HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012-2019 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nghệ sỹ Hoài Linh phải ôm mặt vì những thứ vô tiền khoáng hậu này
Old 03-09-2016   #1
TinNhanh247
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Oct 2014
Posts: 38,719
Thanks: 16
Thanked 1,792 Times in 1,630 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 11 Post(s)
Rep Power: 50
TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6
TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6
Có lẽ vì quá nổi tiếng, quá nhiều người hâm mộ mà Hoài Linh cũng bị nhiều người ghét. Những lý do sau được đưa ra để biện minh cho những kẻ đó. Hãy cùng đọc và suy ngẫm.

Theo một nghệ sĩ thân thiết với Hoài Linh, nếu danh hài có bị một số người ganh ghét thì rất có thể là vì những lý do này. Và nếu để ngồi phân tích thì... hẳn không phải vô lý.

1. Khi được quá nhiều người yêu thương
Hoài Linh là một trong số rất ít, rất ít những nghệ sĩ được nhiều người kính trọng. Và điều đó không phải ngẫu nhiên mà có.
Một người có thể nhầm lẫn. Trăm người cũng có thể nhầm lẫn. Thậm chí, nghìn người cũng có thể nhầm lẫn. Nhưng không thể ai cũng nhầm lẫn được.

Hoài Linh rất tốt. Về điều này, tôi cược là những kẻ không ưa anh cũng phải đồng ý thầm trong bụng như thế!

Nghệ sĩ Cát Phượng từng tâm sự: "Tôi đã muốn làm điều gì đó cho anh Hoài Linh, bởi anh ấy sống rất tốt với anh chị em nghệ sĩ trong nghề, luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những người khốn khó.

Tiền làm bao nhiêu đổ vào nhà thờ Tổ nghiệp, công sức của anh lo cho sự nghiệp chung của nhiều diễn viên trẻ, giúp họ thăng tiến rồi có chỗ đứng trong lòng công chúng là một việc làm hết sức ý nghĩa".

Còn Giám đốc Nụ Cười Mới, Long Đẹp Trai thì khẳng định Hoài Linh là "Nhân hậu tiên sinh". Anh kể: "Cứ ai tới khóc với anh Linh là việc gì cũng ok hết. Anh Linh dễ bị rung động, dễ mềm yếu lắm.

Có những người tôi không tiện nói tên nhưng họ tới, họ khóc lóc xin giúp là anh Linh giúp. Nào là, anh ơi ra diễn giúp em một show để em trả nợ cho người ta. Thế là anh Linh diễn.

Biết sao được, tính anh Linh vậy đó. Nhưng cũng vì thế mà anh Linh được anh em yêu quý lắm. Bạn thử nghĩ xem có nghệ sĩ nào tồn tại bền được như anh Linh không, gần 20 năm trời.

Các cụ bảo có đức mặc sức mà ăn là vậy. Tôi nghĩ trường hợp của anh Linh ứng với câu nói đó. Anh ấy quá tốt. Có lẽ tổ nghiệp cũng thấy được điều đó nên đãi anh ấy".

Dù có được rất nhiều người kính trọng và yêu thương thì Hoài Linh cũng có một cơ số người không yêu thương anh lắm, chắc thế! Chẳng ai yêu thương được hết tất cả mọi người! Hoài Linh đương nhiên cũng không ngoại lệ.

2. Ai bảo Hoài Linh là nghệ sĩ ưu tú!
Cho đến thời điểm này, Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên và duy nhất được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Việc Hoài Linh được trao tặng danh hiệu này cũng sẽ tạo ra một tiền lệ mới mà một số người nhất thời... chưa chấp nhận được.
Bởi lẽ, Hoài Linh bị gắn mác "nghệ sĩ hải ngoại".

Dù cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Hoài Linh phần lớn là ở trong nước và anh cũng là thành viên Hội Sân khấu TPHCM, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Và điều quan trọng nhất là Hoài Linh hầu như không có huy chương - yếu tố đầu tiên, tiên quyết khi xét duyệt danh hiệu này cho nghệ sĩ.
Dù với công chúng cả nước, chả cần danh hiệu thì anh đã là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân trong lòng họ rồi!

Thời điểm anh được xét duyệt và trao tặng danh hiệu này đã gây ra một cuộc tranh luận ồn ào trên báo chí và các trang mạng xã hội.

Về phía nhà chức trách, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ VHTT&DL khẳng định: "Phải nói là anh Hoài Linh được xét NSƯT bởi thứ nhất anh là công dân Việt Nam.

Thứ hai, anh có nhiều cống hiến trong đời sống nghệ thuật cả nước nói chung và đặc biệt là phía Nam.

Quan trọng nữa là các bạn cũng phải chia sẻ là anh Hoài Linh là công dân Việt Nam ở nước ngoài, Đảng và Nhà nước ta luôn coi một bộ phận người Việt Nam sống ở nước ngoài là bộ phận không thể thiếu được của dân tộc Việt Nam.

Cho nên việc anh Hoài Linh được xét tặng NSƯT cũng là việc bình thường".

Tất nhiên có một số người không nghĩ như thế. Vậy là họ được dịp không ưa Hoài Linh!

3. Cát xê siêu khủng
Từ lúc chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, cát xê của Hoài Linh vẫn luôn "hot" theo tỉ lệ thuận với tên tuổi rần rần của anh.
Một tờ báo gần đây đã tiết lộ mức cát xê của Hoài Linh từ vài chục đến khoảng 100.000 triệu đồng, tùy chương trình, tùy nội dung và thời gian biểu diễn.

Đó là đối với các chương trình ca nhạc tạp kỹ, biểu diễn phòng trà, lễ Tết... Còn đối với các game show, các phim anh tham gia thì con số này cao hơn nhiều.

Người ta đồn rằng, anh có mức cát xê 3 tỷ. Hoài Linh cũng từng lên tiếng về chuyện này.

Anh bảo, đó là mức cát xê cho một chương trình truyền hình thực tế. Một chương trình như vậy, anh phải quay tới mấy chục số chứ không phải cứ xuất hiện trên sân khấu là có 3 tỷ ngay.
Và các bầu show đều cho rằng, anh xứng đáng với thù lao đó. Bởi lẽ, họ cần độ hút khán giả của cái tên Hoài Linh.

Người trong giới vẫn rỉ tai nhau rằng, từ khi Hoài Linh làm giám khảo "Tôi là người chiến thắng" mùa đầu tiên, Hoài Linh đã giúp chương trình cải thiện rating một cách chóng mặt.

Kế đến là "quyền lực" mà chỉ Hoài Linh mới có. Quyền lực này giúp anh dám nói thẳng toẹt tất cả những gì mình nghĩ mà chẳng sợ động chạm ai. Đó là điều không phải ai cũng dám làm.

Và dù ngồi ở vị trí nào, vai trò nào trong chương trình nào thì Hoài Linh cũng luôn tham gia bằng tất cả trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ nhăm nhăm vào tiền!

4. "Kẻ ăn không hết, người lần không ra"
Mặc dù cát xê khủng nhưng khoảng 2 năm trở lại đây Hoài Linh gần như phủ sóng trên mọi chương trình, mọi đài truyền hình, nhất là vào các ngày cuối tuần.

Điều này chắc sẽ làm nhiều người vốn không ưa anh bị "đau mắt"!
Trong khi Hoài Linh chạy show đến tiều tụy cả người thì có một số nghệ sĩ (tên tuổi cũng tầm tầm bậc trung) lại không có "đất cày"!

Vì đố kị, có lẽ người ta không kịp nhận ra rằng, để có được tiền, Hoài Linh cũng phải vắt kiệt sức lực và mồ hôi nước mắt của mình.

Lại thêm chuyện show hài Hoài Linh bao giờ cũng đông cứng người, thậm chí không đủ vé bán cho khán giả vì số lượng ghế có hạn.

Chỉ cần Hoài Linh tổ chức show là khán giả đã ùn ùn mua vé đi xem. Điều mà rất nhiều nghệ sĩ khi làm show đều mơ ước.

Thiết nghĩ, chuyện ở đời con gà ghét nhau tiếng gáy đã thành một thói xấu khó bỏ. Thế nên, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Hoài Linh bị người ta đố kị chỉ vì chuyện anh quá hot.

5. Dám bỏ cả trăm tỷ xây nhà thờ tổ
Thời gian gần đây, nhà thờ tổ nghiệp mà Hoài Linh xây dựng ở quận 9, TPHCM trở thành đề tài nóng trên nhiều mặt báo.

Trước hết, xây dựng nhà thờ tổ nghiệp sân khấu là tâm nguyện 16 năm nay của Hoài Linh. Danh hài muốn thể hiện lòng biết ơn tổ nghiệp đã cho anh cái duyên hài được khán giả thương, chịu bỏ tiền mua vé coi anh diễn nên anh mới có ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, xây nhà tổ ngành sân khấu cũng là một trong những điều mà Hoài Linh hướng tới để cho anh em nghệ sĩ có chỗ sau những ngày cống hiến, tìm về hàn huyên, tĩnh tâm lại.

Và để xây dựng một công trình như thế tốn rất nhiều tiền. Để có tiền thực hiện tâm nguyện ấy, từ năm 2013, Hoài Linh quyết định ngừng diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới để chạy show.

Anh bắt đầu nhận tham gia các game show truyền hình, diễn show sự kiện, phòng trà và đóng phim với tần số dày đặc, bất chấp sức khỏe sa sút.

Một số người cũng muốn gom góp nhưng Hoài Linh từ chối vì sợ phiền hà. Lúc vui không sao, lúc có chuyện không lẽ đem nhà thờ tổ "xẻ" ra để chia lại cho họ?

Vì sợ viễn cảnh đó, một mình anh bỏ tiền ra hết. Sự "kiêu ngạo" đó của anh càng làm một số người khó chịu. Có lẽ Hoài Linh cũng biết điều ấy nhưng anh vẫn không thể ngờ tới chuyện người ta có thể đem nhà thờ tổ để hạ uy tín của mình.

Hoài Linh nói: "Làm gì làm, dù với mục đích thô thiển nào cũng không nên đụng đến những điều linh thiêng như Tổ nghiệp".

VietBF © Sưu Tầm
TinNhanh247_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	84.2.jpg
Views:	0
Size:	181.5 KB
ID:	863706  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:24.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09435 seconds with 13 queries