HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Breaking News | Tin Mới
USA “Cần Greenland” sau cú đánh Venezuela: Trump mở thêm mặt trận, châu Âu phản pháo New Tab ↗
Một ngày sau khi Venezuela rơi vào cơn chấn động vì vụ bắt giữ Nicolás Maduro và những lời tuyên bố kiểu “Mỹ sẽ điều hành”, Tổng thống Donald Trump không dừng lại ở bán cầu Tây. Ông quay đầu về phía Bắc Đại Tây Dương, nhìn thẳng vào một hòn đảo phủ băng—nhưng ấm nóng bởi địa chiến lược: Greenland.

“Chúng tôi cần Greenland” – và lời giải thích bằng… tàu Nga, tàu Trung Quốc
Trong lúc trả lời báo chí, Trump lặp lại mong muốn giành Greenland, nói thẳng: “Chúng tôi cần Greenland… nó cực kỳ chiến lược lúc này.” Ông mô tả vùng biển quanh Greenland “đầy tàu Nga và tàu Trung Quốc”, rồi kết luận: Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, và “Đan Mạch sẽ không thể làm được việc đó.”
Trump còn đẩy câu chuyện đi xa hơn khi khẳng định “Liên minh châu Âu cũng cần chúng ta có nó, và họ biết điều đó.” Trước đó, ông cũng nói với một tờ báo Mỹ rằng việc sở hữu Greenland là cần thiết cho phòng thủ: “Chúng ta cần Greenland, chắc chắn, cần cho quốc phòng.”
Đổ thêm dầu vào lửa, một nhân vật thân cận phe Trump đăng hình bản đồ Greenland phủ lá cờ Mỹ kèm một chữ ngắn gọn như lời hẹn: “SOON”.

Copenhagen đáp trả: “Hoàn toàn vô nghĩa… Mỹ không có quyền”
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phản ứng dứt khoát và rất “Bắc Âu”: lạnh, thẳng, không vòng vo. Bà nói việc bàn chuyện Mỹ “cần” tiếp quản Greenland là hoàn toàn vô nghĩa, và nhấn mạnh: Mỹ không có quyền sáp nhập một phần lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Frederiksen cũng nhắc một chi tiết quan trọng: Copenhagen vốn đã có thỏa thuận quốc phòng với Washington, cho phép Mỹ tiếp cận Greenland ở mức rất rộng. Nói cách khác, nếu cần bố trí, phối hợp, tăng cường an ninh—hai bên đã có đường. Còn chuyện “thu luôn hòn đảo” là một câu chuyện khác.

Châu Âu đồng loạt chặn: “Tương lai Greenland do Greenland và Đan Mạch quyết định”
Không chỉ Đan Mạch, các đồng minh châu Âu cũng lên tiếng. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói Greenland và Đan Mạch phải tự quyết tương lai của Greenland, không ai khác có quyền quyết thay.
Từ Berlin, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Greenland thuộc Đan Mạch; nếu cần tăng cường bảo vệ thì NATO có thể thảo luận theo đúng cơ chế đồng minh. Một phát ngôn viên chính phủ Đức nhấn mạnh thêm nguyên tắc xương sống của châu Âu: biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực.
Phía Pháp cũng nói rõ: Greenland thuộc về người dân Greenland và người dân Đan Mạch; việc thay đổi biên giới bằng cưỡng ép là điều không chấp nhận. Ủy ban châu Âu thì tái khẳng định nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, và bày tỏ EU đứng cùng Đan Mạch.

Trong ngôn ngữ ngoại giao, đây là kiểu đồng thanh hiếm khi lẫn lộn: “Đừng đùa với đường biên.”

Thị trường: bình tĩnh lạ thường sau cú sốc Venezuela
Điều kỳ lạ là, trong khi địa chính trị nóng lên, thị trường lại không “nổ” như người ta tưởng. Chứng khoán châu Á và châu Âu nhích lên nhẹ; hợp đồng tương lai Dow Jones gần như đi ngang, còn S&P 500 cho tín hiệu tăng khoảng 0.3% trong phiên sớm. Dầu gần như không đổi; Brent chỉ giảm rất nhẹ.
Một số nhà phân tích nhắc lại quy luật cũ của phố Wall: cú sốc địa chính trị thường gây rung lắc, nhưng hiếm khi tạo tác động dài hơi—trừ khi nó làm bật lên những biến số kinh tế cứng như lạm phát, nguồn cung, hay chi phí năng lượng.

Vàng thì lại đi đúng bản năng con người: khi bất định tăng, người ta tìm chỗ trú ẩn. Giá vàng tăng mạnh khi dòng tiền chạy về tài sản “an toàn”.

Dầu Venezuela: trữ lượng lớn nhất, nhưng không có “phép màu qua một đêm”
Một câu hỏi ám ảnh sau biến cố Venezuela là: dầu sẽ ra sao? Dù Venezuela sở hữu trữ lượng đã được kiểm chứng thuộc loại lớn nhất thế giới, các chuyên gia cảnh báo chuyện nâng sản lượng không phải bấm nút là xong. Nguồn cung toàn cầu hiện vẫn dồi dào nên thị trường không sợ thiếu hụt ngay. Nhưng muốn tăng sản lượng thêm khoảng nửa triệu thùng/ngày, có ước tính cho rằng cần ít nhất hai năm và khoảng 10 tỷ USD đầu tư—tức là cuộc chơi của thời gian và tiền thật, không phải của khẩu hiệu.

Chevron bật mạnh: “người có sẵn đôi ủng” trong vùng bùn khó
Trong nhóm hưởng lợi rõ nhất trên sàn, Chevron nổi bật khi cổ phiếu tăng mạnh ở phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Lý do không khó đoán: Chevron là doanh nghiệp Mỹ còn hiện diện ở Venezuela và đã vận hành tại đây theo cơ chế cho phép/miễn trừ trong bối cảnh trừng phạt. Một phần đáng kể dầu Venezuela do Chevron sản xuất được xuất sang Mỹ.
Giới phân tích nhìn Chevron như kẻ đang đứng ngay trước cổng: nếu Washington thật sự muốn “sửa” hạ tầng dầu Venezuela, thì người có sẵn kinh nghiệm, công nghệ và dấu chân từ trước sẽ có lợi thế. Một số chuyên gia nhấn mạnh chuyện khai thác ở Venezuela cực kỳ phức tạp, không phải cứ “đem máy bơm tới là có dầu”, và doanh nghiệp mới hoặc quay lại sẽ rất khó cạnh tranh với bên đã có nền tảng. Phía Chevron cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động phù hợp luật lệ và quy định liên quan.

Thụy Sĩ ra tay: đóng băng tài sản liên quan Maduro trong 4 năm
Ở một mặt trận khác, Thụy Sĩ tuyên bố đóng băng mọi tài sản trong phạm vi nước này bị cho là thuộc về Nicolás Maduro và các nhân vật liên quan. Biện pháp có hiệu lực ngay lập tức, kéo dài bốn năm, nhằm ngăn dòng tài sản nghi vấn bị tẩu tán. Bern nói rõ lệnh đóng băng không nhắm vào các thành viên của chính phủ Venezuela hiện tại, và nếu sau này có kết luận pháp lý rằng tài sản là bất minh, Thụy Sĩ sẽ tìm cách để các khoản đó quay về phục vụ người dân Venezuela.

Một bên là Greenland—tấm băng khổng lồ giữa đại dương—bỗng bị kéo vào vòng lửa tranh chấp bằng những câu chữ “chúng tôi cần”. Một bên là Venezuela—mỏ dầu lớn nhưng vỡ vụn vì năm tháng—trở thành lời hứa đầu tư lẫn cơn lo bất ổn. Châu Âu dựng rào nguyên tắc. Thị trường giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay lại lặng lẽ gom vàng. Và thế giới bước tiếp, đúng như câu mở đầu của thời đại này: biến động, đổi thay, và không ai dám chắc “ngày mai” sẽ dừng ở đâu.
2 Replies | 454 Views | Jan 05, 2026 - 4:04 PM - by Gibbs
South America Caracas nín thở: Delcy Rodríguez thay Maduro điều hành, Mỹ đẩy nhanh “chính phủ tạm” và bài toán dầu mỏ New Tab ↗
Caracas sau một đêm chấn động không còn tiếng reo, cũng chưa kịp có tiếng khóc. Thành phố chỉ còn lại nhịp thở dè chừng, những chuyến đi vội mua lương thực, và ánh mắt nhìn nhau như hỏi thầm: “Rồi ai đang cầm lái?”

Câu trả lời, ít nhất trên giấy tờ hiến pháp Venezuela, đã xuất hiện rất nhanh: Delcy Rodríguez.

“Ghế trống” theo hiến pháp: Phó tổng thống bước lên
Sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, quyền điều hành nhà nước rơi vào tay Phó tổng thống hành pháp Delcy Rodríguez. Các kịch bản “tổng thống vắng mặt” đã được hiến pháp Venezuela dự liệu, và theo Điều 233 và 234, dù là vắng mặt tạm thời hay vắng mặt tuyệt đối, phó tổng thống sẽ tiếp quản nhiệm vụ tổng thống.

Rodríguez – đồng thời là bộ trưởng phụ trách tài chính và dầu mỏ – chính thức bước vào vai trò này từ chiều thứ Bảy. Chỉ vài giờ sau khi Maduro và vợ Cilia Flores bị bắt, bà đã chủ tọa một phiên họp Hội đồng Quốc phòng với các bộ trưởng và quan chức cao cấp vây quanh, yêu cầu “thả ngay lập tức” hai người, đồng thời lên án chiến dịch của Mỹ.

Đứng trước quốc kỳ Venezuela, bà gọi cuộc đột kích rạng sáng là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền Venezuela, kêu gọi người dân trong nước phản đối và thúc giục các chính phủ Mỹ Latin lên tiếng lên án.

Và bà tung ra một lời cảnh báo nghe như tiếng gõ cửa của lịch sử khu vực: những gì xảy ra với Venezuela, “có thể xảy ra với bất kỳ ai”. Bà kêu gọi “đại gia đình” Mỹ Latin đoàn kết, bởi thứ bạo lực dùng để bẻ ý chí một dân tộc, có thể được áp vào bất cứ quốc gia nào.

Delcy Rodríguez là ai: “người được Maduro tin cậy tuyệt đối”
Delcy Rodríguez, 56 tuổi, người Caracas, học luật tại Đại học Trung tâm Venezuela. Hơn hai thập niên qua, bà là một trong những gương mặt then chốt của chavismo – phong trào do Hugo Chávez khai sinh và được Maduro tiếp tục dẫn dắt sau khi Chávez qua đời năm 2013.

Cùng với anh trai Jorge Rodríguez (hiện là Chủ tịch Quốc hội), Delcy đã đi qua nhiều “căn phòng quyền lực” kể từ thời Chávez: từng là bộ trưởng thông tin – truyền thông, rồi ngoại trưởng giai đoạn 2014–2017, thời điểm bà thường xuyên đứng tuyến đầu phản bác chỉ trích quốc tế về xu hướng thụt lùi dân chủ và các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Năm 2017, bà trở thành Chủ tịch Quốc hội Lập hiến – cơ chế giúp mở rộng quyền lực của chính phủ sau khi phe đối lập thắng bầu cử lập pháp 2015. Năm 2018, Maduro bổ nhiệm bà làm phó tổng thống cho nhiệm kỳ hai; và bà giữ vai trò này sang nhiệm kỳ ba bắt đầu 10/1/2025, sau cuộc bầu cử 28/7/2024 gây tranh cãi.

Trước khi Maduro bị bắt, Delcy được xem là “tổng quản kinh tế” và người nắm “van” dầu mỏ – thứ tài sản chiến lược của Venezuela.

Một luật sư hiến pháp kiêm phân tích chính trị mô tả bà là nhân vật “rất nổi bật” trong bộ máy và hưởng “sự tin cậy tuyệt đối” của Maduro: một người điều hành hiệu quả, thiên về kết quả, có ảnh hưởng sâu đến toàn bộ guồng máy – bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Trong thời khắc bấp bênh, quyền lực kiểu đó trở thành chiếc chìa khóa lớn nhất.

Phe đối lập: “Maduro không hợp pháp”
Trong khi chính phủ bám vào hiến pháp để chuyển giao quyền điều hành cho phó tổng thống, phe đối lập Venezuela vẫn giữ lập trường cũ: họ cho rằng bầu cử 2024 gian lận, Maduro không phải tổng thống hợp pháp, và người thắng thật sự là cựu đại sứ Edmundo González Urrutia – quan điểm cũng được một số chính phủ trong khu vực ủng hộ.

Vì thế, Venezuela lúc này giống một con tàu có hai bản đồ: một bản đồ “hiến pháp” trong tay chính phủ, và một bản đồ “chính danh” trong tay đối lập. Cả hai đều tuyên bố mình là đường đúng, và khoảng chênh giữa hai đường đó chính là nơi bão nổi lên.

Washington nói “đang nắm quyền” – và cuộc gọi gây sốc
Cú xoay trục lớn nhất đến từ phía Mỹ. Sau vụ bắt Maduro, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc họp báo rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với Delcy Rodríguez, và theo lời Trump, bà tỏ ra sẵn sàng hợp tác với Washington cho một “giai đoạn mới” của Venezuela.

Trump kể lại theo kiểu rất “đi thẳng”: bà nói sẽ “làm bất cứ điều gì” phía Mỹ cần, và ông cho rằng bà “lịch sự”, rằng Mỹ sẽ “làm cho đúng”.

Nhưng lời kể đó khiến nhiều người giật mình, vì trong mắt không ít chuyên gia, Delcy Rodríguez không hề là “phương án mềm”. Một nhà phân tích chính sách, từng là nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Venezuela, nhận định bà là một trong những nhân vật cứng rắn và quyền lực nhất của toàn hệ thống, không phải lựa chọn “ôn hòa” thay Maduro. Theo phân tích này, nếu có một “thỏa hiểu” nào đó chuẩn bị cho kịch bản hậu Maduro, thì Delcy có thể chỉ đóng vai người giữ chỗ cho đến khi một lãnh đạo được bầu theo chuẩn dân chủ nắm quyền.

Nhưng chính Delcy, trong những thông điệp đầu tiên, lại cho thấy bà chưa hề “lùi”. Buổi sáng, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với truyền hình nhà nước VTV, bà nói không biết Maduro và Flores đang ở đâu và đòi bằng chứng họ còn sống. Đến chiều, tại Hội đồng Quốc phòng, bà tăng giọng, lên án chiến dịch Mỹ, và dù trong tình thế “tổng thống bị bắt”, bà vẫn khẳng định Maduro vẫn là người lãnh đạo đất nước.

Câu nói của bà vang lên như một mệnh lệnh buộc thực tại phải đứng yên:
“Chỉ có một tổng thống ở đất nước này, và tên ông ấy là Nicolás Maduro Moros.”

Dân Venezuela nín thở: phố vắng, hàng dài, “colectivos” lộ diện
Trong khi các thủ đô đấu khẩu bằng nguyên tắc và cáo buộc, người dân Venezuela lại đối diện chuyện đơn giản hơn: ngày mai có yên không?

Nhiều người co cụm trong nhà, chờ thêm thông tin về việc chính quyền Trump thực sự định làm gì. Ở Caracas và các thành phố khác, đường phố được mô tả là yên ắng lạ thường; người ta chỉ ra ngoài mua nhu yếu phẩm vì lo thủ đô có thể xảy ra đụng độ hoặc cướp bóc. Có dấu hiệu các nhóm bán quân sự thân chính phủ – thường được gọi là colectivos – xuất hiện trên đường, và hàng dài hình thành trước siêu thị, nhà thuốc.

Đó là kiểu bình yên rất mong manh: không phải bình yên của ổn định, mà là bình yên của chờ đợi.

Bài toán dầu mỏ và “chính phủ tạm dễ bảo”
Ở phía Mỹ, các quan chức nói chính quyền đang làm rất nhanh để dựng một chính phủ tạm thời “hợp tác”, đặt ưu tiên ổn định hành chính và sửa chữa hạ tầng dầu mỏ hơn là chuyển đổi dân chủ ngay lập tức.

Trump tuyên bố Mỹ “đang nắm quyền” đối với Venezuela và cho rằng Delcy Rodríguez đang hợp tác. Rubio nói trọng tâm hiện tại là thiết lập chính sách và duy trì “đòn bẩy” cho tương lai đất nước, nhấn mạnh Mỹ muốn thấy một chuyển đổi dân chủ nhưng không đưa ra thời hạn. Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng chiến dịch được tiến hành để mở đường cho doanh nghiệp Mỹ tiếp cận dầu Venezuela – nơi có trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới – dù phía Mỹ được cho là đã thăm dò mức độ sẵn sàng quay lại của các công ty dầu Mỹ, trong bối cảnh tổng thống muốn họ góp phần “xây lại” ngành dầu mỏ.

Nhưng doanh nghiệp thì thực tế: họ lo ngại và dè chừng chuyện tái đầu tư quá sớm.

Venezuela đang ở khoảnh khắc mà một quốc gia có thể đổi vận chỉ trong vài ngày: hiến pháp dựng một chiếc cầu quyền lực tạm thời cho Delcy Rodríguez; Washington tuyên bố nắm quyền và muốn “làm cho nhanh”; phe đối lập nói tính chính danh đã mất từ lâu; còn người dân thì đứng giữa, lo cho bữa ăn, cho thuốc men, và cho đêm tối sẽ không bùng lên tiếng súng.

Trong cơn chấn động hậu Maduro, Delcy Rodríguez trở thành gương mặt rõ nhất của chính quyền. Nhưng câu hỏi thật sự vẫn treo lơ lửng trên bầu trời Caracas: bà là người mở cửa cho một trang mới… hay chỉ là người giữ cửa để trang cũ chưa kịp khép?
0 Replies | 217 Views | Jan 05, 2026 - 3:44 PM - by Gibbs
South America Sau Caracas, sóng gió lan khắp châu Mỹ: Trung Quốc đòi thả Maduro, Trump “nhắm” Colombia New Tab ↗
Mấy ngày nay, câu chuyện Venezuela không còn nằm yên trong biên giới Caracas. Nó tràn ra đại lộ Manhattan, bay qua Đại Tây Dương, rồi nổ tung thành cuộc đấu khẩu giữa các thủ đô: Washington, Bắc Kinh, Bogotá, Mexico City.

Người ta nhìn thấy một đoàn xe bọc thép rời nhà giam liên bang ở Brooklyn, kèm trực thăng, kèm đội hộ tống vũ trang dày đặc. Trên đường vào tòa án New York, Nicolás Maduro và vợ – Cilia Flores – xuất hiện trong bộ đồ màu nâu nhạt. Một hình ảnh lạnh lẽo, như thể quyền lực từng “ngự” trên cung điện giờ bị nén lại trong tiếng động cơ và ánh đèn cảnh sát.

Và đúng lúc đó, Bắc Kinh lên tiếng.

“Thế giới đang biến động” – lời nhắc của ông Tập

Trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin ngày thứ Hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói thế giới đang bước vào giai đoạn “turbulence and change” – biến động và đổi thay. Ông không nêu đích danh Mỹ hay Venezuela, nhưng nhấn mạnh “những hành động đơn phương và bắt nạt” đang gây tổn hại trật tự quốc tế.

Thông điệp được đóng khung rất rõ: mỗi quốc gia phải được tôn trọng con đường phát triển do dân tộc họ lựa chọn; các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc; và các cường quốc càng phải “làm gương”.

Giữa lúc Maduro sắp ra tòa ở New York, những câu chữ ấy vang lên như một dấu gạch dưới—Bắc Kinh muốn biến vụ việc thành câu chuyện nguyên tắc, không chỉ là chuyện một cá nhân bị bắt.

Trung Quốc đòi “thả ngay” – và muốn đưa vụ việc lên Hội đồng Bảo an

Ngay trong ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục lên án hành động của Mỹ, cho rằng việc bắt giữ Maduro là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình, an ninh khu vực Mỹ Latin – Caribe. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ phải “thả ngay” Maduro và vợ, đồng thời chấm dứt những nỗ lực nhằm “lật đổ” chính quyền Venezuela, thay vào đó giải quyết bất đồng bằng đối thoại và đàm phán.

Trung Quốc cũng tuyên bố ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại Venezuela—một cuộc họp được thúc đẩy theo đề nghị từ phía Colombia.

Ngoại trưởng Vương Nghị còn đẩy giọng điệu lên một nấc nữa khi chỉ trích kiểu hành xử “tự phong”: không ai có quyền làm “cảnh sát thế giới”, càng không ai được tự nhận là “quan tòa của thế giới”.

Trong câu chuyện này, Venezuela không chỉ là đồng minh cũ. Nó còn là phép thử cho lời hứa “không can thiệp”, và là mặt trận để Bắc Kinh dựng lại ranh giới: ai được phép làm gì, và đến đâu là quá giới hạn.

Trump “hứng đà” sau Venezuela: quay sang Colombia, nhắc luôn Mexico

Nhưng Washington lại có nhịp riêng của mình.

Trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump nói Colombia “rất bệnh”, công kích Tổng thống Gustavo Petro bằng những lời nặng nề liên quan ma túy, rồi khi được hỏi về khả năng có một “chiến dịch” quân sự, ông đáp gọn: “Sounds good to me.”

Cùng mạch đó, Trump hướng sang Mexico: “Mexico phải tự chấn chỉnh,” ám chỉ dòng ma túy đi qua biên giới và nói Mỹ “sẽ phải làm gì đó”. Ông còn nhắc chuyện từng đề nghị hỗ trợ quân đội với Tổng thống Claudia Sheinbaum, nhưng bà “có vẻ hơi ngại”.

Ở châu Mỹ Latin, những câu chữ như vậy không chỉ là phát biểu. Nó giống tiếng lách cách của một ổ khóa: mở ra ký ức can thiệp, mở ra nỗi sợ domino, mở ra câu hỏi “ai sẽ là người kế tiếp”.

Petro đáp trả: “Nếu tấn công, tôi sẽ cầm vũ khí”

Phía Colombia phản ứng dữ dội. Tổng thống Petro đăng một thông điệp dài, liệt kê thành tích chống ma túy và phủ nhận việc mình là “narco” hay “bất hợp pháp”. Ông nói tài sản chỉ có căn nhà gia đình vẫn trả góp bằng lương, và nhấn mạnh các chiến dịch truy quét phải dựa trên tình báo đủ chắc để tránh làm hại dân thường.

Rồi Petro cảnh báo: nếu Mỹ tấn công ông hay đất nước ông, ông sẽ “cầm vũ khí” để bảo vệ tổ quốc. Ông còn nói việc bắt một tổng thống được “một phần lớn dân chúng” ủng hộ có thể châm ngòi một cuộc nổi dậy.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sánchez (theo truyền thông Mỹ) cố hạ nhiệt: nhấn mạnh quan hệ hai nước “rất gần gũi”, vẫn liên lạc với phía Mỹ, và chuyện không kích Colombia không phải nội dung đã được bàn trong các trao đổi gần đây.

Mexico cũng lên tiếng: “Can thiệp chưa bao giờ đem lại dân chủ”
Nếu Bogotá phản pháo bằng giọng thép, thì Mexico lại chọn giọng “nguyên tắc” – lạnh, rõ, và có chiều sâu lịch sử. Tại cuộc họp báo ở Mexico City hôm thứ Hai, Tổng thống Claudia Sheinbaum tiếp tục lên án can thiệp của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Bà nói lập trường của Mexico về mọi hình thức can thiệp là “vững chắc, rõ ràng và có tính lịch sử”. Mexico tái khẳng định một nguyên tắc “không mới, cũng không hề mập mờ”: bác bỏ hoàn toàn việc can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Sheinbaum nhắc thẳng một câu như đóng dấu vào ký ức cả khu vực: lịch sử Mỹ Latin đã đủ rõ – can thiệp chưa bao giờ mang lại dân chủ. Theo bà, chỉ có chính người dân mỗi nước mới có quyền xây tương lai của mình, tự chọn con đường, thực thi chủ quyền với tài nguyên thiên nhiên, và tự do định hình mô hình chính quyền. Vì với Mexico – và “đáng lẽ phải là như vậy với mọi người Mexico” – chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc không phải thứ để mặc cả hay tùy chọn. Bà còn nhấn mạnh châu Mỹ “không thuộc về bất cứ học thuyết hay thế lực nào”; lục địa này thuộc về nhân dân của từng quốc gia.
Đáp lại những lời công kích từ Tổng thống Donald Trump rằng Mexico chưa làm đủ để chống các băng cartel, Sheinbaum khẳng định Mexico vẫn hợp tác với Mỹ, kể cả vì lý do nhân đạo, nhằm ngăn fentanyl và ma túy khác đến với dân chúng – nhất là giới trẻ. Bà nói thẳng: Mexico không muốn fentanyl hay bất cứ loại ma túy nào lại gần bất kỳ người trẻ nào, dù ở Mỹ, ở Mexico hay ở bất cứ đâu trên thế giới.


Cuối cùng, bức tranh hiện ra không còn là một vụ bắt giữ đơn lẻ.

Đó là một dây chuyền phản ứng: Maduro rời nhà giam Brooklyn để tới tòa án New York; Bắc Kinh dùng ngôn ngữ “trật tự quốc tế” để phản công; Hội đồng Bảo an bị kéo vào; Trump lại mở rộng mục tiêu sang Colombia, Mexico; và Petro đáp trả bằng thứ ngôn từ sặc mùi khói súng của lịch sử khu vực này.

Caracas đã im tiếng đêm trực thăng. Nhưng dư chấn thì vẫn chạy trên mặt đất—từ phòng họp ở Bắc Kinh đến khoang máy bay của Air Force One, và xuống thẳng biên giới Colombia–Venezuela, nơi chỉ cần một tia lửa cũng đủ làm bùng lên cơn bão mới.
1 Reply | 341 Views | Jan 05, 2026 - 3:17 PM - by Gibbs
USA Đoàn xe bọc thép, trực thăng, và thẩm phán 92 tuổi: ngày ra tòa của Maduro ở New York New Tab ↗
Sáng New York lạnh và xám. Nhưng dưới lớp sương mỏng, đường phố bỗng chốc mang nhịp điệu của một chiến dịch.

Một đoàn xe bọc thép rời Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn—nơi Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela vừa bị phế truất, bị giam hai ngày qua với các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí.

Cảnh quay do WABC ghi lại cho thấy Maduro bước ra khỏi một chiếc xe bọc thép trong đoàn hộ tống. Ông mặc bộ đồ màu tan—màu cát nhạt, thứ màu dễ lẫn vào đám đông, nhưng hôm nay lại nổi bật vì mọi ánh nhìn đều dồn về một hướng: phòng xử án.

Đoàn xe, trực thăng, rồi lại một chiếc van
Cuộc di chuyển không chỉ là “đưa bị can ra tòa” theo nghĩa thông thường.

Maduro và vợ, Cilia Flores, rời MDC bằng motorcade, rồi tiếp tục bằng trực thăng. Chiếc trực thăng chở Maduro đáp xuống một bãi đáp gần tòa án New York—vừa chạm đất, ông được áp giải vào một chiếc van để tiếp tục hành trình cuối cùng đến nơi ra tòa.

Ở điểm đến, một chiếc xe bọc thép khác chở Maduro và Flores lùi thẳng vào trong một tòa nhà tại khu tòa án—hai bên là hàng rào người DEA vũ trang, dày đặc đến mức không khí cũng như bị ép chặt.

Không có tiếng hô, không có biểu ngữ. Chỉ có tiếng cửa xe, bước chân vội, và thứ im lặng rất Mỹ: lạnh, nhanh, và tuyệt đối kiểm soát.





Vị thẩm phán 92 tuổi và “hồ sơ bom tấn”
Vụ án được giao cho Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi—một cái tên không xa lạ với những hồ sơ nặng ký nhất.

Ông được Tổng thống Bill Clinton đề cử và được phê chuẩn năm 1998, là thẩm phán cao niên của tòa liên bang khu vực Nam New York (SDNY) từ năm 2011. Hellerstein từng xử nhiều vụ liên quan đến khủng bố và an ninh quốc gia, bao gồm các hồ sơ phát sinh sau biến cố 11/9.

Mùa hè vừa qua, cựu tướng kiêm cựu trùm tình báo Venezuela Hugo Carvajal Barrios cũng đã nhận tội trước chính vị thẩm phán này trong các cáo buộc liên quan narco-terrorism và buôn ma túy—một chi tiết khiến người ta hiểu vì sao hồ sơ Maduro được gọi là “blockbuster”.

Không chỉ vậy, Hellerstein từng gây chú ý khi bác yêu cầu của Donald Trump đòi chuyển vụ án “tiền bịt miệng” sang tòa liên bang, với lập luận rằng khoản hoàn tiền liên quan đến Michael Cohen không phải “hành vi chính thức” của tổng thống. Và gần đây hơn, ông còn ra phán quyết ngăn chính quyền Trump dùng Alien Enemies Act để trục xuất người Venezuela, đồng thời phê phán việc đẩy người ta tới một nhà giam ở nước ngoài “với hy vọng mong manh về thủ tục pháp lý hay ngày trở về”.

Một hồ sơ đã nặng, gặp một thẩm phán quen xử hồ sơ nặng—bầu không khí vì thế càng đặc quánh.

Luật sư chỉ định và khoảnh khắc “ra mắt” trước tòa
Trong phiên trình diện ban đầu, luật sư do tòa chỉ định cho Maduro được cho là David Wikstrom.

Còn Maduro—người từng đứng ở vị trí ra lệnh, nay đứng ở vị trí bị dẫn đi—được dự kiến xuất hiện tại tòa New York trong ngày, đối diện các cáo buộc về ma túy và vũ khí. Bộ đồ màu cát vẫn là chi tiết nhỏ nhưng ám ảnh: màu của sa mạc, của bụi, và đôi khi… của những ngày khó đoán định.
0 Replies | 294 Views | Jan 05, 2026 - 2:44 PM - by Gibbs
SỰ KIÊU NGẠO CỦA TRUMP CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐIỂM CHÍ TỬ ! New Tab ↗


SỰ KIÊU NGẠO CỦA TRUMP
CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐIỂM CHÍ TỬ !





Cuộc can thiệp của Mỹ vào Venezuela cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm xói mòn trật tự thế giới như thế nào.

Với ông ta, luật pháp quốc tế không còn là chuẩn mực ràng buộc, mà “quyền lực của kẻ mạnh” mới là nguyên tắc tối thượng.

Tuy nhiên, con đường ấy cũng có thể dẫn chính Trump tới giới hạn nguy hiểm.



https://www.youtube.com/watch?v=le3Nf44l5g4



Đó là những hình ảnh của một chiến thắng quân sự.

Vị tổng thống bị bắt, bị còng tay và mang dép lê, đứng cạnh các đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), khi đặt chân xuống New York.

Tại đây, Nicolás Maduro – cho đến đêm thứ Bảy vẫn là nguyên thủ quốc gia Venezuela – cùng vợ, sẽ bị đưa ra xét xử.

Nhưng những hình ảnh ấy đồng thời cũng ghi lại sự sụp đổ, có lẽ là mang tính chung cuộc, của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ – trật tự do chính Hoa Kỳ và các đồng minh thiết lập sau Thế chiến thứ Hai.

Giờ đây, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chôn cất trật tự ấy.


https://www.youtube.com/watch?v=X3qZNuJWYcs



Việc bắt giữ Nicolás Maduro ngay tại Caracas có phải là một hành động chiến tranh ? Không hề , Trump và các bộ trưởng của ông nói vậy.

Đó chỉ là sự “ hỗ trợ pháp lý ” của Bộ Quốc phòng Mỹ (nay chính thức mang tên “Bộ Chiến tranh”) cho Bộ Tư pháp.

Bởi lẽ Maduro và vợ ông bị truy tố ở Mỹ với cáo buộc “ khủng bố ma túy ”.

Đã đến lúc họ phải ra hầu tòa.


Không phải là một vụ bắt cóc trên lãnh thổ có chủ quyền của nước khác ,[color=green mà là [/color] một biện pháp thực thi pháp luật đã quá muộn màng.





Không quốc gia nào sánh được với quyền lực ấy



Cũng có thể nói thẳng :

Nước Mỹ đang tự xử.


Và qua đó chứng minh rằng , bất chấp mọi lời lẽ đạo đức từ châu Âu, rốt cuộc luật của kẻ mạnh vẫn thắng thế, chứ không phải sức mạnh

- Quyền lực của Hoa Kỳ hiện nay dường như là vô hạn. Khi Donald Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago tuyên bố Mỹ sở hữu “ quân đội đáng sợ nhất hành tinh, vượt xa mọi đối thủ” , thì hiếm hoi thay, ông nói đúng sự thật.

Không quốc gia nào trên thế giới sánh được với sức mạnh ấy, kể cả Trung Quốc.

Có lẽ chính vì thế mà cám dỗ can thiệp – một cám dỗ cố hữu của nước Mỹ – lại trỗi dậy trong Trump, người từng công kích chủ nghĩa can thiệp trong các chiến dịch tranh cử của mình.


https://www.youtube.com/watch?v=GrB6-EG7Qpc



Theo đề nghị của Israel ,
ông ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran (Chiến dịch Nhát búa Nửa đêm – “Operation Midnight Hammer”).

Ông điều máy bay chiến đấu tới Nigeria , với lý do bảo vệ các tín đồ Cơ Đốc giáo bị đàn áp.

Ông đe dọa chế độ Tehran bằng các đợt tấn công mới nếu họ không chấm dứt việc bắn vào người biểu tình.

Trump còn khoe rằng :



- Trong nhiệm kỳ đầu, ông đã cho giết cả chỉ huy Lữ đoàn Al-Quds của Iran, Qassem Soleimani, lẫn thủ lĩnh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” , Abu Bakr al-Baghdadi.





*****
1 Reply | 761 Views | Jan 05, 2026 - 11:02 AM - by hoathienly19
» Cover Story
Thông tin chi tiết 32 sĩ quan Cuba thiệt mạng trong vụ Mỹ tấn công Venezuela New Tab ↗
Chính phủ Cuba công bố thông tin chi tiết của 32 sĩ quan thiệt mạng trong vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tuyên bố quốc tang trong 2 ngày.

Trong số những người thiệt mạng có nhiều người mang cấp bậc Đại tá, Trung úy, Thiếu tá và Đại úy cùng một số binh sĩ dự bị có độ tuổi từ 26 đến 60. Ngoài công bố thông tin chi tiết về tên, tuổi và cập bậc, truyền thông nhà nước Cuba còn công bố thêm ảnh chân dung của họ.

Các nạn nhân đều thuộc Lực lượng vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ - hai cơ quan an ninh chính của Cuba. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ nhiệm vụ của họ hay chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong.


Cuba thông báo quốc tang trong hai để tưởng nhớ những sĩ quan thiệt mạng tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố hôm 4/11, Cuba cũng thừa nhận cái chết của những nhân viên đang làm nhiệm vụ tại quốc gia Nam Mỹ này theo thỏa thuận giữa hai nước.

"Các chiến sĩ, của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ với phẩm giá và lòng dũng cảm, ngã xuống sau những cuộc kháng cự quyết liệt trong trận chiến trực diện chống lại quân tấn công cũng như trong những vụ đánh bom vào các cơ sở", tuyên bố chính thức cho biết.

Để tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba hy sinh vào rạng sáng ngày 3/1 trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tuyên bố cử hành Quốc tang từ 6h sáng (giờ địa phương) thứ Hai, ngày 5/1, đến 12h đêm thứ Ba, ngày 6/1.

Trong thời gian này, quốc kỳ Cuba được treo rủ tại tất cả các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự trên toàn nước này.

Người thân của các chiến sĩ hy sinh đã được thông báo ngay sau khi danh tính của họ được xác định. Đồng thời Đại tướng Raúl Castro Ruz – lãnh đạo Cách mạng Cuba, và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cùng các lãnh đạo của cả hai bộ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và sự hỗ trợ tới gia đình và người thân của họ.

Theo tờ Reuters, phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiến hành cuộc tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela nếu các thành viên còn lại trong chính quyền nước này không hợp tác với Mỹ sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự để “ổn định tình hình Venezuela”. Đồng thời, ông ám chỉ khả năng mở rộng hành động sang các quốc gia Mỹ Latinh khác, trong đó có Colombia và Mexico, nếu các nước này không kiểm soát được dòng ma túy chảy vào Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Venezuela đang nắm quyền lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello gọi việc bắt giữ ông Maduro và phu nhân là “một vụ bắt cóc”, đồng thời khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela khiến Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tổ chức cuộc họp đặc biệt hôm 6/1.

Trong cuộc họp của OAS, đại diện của một số quốc gia cũng mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Mauricio Jaramillo Jassir lên án điều mà ông cho là cuộc tấn công vào chủ quyền của Venezuela. Ông nói rằng hành động quân sự đơn phương này là “sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế” và tạo ra tiền lệ “vô cùng đáng lo ngại”.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 90 Views | Jan 07, 2026 - 10:57 AM - by troopy
Ông Trump cân nhắc dùng quân sự để sở hữu Greenland New Tab ↗
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc nhiều phương án để sở hữu Greenland, gồm khả năng sử dụng quân sự.

"Tổng thống Trump đã công khai rằng sở hữu Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ và đó là điều then chốt để ngăn chặn đối thủ tại vùng Bắc Cực. Tổng thống và đội ngũ của ông đang thảo luận nhiều lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và đương nhiên, sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn của tổng tư lệnh", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu ngày 6.1, theo CNBC.

Vấn đề Greenland được ông Trump nhắc lại sau cuộc tấn công Venezuela gần đây. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ "điều hành" quốc gia Mỹ Latin và quay sang chủ đề Greenland, tuyên bố Mỹ cần vùng lãnh thổ của Đan Mạch vì lý do an ninh quốc gia.

Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã phản ứng quyết liệt. Thủ tướng Mette Frederiksen thậm chí cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland.

Bà Frederiksen và các lãnh đạo châu Âu khác thuộc NATO ngày 6.1 ra tuyên bố chung phản đối ý định của ông Trump, nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Thủ phủ Nuuk của Greenland, lãnh thổ thuộc Đan Mạch

ẢNH: REUTERS

Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng đưa ra phát biểu nói trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại nói với các nghị sĩ quốc hội trong một cuộc họp kín hôm 5.1 rằng mục tiêu của chính quyền là "mua" Greenland từ Đan Mạch, theo tờ The Wall Street Journal.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump từng đưa ra các ý định gây tranh cãi về lãnh thổ như gộp Greenland, Canada vào Mỹ, cũng như đòi kênh đào Panama.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller hôm 5.1 trả lời phỏng vấn CNN rằng Mỹ nên sở hữu Greenland và không loại trừ khả năng dùng vũ lực. "Sẽ không ai dùng quân sự chống lại Mỹ về tương lai Greenland cả", ông Miller nói.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và một số người thuộc đảng Cộng hòa đã phản đối ý tưởng của chủ nhân Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego của đảng Dân chủ cho biết sẽ công bố dự luật ngăn ông Trump hành động với Greenland.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 59 Views | Jan 07, 2026 - 10:34 AM - by goodidea
Nhật Bản động đất 6,2 độ Richter, cảnh báo nguy cơ sạt lở diện rộng New Tab ↗
Sáng 6.1, động đất mạnh xảy ra tại 2 tỉnh Shimane và Tottori của Nhật Bản khiến giới chức yêu cầu người dân cảnh giác cao độ khi nền địa chất suy yếu kết hợp với mưa lớn có thể gây sạt lở nghiêm trọng.

Theo tờ Japan Times, vào lúc 10 giờ 18 phút sáng 6.1, một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra tại phía đông tỉnh Shimane với độ sâu tâm chấn khoảng 10 km, cùng cường độ địa chấn ở mức 5+ trên thang đo 7 bậc của Nhật Bản. Tính đến 12 giờ 50 phút trưa cùng ngày, khu vực này đã hứng chịu liên tiếp 12 dư chấn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết dù không có nguy cơ sóng thần, thiệt hại về người và tài sản đã được ghi nhận. Thống kê sơ bộ, ít nhất 4 người đã bị thương và nhập viện. Theo Đài NHK, tại khu vực, chính quyền địa phương ghi nhận các bức tường đá bị sập gây tắc nghẽn giao thông tại thị trấn Houki và nhiều bia mộ bị đổ tại làng Hiezu (tỉnh Tottori).

Một khách sạn 12 tầng tại thành phố Sakaiminato (tỉnh Tottori) báo cáo tình trạng rung lắc kéo dài tới 30 giây, khiến nhiều du khách hoảng sợ. Trong khi đó, các bệnh viện tại khu vực cũng phải khẩn trương kiểm tra an toàn cho bệnh nhân do rung chấn quá mạnh.


Tường đá bị ảnh hưởng tại Houki, tỉnh Tottori sau trận động đất ngày 6.1.2026

Ảnh: REUTERS

Ngay sau rung chấn, vấn đề an toàn năng lượng và giao thông được đặt lên hàng đầu. Theo Reuters, Công ty Điện lực Chugoku xác nhận nhà máy điện hạt nhân Shimane (cách tâm chấn 32 km) vẫn hoạt động bình thường và không có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, tuyến tàu cao tốc Shinkansen đoạn Hiroshima - Okayama phải tạm dừng nhiều giờ do mất điện trước khi hoạt động lại vào chiều cùng ngày.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ khẩn trương đánh giá thiệt hại và yêu cầu người dân sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với dư chấn.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân duy trì cảnh giác cao độ trước các dư chấn có cường độ tương đương trong vòng một tuần tới, đặc biệt là trong 2 đến 3 ngày đầu sau trận động đất. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất và đá từ các sườn dốc cũng được đặt ở mức báo động do kết cấu địa chất bị suy yếu sau rung chấn. Đặc biệt, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi khu vực này dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.

Dưới góc độ chuyên môn, giáo sư Nishimura Takuya từ Đại học Kyoto (Nhật Bản) nhận định trận động đất này xảy ra tại một “vùng tập trung biến dạng” hoạt động mạnh, có vị trí rất gần với tâm chấn của trận động đất kinh hoàng năm 2000 tại khu vực này.

Đáng chú ý, do tâm chấn nằm nông, rung chấn đã gây ra hiện tượng “chuyển động nền đất chu kỳ dài” ở cấp độ 4 – mức cao nhất tại tỉnh Tottori. Đây là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm khiến các tòa nhà cao tầng bị rung lắc cộng hưởng dữ dội và kéo dài, đe dọa trực tiếp đến kết cấu hạ tầng lớn.

Đây được xem là trận động đất mạnh nhất tại Nhật Bản kể từ đầu năm 2026. Ngày 1.1.2024, thảm kịch tại bán đảo Noto xảy ra sau trận động đất khiến hàng trăm người thiệt mạng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 38 Views | Jan 07, 2026 - 10:32 AM - by goodidea
Mỹ mở chiến dịch truy quét trục xuất 'lớn nhất lịch sử' New Tab ↗
Bộ An ninh Nội địa Mỹ huy động 2.000 đặc vụ ICE đến bang Minnesota cho chiến dịch thực thi luật di trú với quy mô lớn chưa từng thấy.

"Chiến dịch lớn nhất lịch sử của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang diễn ra tại Minnesota", cơ quan này cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 6/1.

Người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin cho biết cơ quan này đã bắt giữ hơn 1.000 người với cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng, song từ chối công bố đầy đủ quy mô và chi tiết chiến dịch truy quét với lý do "bảo đảm an toàn cho các đặc vụ".

Một quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn thạo tin tiết lộ DHS đã điều động 2.000 đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho chiến dịch, chủ yếu hoạt động tại khu vực đô thị Minneapolis và St. Paul.

Khoảng 3/4 lực lượng tham gia đến từ đơn vị Thực thi và Trục xuất của ICE, bên cạnh các đặc vụ ICE chuyên điều tra về gian lận, buôn người và lao động trái phép, cùng lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ.


Đặc vụ ICE thẩm vấn một tài xế tại Minneapolis, bang Minnesota, tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư và một số quan chức địa phương đã ghi nhận hoạt động của đặc vụ liên bang gia tăng đột biến trong ngày 7/1, đặc biệt quanh thành phố St. Paul. Nhiều phương tiện của ICE đã dừng xe cộ trên đường để kiểm tra, cũng như xuất hiện bên ngoài các cơ sở kinh doanh và khu căn hộ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cũng có mặt và đi cùng các đặc vụ ICE trong ít nhất một vụ bắt giữ. Hình ảnh được công bố cho thấy bà Noem mặc áo chống đạn, chứng kiến nhóm đặc vụ còng tay một người đàn ông tại St. Paul, nói rằng người này "sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động phạm pháp".

DHS sau đó cho biết nghi phạm là công dân Ecuador, bị truy nã tại quê nhà và bang Connecticut với nhiều cáo buộc, trong đó có tội giết người và xâm hại tình dục.

Chiến dịch truy quét trục xuất được tiến hành giữa lúc chính quyền bang Minnesota hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và giới chức đảng Cộng hòa vì hàng loạt vụ gian lận phúc lợi liên quan người nhập cư từ Somalia.

Thống đốc Tim Walz, thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích đợt tăng cường đặc vụ liên bang là "cuộc chiến chống lại bang Minnesota", cho rằng lực lượng thực thi nhập cư không hợp tác với chính quyền bang và đang phô trương sức mạnh. Nhiều cư dân địa phương cho biết bầu không khí lo lắng đã bao trùm khu vực, đặc biệt trong cộng đồng gốc Somalia.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 98 Views | Jan 07, 2026 - 10:28 AM - by goodidea
Đùa giỡn với cua sống, người đàn ông nhận ngay bài học nhớ đời New Tab ↗
Chỉ vì một phút nghịch dại nhằm thể hiện trước mặt bạn bè, Rama Rao đã phải trải qua phen hú vía khi bị một con cua sống kẹp chặt vào lưỡi, suýt gây hậu quả nghiêm trọng.


Ảnh cắt từ clip.

Sự việc hy hữu trên được ghi lại tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ gần đây, thu hút sự chú ý của nhiều người bởi mức độ nguy hiểm từ hành động thiếu suy nghĩ. Nhân vật chính là Rama Rao, người đã phải “trả giá” cho trò đùa được cho là ngu ngốc của mình khi chơi đùa với một con cua còn sống.

Theo thông tin được biết, Rao mua con cua này tại chợ với mục đích chế biến làm bữa tối. Tuy nhiên, trước khi mang vào bếp, người đàn ông lại quyết định đem con vật ra trêu chọc, nhằm gây cười và thể hiện bản thân trước mặt bạn bè.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, Rao cầm con cua giơ lên trước mặt, tạo dáng rồi thè lưỡi liếm vào đôi càng của nó để đùa giỡn. Ban đầu, con cua tỏ ra khá “bình thản”, không có phản ứng rõ rệt trước những hành động khiêu khích. Thấy vậy, Rao càng được thể, tiếp tục uốn lưỡi, chạm đi chạm lại vào đôi càng to và khỏe của con vật.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, tình huống bất ngờ xảy ra. Khi có cơ hội, con cua lập tức dùng chiếc càng kẹp chặt vào lưỡi của Rao và nghiến mạnh, khiến anh đau đớn tột độ. Trước cảnh tượng này, những người bạn có mặt đã vội vàng lao tới, cố gắng dùng lực tách con cua ra, đồng thời hạn chế tối đa việc con vật tiếp tục gây tổn thương cho lưỡi của Rao.


Rất may, sự can thiệp kịp thời của mọi người đã giúp Rao thoát khỏi chiếc càng nguy hiểm, tránh được nguy cơ bị kẹp đứt lưỡi. Dù vậy, sau khi được giải cứu, người đàn ông vẫn trong tình trạng đau đớn và không còn tâm trạng để thưởng thức bữa tối như dự định.

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về những trò đùa thiếu an toàn với động vật sống, bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.


VietBF@ sưu tập
0 Replies | 58 Views | Jan 07, 2026 - 10:25 AM - by PinaColada
» Enter News
Người đàn ông tử vong thương tâm vì đã say rượu lại còn liều lĩnh 'thôi miên' voi, New Tab ↗
Trong tình trạng say xỉn, một người đàn ông đã tiếp cận voi hoang dã với ý định “thôi miên”, nhưng chưa kịp thực hiện hành động thì bị con vật khổng lồ tấn công dữ dội, dẫn đến tử vong.


Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Kataragama, gần Công viên Quốc gia Yala, miền Nam Sri Lanka, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Nạn nhân là một người đàn ông 41 tuổi, được xác định tử vong ngay tại hiện trường sau khi bị voi hoang dã quật ngã và giẫm đạp.

Theo nội dung đoạn clip lan truyền, người đàn ông này đang dẫn đầu một nhóm du khách tham quan khu vực có voi hoang dã tại Yala. Khi phát hiện một con voi trưởng thành đang lang thang kiếm ăn ở phía xa, anh ta bất ngờ tách khỏi đoàn và quyết định tiến lại gần với ý định “thôi miên” con vật.

Ở khoảng cách ngày càng thu hẹp, người đàn ông liên tục ra hiệu, thực hiện nhiều động tác lạ nhằm thu hút sự chú ý của con voi. Ban đầu, con vật dường như không phản ứng trước những hành động bất thường của người lạ. Tuy nhiên, khi người đàn ông tiếp tục tiến quá gần, con voi bất ngờ nổi hung và lao thẳng tới tấn công.

Chưa kịp thực hiện ý đồ “thôi miên”, người đàn ông đã bị con voi quật ngã xuống đất rồi giẫm đạp liên tiếp lên người. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều du khách hoảng loạn la hét. Do con voi tỏ ra cực kỳ hung dữ, không ai dám tiếp cận để cứu nạn nhân.

Một quan chức cấp cao tại Công viên Quốc gia Yala xác nhận, nạn nhân tử vong trong tình trạng say rượu. Vụ việc được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự nguy hiểm khi tiếp cận động vật hoang dã, đặc biệt là voi, loài động vật có kích thước lớn và dễ trở nên hung hãn khi bị xâm phạm không gian sống.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 55 Views | Jan 07, 2026 - 10:31 AM - by PinaColada
Sau khi xuất hiện trong video quảng bá đăng trên TikTok mà không có sự đồng ý, người đàn ông kiện nhà hàng New Tab ↗
Clip TikTok phơi bày vụ ngoại tình, người đàn ông đâm đơn kiện nhà hàng. Một người đàn ông 42 tuổi tại Italy đã khởi kiện một nhà hàng sau khi xuất hiện trong video quảng bá đăng trên TikTok mà không có sự đồng ý.

Theo Oddity Central, một người đàn ông sống tại vùng Sicily đã đệ đơn kiện một nhà hàng địa phương với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà hàng này đăng tải một đoạn video quảng bá trên nền tảng TikTok, trong đó ghi lại hình ảnh người đàn ông đang dùng bữa cùng một người phụ nữ khác.

Vụ việc trở nên phức tạp khi đoạn video trên bị vợ của người đàn ông phát hiện. Trước đó, anh này nói với vợ rằng mình đang tham dự một bữa tối cùng đồng nghiệp để bàn chuyện công việc. Việc xuất hiện thân mật bên một người phụ nữ khác trong video quảng bá đã khiến lời nói của anh bị lật tẩy, dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng trong gia đình.

Theo mô tả trong hồ sơ vụ kiện, chưa rõ người vợ tình cờ xem được đoạn video trên mạng xã hội hay được người quen nhận ra chồng mình và gửi lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là đoạn clip đã khiến hành vi ngoại tình của người đàn ông bị phơi bày công khai. Cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, người vợ đã quyết định chấm dứt mối quan hệ hôn nhân và yêu cầu chồng rời khỏi nhà.



Sau khi biết vợ phát hiện chuyện ngoại tình thông qua video quảng bá của nhà hàng, người đàn ông 42 tuổi đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm kiện chủ cơ sở kinh doanh. Anh cho rằng nhà hàng đã quay và phát tán hình ảnh cá nhân của mình mà không có sự đồng ý, từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống riêng tư và gia đình.

Đại diện pháp lý cho người đàn ông là Codacons, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Italy. Tổ chức này cho rằng nhà hàng đã vi phạm rõ ràng các quy định liên quan đến quyền riêng tư khi tự ý ghi hình khách hàng và sử dụng hình ảnh đó cho mục đích quảng bá.

Ông Francesco Tanasi, người phát ngôn của Codacons, cho biết: “Việc một nhà hàng quay phim khách hàng mà không có sự đồng thuận rõ ràng, sau đó phát tán hình ảnh công khai, là điều không thể chấp nhận được. Những hành động như vậy có thể đẩy cá nhân vào những hệ quả không lường trước”.

Theo ông Tanasi, trong một số trường hợp, việc công bố hình ảnh tưởng chừng vô hại lại có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến đời sống cá nhân và gia đình của người liên quan. Vụ việc lần này được xem là ví dụ điển hình cho những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động quảng bá thiếu kiểm soát trên mạng xã hội.

Codacons cho biết đang yêu cầu bồi thường thiệt hại cho thân chủ của mình, đồng thời cân nhắc khả năng gửi đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Italy. Nếu được tiếp nhận và xử lý, vụ kiện có thể tạo ra tiền lệ pháp lý đáng chú ý liên quan đến quyền riêng tư trong hoạt động marketing và truyền thông kỹ thuật số.

Giới quan sát nhận định, tranh chấp này không chỉ là câu chuyện cá nhân của một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà còn phản ánh những thách thức pháp lý ngày càng rõ nét trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc sử dụng hình ảnh khách hàng trong các nội dung quảng cáo, nếu không tuân thủ quy định và thiếu sự đồng ý rõ ràng, có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Italy xem xét theo trình tự pháp luật. Phía nhà hàng chưa đưa ra bình luận chính thức về đơn kiện cũng như các cáo buộc liên quan.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 69 Views | Jan 07, 2026 - 10:06 AM - by PinaColada
Đài Loan chưa tìm thấy phi công gặp nạn cùng tiêm kích F-16 New Tab ↗
Giới chức Đài Loan chưa thể xác định phi công F-16V đã phóng ghế thoát hiểm hay chưa khi tiêm kích gặp nạn và đang tìm kiếm quân nhân này.

Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan ngày 7/1 cho hay họ đến nay chưa tìm thấy đại úy Tân Bách Nghị, phi công điều khiển tiêm kích F-16V gặp nạn trước đó một ngày trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện ban đêm.

Giang Nghĩa Thành, tổng thanh tra lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan, cho biết tiêm kích mang số đuôi 6700 của đại úy Tân bị tách khỏi đội hình lúc 19h27 ngày 6/1, khi các phi cơ bay vào vùng có mây.

Sau khi báo cáo phi cơ đang bị mất độ cao, đến 19h28, đại úy Tân thông báo sẽ phóng ghế thoát hiểm, chỉ 8 giây trước khi tín hiệu của tiêm kích biến mất trên màn hình radar. Vị trí thu được tín hiệu cuối cùng từ phi cơ là ở vùng biển cách căn cứ Hoa Liên khoảng 66 km về phía nam, theo ông Giang.

Đây là lý do cơ quan phòng vệ Đài Loan nhận định phi công đã bỏ máy bay, nhảy dù xuống biển sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan hôm nay chưa thể xác nhận đại úy Tân đã phóng ghế thoát hiểm thành công hay chưa.

"Chúng tôi chưa thu được tín hiệu nào từ thiết bị phát tín hiệu sinh tồn, do đó chưa có đủ bằng chứng chắc chắn để xác định liệu đại úy Tân đã phóng ghế thoát hiểm thành công hay chưa", ông Giang cho hay.

Thiết bị phát tín hiệu sinh tồn được đặt dưới ghế phi công, có thể tự kích hoạt sau khi phi công bấm nút phóng ghế thoát hiểm. Thiết bị này sẽ phát tín hiệu khẩn cấp tới mạng lưới vệ tinh để giúp lực lượng cứu nạn nhanh chóng xác định vị trí phi công.


Tiêm kích F-16 Đài Loan trong cuộc diễn tập năm 2018. Ảnh: CNA

Sau khi chiếc F-16V gặp nạn, giới chức Đài Loan đã triển khai lực lượng tìm kiếm quy mô lớn, trong đó có trực thăng UH-60, vận tải cơ C-130 và tàu cảnh sát biển. Các tàu dân sự hoạt động gần khu vực tiêm kích gặp nạn cũng đã được đề nghị trợ giúp.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết đã yêu cầu cơ quan phòng vệ của hòn đảo và các đơn vị liên quan "ưu tiên đảm bảo an toàn của quân nhân và tiến hành chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn toàn diện".

Tuy nhiên, thời tiết xấu đang gây ảnh hưởng tới nỗ lực tìm kiếm, trong đó sóng biển cao tới ba mét và gió lớn khiến các phương tiện khó hoạt động. Thời tiết lạnh cũng làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của phi công nếu rơi xuống biển.

F-16V Viper là biến thể hiện đại nhất của dòng tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động APG-83, hệ thống điện tử hàng không nâng cấp, màn hình hiển thị trong buồng lái được cải tiến và có thể mang theo các tổ hợp tác chiến điện tử như Viper Shield.

Đài Loan hồi năm 1993 đặt mua tổng cộng 150 chiến đấu cơ F-16, quá trình chuyển giao được hoàn tất vào năm 2001. Máy bay số đuôi 6700 được Mỹ chuyển giao cho Đài Loan khi còn là tiêm kích F-16A và đã được nâng cấp lên chuẩn F-16V cùng các tiêm kích khác. Hòn đảo cũng đã đặt mua thêm 66 tiêm kích F-16V từ Mỹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 74 Views | Jan 07, 2026 - 9:44 AM - by troopy
16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động New Tab ↗
Các nhà khoa học xác nhận 16 hố khổng lồ gần Stonehenge, Anh được đào đồng loạt năm 2480 trước Công nguyên, hé lộ nghi lễ cổ đại đầy bí ẩn.


Các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn về hố Stonehenge. Ảnh: BROKER/PHILLIP NEFF - Getty Images

Hố khổng lồ tạo thành vòng tròn hoàn hảo
Theo nhóm nghiên cứu quốc tế, các hố này nằm tại khu vực Durrington Walls henge, cách Stonehenge không xa. Mỗi hố có đường kính gần 10 mét và sâu khoảng 5 mét.

Chúng tạo thành một vòng tròn rộng hơn 2 km, bao quanh khu vực có diện tích hơn 2,5 km². Các nhà khoa học khẳng định đây không phải hiện tượng tự nhiên mà là công trình được đào đồng loạt trong một thời gian ngắn.

Giáo sư Vince Gaffney, Đại học Bradford, cho biết: “Những hố này không đơn thuần được đào rồi bỏ mặc, mà là một phần của cảnh quan mang tính biểu tượng, phản ánh sự phức tạp và tinh vi của xã hội thời kỳ Đồ đá mới.”

Bằng chứng khoa học khẳng định công trình nhân tạo
Để xác định niên đại và nguồn gốc, nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp hiện đại như khoan thăm dò, phân tích trầm tích, địa hóa học, đo phát quang kích thích quang học và phân tích ADN môi trường. Kết quả cho thấy các hố có cùng đặc điểm địa hóa và được tạo ra gần như đồng thời.

Tiến sĩ Tim Kinnaird, Đại học St Andrews, nhấn mạnh: “Thời điểm đồng bộ này chỉ có thể đạt được nhờ một hành động tập thể có tổ chức.”

Các lớp đất sét mịn trong hố cho thấy chúng đã được lấp dần theo thời gian, nhưng ban đầu có thể đóng vai trò như ranh giới thiêng liêng cho các hoạt động nghi lễ tại Durrington Walls.

Các nhà khoa học đánh giá đây là cấu trúc lớn nhất từng được phát hiện ở Anh thuộc loại hình này. Việc bố trí các hố theo vòng tròn gần như hoàn hảo trên diện tích rộng là minh chứng cho kỹ năng và nỗ lực phi thường của cộng đồng thời kỳ Đồ đá mới.

Khám phá này giúp làm sáng tỏ thêm mối liên hệ giữa Durrington Walls và Stonehenge, cho thấy khu vực này từng là trung tâm nghi lễ quy mô lớn, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân cổ đại.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 95 Views | Jan 07, 2026 - 9:03 AM - by PinaColada
'Thần đồng võ thuật' nổi đình đám từ 5 tuổi, bỏ hào quang đi du học giờ ra sao? New Tab ↗
Thích Tiểu Long từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều 8x, 9x bằng những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Thiếu Lâm Tiểu Tử, Ô Long Viện, Rồng Trung Quốc, Long Tại Thiếu Lâm, Thập Huynh Đệ, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên… Thích Tiểu Long khi đó gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương và đặc biệt là võ công lợi hại.

Ngôi sao nhí hàng đầu của Cbiz

Thích Tiểu Long (tên thật là Trần Tiểu Long) sinh năm 1988. Ít ai biết, Thích Tiểu Long xuất thân từ gia đình có gia thế “khủng”. Cha Thích Tiểu Long là võ sư Trần Đông Sơn, nhân vật có tầm cỡ trong làng võ thuật Trung Quốc. Ông cũng là hiệu trưởng Trường võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn.

Thích Tiểu Long từng là ngôi sao nhí nổi đình đám khắp châu Á.

Vì thế ngay từ năm 2 tuổi, Thích Tiểu Long bắt đầu luyện tập võ thuật. Chưa đầy 5 tuổi, Thích Tiểu Long sở hữu kỹ năng võ thuật đáng nể với các động tác thuần thục và đầy sức mạnh. Đây cũng chính là thế mạnh giúp anh "lọt vào mắt xanh" của các đạo diễn phim hành động.

Năm 1993, khán giả lần đầu biết đến Thích Tiểu Long qua bộ phim Thiếu Lâm tiểu tử giúp anh nổi tiếng tại Hong Kong và Đài Loan. Năm 11 tuổi, Thích Tiểu Long gây tiếng vang lớn khi tham gia Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên. Bộ phim giúp anh nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Thành danh từ sớm, sự nghiệp của Thích Tiểu Long ngày càng "nở rộ" ở độ tuổi thiếu niên. Khi chỉ mới 14 tuổi, Thích Tiểu Long có tới 12 bộ phim chiếu rạp. Chính nhờ những năm tháng tuổi thơ miệt mài đi đóng phim, Thích Tiểu Long nhận được khoản cát-xê khổng lồ.

Bỏ hào quang đi du học

Năm 15 tuổi, ngôi sao 8X gác lại tất cả để lên đường sang Mỹ du học. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao.

Sau khi trở về, Thích Tiểu Long hoàn toàn mất hết lợi thế do ngoại hình thay đổi và phát tướng, cộng thêm tên tuổi năm xưa chẳng còn. Vì vậy, nam diễn viên chật vật trên con đường tìm lại ánh hào quang cho mình.

Thích Tiểu Long đánh mất hào quang năm xưa do tạm dừng sự nghiệp đi du học và ngày càng phát tướng.

Sau khi nhận thất bại với vai nam chính trong tác phẩm võ thuật Yến Xích Hà lạp yêu truyện vào năm 2021, Thích Tiểu Long quyết định chuyển hướng bằng vai trò chỉ đạo võ thuật và đạo diễn. Dự án anh sản xuất chủ yếu là phim chiếu mạng, không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và chất lượng cao.

Cuối năm 2022, bộ phim đầu tay mang tên Thần thám Trần, thuộc thể loại hài - hành động, do Thích Tiểu Long đóng chính kiêm vai trò đạo diễn, phát hành trên các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc.

Chia sẻ trên truyền thông Hoa ngữ, Thích Tiểu Long từng nói không ngại bị tiếng hết thời, phải sống dựa vào phim chiếu mạng để kiếm tiền và duy trì chỗ đứng trong showbiz. Anh cho biết không cầu cạnh đạt thành tựu rực rỡ, chỉ muốn dùng sự nghiêm túc, sự nổi tiếng của mình để lôi kéo khán giả trẻ xem phim võ thuật - hành động.

Sống giàu sang nhờ hậu thuẫn từ gia đình

Tuy không còn vang danh nhưng Thích Tiểu Long vẫn được đánh giá là "đại gia ngầm" của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 38, anh có cuộc sống sung túc, giàu có hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời như Hác Thiệu Văn, Tào Tuấn.

Thích Tiểu Long có cuộc sống như vậy nhờ phần lớn từ sự hậu thuẫn từ gia đình. Cha anh hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành văn hóa tỉnh Trịnh Châu, đồng thời là hiệu trưởng của trường võ Thiếu Lâm Tung Sơn và sở hữu 9 công ty lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc, với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ USD.

Bản thân Thích Tiểu Long cũng rất "mát tay" trong lĩnh vực bất động sản. Vì giàu có nên Thích Tiểu Long có thể theo đuổi nhiều thú vui xa xỉ như chơi golf, sưu tập xe hơi và đua xe. Ngoài ra, vì không cần bận tâm đến "cơm áo gạo tiền", anh cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc hay danh tiếng, mà chỉ tham gia nghệ thuật như một sở thích.

Không chỉ vậy, anh chàng còn có những chuyến du lịch cao cấp, dạo chơi bằng du thuyền đắt đỏ, cho thấy cuộc sống thoải mái, sang chảnh của mình.

Về đời tư, Thích Tiểu Long là người khá kín tiếng. Theo Sohu, anh bí mật kết hôn và có con gái khoảng 4 tuổi. Vợ anh là Trương Phán Phán, làm việc lĩnh vực thương mại điện tử.
0 Replies | 261 Views | Jan 07, 2026 - 4:16 AM - by Cupcake01
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23951 seconds with 21 queries