Ở VN bây giờ, thứ gì mà không độc? Kể cả con người cũng bị nhiểm độc, người hiền lành ngày càng hiếm.
Cách đây mấy hôm, có người bạn email cho biết: trong chuyến du lịch Phan Thiết, thấy thanh long bán dọc đường ngon quá, họ mua về SG, khi ăn xong thì chị ta thấy đau bụng dữ dội, chở vào bệnh viện thì tử vong do trái thanh long đó nhiễm hóa chất tăng trưởng quá cao, khi vào bao tử nó vẫn tiếp tục kích thích phát triển... thế là chết oan uổng. VN bây giờ là thế đấy, cho nên bác Phiêu, bác Triết phải tự cung tự cầu bằng cách nuôi trồng thực phẩm tại gia để ăn, còn dân chúng chết thây kệ chúng bây.
|