Ở tuổi 15, Alleshia Gregson là bà mẹ hai con trẻ nhất nước Anh. Con trai của cô, một đứa 3 tuổi còn một đứa 1 tuổi.
Alleshia mới đây đã kể về quãng thời gian cô từng có ý định tự tử cũng như những nỗ lực trước hai lần mang thai ở tuổi thiếu niên và áp lực sau sinh để sắp xếp giữa việc học và làm mẹ.
Alleshia Gregson và hai con trai Lewis, 3 tuổi và Braiden, 1 tuổi. Ảnh:
Mirror
Theo
Mirror, Alleshia là một cô gái mới lớn rụt rè chuyển đến sống ở thị trấn Bridlington, phía đông hạt Yorkshire, cùng mẹ vào năm 2008. Vì có cách phát âm khác biệt so với những đứa trẻ trong vùng, cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Nhiều lần Alleshia bị đập mặt vào cánh cửa, bị đấm vào bụng và ném đá bởi trò đùa ác ý của đám bạn học.
Đầu năm 2009, Alleshia qua đêm với cậu bạn trai tuổi học trò và có bầu. Khi đó cô mới chỉ 12 tuổi. "Lúc phát hiện ra mình đã có thai, tôi chỉ dám nói với người bạn thân nhất của mình và cô ấy cũng giữ bí mật cho tôi. Tôi cũng không dám nói với mẹ vì sợ rằng mẹ sẽ tống cổ ra khỏi nhà. Nếu nhìn bên ngoài chẳng ai biết tôi có thai cả, thậm chí tôi cũng không hề bị ốm nghén. Tôi đã tự nhủ bản thân rằng đứa trẻ chỉ là một con giun thôi và khi nó chào đời, tôi sẽ để nó vào trong tủ quần áo và cho ăn mỗi ngày một lần. Sẽ chẳng ai biết được", bà mẹ trẻ kể lại.
Chỉ đến khi Alleshia nhìn thấy hình bàn chân của con qua da bụng khi đang ở trong nhà tắm cô mới bắt đầu nhận ra đây không phải là chuyện nhỏ. Việc thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo cùng với áp lực của việc có bầu nhiều lần khiến Alleshia nghĩ đến chuyện tự tử.
Alleshia tội nghiệp từng viết cho mẹ Cherryl một mẩu giấy kể về việc cô cảm thấy tồi tệ thế nào nhưng không hề tiết lộ mình đang có thai. Chị Cherryl nhớ lại: "Tôi nhìn thấy tờ giấy đó sau khi con bé đến trường. Tôi lập tức gọi điện thoại và bảo con gái ở yên một chỗ. Nội dung bên trong rất tiêu cực. Con bé chắc chắn đang rất đau khổ. Sau đó tôi đến đón con bé về nhà và mời một chuyên gia tâm lý hàng tuần đến tâm sự với nó".
Mặc dù vậy nhưng Alleshia vẫn không tiết lộ chuyện cô đang có thai. Chị Cherryl không hề hay biết gì cho đến khi cô con gái nhỏ bắt đầu đau đẻ. Alleshia, khi ấy mới 13 tuổi, biết rằng con mình đang bắt đầu chui ra khi những cơn co thắt ập đến. Quá sợ hãi, cô trốn luôn trong nhà vệ sinh. "Tôi ngồi trên bồn cầu và mọi việc xảy ra quá nhanh. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cả đầu của đứa bé. Nhưng tôi không biết là mình bị vỡ ối, tôi chỉ nghĩ rằng mình đang tè dầm mà thôi. Đau lắm", Alleshia kể lại.
Ba mẹ con Alleshia bên cạnh bà ngoại Cherryl, 41 tuổi, và anh trai Ryan. Ảnh:
Mirror
Quá lo sợ, Alleshia còn dùng tới 8 cuộn giấy vệ sinh để thấm nước trước khi nhắn một mẩu tin ngắn gọn cho mẹ Cherryl rằng: "Xin mẹ đừng tức giận, nhưng con đang có thai và con nghĩ đứa bé đang chui ra rồi".
Nhận được tin nhắn của con, chị Cherryl lập tức chạy lên gác phá cánh cửa nhà tắm và hoảng hốt thấy Alleshia đang nằm trong một vũng máu giữa cơn đau đẻ.
Alleshia sau đó được mẹ và anh trai Ryan bế xuống nhà. Bé trai Lewis chào đời với cân nặng 3,6 kg ngay trên tấm thảm phòng khách. Xe cấp cứu đến sau đó và các nhân viên y tế cắt dây rốn cho cậu bé. Chị Cherryl tâm sự: "Lúc đó cả nhà tôi như một mớ hỗn độn. Máu dính lên khắp ghế sofa và chúng tôi phải vứt luôn cả tấm thảm. Nhưng đổi lại, Lewis thực sự là một đứa trẻ đáng yêu".
Sinh xong, Alleshia bị sốc nặng và nhịp tim không ổn định. Dù dần hồi phục về mặt thể chất, nhưng cô gái trẻ cũng phải chiến đấu giành giật với sự sống khi bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi bé Lewis 3 tháng tuổi bị ho không ngớt.
"Mỗi ngày tôi cảm thấy thật khó khăn và dần trở nên trầm uất. Mẹ tôi đã đảm nhiệm mọi việc. Chỉ đến khi Lewis rất yếu, phải thở bằng máy trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi mới nhận ra rằng mình phải trở thành một người mẹ thực sự. Bác sĩ nói rằng cả gia đình nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra", Alleshia nhớ lại.
Hai ngày liền, bà mẹ trẻ không ngủ lấy một phút mà chỉ ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu con trai nhỏ. Chứng trầm cảm sau sinh cũng chấm dứt. Giống như đám mây đen vừa bay qua, và Alleshia cảm thấy yêu thương cậu con trai nhỏ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên mọi chuyện không chấm dứt ở đó.
Khi bé Lewis được 10 tháng và đã khỏe trở lại, Alleshia đến Nottingham gặp lại cậu bạn trai, cũng là cha đẻ của Lewis, để khuyên cậu ta đến gặp con mình. Trong 4 ngày ở đây, cặp tình nhân trẻ tuổi lại ngủ cùng nhau, và bé Braiden lại bắt đầu được hình thành.
Lần này bà mẹ trẻ đem chuyện kể với một tư vấn viên trong trường. Người này sau tiết lộ với chị Cherryl khi Alleshia đang mang thai tuần thứ 22. Lúc đó, Cherryl đã rất đau khổ. "Tôi đánh rơi cả chiếc điện thoại vì quá sốc. Tôi không thể nhìn thẳng vào Alleshia mà chỉ đưa nó đến gặp bác sĩ rồi khóc một trận như mưa".
Bé Braiden chào đời với cân nặng gần 4 kg vào tháng 5/2011, khi Alleshia mới chỉ 15 tuổi. Bà mẹ hai con nói: "Một người đỡ đẻ nói rằng tôi là bà mẹ trẻ nhất ở Anh có hai đứa con tuổi khác nhau. Tôi bị rạn bụng rất nhiều, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không đổi hai đứa con trai bé bỏng của tôi để lấy bất kỳ điều gì khác".
Hiện Alleshia 17 tuổi và vẫn sống cùng mẹ và hai con trai. Gã bạn trai cũ của cô vẫn không liên lạc với hai đứa con trai của mình một lần nào kể từ đó tới nay. "Tôi thật may mắn khi có người mẹ tuyệt vời nhất thế giới. Sự ủng hộ của mẹ là món quà lớn lao nhất. Mẹ chính là sức mạnh của tôi và luôn đặt tôi và hai con trai lên hàng đầu", Alleshia tự hào nói.
Dù vất vả với hai con nhỏ nhưng Alleshia vẫn vượt qua các bài thi về Toán và tiếng Anh, hiện cô theo học ngành chăm sóc xã hội tại một trường cao đẳng. Bà mẹ trẻ hy vọng có thể sử dụng những kinh nghiệm của chính mình để giúp đỡ những bà mẹ trẻ tuổi khác. Alleshia giải thích: "Tôi sẽ đến các trường trung học cơ sở và nói cho các em ấy nghe về việc làm mẹ khi còn trẻ. Tôi sẽ khuyên những ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi không nên giữ kín mọi chuyện mà hãy kể với người lớn. Lewis là một cậu bé kỳ diệu. Tôi thấy mình thực sự là người may mắn".
Hướng Dương