VBF-Cuộc hôn nhân của cô gái sinh năm 1994 này chỉ kéo dài được 3 năm kẻ từ đó là chuỗi ngày đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ vì muốn chấm dứt cuộc tình với gã chồng VC hư hỏng mà hắn đã mua xăng về tẩm lên người cô rồi đốt đúng hôm mùng 2 tết.Phải chăng số phận người phụ nữ Việt luôn mỏng manh và yếu ớt như vậy!
Nằm cách trung tâm Hà Nội 30 km về phía Tây bắc, đến với Thôn 3, xóm Mã Lại, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Lần theo những con ngõ nhỏ đến với gia đình bà Phí Thị Duyên và người con gái duy nhất dứt ruột sinh ra, không ai không khỏi chạnh lòng, xót thương.
Tấn bi kịch của người phụ nữ xấu số.

Hình ảnh Phạm Thị Dung, trước và sau khi bị chồng bạo hành.
Năm nay mới chỉ 20 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè trang lứa vẫn còn được vui chơi, học hành, được sự che chở, bao bọc của gia đình thì nay Nguyễn Thùy Dung (sn 1994) đã là mẹ của hai đứa con nhỏ dại, ngỡ tưởng gia đình đầy đủ sẽ ngày càng đem đến hạnh phúc cho cô, ai ngờ tai ương dần dần ập tới.
Học hết cấp 3, Dung lựa chọn cho mình con đường mưu sinh khi làm việc cho một công ty trên địa bàn, cũng trong thời gian này, một cuộc tình chóng vánh vỏn vẹn hơn hai tháng đã được diễn ra, khiến Dung quyết định đi đến hôn nhân với một người đàn ông tên Nguyễn Tuấn Thành hơn mình 3 tuổi.
Cuộc hôn nhân của đôi bạn trẻ diễn ra suôn sẻ và kéo dài đến 3 năm, trong khoảng thời gian đó, hai thiên thần nhỏ bé đã được ra đời...
Sự chuyện nhen nhóm bắt đầu từ những sự cầm cố, chơi bời của người chồng sau những ngày ăn chơi trác táng, hết cắm xe rồi điện thoại để lấy tiền ăn chơi, thâm chí cả của hồi môn cũng được người chồng đem đi cầm bán.
Biết chồng đổ đốn, Dung cố khuyên ngăn nhưng mọi sự đều thất bại, kết quả nhận lại chỉ là những trận đòn roi khốc liệt, những lời chửi bới cay nghiệt... mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Dung nén lòng xin ly hôn với người chồng bao năm chung chăn, chung gối.
Tấn bi kịch cũng từ đó bắt đầu, đúng ngày mùng 2 Tết (tức ngày 9/2/2016), trong khi mọi người đang sum vầy bên mâm cơm gia đình, chúc tụng nhau những gì tốt đẹp nhất thì ở làng quê xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai rúng động khi hay tin về vụ việc chồng tưới xăng đốt vợ, mà nạn nhân là chị Dung.
Hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, bà Duyên mẹ của Dung cho hay: Chiều hôm đó tôi với con gái cùng đứa cháu nhỏ đang chuẩn bị rời khỏi nhà con rể thì Thành thủ sẵn chai xăng trong người, một lúc sau Thành vẩy lên người con gái tôi và châm lửa, ngọn lửa hung tàn nhanh chóng biến con gái bà thành ngọn đuốc sống “tôi hoảng hốt chỉ kịp lấy mấy bao tải bên cạnh để dập lửa... cũng may là con tôi mặc áo dầy không thì không biết còn như thế nào nữa ”, bà Quyên kể lại giây phút kinh hoàng.
Ngay sau đó, người dân sinh sống quanh khu vực cũng đã nhanh chóng đến dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia, tại đây Dung được xác định bị bỏng cấp độ 3 (tức là toàn bộ lớp da bị phá hủy, mức độ chấn thương ảnh hưởng tới mọi lớp của da người). Sự việc xảy ra cũng làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người phụ nữ xấu số này.
Kể từ đó Dung phải sống trong tình trạng cơ thể bị biến dạng, chân tay không còn lành lặn, khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa giờ không ai có thể nhận ra, một phần tai bị mất, phần tay co quắp không còn làm việc được, việc ăn ở, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, suốt ngày Dung chỉ biết giam mình trong phòng và trông chờ vào sự chăm sóc của người mẹ, giờ Dung "sống không bằng chết".
Cần lắm những sự chung tay.
Thời gian gần đây, vì một lẽ nào đó, gia đình bên nhà chồng của Dung cho cô về bên nhà mẹ đẻ ở, người mẹ già năm nay đã gần 60 tuổi không khỏi chạnh lòng khi nhìn đứa con gái riệu duy nhất, giờ không còn nhận ra hình hài năm xưa.
Trong ngôi nhà lụp xụp, không có bóng dáng người đàn ông, không một đồ dùng gì đáng giá, hai mẹ con chơi vơi giúp nhau qua ngày đoạn tháng.
Bố đẻ của Dung mất sớm, gia đình có hai mẹ con, mặc dù được sự đùm bọc, sẻ chia của dòng họ, bà con lối xóm nhưng điều kiện kinh tế cũng như những khó khăn vất vả mà gia đình vấp phải hiện vẫn còn là một bài toàn lớn khó có thể vượt qua.
Hiện nay những vết thương của Dung đã thành sẹo, tinh thần cũng đã tương đối ổn đinh, nhưng Dung vẫn cảm thấy ngứa rát bên trong những về sẹo, nhưng xót thương hơn là không được gần gũi chăm sóc hai đứa con, một đứa năm nay lên 4 và một đứa mới 19 tháng tuổi...
Nghẹn ngào trong nước mắt Dung nói "Mong muốn của em bây giờ là được chữa trị lại tay, lại mặt, và khỏe trở lại để em đón hai đứa con nhỏ về chăm sóc".
Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân do bạo lực gia đình. Cũng theo số liệu thống kê của bệnh viện, các trung tâm, phòng cấp cứu lớn của cả nước, có hơn 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hằng năm do nguyên nhân bạo lực gia đình.
Luật phòng chống bạo hành gia đình đã được Quốc hội khóa 12 ban hành ngày 21/11/2007. Tuy nhiên, nạn nhân của bạo hành gia đình vẫn chưa được bảo vệ, bằng chứng là ngày càng gia tăng các vụ việc liên quan đến bạo hành gia đình, thậm chí để lại những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Tháng 6 tới đây sẽ là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định 363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, điều này nhằm vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc...
Thiết nghĩ, điều cấp thiết bây giờ là sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, các đơn vị thiện nguyện cũng như những mạnh thường quân... chung tay giúp đỡ cho gia đình vượt qua những khó khăn đang ngày ngày diễn ra, để không còn phải chứng kiến những hoàn cảnh xót thương, đặc biệt là hoàn cảnh của những người phụ nữ không may "sa vào luống cày" trong hôn nhân gia đình.