Một lính vận hành UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 58 của Ukraine, có biệt danh “Potter”, vừa chia sẻ trải nghiệm thoát chết khỏi một vụ phục kích bằng UAV FPV của Nga tại mặt trận Kharkov – và cảnh báo về sự tinh vi ngày càng tăng trong chiến thuật của quân đội Nga.

Người điều khiển máy bay không người lái Ukraine Potter (trái) và các đồng đội của anh. Ảnh Potter cung cấp/Kyiv Post
Trong một cuộc phỏng vấn với Kyiv Post, Potter cho biết, vụ phục kích xảy ra trên một tuyến đường hậu cần nằm giữa cánh đồng trống, không có lưới chống UAV bảo vệ, chỉ có vài đoạn chiến hào rải rác gần đó.
“Lúc đó là lúc chúng tôi thay ca. Một xe đưa nhóm thay thế đến, họ xuống xe, còn bọn tôi lên xe để rút – bốn người ra, bốn người vào", người lính Ukraine kể.
Khi nhóm của Potter rút khỏi vị trí, quân Nga đã phát hiện chiếc xe luân chuyển và nhanh chóng triển khai một UAV FPV (máy bay không người lái điều khiển góc nhìn thứ nhất) được ngụy trang kỹ nhằm phục kích nhóm của Potter.
“Chúng tôi không phát hiện nó. Nó được ngụy trang kỹ. Khi xe đến gần, đáng lẽ UAV FPV sẽ bay lên và tấn công, nhưng có vẻ hệ thống gây nhiễu điện tử (EW) cố định của chúng tôi đã khiến nó không thể cất cánh", người lính Ukrain cho biết.
Chiếc xe của nhóm Potter vô tình cán qua UAV của Nga, kích hoạt khối thuốc nổ lõm. Rất may, sức nổ bị hấp thụ phần lớn bởi tấm chắn động cơ.
“Luồng nổ đi bên dưới và đánh trúng tấm bảo vệ động cơ. Động cơ vẫn còn hoạt động được. Chúng tôi quá may mắn", Potter chia sẻ.
May mắn sống sót và vẫn tiếp tục chiến đấu
Cả bốn binh sĩ Ukraine trên xe đều bị chấn động não nhẹ, nhưng không ai thiệt mạng. Potter còn cung cấp video ghi lại hình ảnh chiếc xe bị hư hại cho Kyiv Post.
“Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, xe chúng tôi sẽ sửa lại được. Xe thì thiếu trầm trọng – đây là tình trạng chung của toàn quân đội", Potter nhấn mạnh.
Anh tiết lộ thêm: “Nếu UAV FPV cất cánh được và phát nổ trên không, nó đã đánh trúng khoang lái – và chúng tôi giờ đã thành 'hàng 200' (thuật ngữ chỉ lính tử trận). Cũng may đó không phải là đầu nổ mảnh hoặc chất nổ mạnh. Tóm lại là: Chúng tôi còn sống, chấn động, nhưng vui – và vẫn tiếp tục chiến đấu”.
Sau vụ nổ, nhóm binh sĩ lập tức nhảy khỏi xe và ẩn nấp trong chiến hào, trong khi nhiều UAV Nga bắt đầu lượn vòng phía trên.
“Chúng tôi phải đi bộ khoảng 1,5 km đến một tuyến đường an toàn hơn. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết”, Potter kể.
“Khoảng 3 chiếc drone tiếp tục bay vòng tròn. Có hai cái bị rơi không nổ gần xe chúng tôi – khả năng cao là bị hệ thống EW làm nhiễu", người lính Ukraine nhấn mạnh.
Cuối cùng, cả nhóm đã tiếp cận được đường lớn và được sơ tán.
Nga đang tinh chỉnh chiến thuật sử dụng UAV
Potter cảnh báo rằng, quân Nga đang mở rộng việc sử dụng UAV FPV với nhịp độ nhanh và hiệu quả đáng lo ngại.
“Họ rất giỏi trong việc khai thác tối đa thiết bị của mình. Họ có loại chúng tôi gọi là ‘thợ săn’ – UAV FPV không được chỉ định mục tiêu mà bay tự do tìm diệt, ví dụ như tấn công UAV Vampire của chúng tôi", người lính Ukraine nhận định.
UAV Vampire do Ukraine phát triển là loại máy bay không người lái 6 cánh quạt có thể mang đến 15kg vũ khí, bao gồm đầu nổ nhiệt áp, lõm và chất nổ mạnh, để tấn công xe tăng và thiết giáp Nga từ khoảng cách hơn 400 mét.
Tuy nhiên, Potter thừa nhận các đơn vị Ukraine vẫn thiếu UAV nghiêm trọng để đối phó hiệu quả với chiến thuật mới này của Nga.
“Hỗ trợ UAV cho lữ đoàn chúng tôi thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế. Không thể nào cứ thả UAV bay đi trong vô vọng như vậy", Potter cho biết.
Một xu hướng đáng lo ngại khác mà Potter chia sẻ là Nga giờ đây không chỉ nhắm vào xe quân sự hạng nặng, mà cả xe bán tải nhỏ của quân Ukraine cũng bị tấn công bằng UAV điều khiển qua cáp quang.
“Trước đây, họ chỉ dùng loại UAV này để đánh xe thiết giáp, nhưng giờ ngay cả xe bán tải cũng bị đốt cháy", anh nói.
VietBF@ sưu tập