai nước hoa 2.250.000 đồng, anh sẵn sàng làm tròn thành 2.400.000 đồng.
Và mặc dù số tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng Chí Tài sẽ rất vui. Quách Ngọc Tuyên bảo: "Tôi khá thoáng về tiền bạc. Làm thế anh Tài vui còn tôi cũng yên tâm là mình không bị làm sao. Có khi anh Tài mất ngủ cũng vì lo người thiếu tiền anh gặp chuyện xui xẻo".
Anh em nghệ sĩ thường làm việc với Chí Tài đều biết anh cực kỳ mê tiền. Mỗi lần nhận cát xê, Chí Tài thường nói: "Tối nay về đếm tiền đã ha"!
Nhưng điều thú vị là Chí Tài sẽ ngồi hí hửng đếm đi đếm lại cọc tiền đó rất nhiều lần dù biết nó không thiếu đồng nào.
Có đôi khi, Chí Tài hứng thú còn chọc ghẹo anh em cho vui: "Anh Tài xàm lắm, giỡn như một đứa trẻ. Nhiều lúc đi thang máy, anh ấy vờ để tiền vào chỗ nào đó rồi quay qua quay lại hỏi 'ủa, tiền tôi đâu rồi ta' để chọc cho anh em cười", Quách Ngọc Tuyên kể.
OK, tui qua Mỹ hồi năm 1981, hồi lúc học trung học thời 80's đã có thấy video concert của Chí Tài band và vợ ổng ca sĩ chính. Thời đó 80's mà qua diện bảo lảnh (thay vì vượt biên) sao? Nhưng cho dù ổng qua diện bảo lãnh, mấy chục năm qua mà không biết 1 chử tiếng Anh sao? Có thể accent ổng nặng hơn những đứa qua đây hồi nhỏ nhưng nói không biết 1 chử thì hơi quá hihi. Cho đến đa nick PT dốt vậy mà còn không xứng đáng với danh hiệu "không biết một chử tiếng Anh" như bro nói.
Còn ăn bám cộng đồng, xin lổi, người ta đi ca đi hát, thì được trả lương bởi bầu show, gọi họ ăn bám là sao? Bộ ca sĩ họ đưa tay ăn mày tiền của cộng đồng mà không có sự trao đổi gì hết à? Đó mới là ăn bám chân chính - khi mình nhận mà không có cho gì lại một ai.
Cũng như bro đi làm được trả lương - nếu tui nói bro ăn bám công ty của bro thì bro nghĩ sao? Hai trường hợp có khác gì nhau?
Mà tui để ý, bro có cả mấy ngàn posts trong đây, không biết có tới 1% posts nào mà bro bao giờ khen hay chúc phúc một ai không nữa. Không lẻ người đời đáng ghét như vậy sao trong mắt của bro?
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
thang nay luc sau nam 90 no con chopi trong bang nhac o phu nhuan , p dau ma di vuot bien, sau do no theo gia dinh wa my luc no hon 40t.- no len la nho thang cho hoai linh trong 1 cai dam cuoi, no wa my di hoc nghe tho han trong tiem nguoi viet , 1 chu tieng anh khong biet, ma noi thiet nhe 60% nguoi viewt o cali khong biet 1 chu tieng anh , vo o do nguoi viet nhieu wa, cung nhu o duic trong khu tho nhi ky cung vay , hay o phap tui rep cung vay, biet tui rep la gi khong
cai lu duoc goi vit kieu di bao lanh , sinh vien, di sau nam 90,
di lao dong deu duoc goi vit
hmm, ok, vậy ai qua sau 1990 thì "được" bro gọi là lũ (không biết đúng hay không vì bro không thèm bỏ dấu - tui tế nhị không dám nói bro không BIẾT bỏ dấu)
Vậy ai qua trước 1990 thì được gọi là danh từ nào vậy? Những người vượt biên như tui và dân qua năm 1975 thì nên gọi họ bằng tên nào?
Cách bro gọi xách mé họ như vậy có nghĩa là bro qua trước 1990, nhưng xin lổi, tiếng Đức của bro có được chuẩn chưa thì tui không biết và không thể kiểm chứng, nhưng tiếng Việt thì oh là la, viết đã không bỏ dấu mà lại còn sai chính tả. Khi có người nói bro viết sai chính tả, bro còn không chịu họ đúng.
Viết không đúng chính tả thì là sai chính tả rồi - họ đâu có nói bro mù chữ không biết viết tiếng Việt đâu.
Xin lổi, tôi nói có hơi nặng, nhưng tui hy vọng nếu bro thấy khó chịu thì nên nghĩ đến những lời bro thường xuyên nói về người khác còn năng nề hơn, thử hỏi họ sẽ nghĩ sao?
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
noi tiet bro du8ng gfian, bro vo day chi bietr go , chu chgua biet o ngoai doi ra sao , brodi au chau duoc may lan roi, tui moi nam 1 wa my. om xe cxhay suot, br vbiet canada duoc may tp, chac chi nhieu lam la toronto thoi, ccon nua dung bao gio viet len day la viet sai chinh ta nhe,bro it di nen khong biet o ngoai treoi bao la , ncung nhu thi du wa au chau bro cung dau dam lai xe,
thang nay luc sau nam 90 no con chopi trong bang nhac o phu nhuan , p dau ma di vuot bien, sau do no theo gia dinh wa my luc no hon 40t.- no len la nho thang cho hoai linh trong 1 cai dam cuoi, no wa my di hoc nghe tho han trong tiem nguoi viet , 1 chu tieng anh khong biet, ma noi thiet nhe 60% nguoi viewt o cali khong biet 1 chu tieng anh , vo o do nguoi viet nhieu wa, cung nhu o duic trong khu tho nhi ky cung vay , hay o phap tui rep cung vay, biet tui rep la gi khong
Câu này thì bro nói đúng, vì logically, những ai ở khu nhiều người Việt thì họ không bị bắt buộc phải dùng tiếng Anh
Rệp là người Việt mình phát âm cái chử Arabs đó thôi. Bên Pháp thì nhiều người Trung Đông, cái đó tui biết - nghe nói bên đó dân Trung Đông bị kỳ thị như dân da đen ở đây vậy, nhưng chỉ là nghe nói thôi.
Tính tui không thích kỳ thị nên cách dùng từ xách mé gọi một nhóm người nào , thật tình tui không muốn dùng; có thể thỉnh thoảng tui vô tình phạm đến khi giỡn hớt vô tâm nhưng đó chỉ là vô tình. Tui không muốn bị ai kỳ thị nên không thích kỳ thị ai và khi thấy ai kỳ thị người khác, tui nóng mắt cảm thấy phải chỉnh họ, mặc dù không liên quan tới tui
noi tiet bro du8ng gfian, bro vo day chi bietr go , chu chgua biet o ngoai doi ra sao , brodi au chau duoc may lan roi, tui moi nam 1 wa my. om xe cxhay suot, br vbiet canada duoc may tp, chac chi nhieu lam la toronto thoi, ccon nua dung bao gio viet len day la viet sai chinh ta nhe,bro it di nen khong biet o ngoai treoi bao la , ncung nhu thi du wa au chau bro cung dau dam lai xe,
Đúng là ra đời tui không có va chạm nhiều và không có đi đây đi đó , nhưng có qua Paris 1 lần sau đại học và có đi làm công tác bên Moscow 7-8 lần mười mấy năm trước. Tình tui không thích du lịch nên ít khi đi chơi, chưa hề đi Canada, thỉnh thoãng có về VN thăm gia đình thì than như bọng haha, ghét đi chổ xa xôi.
thôi bạn ơi, tranh cãi làm gì với cái đứa không biết gõ 1 chữ tiếng Việt...bày đặt nói tiếng Đức...cống...phả i không camdaibay????? hahahaha
Quote:
Originally Posted by hungnam
Trong cuộc thi vẽ tranh , ban giám khảo bác HN ,HL và chú laughter .Thí sinh là cha nội 12ba và bà tám nổ cdb đã vào chung kết .
Để tranh giải nhất nhì , ban giám khảo yêu cầu 2 thí sinh phải vẽ nhanh trái cà chua và đẹp
bà tám nổ biết cha 12ba hay chơi xỏ lá ( vẽ theo kiểu Trạng quỳnh ) nên có ý trong đầu , cha này vẽ sao mình làm vậy mĩm cười đắc ý .
Cha 12ba kéo chòm râu ...sửa soạn ...
một hồi chuông đánh lên ...cha 12ba tuột quần để MÔNG lên chậu mực sau đó ngồi lên tờ giấy in hình trái cà chua
bà tám nổ cdb cũng bắt chước động tác của cha 12ba ... in hình trái cà chua
hồi chuông chấm dứt ban giám khảo chấm cha12 ba đoạt giải nhất
bà tám nổ cdb tức quá cãi ...tôi cũng làm giống động tác như cha12 ba mà ...không công bằng
ban giám khảo từ tốn trả lời ...cha 12ba vẽ trái cà chua có CUỐNG , còn của bà không có CUỐNG lại có cái đường hẻm CHẺ GIỮA nước sơn ứ đọng
ĐÁI KHÔNG QUA NGỌN CỎ mà cứ cãi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Trong cuộc thi vẽ tranh , ban giám khảo bác HN ,HL và chú laughter .Thí sinh là cha nội 12ba và bà tám nổ cdb đã vào chung kết .
Để tranh giải nhất nhì , ban giám khảo yêu cầu 2 thí sinh phải vẽ nhanh trái cà chua và đẹp
bà tám nổ biết cha 12ba hay chơi xỏ lá ( vẽ theo kiểu Trạng quỳnh ) nên có ý trong đầu , cha này vẽ sao mình làm vậy mĩm cười đắc ý .
Cha 12ba kéo chòm râu ...sửa soạn ...
một hồi chuông đánh lên ...cha 12ba tuột quần để MÔNG lên chậu mực sau đó ngồi lên tờ giấy in hình trái cà chua
bà tám nổ cdb cũng bắt chước động tác của cha 12ba ... in hình trái cà chua
hồi chuông chấm dứt ban giám khảo chấm cha12 ba đoạt giải nhất
bà tám nổ cdb tức quá cãi ...tôi cũng làm giống động tác như cha12 ba mà ...không công bằng
ban giám khảo từ tốn trả lời ...cha 12ba vẽ trái cà chua có CUỐNG , còn của bà không có CUỐNG lại có cái đường hẻm CHẺ GIỮA nước sơn ứ đọng
ĐÁI KHÔNG QUA NGỌN CỎ mà cứ cãi
Trong cuộc thi vẽ tranh , ban giám khảo bác HN ,HL và chú laughter .Thí sinh là cha nội 12ba và bà tám nổ cdb đã vào chung kết .
Để tranh giải nhất nhì , ban giám khảo yêu cầu 2 thí sinh phải vẽ nhanh trái cà chua và đẹp
bà tám nổ biết cha 12ba hay chơi xỏ lá ( vẽ theo kiểu Trạng quỳnh ) nên có ý trong đầu , cha này vẽ sao mình làm vậy mĩm cười đắc ý .
Cha 12ba kéo chòm râu ...sửa soạn ...
một hồi chuông đánh lên ...cha 12ba tuột quần để MÔNG lên chậu mực sau đó ngồi lên tờ giấy in hình trái cà chua
bà tám nổ cdb cũng bắt chước động tác của cha 12ba ... in hình trái cà chua
hồi chuông chấm dứt ban giám khảo chấm cha12 ba đoạt giải nhất
bà tám nổ cdb tức quá cãi ...tôi cũng làm giống động tác như cha12 ba mà ...không công bằng
ban giám khảo từ tốn trả lời ...cha 12ba vẽ trái cà chua có CUỐNG , còn của bà không có CUỐNG lại có cái đường hẻm CHẺ GIỮA nước sơn ứ đọng
ĐÁI KHÔNG QUA NGỌN CỎ mà cứ cãi
:haf ppy:
thi xong tới phiên ba giám khảo đọ ghế, ghế của HL22 đoạt giải vì ghế có trái có cuống và có ....lá....tức có lá đa, cành đa và củ đa.....hahahaha
xui cho giám khảo lobster, ngồi trúng ghế có hai cái bánh bao cũng được giải khuyến khích
Last edited by cha12 ba; 12-05-2016 at 04:13.
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.