Hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump đã đáp trả cáo buộc của Phó Tổng thống kiêm nhà lãnh đạo lâm thời mới nhậm chức của Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez, rằng ông đã bắt cóc nhà độc tài bị lật đổ Nicolas Maduro.
Theo Gateway Pundit, Maduro đã bị bắt giữ vào giữa đêm thứ Bảy mà không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, và ông ta đã bị truy tố tại Quận phía Nam New York với các tội danh Âm mưu khủng bố ma túy, Âm mưu nhập khẩu cocaine, Sở hữu súng máy và thiết bị phá hoại, và Âm mưu sở hữu súng máy và thiết bị phá hoại chống lại Hoa Kỳ .
Sau chiến dịch, Trump đã đăng tải đoạn video về các cuộc không kích nhắm vào ít nhất bốn địa điểm xung quanh Caracas, Venezuela. Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch này.
Khi được một phóng viên hỏi về cáo buộc "bắt cóc" Maduro, Trump đã trả lời một cách hài hước: "Vậy thì sao?"
“Không sao cả. Đó không phải là một thuật ngữ tồi,” ông tiếp tục.
Phóng viên: Chúng ta thấy sự phản đối từ phía Rodriguez, và cuối cùng là…
Trump: Vâng, tôi không nghĩ đó là sự phản kháng. Tôi nghĩ rằng các bạn đang nghe một người khác với người mà tôi đang nghe.
Phóng viên: Thật sao? Vậy là anh đã nói chuyện với cô ấy rồi à?
Trump: Chúng tôi đã nói chuyện với họ rồi.
Phóng viên: Bởi vì bà ấy gọi đó là vụ bắt cóc Maduro.
Trump: Vậy thì sao? Không sao cả. Đó không phải là một thuật ngữ tồi.
Sau khi Maduro bị bắt, Trump đã nắm quyền kiểm soát Venezuela, và vài giờ sau khi Maduro bị bắt hôm thứ Bảy, Trump nói với các phóng viên rằng ông "sẽ điều hành đất nước một cách đúng đắn", đồng thời nói thêm rằng đất nước sẽ được điều hành "rất thận trọng, rất công bằng".
Ông Trump cũng nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm Chủ nhật rằng, “Đừng hỏi tôi ai là người chịu trách nhiệm, vì tôi sẽ cho các bạn câu trả lời, và nó sẽ rất gây tranh cãi.” Sau đó, ông tuyên bố, “Chúng ta đang nắm quyền,” và nói thêm rằng các công ty dầu mỏ sẽ đầu tư “rất nhiều” tiền và sửa chữa cơ sở hạ tầng của Venezuela.
ÂM THANH:
Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng chính quyền đang liên lạc với bà Rodrigue, “và về cơ bản bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để giúp Venezuela vĩ đại trở lại.”
Tuy nhiên, bà đã thay đổi quan điểm gần như ngay lập tức trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, gọi đó là "vụ bắt cóc bất hợp pháp và phi chính thống" và một hành động "dã man".
“Chúng tôi quyết tâm giành lấy tự do,” Rodríguez tuyên bố. “Những gì đang xảy ra ở Venezuela là một hành động dã man.”
Ông Trump đáp trả, cảnh báo rằng “Bà ta sẽ phải trả giá rất đắt – có lẽ còn đắt hơn cả Maduro – nếu bà ta không làm điều đúng đắn.”
Tổng thống Trump đưa ra phản hồi gay gắt trước việc Tim Walz không tái tranh cử chức Thống đốc bang Minnesota sau vụ bê bối gian lận liên quan đến người Somalia.
Tổng thống Trump đã có nhiều điều để nói sau những tin tức chấn động ngày hôm nay từ Minnesota liên quan đến vị thống đốc tham nhũng và bất tài của tiểu bang này.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin , ông Tim Walz (biệt danh "Tampon Tim") đã tuyên bố sáng nay rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Thông tin này xuất hiện sau bài báo độc quyền gây chấn động của nhà báo độc lập Nick Shirley về vụ lừa đảo người Somalia, phơi bày hàng triệu đô la tiền gian lận liên quan đến các trung tâm giữ trẻ người Somalia ở Minnesota.
Shirley đã chia sẻ các đoạn video về cuộc điều tra của mình trên X, bao gồm cả cảnh cánh cửa bị đóng sầm vào mặt anh khi anh đang hỏi thăm một Trung tâm Chăm sóc Trẻ em ở Minnesota, nơi tuyên bố chăm sóc 102 trẻ em, nhưng thực tế lại trống không.
Shirley đã công bố toàn bộ video dài 42 phút về cuộc điều tra của mình, và cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện ra hơn 110.000.000 đô la chỉ trong MỘT ngày."
Trong tuyên bố của mình, Walz phớt lờ vụ bê bối nhưng không quên đổ lỗi cho Tổng thống Trump vì đã biến tiểu bang thành một "nơi lạnh lùng và tàn nhẫn hơn" và chỉ trích Shirley là một "YouTuber cánh hữu theo thuyết âm mưu".
Ông Trump đã phản hồi trên Truth Social bằng giọng điệu gay gắt đặc trưng của mình, nói rằng ông Walz quyết định từ chức vì bị bắt quả tang biển thủ hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân và phá hoại bang Minnesota.
Tổng thống cũng tuyên bố rằng ông tin một số thống đốc đảng Dân chủ khác, bao gồm Gavin Newsom và Kathy Hochul, đã làm việc thậm chí còn tệ hơn.
Sau đó, Trump kết thúc bằng cách bóng gió về những hậu quả pháp lý có thể xảy ra đối với Walz.
Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Trump:
Thống đốc tham nhũng của Minnesota có thể sẽ rời nhiệm sở trước khi hết nhiệm kỳ, nhưng dù sao đi nữa, ông ta cũng sẽ không tranh cử lại vì đã bị bắt quả tang, cùng với Ilhan Omar và những người bạn Somalia khác, biển thủ hàng chục tỷ đô la tiền thuế của người dân.
Tôi tin chắc sự thật sẽ được phơi bày, và chúng sẽ vạch trần một nhóm người vô lương tâm và giàu có. Thống đốc Walz đã phá hủy bang Minnesota, nhưng những người khác, như Thống đốc Gavin Newscum, JB Pritzker và Kathy Hochul, theo tôi, đã làm một công việc thậm chí còn bất lương và thiếu năng lực hơn.
KHÔNG AI ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT!
Mặc dù việc ông Walz mất đi sự nghiệp chính trị chắc chắn là điều đáng mừng, nhưng liệu ông có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào hay không vẫn còn phải chờ xem.
Hôm Chủ nhật, ngày 4/1, Cuba đã xác nhận có 32 công dân nước này bị giết chết trong vụ Mỹ không kích Venezuela, gồm quân nhân hoặc nhân viên tình báo, theo tin của New York Times đưa ra.
Lời xác nhận này là dấu hiệu công khai hiếm có cho thấy tầm mức dính líu quan trọng của Cuba đối với Venezuela và chính phủ của ông Nicolas Maduro, tổng thống nước này.
Chủ tịch Miguel Diaz-Canel của Cuba cầm quốc kỳ Venezuela đọc diễn văn ủng hộ ông Nicolas Maduro ở Havana hôm 3 tháng Giêng. (Ảnh: Adalberto Roque/AFP via Getty Images)
Chủ tịch Miguel Díaz-Canel của Cuba cho hay những người bị giết chết này là thành viên trong quân đội hoặc Bộ Nội Vụ nước này đang làm nhiệm vụ theo Venezuela yêu cầu, báo chí nhà nước Cuba đã đưa tin.
"Đồng bào của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một cách có phẩm giá, anh dũng, và ngã xuống chết, sau khi trực tiếp chiến đấu quyết liệt chống bọn tấn công hoặc bị không kích", ông Díaz-Canel cho biết. Ông công bố cho phép để quốc tang hai ngày.
Đây là lần khá hiếm hoi mà Cuba thú nhận các nhận viên đặc vụ nước này làm việc ở Venezuela. Chính phủ cánh tả Cuba có mối giao du thân thiết từ lâu với chính phủ cánh tả Venezuela.
Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Venezuela ra bản tuyên bố tri ân 32 công dân Cuba đã bị sát hại, cho hay "họ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ", theo CNN.
Trong suốt nhiều năm qua, Cuba đã đưa hàng ngàn công dân qua Venezuela để đổi lấy dầu mỏ. Trong số đó, nhiều người là giáo viên hoặc bác sĩ, nhưng cũng có nhân viên tình báo và cận vệ.
Sáng hôm thứ Bảy, Mỹ đã tiến hành không kích thủ đô Caracas của Venezuela trước khi các toán biệt kích Delta Force tiến vào bắt giữ ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores.
Hồi tháng trước, theo New York Times có đưa tin, trước tình hình Mỹ gia tăng áp lực quân sự, ông Maduro mở rộng vai trò của đám cận vệ gốc Cuba trong đội ngũ bảo vệ ông, đồng thời đưa thêm nhân viên phản gián Cuba vào quân đội Venezuela. Mục đích là để bảo vệ ông khỏi bị quân đội đảo chánh.
Nay, có lẽ một số người trong những công dân Cuba đó bị giết chết trong vụ không kích của Mỹ hôm thứ Bảy. Hôm Chủ Nhật, Venezuela loan báo theo thống kê ban đầu, có 80 người chết trong vụ đột kích táo bạo này của Hoa Kỳ.
Theo như có một người phụ nữ mới đây không chỉ bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích mà còn đối mặt với yêu cầu bồi thường, sau khi người phụ nữ này cho chó ăn trực tiếp trên đĩa tại nhà hàng lẩu truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Vụ việc một lần nữa khiến căng thẳng giữa cộng đồng yêu động vật và những khách hàng quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm bùng lên.
Sự việc xảy ra vào ngày 16/12 tại một chi nhánh của Nam Môn, chuỗi nhà hàng lẩu truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một đoạn video được đăng tải cho thấy người chủ liên tục khuyến khích chú chó của mình ăn các cuộn thịt cừu trực tiếp từ đĩa phục vụ.
Trong video, người phụ nữ hào hứng nói: "Nói thật là tôi còn chưa kịp nếm vị thịt cừu thế nào vì chó cưng của tôi đã đánh chén sạch sẽ. Đĩa trống trơn rồi này. Phải khen nó thế nào đây? Thật tuyệt vời!".
Ngay sau khi đoạn video gây bão và dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc, chuỗi nhà hàng Nam Môn đã có phản ứng quyết liệt, thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở này trong 3 ngày để tiến hành tổng tẩy trùng và thay mới toàn bộ bát đĩa cùng dụng cụ ăn uống.
Người chủ vô tư cho chó ăn trên đĩa của nhà hàng.
Nhà hàng cam kết sẽ thắt chặt quản lý và tiến hành bồi thường cho tất cả khách hàng đã dùng bữa tại cơ sở này trong khoảng thời gian từ 16 đến 18/12.
Đồng thời, nhà hàng đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát để truy tìm danh tính người chủ chú chó, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện nhằm yêu cầu bồi thường các thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín thương hiệu.
Vụ việc một lần nữa khiến căng thẳng giữa cộng đồng yêu động vật và những khách hàng quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm bùng lên. Trong bối cảnh nhiều nhà hàng đang chú trọng dịch vụ dành cho thú cưng, việc thiếu ý thức của một bộ phận chủ nuôi đang tạo ra nhiều phản cảm và tranh cãi trái chiều.
"Tôi sẽ không bao giờ đến các nhà hàng cho phép mang thú cưng vì ám ảnh việc dùng chung bát đĩa với chúng", một cư dân mạng chia sẻ.
Một dân mạng thẳng thắn: "Mô hình nhà hàng thân thiện với thú cưng sẽ là thảm họa nếu chủ nuôi không biết tự trọng và không biết dạy bảo vật nuôi của mình".
Dưới góc độ pháp lý, Giáo sư Diệp Lâm, Trường Luật, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải vẫn quy định cấm mang chó vào nhà hàng. Do đó, những cơ sở tự xưng thân thiện với thú cưng mà cho phép chó vào khu vực ăn uống thực chất đang vi phạm quy định về vệ sinh.
Sự việc này gợi nhớ đến vụ việc tương tự tại chuỗi lẩu Haidilao gần đây, khi hai thiếu niên 17 tuổi đi tiểu vào nồi lẩu để trêu đùa và quay video. Tòa án sau đó đã tuyên cha mẹ của hai thiếu niên phải bồi thường cho nhà hàng 2,2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng) để trang trải chi phí thay thế đồ dùng, làm sạch và bù đắp tổn hại danh tiếng.
Với tiền lệ này, người phụ nữ cho chó ăn trong câu chuyện trên có thể phải trả một cái giá rất đắt cho hành động “vô tư” của mình.
Theo như có một biến cố bất ngờ đã khiến đám cưới của đôi bạn trẻ ở Hàng Châu (Trung Quốc) suýt trở thành nỗi tiếc nuối cả đời. Vì vậy đám cưới diễn ra trong khung cảnh đặc biệt ngay ngày đầu năm mới, mang lại nhiều cảm xúc. Nhìn ánh mắt đầy tiếc nuối của mẹ, đôi trẻ cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều. Khi nắm được tâm tư của gia đình, ban lãnh đạo khoa, điều dưỡng trưởng và bác sĩ điều trị đã quyết định thực hiện một việc chưa từng có tiền lệ.
Ai cũng mong lễ cưới - cột mốc quan trọng của đời người - được trọn vẹn với sự chứng kiến của những người thân yêu nhất. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã khiến đám cưới của đôi bạn trẻ ở Hàng Châu (Trung Quốc) suýt trở thành nỗi tiếc nuối cả đời.
May mắn thay, một nghĩa cử đầy nhân văn của bệnh viện đã biến phòng bệnh lạnh lẽo thành nơi tổ chức đám cưới ấm áp trong ngày đầu năm mới.
Một đám cưới ấm áp đã được diễn ra ngay trong bệnh viện. Ảnh: 163
Trang 163 đưa tin, cặp đôi trẻ đã mong chờ ngày 1/1/2026 từ rất lâu, dự định tổ chức một lễ cưới rộn ràng để người mẹ có thể tận mắt chứng kiến con trai yên bề gia thất. Thế nhưng, ngay trước thềm hôn lễ, người mẹ bất ngờ đổ bệnh và phải nhập viện điều trị.
Sau quá trình điều trị, sức khỏe của bà chưa ổn định, tinh thần sa sút. Trước đề nghị xin xuất viện tạm thời để dự đám cưới của gia đình, các bác sĩ buộc phải từ chối vì lo ngại việc di chuyển có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Giữa một bên là lễ cưới đã chuẩn bị từ lâu, một bên là người mẹ đang nằm trên giường bệnh, cô dâu - chú rể không khỏi bối rối và day dứt.
Nhìn ánh mắt đầy tiếc nuối của mẹ, đôi trẻ cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều. Khi nắm được tâm tư của gia đình, ban lãnh đạo khoa, điều dưỡng trưởng và bác sĩ điều trị đã quyết định thực hiện một việc chưa từng có tiền lệ. Họ đã biến phòng bệnh thành nơi tổ chức hôn lễ để gia đình có thể hoàn thành nghi lễ ngay trong bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên các y bác sĩ gặp tình huống như vậy. Để vừa giữ được sự trang trọng, ấm áp, vừa không ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, đội ngũ y tế đã tham khảo nhiều hình ảnh, video trang trí phòng cưới và chuẩn bị trước 1 ngày.
Những quả bóng đỏ được treo gọn gàng bên đầu giường, chữ hỷ dán ngay ngắn trên tường, bộ trà mới được chuẩn bị cẩn thận. Không gian vốn nặng mùi thuốc sát trùng bỗng trở nên ấm áp, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Ngày cưới, cô dâu - chú rể trong trang phục chỉnh tề bước vào bệnh viện. Không có thảm đỏ, không có tiếng nhạc rộn ràng hay đông đảo quan khách, chỉ có khoảnh khắc lắng đọng bên giường bệnh.
Cô dâu nâng chén trà ấm, khẽ nói: “Mẹ, con mời mẹ uống trà”. Người mẹ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay các con. Trong ánh nhìn ấy là sự xúc động, mãn nguyện và nhẹ nhõm khi điều trăn trở lớn nhất trong lòng đã được hóa giải.
Nữ y tá trang trí chữ hỷ trong phòng bệnh để chuẩn bị đám cưới đặc biệt. Ảnh: 163
Chia sẻ với báo chí sau đó, chú rể không giấu được xúc động, liên tục bày tỏ lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ. Anh cho biết, các bác sĩ và điều dưỡng không chỉ tận tâm trong điều trị mà còn chu đáo sắp xếp thời gian, không gian để gia đình có thể hoàn thành nghi lễ kính trà, giúp mẹ anh trọn vẹn tâm nguyện.
“Sự ấm áp này, gia đình tôi sẽ không bao giờ quên”, anh nói.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy vẫn có những băn khoăn trái chiều, phần lớn đều đồng tình rằng sự sẻ chia đúng mực, nhân văn ấy là điều đáng trân trọng.
Không có tiệc cưới xa hoa, không phô trương hình thức, “đám cưới trong phòng bệnh” ấy vẫn đủ đầy bởi tình thân và sự đồng cảm.
Theo như mỹ nhân mạng trở thành 'bà điên' trên phố Campuchia khi cô được cho là bị bạn trai lừa bán sang nước này do bị lừa bán sang Campuchia, dù từ một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trên mạng Trung Quốc, cô Ngô thành “bà điên” gãy chân trên đường phố Campuchia. Chỉ trong hơn 20 ngày, cô gái này từ một KOL quyến rũ trở thành người phụ nữ già nua, không ổn định về tinh thần.
Loạt ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho thấy một người phụ nữ tiều tụy trên đường phố Campuchia; cả hai chân dường như bị gãy, cầm một ảnh chụp CT. Người phụ nữ sau đó được xác định là cô Ngô đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng video ngắn. Chỉ trong hơn 20 ngày, cô gái này từ một KOL quyến rũ trở thành người phụ nữ già nua, không ổn định về tinh thần.
Video bị rò rỉ cho thấy cô Ngô trông chán nản, ngồi bên vệ đường, mặt lấm lem bùn đất, tóc rối bù, chân đầy những vết bầm tím sẫm màu, có thể là dấu hiệu gãy xương. Cô đang cầm một tấm phim chụp X-quang trong tay, trông rất đáng thương. Đáng chú ý, bài viết cuối cùng của Ngô trên mạng xã hội được đăng ngày 6/12/2025, với địa điểm được đặt là Campuchia.
Một nữ cư dân mạng đến từ Trung Quốc đại lục đã sang Campuchia và trở thành một phụ nữ trung niên có vấn đề về tâm thần.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Ngô, cha cô, cho biết sau khi rời nhà từ hồi trung học cơ sở, con gái ông đã nói dối gia đình, bảo rằng đang làm việc ở Chiết Giang. Trong thời gian này, cô liên tục xin bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ. Gia đình ngừng hỗ trợ tài chính vào tháng 11/2025 và đến cuối tháng 12, họ nhận được tin cô bị mắc kẹt ở nước ngoài, và biết rằng cô đã không còn ở Trung Quốc.
Ngày 26/12/2025, cô Ngô đột nhiên cầu cứu cha mình, nói mình bị thương nặng ở chân và cần tiền chữa trị gấp. Sau khi chuyển 2.200 nhân dân tệ (gần 8,3 triệu đồng), gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô. Lúc này, một người thân nhìn thấy video quay cảnh cô trông tiều tụy trên đường phố, lập tức báo cảnh sát và cuộc điều tra được mở.
Theo một số nguồn tin, cô Ngô bị bạn trai lừa sang Campuchia, người này nói rằng ở đó dễ kiếm tiền, nhưng thực chất cô đã rơi vào bẫy việc làm. Có thông tin cho rằng cô được một người Trung Quốc tìm thấy và đưa đến văn phòng nhập cư địa phương để điều trị.
Gia đình Ngô cũng đã liên lạc được và đang chờ đưa cô hồi hương. Với giọng nghẹn ngào, người cha nói: "Tôi chỉ mong con gái được an toàn và khỏe mạnh, sớm được trở về nhà". Cộng đồng mạng Trung Quốc đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc.
Vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề "bẫy việc làm lương cao ở Đông Nam Á", nơi nhiều phụ nữ trẻ bị lừa bởi các tin tuyển dụng trực tuyến và bị dụ dỗ làm các công việc bất hợp pháp, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm.
Liệu chính quyền Trung Quốc có điều chỉnh những tính toán chiến lược với toàn khu vực châu Á -Thái Bình Dương hay không?, sau khi vụ chính quyền Tổng thống Donald Trump đơn phương can thiệp quân sự vào Venezuela, không thông qua bất kỳ một định chế quốc tế nào. Ngoài việc « lên án » hành vi của siêu cường số 1 thế giới can thiệp quân sự vào Venezuela, đâu là những hậu quả sau này về địa chính trị và an ninh của thế giới ? Nga từng mở một chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào một quốc gia có chủ quyền là Ukraina.
Tổng thống Donald Trump họp báo sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 03/01/2025. REUTERS - Jonathan Ernst
« Cái đinh cuối cùng đóng lên nắp quan tài mang theo luật pháp quốc tế và trật tự thế giới hiện hành từ sau Thế Chiến Thứ Hai ». Tổng thống Trump khai tử nguyên tắc quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế đó là khái niệm « chủ quyền quốc gia ».
Báo chí quốc tế và các chuyên gia đồng loạt đánh giá như trên sau vụ Mỹ đơn phương can thiệp quân sự vào Venezuela, không thông qua bất kỳ một định chế quốc tế nào.
Trong đêm 02 rạng sáng 03/01/2026, Mỹ oanh tạc thủ đô Caracas, bắt cóc tổng thống Maduro và phu nhân. Một ngày sau, tổng thống Donald Trump khẳng định Washington « điều hành » Venezuela trong giai đoạn « chuyển tiếp », dọa quyền tổng thống Delcy Rodriguez « phải trả giá đắt » nếu không nghe theo Hoa Kỳ. Tòa án liên bang Mỹ tại New York chuẩn bị xét xử một nguyên thủ quốc gia và phu nhân vì 4 tội danh, trong đó có tội « khủng bố ma túy » và « tàng trữ vũ khí chiến tranh ».
Luật sư Clara Gérard-Rodirguez, chuyên về công pháp quốc tế trên nhật báo Le Monde đưa ra ít nhất 4 điểm chứng minh rằng, qua việc can thiệp quân sự vào Venezuela, Hoa Kỳ vi phạm « những nguyên tắc cơ bản về luật pháp quốc tế đương đại ». Theo Karen Alter, giáo sư về quan hệ quốc tế Đại Học Northwestern, Chicago, « thế giới trở nên nguy hiểm hơn » sau hành động quân sự của Hoa Kỳ. Lý dó là chính quyền trong tay ông Nicolás Maduro vẫn đang được Nga, Trung Quốc và cả Cuba, Iran yểm trợ. Caracas hiện là một trong những đối tác quan trọng bậc nhất của Bắc Kinh cũng như Matxcơva cả về kinh tế thương mại lẫn chiến lược. Tập Cận Bình không thể để mất đi nguồn cung cấp dầu hỏa từ Venezuela, vốn rất cần thiết cho tăng trưởng của Trung Quốc. Nga không thể để mất một « đồng minh » quan trọng trong vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
Cựu ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin từng kịch liệt chống đối Mỹ can thiệp quân sự vào Irak năm 2003 lật đổ chế độ độc tài Sadam Hussein, nói đến một « bước ngoặt lớn về địa chính trị ». Ông cho rằng Washington đã « đứng ra ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế khi vi phạm công ước và tinh thần của Liên Hiệp Quốc ». Không ai bênh vực hay muốn kéo dài sự tồn tại của một chế độ độc tài, nhưng nhà ngoại giao Pháp này nhắc lại lịch sử gần đây cho thấy lật đổ những tên bạo chúa « không cho phép mang lại dân chủ hay hòa bình, mà chỉ dẫn tới hỗn loạn, nội chiến … như ở Irak hay Libya ». Nhận định phản ảnh thái độ « khó xử » của khối phương Tây tự do và dân chủ, đứng đầu là châu Âu, vẫn được coi là những đồng minh của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ củng cố « sân sau » ở châu Mỹ Latinh
Bên cạnh những nghi vấn về tính « hợp pháp » của việc Mỹ can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền, trên thực tế, tổng thống Trump trong gần một năm trở lại cầm quyền đã ra lệnh cho « 637 cuộc oanh kích », con số cao hơn nhiều so với toàn bộ quyết định của người tiền nhiệm Joe Biden trong 4 năm ở Nhà Trắng.
Việc can thiệp vào Venezuela cũng là thông điệp Washington gửi tới toàn thế giới, mà trước hết là tới Bắc Kinh và Matxcơva : Hoa Kỳ đang khẳng định lại vai trò tại châu Mỹ Latinh, « sân sau » của mình. Đây cũng là bước kế tiếp từ khi Lầu Năm Góc công bố « Chiến Lược An Ninh Quốc Gia », cập nhật hóa thuyết Monroe trong bang giao quốc tế.
Điểm thứ nhì đáng chú ý : Đây không là lần đầu Hoa Kỳ đơn phương hành động, can thiệp vào công việc của một quốc gia có chủ quyền, hay đưa một nguyên thủ quốc gia về Mỹ để xét xử, nhưng trong các phát biểu từ hai ngày qua, những từ như « dân chủ », « hòa bình » cho người dân Venezuela hoàn toàn không được nhắc tới. Ông Trump không biện minh cho sự can thiệp này vì « lợi ích chung » của người dân Venezuela, mà chỉ tập trung vào « lợi ích » của người Mỹ, của các tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ …
Mỹ vẽ đường cho Nga và Trung Quốc
Điểm thứ ba ở đây là « quyền lực trong tay kẻ mạnh ».
Mỹ can thiệp vì biết rõ các phương tiện quân sự của Venezuela do Nga cung cấp không đủ sức để bảo vệ tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân.
Nguy hiểm ở đây, như nhận định của luật sư Clémence Bectarte, thuộc Liên Đoàn Quốc Tế về Nhân Quyền, được báo Libération trích dẫn, là một khi Mỹ đã mở đường cho các hành vi can thiệp quân sự tại một quốc gia có chủ quyền, thì những quốc gia khác, chỉ cần có đủ mạnh và đủ phương tiện, cũng có thể noi theo, cũng tự phép « đứng trên công pháp quốc tế ». Trong trường hợp này, ở Bắc Kinh, chắc chắn là ông Tập Cận Bình cũng đang « cân nhắc » lại những tham vọng về địa chính trị của Trung Quốc với châu Á.
Ryan Hass, giám đốc trung tâm nghiên cứu Centre John L. Thornton, tại viện Brookings,-Washington, được báo tài chính Nhật Nikkei Asia trích dẫn, nhận định những « diễn biến tại Venezuela đã làm thay đổi triệt để chiến lược của Bắc Kinh về Đài Loan » và cả ở Biển Đông : Trung Quốc hoàn toàn có thể đòi Mỹ « kiềm chế » hơn trong những hành động nhân danh tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.
CNN ngày 4/1 đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không nghĩ rằng chiến dịch của ông ở Venezuela sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
“Tôi có mối quan hệ rất tốt (với ông Tập)”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One tối Chủ nhật. “Chúng tôi có quyền áp thuế và ông ấy có những quyền lực khác đối với chúng tôi.”
Ông Trump cho biết ông dự định sẽ đến thăm ông Tập Cận Bình vào tháng Tư.
Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ "ngay lập tức" thả Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, những người đang bị giam giữ tại Mỹ, đồng thời cho biết Bắc Kinh vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền.
Venezuela từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc, một khách hàng mua dầu lớn từ quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt này, và việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đã gây ra nhiều tranh luận rộng rãi ở Trung Quốc.
Được biết, lần cuối cùng ông Trump gặp ông Tập Cận Bình là ở Hàn Quốc vào tháng 10/2025 trong chuyến công du chớp nhoáng ba ngày tới châu Á, sau đó Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về “hầu hết mọi vấn đề”.
Theo ông Trump, tổng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm 10%, nhờ những tiến triển trong các cuộc đàm phán với ông Tập Cận Bình về vấn đề nhập khẩu đậu nành, đất hiếm và fentanyl.
Quy định mới sẽ giúp Trung Quốc siết chặt quản lý chatbot AI, nhằm ngăn chặn các nội dung liên quan đến tự tử, cờ bạc và khiêu dâm.
Chatbot AI có khả năng thao túng cảm xúc của người dùng. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đang lên kế hoạch tăng cường kiểm soát các chatbot AI có khả năng tác động đến cảm xúc con người, đặc biệt là những nội dung gây nguy cơ đến tự tử, tự gây thương tích hoặc các hành vi gây hại khác. Động thái này được thể hiện trong dự thảo quy định mới do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc công bố ngày 27/12.
Theo bản dịch tài liệu của CNBC, dự thảo nhắm đến các “dịch vụ trí tuệ nhân tạo tương tác giống con người”, tức những hệ thống AI có khả năng mô phỏng tính cách, hành vi và giao tiếp của con người thông qua văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video. Các quy định này sẽ áp dụng đối với mọi sản phẩm, dịch vụ AI được cung cấp công khai tại Trung Quốc sau khi hoàn thiện. Thời hạn lấy ý kiến công chúng kéo dài đến ngày 25/1.
Ông Winston Ma, Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Luật Đại học New York (NYU), nhận định đây có thể là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm xây dựng khung pháp lý dành riêng cho các hệ thống AI mang đặc điểm “giống người”. Theo ông, đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng tốc phát triển trợ lý ảo AI.
So với quy định về AI được Trung Quốc ban hành vào năm 2023, ông Ma cho rằng dự thảo mới cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ “an toàn nội dung” sang “an toàn cảm xúc”, phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn đối với tác động tâm lý của AI đối với người dùng.
Dự thảo quy định nêu rõ, chatbot AI không được tạo ra nội dung khuyến khích tự tử, tự gây thương tích hoặc sử dụng bạo lực bằng lời nói, cũng như các hình thức thao túng cảm xúc gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần. Trong trường hợp người dùng bày tỏ ý định tự tử, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ phải cử người tiếp quản cuộc trò chuyện và liên hệ ngay với người giám hộ hoặc người được chỉ định của người dùng.
Ngoài ra, các chatbot AI bị cấm tạo nội dung liên quan đến cờ bạc, khiêu dâm hoặc bạo lực. Trẻ vị thành niên chỉ được phép sử dụng AI cho mục đích bầu bạn cảm xúc khi có sự đồng ý của người giám hộ, đồng thời phải tuân thủ giới hạn thời gian sử dụng.
Đề xuất được công bố không lâu sau khi 2 startup chatbot AI lớn của Trung Quốc là Z.ai và Minimax nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong trong tháng 12.
Minimax được biết đến với ứng dụng Talkie AI và phiên bản nội địa Xingye, chiếm hơn 1/3 doanh thu của công ty trong 3 quý đầu năm, với trung bình hơn 20 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Trong khi đó, Z.ai (Zhipu) cho biết công nghệ của họ đã được triển khai trên khoảng 80 triệu thiết bị, dù không công bố số người dùng hoạt động cụ thể.
Trong bối cảnh toàn cầu, ảnh hưởng của AI lên sức khỏe tinh thần con người đang ngày càng được chú ý, khi nhiều quốc gia và doanh nghiệp công nghệ bắt đầu đối mặt với những rủi ro xã hội do công nghệ này mang lại.
An Dương Vương tên thật là Thục Phán, ông là người sáng lập và duy nhất cai trị nước Âu Lạc. Theo Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương kéo dài 50 năm, từ 257 TCN đến 208 TCN...
Thục Phán An Dương Vương là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của lịch sử cổ đại Việt Nam, vừa hiện diện trong sử liệu chính thống, vừa gắn chặt với truyền thuyết dân gian, phản ánh giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ nhà nước Văn Lang của các vua Hùng sang nhà nước Âu Lạc. Theo các nguồn sử cổ và nghiên cứu hiện đại, An Dương Vương là người sáng lập và cũng là vị vua duy nhất cai trị nước Âu Lạc, một quốc gia tồn tại không dài nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình hình thành dân tộc Việt.
Về thân thế, An Dương Vương có tên thật là Thục Phán. Ông là thủ lĩnh của các bộ lạc Âu Việt sinh sống xen kẽ với người Lạc Việt ở vùng Bắc Bộ ngày nay. Trong khi người Lạc Việt chịu sự cai trị của nhà nước Văn Lang do các vua Hùng đứng đầu, thì người Âu Việt tồn tại tương đối độc lập. Vào khoảng cuối thế kỷ III trước Công nguyên, trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động lớn do sự bành trướng của nhà Tần từ phương Bắc, Thục Phán đã nổi lên như một thủ lĩnh quân sự và chính trị có uy tín, đủ khả năng thống nhất các bộ lạc.
Thục Phán An Dương Vương.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, Thục Phán đánh bại vị vua Hùng cuối cùng, chấm dứt nhà nước Văn Lang và sáp nhập hai cộng đồng Âu Việt – Lạc Việt thành một quốc gia thống nhất. Ông xưng vương, lấy hiệu là An Dương Vương và đổi quốc hiệu thành Âu Lạc. Sử sách cổ ghi chép niên đại trị vì của An Dương Vương theo hai cách khác nhau. Các bộ sử Việt Nam truyền thống cho rằng ông lên ngôi năm 257 trước Công nguyên và trị vì trong khoảng 50 năm, đến năm 208 trước Công nguyên thì mất nước. Trong khi đó, nhiều sử gia hiện đại căn cứ vào Sử ký Tư Mã Thiên, một bộ chính sử gần thời đại Âu Lạc hơn, cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc chỉ tồn tại từ khoảng năm 208 đến năm 179 trước Công nguyên, tức là gần 30 năm. Dù theo cách tính nào, An Dương Vương vẫn là một trong số ít các vị vua cổ đại Việt Nam có niên đại trị vì tương đối rõ ràng.
Sau khi lên ngôi, An Dương Vương chọn Phong Khê, tức khu vực Cổ Loa ngày nay, Hà Nội, làm kinh đô. Đây là một quyết định mang tính chiến lược, bởi vị trí này vừa thuận lợi về giao thông đường thủy, vừa có khả năng phòng thủ cao. Dưới triều ông, bộ máy nhà nước Âu Lạc về cơ bản kế thừa mô hình của Văn Lang với các chức danh như Lạc hầu, Lạc tướng, Bồ chính, nhưng quyền lực trung ương được củng cố chặt chẽ hơn. Vai trò của nhà vua được nâng cao, phản ánh sự phát triển của nhà nước từ hình thức liên minh bộ lạc sang một nhà nước sơ khai có tổ chức rõ ràng hơn.
Một trong những thành tích nổi bật nhất của An Dương Vương là lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài và quyết liệt chống lại quân xâm lược nhà Tần. Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng tiếp tục thực hiện tham vọng chinh phục vùng đất Bách Việt ở phía Nam. Năm 218 trước Công nguyên, nhà Tần huy động khoảng 50 vạn quân chia làm nhiều đạo tiến xuống phương Nam. Đạo quân do Đồ Thư chỉ huy đã tiến sâu vào khu vực Tây Âu và Lạc Việt, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Âu Lạc.
Trước sức mạnh quân sự to lớn của nhà Tần, An Dương Vương đã áp dụng chiến lược kháng chiến linh hoạt, kết hợp giữa phòng thủ, tiêu hao và phản công. Nhân dân Âu Lạc thực hiện chiến thuật “vườn không nhà trống”, khiến quân Tần dù đông nhưng nhanh chóng lâm vào cảnh thiếu lương thực, mệt mỏi và suy kiệt. Khi thời cơ chín muồi, quân dân Âu Lạc dưới sự chỉ huy của Thục Phán tổ chức các đợt tập kích bất ngờ, sử dụng cung nỏ để tiêu diệt đối phương. Tướng Đồ Thư bị giết, quân Tần tan rã và buộc phải rút lui. Sử ký Tư Mã Thiên mô tả tình trạng quân Tần lúc đó vô cùng thảm hại, tiến không được, lui không xong, binh sĩ chết chóc dọc đường. Chiến thắng này không chỉ bảo vệ nền độc lập của Âu Lạc mà còn khẳng định tài năng quân sự và uy tín lớn của An Dương Vương.
Sau chiến thắng trước quân Tần, An Dương Vương tập trung xây dựng và củng cố đất nước. Ông cho xây dựng thành Cổ Loa, một công trình quân sự đồ sộ bậc nhất Đông Nam Á thời cổ đại, với cấu trúc nhiều vòng thành xoắn ốc, vừa có giá trị phòng thủ, vừa thể hiện trình độ tổ chức và kỹ thuật cao của cư dân Âu Lạc. Gắn liền với thành Cổ Loa là truyền thuyết về thần Kim Quy và nỏ thần liên châu do Cao Lỗ chế tạo, phản ánh khát vọng của người xưa về sức mạnh quân sự và sự bảo trợ thần linh cho quốc gia. Dù yếu tố truyền thuyết chiếm tỷ lệ lớn, các phát hiện khảo cổ tại Cổ Loa cho thấy đây thực sự là một trung tâm chính trị – quân sự quan trọng, minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Âu Lạc dưới thời An Dương Vương.
Tuy nhiên, sự hưng thịnh của Âu Lạc không kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của triều đại An Dương Vương bắt nguồn từ cả yếu tố bên ngoài lẫn bên trong. Sau khi nhà Tần sụp đổ, Triệu Đà, một viên quan cũ của Tần ở Lĩnh Nam, đã nhân cơ hội ly khai, lập ra nước Nam Việt. Với tham vọng mở rộng lãnh thổ, Triệu Đà sớm coi Âu Lạc là mục tiêu cần chinh phục. Ban đầu, các cuộc tấn công quân sự trực diện của Nam Việt không mang lại kết quả như mong muốn, bởi Âu Lạc vẫn giữ được sức phòng thủ đáng kể.
Theo truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong cả sử sách Việt Nam và Trung Quốc, Triệu Đà đã chuyển sang sử dụng kế sách mềm dẻo và thâm hiểm hơn, đó là chiến tranh gián điệp. Ông cho con trai là Trọng Thủy cầu hôn công chúa Mỵ Châu, con gái An Dương Vương. Thông qua cuộc hôn nhân này, Trọng Thủy nắm được bí mật quân sự then chốt của Âu Lạc, đặc biệt là liên quan đến nỏ thần. Khi bí mật bị lộ, ưu thế phòng thủ của Âu Lạc không còn, Triệu Đà lập tức phát động tấn công và giành thắng lợi quyết định.
Trước sự sụp đổ không thể cứu vãn của quốc gia, An Dương Vương buộc phải bỏ chạy và theo truyền thuyết đã tự vẫn, kết thúc triều đại của mình. Về niên đại mất nước, sử sách Việt Nam truyền thống thường ghi là năm 208 trước Công nguyên, trong khi căn cứ vào Sử ký Tư Mã Thiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Âu Lạc bị diệt vào khoảng năm 179 trước Công nguyên, sau khi Lã Hậu của nhà Hán qua đời. Dù mốc thời gian cụ thể còn có sự khác biệt, sự diệt vong của Âu Lạc dưới thời An Dương Vương nhìn chung được lý giải bởi sự kết hợp giữa âm mưu xâm lược tinh vi của Nam Việt và những hạn chế nội tại của một nhà nước còn non trẻ.
Nhìn tổng thể, Thục Phán An Dương Vương là một nhân vật lịch sử có vai trò đặc biệt trong quá trình hình thành quốc gia và dân tộc Việt Nam. Ông là người sáng lập nước Âu Lạc, thống nhất các cộng đồng Âu Việt và Lạc Việt, lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống quân Tần và xây dựng một trung tâm chính trị – quân sự lớn tại Cổ Loa. Đồng thời, sự thất bại của ông trước Nam Việt cũng để lại bài học sâu sắc về cảnh giác trước âm mưu thâm nhập từ bên trong. Giữa ranh giới của lịch sử và truyền thuyết, hình ảnh An Dương Vương vẫn tồn tại như biểu tượng của một giai đoạn chuyển mình quan trọng, đặt nền móng cho sự tiếp nối lâu dài của lịch sử Việt Nam.
Nước Tần được hình thành từ năm 897 TCN, khi Phi Tử (非子) được nhà Chu phong đất ở vùng Tần (nay thuộc Cam Túc – Thiểm Tây), cho đến năm 221 TCN, khi Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tiêu diệt sáu nước và xưng Hoàng đế. Trước Tần Thủy Hoàng, nước Tần đã có 31 vị quân chủ...
Trước khi Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước, thống nhất Trung Hoa và xưng Hoàng đế vào năm 221 trước Công nguyên, nước Tần đã tồn tại như một chính thể độc lập trong suốt một thời gian rất dài, trải qua nhiều biến động, cải cách và chiến tranh khốc liệt. Nếu xét từ thời điểm hình thành sớm nhất, khi Phi Tử được nhà Chu phong đất ở vùng Tần vào năm 897 trước Công nguyên, cho đến khi Doanh Chính xưng đế, nước Tần đã tồn tại khoảng 676 năm. Trong quãng thời gian ấy, nước Tần trải qua tổng cộng 31 đời quân chủ, từ các vị khanh, hầu sơ khai cho đến các Tần vương thời Chiến Quốc, trước khi chuyển mình thành đế quốc đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa.
Vị quân chủ đầu tiên được xem là người đặt nền móng cho nước Tần chính là Phi Tử, một nhân vật có nguồn gốc đặc biệt. Ông được cho là hậu duệ của Cao Dao, một pháp quan nổi tiếng thời thượng cổ, và được nhà Chu giao cho nhiệm vụ chăn nuôi, lai tạo ngựa phục vụ triều đình. Nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, Phi Tử được phong đất ở vùng Tần, khu vực nằm ở phía tây bắc, giáp ranh với các bộ lạc du mục. Ban đầu, Tần chỉ là một vùng phụ thuộc, mang tính chất biên viễn, giữ vai trò cung cấp quân mã và bảo vệ biên cương cho nhà Chu, chưa phải là một quốc gia chư hầu độc lập đúng nghĩa.
Phải đến thời Tần Tương Công, con của Tần Trang Công, nước Tần mới chính thức được phong làm chư hầu. Khi Chu Bình Vương dời đô về phía đông sau loạn Tây Nhung năm 770 trước Công nguyên, Tần Tương Công có công hộ tống, dẹp loạn, nên được ban đất phong và tước hầu. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự ra đời chính thức của nước Tần trong hệ thống chư hầu nhà Chu. Từ đây, Tần trở thành một trong những nước thuộc trật tự chính trị Chu triều, dù vẫn bị các nước Trung Nguyên coi là “man di”, bán khai do có sự pha trộn mạnh mẽ với các bộ tộc Nhung, Địch.
Trong giai đoạn Xuân Thu, nước Tần phát triển chậm hơn so với các nước ở miền Trung Nguyên. Vị trí địa lý xa xôi, thường xuyên phải đối phó với các bộ lạc du mục khiến Tần không thể tham gia sâu vào các cuộc tranh bá thời kỳ này. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh biên viễn ấy lại rèn luyện cho Tần một tinh thần thượng võ mạnh mẽ, một xã hội quen với chiến tranh và kỷ luật nghiêm khắc. Tần cũng đóng vai trò là cầu nối thương mại giữa văn minh Chu và các vùng đất phía tây, điều này giúp tích lũy nguồn lực kinh tế và nhân lực đáng kể.
Bước ngoặt mang tính quyết định trong lịch sử nước Tần diễn ra vào thế kỷ IV trước Công nguyên, dưới thời Tần Hiếu Công. Nhận thức rõ sự tụt hậu của Tần so với các nước khác, Tần Hiếu Công đã trọng dụng Thương Ưởng, một nhà tư tưởng Pháp gia kiệt xuất. Cuộc biến pháp của Thương Ưởng không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần, mà là một cuộc cách mạng toàn diện đối với cấu trúc nhà nước Tần. Pháp luật được đặt lên trên tất cả, áp dụng bình đẳng cho mọi tầng lớp, kể cả quý tộc. Chế độ cha truyền con nối bị suy yếu, thay vào đó là việc trọng dụng người có công lao thực tế, đặc biệt là trên chiến trường.
Thương Ưởng khuyến khích nông nghiệp, thương mại và lao động sản xuất, coi đó là nền tảng để nuôi dưỡng một đội quân hùng mạnh. Ông mở rộng chính sách nhập cư, thu hút nhân tài và nông dân từ các nước khác đến Tần, cấp đất, miễn nghĩa vụ quân sự trong một thời gian nhất định. Nhờ đó, dân số Tần tăng nhanh, sản lượng nông nghiệp dồi dào, tạo điều kiện duy trì một quân đội đông đảo, chuyên nghiệp. Việc chia đất nước thành các quận huyện do quan lại bổ nhiệm trực tiếp, thay vì phong cho quý tộc, đã giúp Tần vương kiểm soát quyền lực tập trung hơn bất kỳ nước nào khác thời bấy giờ.
Về quân sự, nước Tần từ bỏ những quy tắc chiến tranh mang tính lễ nghi của thời Xuân Thu, chuyển sang lối đánh thực dụng, tàn khốc nhưng hiệu quả. Tần không ngần ngại lợi dụng điểm yếu của đối phương, đánh úp, vây hãm, tiêu diệt triệt để. Điều này khiến Tần bị nhiều nước chỉ trích là tham lam, vô đạo, nhưng cũng chính nhờ đó mà Tần liên tiếp giành thắng lợi, mở rộng lãnh thổ và bẻ gãy sức kháng cự của các đối thủ.
Sau khi Thương Ưởng bị xử tử do mâu thuẫn chính trị nội bộ, các vị quân chủ kế nhiệm như Tần Huệ Văn Vương, Tần Chiêu Tương Vương vẫn tiếp tục duy trì và phát huy thành quả của biến pháp. Dưới thời Tần Chiêu Tương Vương, nước Tần trở thành cường quốc áp đảo trong cục diện Chiến Quốc, liên tiếp đánh bại các nước Ngụy, Hàn, Triệu, mở rộng lãnh thổ về phía đông và nam. Việc tiêu diệt phần lãnh thổ còn sót lại của nhà Chu vào năm 256 trước Công nguyên mang ý nghĩa biểu tượng cực lớn, đánh dấu sự chấm dứt vai trò chính trị của Chu triều đã tồn tại hơn 800 năm.
Cuối thời Chiến Quốc, bảy nước lớn tồn tại song song là Tần, Sở, Tề, Yên, Hàn, Ngụy và Triệu. Trong số đó, Tần nổi bật với ưu thế vượt trội về quân sự, tổ chức nhà nước, kinh tế và địa lý. Khi Doanh Chính lên ngôi năm 246 trước Công nguyên, dù mới 13 tuổi, nước Tần đã sẵn sàng cho giai đoạn chinh phục cuối cùng. Sau khi nắm thực quyền, Doanh Chính lần lượt tiêu diệt Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên và Tề chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ.
Việc Doanh Chính xưng Hoàng đế vào năm 221 trước Công nguyên không phải là sự kiện đột ngột, mà là kết quả tất yếu của gần bảy thế kỷ tích lũy, cải cách và chinh chiến của nước Tần. Trước khi trở thành đế quốc, Tần đã là lực lượng phá vỡ trật tự phong kiến nhà Chu, mở đường cho mô hình nhà nước trung ương tập quyền. Những thành tựu của nước Tần trong giai đoạn nhà Chu, từ cải cách thể chế, tổ chức quân đội, đến tư duy quản trị và chiến tranh, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Trung Hoa.
Có thể nói, nếu không có gần 676 năm tồn tại với 31 đời quân chủ, không có những giai đoạn âm thầm tích lũy sức mạnh ở vùng biên viễn, không có cuộc biến pháp mang tính cách mạng của Thương Ưởng và không có tinh thần thực dụng, sắt đá của các Tần vương thời Chiến Quốc, thì sẽ không bao giờ có Tần Thủy Hoàng – vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa. Nước Tần, trong vai trò một chư hầu của nhà Chu, đã trở thành kẻ đào huyệt cho trật tự cũ và đồng thời là người mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong lịch sử Trung Quốc.
Ngay từ khi Lý Tiểu Long bái võ sư nổi tiếng Diệp Vấn làm thầy, huyền thoại võ thuật Trung Quốc đã tiên đoán cậu học trò của mình là người đoản mệnh.
Lý Tiểu Long (Bruce Lee) là một trong những ngôi sao đầu tiên quảng bá võ thuật Trung Quốc ra thế giới và cũng là siêu sao điện ảnh châu Á nổi tiếng nhất ở Hollywood. Đáng tiếc là khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lý Tiểu Long lại đột ngột qua đời ở tuổi 32, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
Thực ra, ngay từ khi Lý Tiểu Long bái võ sư nổi tiếng Diệp Vấn làm thầy, huyền thoại võ thuật Trung Quốc đã tiên đoán cậu học trò của mình là người đoản mệnh chỉ thông qua một ánh nhìn: “Cậu ấy đi mà gót chân không chạm đất, đây là tướng đoản mệnh". Không ai ngờ rằng câu nói của Diệp Vấn lại trở thành sự thật.
Tài năng võ thuật
Lý Tiểu Long xuất thân là một ngôi sao nhí. Khi mới được ba tháng tuổi, cậu bé họ Lý đã được tham gia bộ phim Kim Môn Nữ (Golden Gate Girl). Sau khi học xong tiểu học, anh vừa học vừa đóng phim. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long không mấy hứng thú với việc học, niềm đam mê lớn nhất của anh là diễn xuất. Do đó, anh thường xuyên trốn học, thành tích cũng không tốt như bạn bè. Thậm chí, trong những năm đầu trung học, Lý Tiểu Long còn bị lưu ban.
Thấy con trai không có năng khiếu học tập, cha mẹ cũng không ép buộc anh phải thành đạt nhờ con đường học vấn. Trong khi đó, Lý Tiểu Long lại bộc lộ tài năng thiên bẩm trong võ thuật. Ngay từ nhỏ, anh đã học được các môn võ như Thái Cực Quyền, Hồng Quyền, Thái Lý Phật Quyền và thể hiện rất thuần thục.
Năm 1953, anh tình cờ gặp lại người bạn cũ là Trương Trác Khánh. Lúc đó, Trương đang học Vịnh Xuân Quyền và sư phụ của anh là võ sư huyền thoại Diệp Vấn. Khi nghe bạn kể về điều này, Lý Tiểu Long vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được theo học Diệp Vấn. Nhờ sự giới thiệu của bạn, Lý Tiểu Long chính thức bái sư và bắt đầu nghiêm túc học tập Vịnh Xuân Quyền.
Mỗi ngày sau giờ tan học, Lý Tiểu Long đều hăng hái chạy đến võ quán, đặt cặp sách xuống và ngay lập tức luyện tập. Chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, Diệp Vấn ngày càng thêm trân trọng và chú ý đến cậu học trò này.
Lời tiên đoán đoản mệnh
Từ khi trở thành đệ tử của Diệp Vấn, Lý Tiểu Long luyện tập Vịnh Xuân Quyền rất chăm chỉ. Mỗi ngày anh dành luyện tập nhiều hơn những đệ tử khác bỏ ra trong cả một tuần. Chứng kiến niềm đam mê võ thuật của cậu học trò họ Lý, Diệp Vấn rất hài lòng. Ông không chỉ đánh giá cao tài năng thiên bẩm của Lý Tiểu Long mà còn thường xuyên tận tình chỉ dạy.
Trong quá trình huấn luyện, Diệp Vấn phát hiện Lý Tiểu Long có dáng đi rất đặc biệt, khác hẳn với những người bình thường. Dù bước đi trên nền đất bằng phẳng, nhưng gót chân Lý Tiểu Long vẫn nhún nhảy lên xuống. Cảm thấy kỳ lạ, Diệp Vấn nửa đùa nửa thật nói với học trò của mình: "Con đi mà gót chân không chạm đất, đây là tướng đoản mệnh đấy!".
Võ sư Diệp Vấn là sư phụ của Lý Tiểu Long
Thế nhưng, Lý Tiểu Long không mảy may bận tâm, chỉ xem đó như một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao dáng đi của mình lại khác biệt như vậy. Lý Tiểu Long chỉ tập trung vào tập luyện, chinh phục những động tác khó nhất trong võ thuật. Khi đó, Diệp Vấn cẩn trọng nhắc nhở học trò: “Hãy luôn biết lượng sức mình”.
Với Lý Tiểu Long, chưa bao giờ tồn tại bốn chữ “lượng sức mà đi”. Bất kể làm gì, anh đều muốn đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Khi đóng phim, chỉ vì một động tác chưa đạt yêu cầu, anh sẵn sàng quay đi quay lại vô số lần, cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng.
Khi đế chế Áo - Hung sụp đổ, những báu vật vô giá thuộc về gia tộc Habsburg cũng biến mất, bao gồm cả “Viên kim cương Florentine” huyền thoại. Giờ đây, phần lớn kho báu đã xuất hiện trở lại trong một két sắt ở Canada. Hành trình lưu lạc của những cổ vật này như thế nào?
Sáng 1/11/1918, tình hình trở nên gấp rút, Hoàng đế Karl I (vị vua cuối cùng của Đế chế Áo - Hung) đã gọi Bá tước Leopold Berchtold để giao cho một nhiệm vụ nhạy cảm: Bí mật mang những món trang sức của gia tộc Habsburg ra khỏi đất nước. Và trong tình cảnh hỗn loạn đó, vị đại quản gia đã mang hàng chục món đồ quý hiếm từ kho bạc hoàng gia tại Hofburg (Vienna) qua biên giới Thụy Sĩ an toàn vào ngày 4/11.
Trong số các hiện vật có vương miện kim cương của Hoàng hậu Elisabeth, một chiếc vòng tay kim cương với viên ngọc lục bảo lớn mà Hoàng hậu Maria Theresa thường đeo trong những chuyến đi xe trượt tuyết lễ hội. Đặc biệt là “Viên kim cương Florentine” huyền thoại, một loại đá quý tuyệt đẹp, to bằng quả óc chó được cho là phát sáng màu vàng. Với trọng lượng 137 carat, nó được cho là viên kim cương lớn thứ tư trên thế giới. Nhưng chỉ 3 năm sau, kho báu đã biến mất không dấu vết. Kể từ đó, không ít huyền thoại và thuyết âm mưu xoay quanh số phận của nó được lan truyền.
Ông Karl Habsburg – cháu nội của nhà vua cuối cùng của Đế chế Áo - Hung.
Tuy nhiên, vào một ngày đầy nắng mùa thu năm 2025, ông Karl Habsburg (64 tuổi) - cháu trai vị Hoàng đế cuối cùng của Áo tiết lộ: “Viên kim cương Florentine đang được cất giữ trong két sắt của một ngân hàng ở Canada cùng với những món trang sức khác của gia đình”. Ông cũng cho biết, Hoàng hậu Zita (bà nội của ông, bà quả phụ của Hoàng đế Karl I) đã mang những món trang sức đó đến Canada cách đây nhiều thập kỷ, đựng trong một chiếc vali nhỏ màu nâu. Ông nói rằng nơi cất giấu là ở tỉnh Quebec và ông đã đích thân nhìn thấy chúng. Đây là một tin tức khiến nước Áo xôn xao, không chỉ đối với giới sử học mà cả các chính trị gia. “Nói một cách chính xác, số trang sức đó chưa bao giờ biến mất. Chỉ là rất ít người biết nó ở đâu” - ông Karl Habsburg nói và cho biết thêm.
Ông Habsburg kể, năm 2024, hai người anh em họ của ông liên lạc và nói rằng có chuyện cần bàn bạc. Họ cho hay, bà Zita đã ra lệnh rằng, tung tích của viên kim cương và những món trang sức khác phải được giữ bí mật, ít nhất là cho đến lễ kỷ niệm 100 năm ngày mất của Hoàng đế Karl I (ông qua đời khi đang lưu vong trên đảo Madeira vào ngày 1/4/1922). Họ chính là 2 thành viên nam duy nhất trong gia đình được biết về bí mật này.
Người ta tin rằng “Viên kim cương Florentine” thuộc về Charles the Bold - Công tước xứ Burgundy (thế kỷ 15). Ông đã mang theo viên đá quý này khi hy sinh trong trận Nancy gần 550 năm trước. Sau đó, nó thuộc sở hữu của gia tộc Medici. Qua vài phen lưu lạc, viên đá đã rơi vào tay nhà Habsburg.
Khi Francis Stephen lên ngôi Hoàng đế vào năm 1745, ông đã cho gắn viên đá lên vương miện của Hoàng hậu Maria Theresa. Năm 1810, nữ Công tước Marie-Louise nước Áo đã nhận được viên ngọc này làm quà cưới khi kết hôn với Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte. Khi triều đại của Napoleon kết thúc vào năm 1814, Marie-Louise trở về Áo và mang theo viên đá quý.
Về thời điểm viên kim cương biến mất năm 1921, hãy hình dung về một gia đình hoàng gia đang tháo chạy. Họ đã thất bại trong việc giành lại quyền lực ở Hungary năm đó. Sau khi bị giam giữ ở Hungary, họ đã bị đưa xuống sông Danube trên các tàu Anh, qua Biển Đen và vào Địa Trung Hải. Bà Zita - vị Hoàng hậu cuối cùng của Áo đã chạy trốn cùng 8 đứa con. Gia đình họ đến đảo Madeira của Bồ Đào Nha ở Đại Tây Dương. Tại đó, Hoàng đế Karl I qua đời vì bệnh viêm phổi. Bà Zita cùng các con chuyển đến xứ Basque và sau đó đến Bỉ. Bắt đầu từ giữa những năm 1930, Otto (con trai cả của bà, cha của Karl Habsburg) đã trở thành một người chống đối Đức Quốc xã. Ông bị bức hại và năm 1940 gia đình họ một lần nữa phải trốn chạy vì chiến tranh. Họ đi qua Bordeaux đến biên giới Tây Ban Nha, nơi hàng trăm người tị nạn đang chờ đợi để vượt biên, nhưng cửa khẩu đã bị đóng. Một lính biên phòng đã nhận ra cựu Hoàng hậu và cho phép bà đi qua. Năm đó, bà định cư tại Canada ở vùng ngoại ô Sillery của thành phố Quebec. Không khó để hình dung trong hành trình loạn lạc ấy, người phụ nữ thanh tú luôn mang bên mình chiếc vali da màu nâu.
Karl Habsburg từng là nghị sĩ phi đảng phái của Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Nhân dân Áo. Ông là một doanh nhân và tham gia bảo vệ các di sản văn hóa trên khắp thế giới. Khi bà nội qua đời, ông mới 28 tuổi. Ông kể, trong hầm mộ hoàng gia, nơi an nghỉ của gia tộc Habsburg, quan tài của bà Zita được đặt trên bệ cao hơn so với những người trong hoàng gia được an táng gần đây nhất.
Nỗi lo thất lạc lần nữa
A.E. Köchert là cửa hàng kim hoàn chuyên làm đồ trang sức cho Hoàng gia và chỉ cách kho bạc ở Hofburg vài phút đi bộ. Thay mặt cho gia tộc Habsburg, Christoph Köchert (đồng sở hữu cửa hàng ở thế hệ thứ sáu) gần đây đã đến Canada với một chiếc cân carat cầm tay, một khúc xạ kế và một máy kiểm tra kim cương điện tử. Nhiệm vụ của ông là xác định xem những món đồ trong két sắt có thực sự là kho báu đã bị mất tích từ lâu hay không. “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, có lẽ là một trong những khoảnh khắc bạn chỉ trải qua một lần trong đời” - ông Köchert kể về lần đầu tiên nhìn thấy những thứ bên trong vali.
Một số món đồ trong bộ sưu tập được chế tác, bổ sung hoặc gia công bởi chính tổ tiên của ông Christoph Köchert. Ông lấy ví dụ, một chiếc đồng hồ được đặt trong một viên ngọc lục bảo hình quả lê lớn là món quà Hoàng hậu Maria Theresa đã tặng cho con gái Marie Antoinette - người sau này trở thành Hoàng hậu của nước Pháp và bị xử tử trên máy chém. Viên kim cương và 15 món đồ khác trong két sắt là hàng thật, ông Köchert không nghi ngờ gì về điều đó.
Ông Karl Habsburg nói rằng, những món trang sức nên được trưng bày, nhưng hiện tại là ở Canada chứ không phải ở Áo. “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Canada vì sự bảo vệ mà bà của chúng tôi đã nhận được ở đó” - ông Habsburg nói thêm. Trong nội bộ gia tộc Habsburg cũng có lo ngại rằng Cộng hòa Áo có thể khẳng định quyền sở hữu đối với số trang sức gia truyền đã bị cất giấu hơn 100 năm. Sau khi đế chế sụp đổ, các vật dụng của gia tộc Habsburg được lưu giữ tại Áo được tuyên bố là tài sản nhà nước. Sau khi Đức Quốc xã sáp nhập Áo vào năm 1938, chính quyền Đức Quốc xã ở Berlin tuyên bố sở hữu tài sản của Habsburg, nhưng sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Áo đã tiếp tục tuyên bố chủ quyền.
Một nhân vật khác cần nhắc đến là nhà sử học người Anh Richard Basset, tác giả của 2 cuốn sách về gia tộc Habsburg và là người Anh cuối cùng phỏng vấn Hoàng hậu Zita trước khi bà qua đời vào năm 1989. Bài báo của Basset khẳng định số trang sức này là “tài sản riêng tư”. Hơn nữa, luật của Áo không thể liên quan đến vấn đề chủ sở hữu hợp pháp của những món trang sức nằm ở nước ngoài.
Khi xem xét “Viên kim cương Florentine” ở Canada, thợ kim hoàn Christoph Köchert nhận thấy viên ngọc bị lỏng lẻo. Có khả năng ai đó đã định bán riêng viên đá quý này, thậm chí có thể tìm cách chia nhỏ nó như được mô tả trong hồi ký của nhà buôn kim cương người Thụy Sĩ Sondheimer. Bộ sưu tập những món trang sức được cất giữ trong két an toàn ở Canada vẫn thiếu 1 vương miện kim cương với 1 viên kim cương 44 carat, 1 bộ vương miện ngọc lục bảo, hoa cài áo, vòng cổ… Liệu có phải vương miện đã bị vỡ thành từng mảnh và bán đi không, hay còn một kho báu. Habsburg nào khác đang ẩn giấu? Đó là câu hỏi vẫn nằm trong màn bí ẩn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.