Một thị trấn ở Missouri đă bỏ phiếu áp đảo cho Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 đă phải hối hận về lựa chọn của ḿnh sau khi một người hàng xóm được yêu mến của người trong thị trấn bị ICE giam giữ chờ trục xuất, theo tờ The New York Times.
Tại thị trấn nông nghiệp Kennett, MO, dân số 10.000 người, phóng viên tờ Times Jack Healy đă gặp những cư dân "trên lư thuyết ủng hộ" lời nói cứng rắn của Trump về vấn đề nhập cư. Bây giờ họ đang tập hợp xung quanh một người nhập cư Hồng Kông tên là Ming Li Hui, người được gọi là "Carol" ở quê hương nuôi dưỡng cô.
"Trong 20 năm kể từ khi đến từ Hồng Kông, cô đă xây dựng cuộc sống và gia đ́nh ở Kennett, làm hai công việc bồi bàn và dọn dẹp nhà cửa", Healy viết. Ông trích dẫn lời một nữ thành viên hội đồng thành phố Kennett nói rằng, "Mọi người đều biết Carol".
Nhưng Hui đă bị Bộ An ninh Nội địa bắt giữ và giam giữ trong khi cô đang chờ trục xuất về quốc gia nơi cô sinh ra.
“Tôi đă bỏ phiếu cho Donald Trump, và hầu như mọi người ở đây cũng vậy”, một người phụ nữ nói với Healy. “Nhưng không ai bỏ phiếu trục xuất các bà mẹ. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng chính quyền của Trump chỉ đang loại bỏ các băng đảng, những người đă đổ xô đến đây”.
Theo luật sư của Hui, cô hy vọng sẽ có được tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ sau khi trả cho "một công dân Hoa Kỳ 2.000 đô la để kết hôn giả".
"Cô Hui chưa bao giờ bị buộc tội h́nh sự về cuộc hôn nhân giả, kết thúc bằng vụ ly hôn vào năm 2009", Healy viết. "Các giấy tờ của ṭa án cho thấy cô ấy không có tiền án". Trong khi đó, Hui vẫn ở lại Hoa Kỳ ngay cả khi thị thực du lịch của cô hết hạn.
Một cư dân nói với Healy, "Cô ấy chính xác là kiểu người mà bạn muốn đến đất nước này. Tôi không biết điều này phù hợp với vấn đề trục xuất của Trump như thế nào". Một người khác tuyên bố, "Tôi không thể tin rằng họ lại làm điều này với cô ấy".
Một số người hàng xóm của Hui "cho biết họ đă cầu xin các nhà lập pháp Cộng ḥa cấp tiểu bang và cấp quốc gia đại diện cho khu vực can thiệp để ngăn chặn việc trục xuất bà Hui, nhưng hầu hết chỉ nhận được phản hồi qua loa", Healy viết.
|