» Super News |
Gây choáng ngợp với những chong chóng khổng lồ giữa biển, ngành công nghiệp này vừa trở thành “nạn nhân” mới nhất của ông Trump
New Tab ↗
|
Động thái này giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, lĩnh vực vốn đòi hỏi đầu tư khổng lồ và được xem là trụ cột trong chiến lược chuyển dịch năng lượng của nhiều bang ven biển. Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Dominion Energy, công ty điện lực đang phát triển dự án tại Virginia, đã giảm gần 4%.
Ngoài Coastal Virginia, chính quyền ông Trump cũng tạm dừng việc cho thuê đất liên bang đối với các dự án Vineyard Wind 1 ngoài khơi bang Massachusetts, Revolution Wind ngoài khơi Rhode Island, Sunrise Wind ngoài khơi Long Island và New England, cùng dự án Empire Wind 1 ở phía nam Long Island. Theo các nhà phát triển, tổng công suất của các dự án này đủ để cung cấp điện cho hơn 2 triệu hộ gia đình tại Mỹ.
Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết quyết định tạm dừng xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia do Lầu Năm Góc xác định. Theo đó, các dự án điện gió ngoài khơi có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động radar và giám sát quân sự.
Phản ứng của thị trường diễn ra ngay lập tức. Cổ phiếu của Ørsted, tập đoàn năng lượng Đan Mạch phát triển các dự án Revolution Wind và Sunrise Wind, đã lao dốc 11%. Equinor của Na Uy, đơn vị đứng sau dự án Empire Wind 1, cũng giảm khoảng 1%.
Dự án Điện gió ngoài khơi Coastal Virginia (CVOW) bao gồm 176 tuabin, dự kiến cung cấp điện cho hơn 600.000 hộ gia đình và hoàn thành vào năm tới. Dominion Energy nhấn mạnh đây là dự án then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ cũng như nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh tại bang Virginia. Khu vực Bắc Virginia hiện là trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, nơi nhu cầu điện tăng mạnh do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đồng thời góp phần đẩy giá điện lên cao.
“Việc dừng CVOW trong bất kỳ khoảng thời gian nào cũng sẽ đe dọa độ tin cậy của lưới điện đối với một số tài sản quan trọng nhất của quốc gia, bao gồm các lĩnh vực tác chiến, trí tuệ nhân tạo và dân sự,” Dominion cảnh báo trong một tuyên bố. Công ty cũng cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng lạm phát năng lượng và đe dọa hàng nghìn việc làm.
Bộ Nội vụ Mỹ cho biết việc tạm dừng các dự án sẽ tạo điều kiện để chính phủ liên bang “làm việc với các chủ sở hữu hợp đồng thuê và các đối tác cấp bang nhằm đánh giá khả năng giảm thiểu các rủi ro an ninh quốc gia do các dự án này gây ra”.
Theo đó, chính phủ Mỹ xác định rằng các cánh quạt tuabin và những “tháp phản xạ cao” của các dự án điện gió ngoài khơi có thể gây nhiễu radar. “Sự nhiễu loạn do các dự án điện gió ngoài khơi tạo ra có thể che khuất các mục tiêu di chuyển hợp pháp và tạo ra các mục tiêu giả trong khu vực lân cận,” cơ quan này cho biết.
Tổng thống Donald Trump đã nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp điện gió của Mỹ ngay từ ngày đầu nhậm chức. Ngày 20/1, ông ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ các hợp đồng thuê và giấy phép mới đối với các dự án điện gió trên đất liền và ngoài khơi, trong khi chờ một cuộc rà soát ở cấp liên bang.
Quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York gọi chiến dịch chống điện gió của ông Trump là “phi lý” và cảnh báo rằng động thái mới nhất của Bộ Nội vụ sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.
“Sự ám ảnh của Trump với việc tiêu diệt các dự án điện gió ngoài khơi là mất kiểm soát, phi lý và không chính đáng,” ông Schumer tuyên bố. “Trong bối cảnh chi phí năng lượng đang leo thang, quyết định này là một bước thụt lùi nghiêm trọng, đẩy hóa đơn tiền điện của người dân lên cao hơn nữa.”
Cuộc tấn công của chính quyền Trump vào ngành công nghiệp điện gió cũng đã gặp phải rào cản pháp lý. Ngày 8/12, Thẩm phán Patti Saris của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Massachusetts phán quyết rằng lệnh của ông Trump là “tùy tiện, thất thường và trái với luật pháp”, mở ra khả năng các quyết định đình chỉ này sẽ còn tiếp tục bị thách thức tại tòa án trong thời gian tới.
Nguồn: CNBC
|
|
0 Replies | 391 Views |
Dec 23, 2025 - 2:53 PM - by therealrtz
|
Cảnh báo khẩn cho những ai thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc ăn
New Tab ↗
|
Ngày nay, điện thoại thông minh gần như đã trở thành "vật bất ly thân" của nhiều người. Từ lúc mở mắt buổi sáng cho tới khi đi ngủ, chiếc smartphone luôn nằm trong tầm với, theo chúng ta đến văn phòng, quán cà phê, phòng gym và cả… bàn ăn.
Dù đi ăn uống hay cafe nhiều người vẫn có thói quen để điện thoại trên bàn, với lý do đơn giản rằng đây là vật bất ly thân. Ảnh minh họa.
Không khó để bắt gặp hình ảnh một nhóm bạn ngồi ăn nhưng mỗi người đều có một chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình, lướt tin nhắn hay kiểm tra thông báo mạng xã hội. Thói quen này phổ biến tới mức nhiều người xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí cảm thấy "thiếu thiếu" nếu bữa ăn không có điện thoại bên cạnh.
Tuy nhiên, việc đặt điện thoại lên bàn ăn, dù là ở nhà hàng, quán cà phê hay thậm chí trong bữa cơm gia đình thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn chúng ta tưởng.
Xét ở góc độ rất đời thường, việc để điện thoại trên bàn ăn vốn đã không an toàn cho chính chiếc máy. Trong lúc dùng bữa, chúng ta liên tục với tay lấy đồ ăn, rót nước, gắp món, kéo ghế hay di chuyển bát đĩa. Chỉ một cú va chạm nhẹ cũng đủ khiến chiếc điện thoại trượt khỏi bàn, rơi xuống sàn. Với những quán có bàn nhỏ, đông người hoặc không gian chật hẹp, nguy cơ này càng cao.
Chưa kể, nước uống, nước sốt, canh hay cà phê hoàn toàn có thể vô tình đổ lên điện thoại, gây hỏng hóc, chập mạch hoặc ít nhất cũng khiến người dùng phải tốn thêm chi phí sửa chữa.
Đó là chưa nói đến những tình huống "dở khóc dở cười" khi điện thoại bất ngờ sáng màn hình vì có cuộc gọi, tin nhắn hay thông báo. Ánh sáng từ màn hình, âm thanh chuông báo hoặc rung liên tục không chỉ làm gián đoạn bữa ăn của chính người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Trong không gian nhà hàng, nơi nhiều người đang trò chuyện hoặc thưởng thức món ăn, việc một chiếc điện thoại liên tục phát sáng hay reo lên rõ ràng không phải trải nghiệm dễ chịu. Với một số người, điều này còn bị xem là thiếu tinh tế, đặc biệt trong các buổi gặp mặt quan trọng hay khi đi ăn cùng đối tác, người lớn tuổi.
Tuy nhiên, những bất tiện kể trên mới chỉ là phần "bề nổi" của vấn đề. Điều đáng lo hơn nằm ở tác động vô hình nhưng lâu dài của việc sử dụng điện thoại trong lúc ăn uống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ cần điện thoại xuất hiện trên bàn, dù không trực tiếp cầm lên dùng, nó vẫn có thể khiến con người mất tập trung. Sự hiện diện của chiếc máy giống như một lời nhắc nhở liên tục rằng có thể sẽ có tin nhắn mới, thông báo mới hay điều gì đó "quan trọng" hơn đang chờ đợi trên màn hình.
Một nghiên cứu nổi tiếng của Đại học British Columbia (Canada) đã chứng minh điều này. Nhóm nghiên cứu mời khoảng 300 người tham gia một thí nghiệm liên quan đến trải nghiệm ăn uống, nhưng không tiết lộ trước rằng điện thoại là yếu tố được quan sát.
Những người tham gia được yêu cầu đi ăn cùng bạn bè hoặc người thân tại quán cà phê, sau đó được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: một nhóm được phép để và sử dụng điện thoại trên bàn, nhóm còn lại phải cất điện thoại đi và để xa khỏi khu vực ăn uống. Sau bữa ăn, tất cả đều trả lời bảng câu hỏi về mức độ tận hưởng và cảm xúc trong suốt thời gian dùng bữa.
Kết quả cho thấy sự khác biệt khá rõ ràng. Những người được phép sử dụng điện thoại cho biết họ cảm thấy dễ bị phân tâm hơn và mức độ tận hưởng bữa ăn cũng thấp hơn. Trên thang điểm 7 về mức độ hài lòng, nhóm có điện thoại trên bàn chấm điểm thấp hơn trung bình khoảng 0,5 điểm so với nhóm không sử dụng điện thoại. Đáng chú ý, ban đầu các nhà nghiên cứu cho rằng điện thoại có thể giúp người dùng đỡ cảm thấy nhàm chán, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Những người thường xuyên nhìn vào màn hình trong lúc ăn thậm chí còn báo cáo rằng họ cảm thấy… chán hơn.
Khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Texas cũng đã tạo ra một khu vực cấm điện thoại di động, nơi khách có thể nhận được món tráng miệng bằng cách bỏ điện thoại vào túi. Trở lại phòng, khách cũng có thể được giảm giá 5% bằng cách đặt điện thoại vào thùng có hẹn giờ. Tất cả những điều này được thiết kế để khuyến khích khách hàng tạm thời ngắt kết nối với điện thoại và tận hưởng kỳ nghỉ của họ.
Không dừng lại ở lý thuyết, nhiều nhà hàng và khách sạn trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các biện pháp thực tế để khuyến khích khách hàng "cai" điện thoại trong lúc ăn uống.
Tại một quán sushi nổi tiếng, những chiếc xô đá trên bàn không dùng để ướp rượu hay champagne, mà được thiết kế để… đựng điện thoại. Khách hàng được khuyến khích đặt điện thoại vào đó trong suốt bữa ăn, đổi lại là ưu đãi giảm giá lên tới 20% trên toàn bộ hóa đơn, bao gồm cả đồ uống có cồn. Ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ này lại nhận được phản hồi tích cực, thậm chí giúp lượng khách của quán tăng đều trong nhiều năm.
Ở một số khu nghỉ dưỡng, mô hình "không điện thoại" còn được đẩy xa hơn. Khách lưu trú được mời bỏ điện thoại vào túi niêm phong khi sử dụng các khu vực chung, đổi lại là món tráng miệng miễn phí hoặc ưu đãi cho dịch vụ khác.
Khi trở về phòng, nếu khách đặt điện thoại vào hộp hẹn giờ và không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, họ còn được giảm giá tiền phòng. Theo chia sẻ của nhiều du khách, việc đặt điện thoại ở nơi khó tiếp cận giúp họ dễ dàng tuân thủ hơn, từ đó thực sự tận hưởng kỳ nghỉ thay vì liên tục kiểm tra màn hình.
Các chuyên gia xã hội học cho rằng, trong một thế giới mà điện thoại đã ăn sâu vào đời sống, việc "xa rời" nó không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân. Cần có những cơ chế hoặc không gian đặc biệt để con người tạm thời thoát khỏi sự chi phối của công nghệ. Bàn ăn, vì thế, được xem là một trong những nơi lý tưởng nhất để bắt đầu. Khi không có điện thoại trước mặt, con người buộc phải chú ý nhiều hơn tới món ăn, cuộc trò chuyện và cảm xúc của những người xung quanh.
Rõ ràng, việc để điện thoại lên bàn ăn không chỉ là một thói quen vô hại như nhiều người vẫn nghĩ. Từ những rủi ro vật chất nhỏ nhặt cho tới tác động tâm lý và xã hội sâu xa, chiếc smartphone có thể âm thầm "đánh cắp" trải nghiệm mà lẽ ra chúng ta nên tận hưởng trọn vẹn. Có lẽ, lần tới khi ngồi xuống bàn ăn ở nhà hàng hay quán cà phê, thay vì đặt điện thoại ngay trước mặt, chúng ta nên thử cất nó vào túi hoặc để sang một chỗ khác. Biết đâu, bữa ăn ấy sẽ ngon hơn, cuộc trò chuyện sẽ trọn vẹn hơn và cảm giác kết nối với người đối diện cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nguồn: Taiwan News, University of Michigan News
|
|
0 Replies | 340 Views |
Dec 23, 2025 - 2:54 PM - by therealrtz
|
Người đàn ông tiết kiệm suốt 40 năm, đến khi nghỉ hưu khóc ròng ân hận: “Nhìn tiền trong tài khoản mà thấy thật vô nghĩa!”
New Tab ↗
|
40 năm sống tiết kiệm
Suốt 40 năm đi làm, ông Lý Quốc (Trung Quốc) gần như gắn bó với hai chữ “tiết kiệm”. Với ông, đó không chỉ là thói quen, mà là nguyên tắc sống. Mỗi quyết định chi tiêu của ông đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tất nhiên mỗi khoản tiền dư ra đều được ông cất đi với niềm tin rằng tương lai an nhàn sẽ đến khi tuổi già gõ cửa.
Ông Lý đi làm từ khi còn rất trẻ. Những năm tháng đầu đời vất vả khiến ông sớm hiểu giá trị của đồng tiền. Từ đó, ông chọn cách sống giản dị đến mức tối thiểu. Quần áo mặc nhiều năm không thay mới. Đồ dùng trong nhà chỉ được sửa chứ hiếm khi mua mới. Những thú vui cá nhân, những chuyến đi xa hay bữa ăn đủ đầy đều bị xếp vào danh sách “không cần thiết”.
Thói quen ấy theo ông suốt bốn thập kỷ, kể cả khi cuộc sống dần ổn định hơn. Gia đình từng khuyên ông nên sống thoải mái hơn, nhưng ông luôn lắc đầu. Ông tin rằng, chịu khổ lúc trẻ là để an hưởng lúc già. Với ông, nghỉ hưu là cột mốc của tự do và hạnh phúc bởi không còn lo nghĩ về tiền bạc.
Nhận ra bỏ lỡ quá nhiều điều
Thế nhưng, từ ngày chính thức nghỉ việc theo chế độ, ông chưa từng có được cảm giác nhẹ nhõm như những gì đã tưởng tượng. Trong căn nhà quen thuộc, ông Lý mở tài khoản ngân hàng, nhìn con số tích lũy suốt 40 năm mà nước mắt bất giác rơi xuống. “Tôi có tiền, nhưng không biết dùng nó để làm gì nữa”, ông lặng lẽ nói.
Ông nhận ra rằng, trong hành trình tích lũy ấy, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều bình dị. Những lần con cái đề nghị cả nhà cùng đi chơi, ông đều từ chối vì tốn kém. Những bữa cơm sum họp có thể trọn vẹn hơn, ông lại chọn sự đơn giản đến khô khan. Ngay cả những mong muốn nhỏ của bản thân, ông cũng tự dập tắt với lý do “để sau này”.
Đến khi nghỉ hưu, sức khỏe không còn như trước, những mối quan hệ dần thưa vắng, ông Lý mới hiểu rằng có những thứ không thể chờ đến lúc có nhiều tiền mới bắt đầu. Thời gian đã trôi qua, và nhiều cơ hội cũng theo đó mà khép lại.
Điều khiến ông day dứt không phải vì đã tiết kiệm, mà vì đã đặt việc tiết kiệm lên trên mọi trải nghiệm sống. Ông từng nghĩ rằng tiền bạc là thước đo của sự an toàn. Nhưng khi không còn lịch trình công việc bận rộn, ông mới cảm nhận rõ khoảng trống trong đời mình. Đó là khoảng trống của những kỷ niệm chưa từng được tạo ra.
Những ngày sau đó, ông Lý bắt đầu thay đổi. Ông cho phép mình chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe, cho những chuyến đi ngắn, cho những bữa cơm đầy đủ tiếng cười. Dù biết rằng không thể quay lại những năm tháng đã qua, ông vẫn cố gắng sống chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn.
Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên nền tảng Toutiao, ông Lý cho biết không nhằm phủ nhận giá trị của việc tiết kiệm. Điều ông muốn chia sẻ là bài học: tiền bạc là công cụ, không phải đích đến. Tích lũy cho tương lai là cần thiết. Nhưng nếu phải đánh đổi toàn bộ hiện tại, con người rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng khi nhìn lại.
Bởi sau cùng, mỗi người đều có cách lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Người ưu tiên an toàn, người coi trọng trải nghiệm. Điều quan trọng nhất có lẽ là tìm được điểm cân bằng để khi bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, ta không phải thốt lên rằng: mình đã có tất cả, nhưng lại bỏ quên chính mình.
|
|
1 Reply | 504 Views |
Dec 23, 2025 - 2:55 PM - by therealrtz
|
Loại quả ở Việt Nam khiến khách Tây thốt lên rằng "ngon nhất quả đất": Có vị kiwi, cam, xoài và dâu tây cùng lúc
New Tab ↗
|
Ẩm thực và trái cây Việt Nam từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách quốc tế. Từ những món ăn đường phố cho tới các loại trái cây nhiệt đới, nhiều vị khách Tây thừa nhận rằng Việt Nam luôn mang đến cho họ những bất ngờ vượt xa tưởng tượng. Và với một du khách dưới đây, điều khiến anh "đứng hình" lại đến từ một loại quả tưởng chừng rất quen thuộc với người bản địa.
Trong một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách Tây này cho biết anh đã nghe nói rất nhiều về trái cây Việt Nam trước khi tới đây. Bạn bè từng kể, các bài review du lịch cũng nhắc đến việc Việt Nam có vô số loại quả lạ miệng, hương vị phong phú, ăn một lần là nhớ. Thế nhưng, chỉ đến khi trực tiếp cầm trên tay một loại quả được người bán giới thiệu, anh mới hiểu vì sao trái cây Việt lại được yêu thích đến vậy.
Ban đầu, anh không kỳ vọng quá nhiều. Trái cây trông nhỏ gọn, vỏ dày, nhìn bề ngoài khá "khiêm tốn". Nhưng ngay khi bóc lớp vỏ và nếm thử miếng đầu tiên, phản ứng của anh lập tức thay đổi. Gương mặt từ tò mò chuyển sang bất ngờ, rồi nhanh chóng là thích thú. Anh dừng lại vài giây, nhắm mắt, như đang cố gắng "giải mã" hương vị trong miệng.
Theo cảm nhận của vị khách này, loại quả anh vừa ăn có vị chua nhẹ giống kiwi, thanh mát như cam, ngọt dịu như xoài chín và thoang thoảng hương dâu tây. Với anh, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như đang ăn nhiều loại trái cây cùng lúc.
Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành phấn khích. Trong video, anh liên tục lắc đầu, bật cười và thốt lên: "Oh my God!" Thậm chí, anh còn thắc mắc vì sao mình chưa từng nghe nhắc nhiều hơn về loại quả này trước đây, dù hương vị của nó quá đặc biệt.
Và loại quả đó chính là măng cụt. Vị khách Tây còn chia sẻ: "Măng cụt chắc chắn là loại trái cây ngon nhất trên Trái Đất. Sao lại ít được nhắc đến thế này nhỉ?" Câu nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng.
Không dừng lại ở việc ăn thử cho biết, anh lập tức quay lại quầy và mua thêm hẳn 1kg măng cụt để ăn tiếp. Trong suốt quá trình thưởng thức, anh vẫn liên tục trầm trồ, mỗi múi măng cụt đều khiến anh gật gù đầy thỏa mãn. Với anh, đây không chỉ là một loại trái cây ngon, mà là một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ trong chuyến đi Việt Nam.
Từ câu chuyện này, nhiều người lại nhắc đến sự phong phú đáng kinh ngạc của trái cây Việt Nam. Nhờ khí hậu nhiệt đới, Việt Nam sở hữu vô số loại quả theo mùa, từ những cái tên quen thuộc như xoài, nhãn, vải cho tới những "viên ngọc ẩn" như măng cụt - loại quả có thể khiến du khách quốc tế phải thốt lên vì kinh ngạc.
Có lẽ, chính những khoảnh khắc như vậy mới cho thấy một điều quen mà lạ: đôi khi, những gì rất đỗi bình thường với người bản địa lại chính là điều khiến du khách nhớ mãi khi rời Việt Nam. Và măng cụt - với vị ngon "kết hợp cả kiwi, cam, xoài lẫn dâu tây" - rõ ràng là một trong số đó.
(Nguồn: @ nicksontour)
|
|
0 Replies | 448 Views |
Dec 23, 2025 - 2:56 PM - by therealrtz
|
Có dấu hiệu lạ ở lòng bàn chân, người đàn ông làm ngay 1 việc: Được bác sĩ khen vì phát hiện ung thư sớm
New Tab ↗
|
TS.BS Nguyễn Hữu Quang, nguyên Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết trước đây mỗi năm bệnh viện chỉ ghi nhận khoảng 10–15 ca ung thư da hắc tố. Tuy nhiên, thống kê trong năm gần đây cho thấy số bệnh nhân mới đã tăng lên 25–30 ca, tức gần gấp đôi so với trước.
Sự gia tăng số ca ung thư da không hoàn toàn đồng nghĩa với việc tỷ lệ mắc bệnh tăng đột biến, mà còn phản ánh việc người dân tiếp cận thông tin y tế tốt hơn và chủ động đi khám sớm hơn.
“Những năm gần đây, bệnh viện đẩy mạnh công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe. Người dân được cung cấp nhiều thông tin về dấu hiệu nhận biết ung thư da thông qua các phương tiện truyền thông. Rất nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng họ đến khám vì đã xem hoặc nghe thông tin trên báo chí, truyền hình”, bác sĩ Quang nói.
Bên cạnh đó, mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, ý thức chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn. Mạng lưới chuyên ngành da liễu ngày càng phủ rộng giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám và tầm soát sớm.
“Nhiều năm trước, khi hỏi người dân có biết ung thư da là gì không, hầu như rất ít người có thể trả lời. Còn hiện nay, nhận thức của cộng đồng đã thay đổi rõ rệt”, bác sĩ Quang nhận định.
Phát hiện sớm ung thư từ 1 dấu hiệu lạ ở lòng bàn chân
Điển hình là trường hợp bệnh nhân nam trên 30 tuổi đang điều trị ung thư hắc tố tại bệnh viện. Bệnh nhân xuất hiện các tổn thương ở vị trí lòng bàn chân – khu vực ít được người dân chú ý quan sát, dễ bị nhầm lẫn với nốt ruồi lành tính hoặc các tổn thương da thông thường do cọ xát khi đi lại.
Bệnh nhân cho biết, trong thời gian dài, các đốm đen này không gây đau, không ngứa hay chảy máu nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, khi thấy thông tin cảnh báo về những dấu hiệu bất thường của ung thư da trên báo chí và truyền hình, bệnh nhân bắt đầu lo ngại và quyết định đi khám chuyên khoa để kiểm tra.
Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các phương tiện chẩn đoán hiện đại như máy soi da và sinh thiết, các bác sĩ nhanh chóng xác định đây là ung thư tế bào hắc tố giai đoạn sớm. Do tổn thương chưa xâm lấn sâu và chưa có dấu hiệu di căn, phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u ác tính, không cần can thiệp các biện pháp điều trị phức tạp khác.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao và thực hiện các xét nghiệm tầm soát cần thiết. Kết quả cho thấy chưa phát hiện tế bào ung thư di căn sang các cơ quan khác. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi định kỳ.
Theo bác sĩ Quang, đây là trường hợp đáng khen ngợi vì đã đi khám sớm khi thấy dấu hiệu bất thường nghi ngờ bệnh. Nếu trường hợp này được phát hiện muộn hơn, khi ung thư đã xâm nhập sâu hoặc di căn, việc điều trị sẽ phức tạp, tốn kém và nguy cơ đe dọa tính mạng là rất lớn. Đây cũng là lời cảnh tỉnh để người dân không nên chủ quan với những thay đổi nhỏ trên da, dù không gây đau hay khó chịu.
Trong các loại ung thư da, ung thư tế bào hắc tố được đánh giá là nguy hiểm nhất. Nếu phát hiện muộn, bệnh có nguy cơ di căn nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh, không còn là vấn đề thẩm mỹ đơn thuần.
“Điều trị ung thư hắc tố ở giai đoạn muộn rất tốn kém. Hóa trị, xạ trị thông thường ít đáp ứng, buộc phải sử dụng các liệu pháp miễn dịch hoặc điều trị đích với chi phí rất cao. Tổng chi phí điều trị có thể lên tới hàng tỷ đồng”, bác sĩ Quang cảnh báo.
Cần đi khám ngay cả khi chưa có triệu chứng
Theo các chuyên gia, ung thư da thường không có triệu chứng điển hình. Tổn thương thường không đau, không ngứa nên người bệnh dễ chủ quan. Chỉ đến khi nốt ruồi to nhanh, loét, chảy máu hoặc ung thư hóa lan rộng, người bệnh mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.
Bác sĩ Quang khuyến cáo: “Khi thấy các dấu hiệu bất thường như nốt ruồi hoặc khối u tăng sắc tố, thay đổi kích thước, hình dạng trong vòng 6 tháng đến 1 năm, đặc biệt ở người cao tuổi, cần đi khám chuyên khoa da liễu càng sớm càng tốt. Hiện nay, các cơ sở y tế đã có máy soi da và các công cụ phân tích giúp phát hiện ung thư da từ giai đoạn rất sớm”.
Phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị đơn giản hơn, chi phí thấp hơn, mà quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người bệnh trước căn bệnh ung thư da đang âm thầm gia tăng.
|
|
0 Replies | 338 Views |
Dec 23, 2025 - 2:58 PM - by therealrtz
|
Kinh hoàng: Hơn 10 tấn cá khoai Trung Quốc tẩm formol cực độc đựng trong 452 thùng xốp chờ lên bàn ăn
New Tab ↗
|
Qua công tác nắm tình hình, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76C-092.45 kéo theo Rơmooc biển kiểm soát 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1981 trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng 7,046 tấn …
Lực lượng Công an thu giữ số cá khoai ướp Formol
Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thanh Phương khai nhận: Sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Thanh Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, tỉnh Lạng Sơn thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.
Theo các địa chỉ do nhân viên của Công ty cung cấp, Nguyễn Thanh Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng, sinh năm 1983 ở phường Nam Sầm Sơn, Ngô Thị Hiển, sinh năm 1977 và Lê Văn Long, sinh năm 1981 đều ở phường Sầm Sơn.
Khi Nguyễn Thanh Phương đang chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Nguyễn Thanh Phương vừa giao hàng, Công an các phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,370 tấn cá khoai , trong đó có 101 thùng do Nguyễn Thanh Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tại thời điểm hiện tại cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000đ/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000đ/kg rẻ hơn nhiều so với hàng tự nhiên có giá 250.000đ/kg (tùy mùa vụ và kích cỡ, có lúc lên tới 350.000đ/kg).
Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm, kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90 - 105 mg/kg.
Formol là hợp chất cực độc, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Thực phẩm có chứa chất formol sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Khi formol xâm nhập vào cơ thể có thể gây khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày… Nếu nhiễm phải một lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.
Qua vụ việc trên, lực lượng Công an đề nghị các cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh không vận chuyển, kinh doanh, buôn bán các sản phẩm vi phạm quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với người tiêu dùng hãy nói không với thực phẩm giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc; ưu tiên mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình.
|
|
2 Replies | 703 Views |
Dec 23, 2025 - 2:59 PM - by therealrtz
|
Chàng trai 22 tuổi đã mắc suy thận, bác sĩ lắc đầu: “Liên tục làm 2 việc này, thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”
New Tab ↗
|
Năm 2021, khi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Tiểu Trương (22 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ nhận chẩn đoán suy thận mạn và phải điều trị lâu dài. Theo các bác sĩ, tình trạng của chàng trai trẻ có liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học. Đặc biệt là 2 thói quen của Tiểu Trương khiến bác sĩ phải lắc đầu, nói: “Thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”.
Thức khuya triền miên
Trong những năm học cấp 3, Tiểu Trương chịu sự quản lý của gia đình nên hiếm khi thức khuya. Tuy nhiên, khi lên đại học và sống trong ký túc xá, cậu thường xuyên thức trắng đêm để chơi game và sử dụng Internet, ngủ bù vào ban ngày.
Thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm rối loạn đồng hồ sinh học mà còn ảnh hưởng đến hệ nội tiết và quá trình chuyển hóa của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy rối loạn giấc ngủ có liên quan đến tăng axit uric máu. Nồng độ axit uric trong máu tăng cao lâu ngày có thể làm suy giảm hoạt động của thận, thậm chí dẫn đến suy thận.
Ngoài ra, việc ngủ không đủ giấc còn kích hoạt phản ứng căng thẳng kéo dài của cơ thể, làm tăng nhịp tim và huyết áp, đồng thời gây thêm áp lực lên các động mạch thận. Gián đoạn giấc ngủ cũng liên quan đến tình trạng viêm mãn tính và tăng nguy cơ mắc tiểu đường - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn.
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lâm sàng của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có tốc độ suy giảm mức lọc cầu thận nhanh hơn so với nhóm ngủ 7–8 giờ.
Uống nhiều nước ngọt thay nước lọc
Một thói quen khác của Tiểu Trương là gần như không uống nước lọc, thường xuyên sử dụng nước ngọt, đồ uống đóng chai và nước tăng lực.
Theo các chuyên gia, những loại đồ uống này chứa nhiều đường bổ sung và chất tạo ngọt, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố có hại trực tiếp cho thận. Bên cạnh đó, nước ngọt có ga màu sẫm thường chứa axit photphoric, có thể gây mất cân bằng khoáng chất và làm tăng nguy cơ tổn thương thận khi tiêu thụ kéo dài.
Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy những người uống nước ngọt có ga mỗi ngày có nguy cơ hình thành sỏi thận cao hơn 23%. Nguyên nhân là do fructose trong nước ngọt có thể làm tăng nồng độ canxi, oxalate và axit uric trong nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành.
Việc chàng trai này uống ít nước lọc còn làm tăng nguy cơ lắng đọng tinh thể và gây áp lực lớn hơn cho thận trong quá trình lọc.
Làm gì để bảo vệ thận?
Các chuyên gia khuyến cáo, duy trì lối sống lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận, đặc biệt ở người trẻ.
Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện chuyển hóa, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ đào thải axit uric. Các hình thức vận động vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập yoga được đánh giá là phù hợp với đa số mọi người. Tuy nhiên, cần tránh vận động quá sức hoặc tập luyện cường độ cao kéo dài khi chưa được hướng dẫn phù hợp.
Bên cạnh đó, uống đủ nước lọc mỗi ngày giúp làm loãng axit uric trong máu và tăng đào thải qua nước tiểu, từ đó giảm nguy cơ sỏi thận và tổn thương thận. Chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ ăn nhiều muối, nhiều đường, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn cũng là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe thận lâu dài.
Theo Sina, NIH
|
|
0 Replies | 472 Views |
Dec 23, 2025 - 2:59 PM - by therealrtz
|
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại
New Tab ↗
|
Sáng 17/12/2025, tại Căn cứ Hải quân Great Lakes (Illinois) – nơi được xem như “cửa ngõ duy nhất” đưa mọi tân binh bước vào Hải quân Hoa Kỳ – không khí bỗng nóng lên theo một cách rất lạ: không phải tiếng khẩu lệnh, mà là cảm giác hồi hộp khi Thứ trưởng Hải quân Hung Cao xuất hiện giữa doanh trại. Từ buổi “all hands call” ở nhà nguyện đến những cái bắt tay sát sườn với đội ngũ huấn luyện, rồi sang ngày 18/12 là lễ tốt nghiệp quy mô lớn, chuyến thăm kéo dài hai ngày đã biến Great Lakes thành điểm hẹn của nhiều thế hệ: 1.058 người trẻ vừa chính thức gia nhập hạm đội, trong khi một cựu binh tốt nghiệp năm 1952 đứng lặng, để 73 năm ký ức như tan chảy ngay trước mắt mình.
Một Great Lakes rất khác: nơi mọi hành trình bắt đầu
Giữa mùa đông tháng 12, Căn cứ Hải quân Great Lakes (Recruit Training Command – RTC) bỗng trở thành một “ngã tư cảm xúc” kỳ lạ: vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, vừa khiến người ta thấy trái tim mình chùng xuống vì tự hào. Nơi đây là boot camp duy nhất của Hải quân Hoa Kỳ, cũng là cánh cổng mà mọi tân binh bước qua trước khi thật sự trở thành “Sailor”. Chương trình huấn luyện kéo dài khoảng chín tuần, mỗi năm hơn 40.000 người trẻ rèn mình ở đây để gia nhập hạm đội.
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao: gặp gỡ, lắng nghe, siết tay
Ngày 17/12/2025, The Honorable Hung Cao – Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ – đã có buổi “all hands call” với nhân sự RTC tại nhà nguyện. Không phải một cuộc ghé thăm kiểu nghi thức cho đủ thủ tục, mà là một cuộc gặp mang tinh thần đối thoại: gặp các cấp chỉ huy, đội ngũ huấn luyện, lắng nghe nhịp thở của một “lò luyện” đang vận hành để đưa những thanh niên bình thường trở thành quân nhân thực thụ. Những khoảnh khắc ấy, nhìn vào ánh mắt của người đối diện, người ta dễ hiểu vì sao quân đội không chỉ là kỷ luật – mà còn là niềm tin.
Lễ tốt nghiệp 18/12: lời phát biểu ngắn nhưng “đánh thẳng vào tim”
Sang ngày 18/12/2025, ông Hung Cao là Reviewing Officer trong lễ tốt nghiệp. Có một người kể lại rằng mình đã có cơ hội đưa con trai, cùng một người bạn trong VFW, tới dự lễ tốt nghiệp tuần đó. Và khi ông Hung Cao phát biểu, lời nhắn tuy ngắn nhưng đầy sức bật – kiểu ngắn gọn mà vẫn truyền lửa, như thể chỉ cần vài câu thôi cũng đủ để cả khán phòng hiểu: hôm nay là một khởi đầu nghiêm túc, nhưng cũng là một khởi đầu đáng tự hào.
73 năm như tan chảy: câu chuyện của “Lou” và ký ức 1952
Có lẽ phần chạm đến trái tim nhất lại đến từ người bạn tên Lou. Ông từng tốt nghiệp tại Great Lakes vào năm 1952, rồi rời nơi này để ra chiến trường Triều Tiên trên một khu trục hạm lớp Fletcher. Đứng giữa không khí lễ tốt nghiệp năm 2025, những gì tưởng đã nằm yên trong ký ức bỗng trỗi dậy: tiếng bước chân, mùi sàn nhà, nhịp kèn, sự hồi hộp của tuổi trẻ… 73 năm canh dài như co lại thành một khoảnh khắc. Người ta nói “thời gian chữa lành”, nhưng đôi khi chỉ một nghi lễ, một lá cờ, một hàng quân cũng đủ làm thời gian “quay đầu” – đưa một đời người trở về đúng điểm xuất phát.
1.058 người trẻ bước vào hạm đội: trang mới của nước Mỹ
Trong buổi lễ ấy, 1.058 tân binh đã chính thức gia nhập hạm đội. Trên lễ đài danh dự, những người dự VIP chứng kiến một điều rất giản dị mà rất lớn: nước Mỹ vẫn được tiếp sức bằng những gương mặt trẻ, những lời tuyên thệ, những đôi mắt vừa hồi hộp vừa kiêu hãnh. Và rồi câu chúc truyền thống vang lên như một dấu ấn: “Fair winds and following seas, Sailors” – chúc những con gió thuận và dòng biển êm cho người ra khơi.
Không chỉ nghi lễ: thăm SAMT trên “USS Missouri”
Cũng trong ngày 18/12/2025, ông Hung Cao còn nhận phần giới thiệu tổng quan về hệ thống huấn luyện bắn – Small Arms Marksmanship Trainer (SAMT) – tại khu “USS Missouri” trong RTC. Những hình ảnh đó cho thấy chuyến thăm không dừng ở bắt tay hay phát biểu, mà còn chạm vào thực tế huấn luyện: nơi kỹ năng được chuẩn hóa, nơi sự tự tin được rèn bằng mồ hôi, và nơi an toàn – chính xác – kỷ luật là những chữ không bao giờ được phép “ước lượng”.
Một khoảnh khắc, nhiều thế hệ, một lời hứa chung
Có những buổi lễ người ta xem xong rồi quên. Nhưng cũng có những buổi lễ khiến người ta nhớ rất lâu, vì nó chạm đúng vào điều sâu nhất: sự tiếp nối. Great Lakes không chỉ “đào tạo tân binh”. Great Lakes giữ lại cho người già một phần tuổi trẻ, và trao cho người trẻ một phần trách nhiệm. Trong hai ngày 17–18/12/2025, chuyến thăm của Thứ trưởng Hải quân Hung Cao đã làm nổi bật điều đó: sự trang nghiêm của quân phục, sự gần gũi của lời hỏi thăm, và sự nghẹn ngào khi thấy một thế hệ mới đang bước lên, còn thế hệ cũ lặng lẽ mỉm cười, như thể nói: “Tới lượt các con rồi.”
|
|
1 Reply | 1,883 Views |
Dec 23, 2025 - 3:25 PM - by Gibbs
|
Harry và Meghan lỗ nặng
New Tab ↗
|
Theo như có nguồn tin mới đây cho hay, tổ chức do vợ chồng Sussex thành lập gặp khó khăn tài chính, thu không đủ bù chi, khiến cặp vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là sa thải hàng loạt nhân viên trong quỹ từ thiện để tiết kiệm chi phí. Harry và Meghan đảm nhận vai trò lãnh đạo tổ chức, nhưng không nhận lương. Họ dành trung bình một giờ mỗi tuần cho công việc này.
Ngày 19/12, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex thông báo Quỹ Archewell được đổi tên thành Archewell Philanthropies, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập tổ chức từ thiện này.
Một ngày sau đó, Daily Mail dẫn nguồn tin riêng tiết lộ quỹ dự kiến cho thôi việc ba nhân viên trong quá trình “tái cấu trúc” tổ chức dưới tên gọi mới. Ba nhân viên này đã được thông báo về số phận của họ vào hơn một tuần trước đó. Trong số đó có Kristen Slevin, giám đốc chương trình và hoạt động. Tài liệu cho thấy bà Slevin có mức lương 146.000 USD.

Tổ chức từ thiện của Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang gặp khó khăn tài chính. Ảnh: Shutterstock
Đáng chú ý hơn, theo nguồn tin, lý do được đưa ra khi sa thải nhân viên là “tổ chức từ thiện sắp đóng cửa”.
Người trong cuộc nói thêm tổ chức hiện chỉ còn 2 nhân viên, bao gồm James Holt, cố vấn kiêm bạn thân lâu năm của Harry, và chuyên gia từ thiện Shauna Nep.
Harry và Meghan đảm nhận vai trò lãnh đạo tổ chức, nhưng không nhận lương. Họ dành trung bình một giờ mỗi tuần cho công việc này.
Số liệu mới do Daily Mail thu thập được từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) chỉ ra Quỹ Archewell phải gánh chịu những khoản phí khổng lồ chưa từng có trong năm 2024, trong khi khoản đóng góp và tài trợ giảm mạnh.
Cụ thể, chi phí được báo cáo là 5,1 triệu USD (năm 2023 là 3,3 triệu USD), còn tổng số tiền quyên góp chỉ đạt 2,1 triệu USD (năm 2023 là 5,73 triệu USD). Khoản chi phí đến tăng 54% so với năm 2023, nhưng số tiền tài trợ cho hoạt động từ thiện chỉ 1,25 triệu USD, còn lại là chi phí vận hành. Tiền lương trả cho nhân viên vào khoảng 913.000 USD, còn mục “Chi phí khác” lên tới 2,9 triệu USD (năm trước đó chỉ một triệu USD). Ô doanh thu trừ chi phí ghi nhận con số -2,5 triệu USD (năm trước dương 2,4 triệu USD).
Người ta tin rằng chi phí đội lên có thể xuất phát từ các chuyến công du mang tính chất “hoàng gia” của cặp đôi đến Nigeria và Colombia trong năm.
Tổ chức từ thiện của vợ chồng Sussex hiện có tài sản ròng trị giá 8,2 triệu USD, trong khi năm trước đó là 10,7 triệu USD.
Trước thông tin cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt vì khủng hoảng tài chính, người phát ngôn của Harry và Meghan lên tiếng phủ nhận. Người này thừa nhận có kế hoạch cắt giảm nhân sự nhưng vì dư thừa, không phải vì khó khăn.
"Hiện tại, toàn bộ đội ngũ nhân sự vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, động thái này đồng nghĩa với việc một số vị trí không tránh khỏi bị cắt giảm, đặc biệt là các vai trò hành chính cấp thấp. Chúng tôi không bàn sâu thêm về các vấn đề nhân sự, ngoài việc khẳng định rằng chúng tôi vinh dự được làm việc cùng những con người tài năng và tận tâm, cống hiến hết mình cho việc giúp đỡ người khác”, người phát ngôn tuyên bố.

Chi phí vận hành của Quỹ Archewell bị đội lên cao được cho là do những chuyến đi nước ngoài của vợ chồng Sussex. Ảnh: Getty Images.
Tuy vậy, ngày 22/12, Page Six xác nhận 3 nhân viên Quỹ Archewell (chiếm 60% nhân sự) đã bị sa thải. Vợ chồng Sussex buộc phải làm vậy vì chi phí quá cao.
Nguồn tin nội bộ cho biết Harry và Meghan phải ngồi xuống bàn bạc về tương lai của quỹ từ thiện vì khó khăn tài chính là có thật.
“Câu hỏi lớn nhất đặt ra là Archewell phải đóng cửa hay được tổ chức từ thiện khác tiếp quản? Harry và Meghan đang tìm kiếm nhà tài trợ tài chính, người chấp nhận gánh vác chi phí phát sinh và đảm bảo tiết kiệm nhất có thể. Những gì đang diễn ra thực chất chỉ để che mắt dư luận”, nguồn tin khẳng định.
Quỹ Archewell được thành lập vào năm 2020, ngay sau khi Harry và Meghan quyết định rời bỏ Hoàng gia Anh. Trong năm tài chính đầu tiên (2021), tổ chức từ thiện này đạt được thành công rực rỡ, với doanh thu hơn 13 triệu USD, trong khi chi phí gần 4 triệu USD. Sang năm thứ hai, quỹ lâm khủng hoảng khi chi phí lên tới gần 2,68 triệu USD, còn doanh thu chỉ đạt 2 triệu USD.
Đến năm 2023, tình hình được cải thiện. Số tiền thu về là 5,73 triệu USD và chi phí là 3,3 triệu USD. Căn cứ vào báo cáo tài chính, 2024 rõ ràng làm năm “thất bát” nhất. Người trong cuộc nói với Page Six, mỗi khoản tài trợ từ thiện họ đưa ra đồng nghĩa với thua lỗ ròng.
|
|
0 Replies | 339 Views |
Dec 23, 2025 - 3:57 PM - by vuitoichat
|
Người đàn ông vô cớ đá gục bé trai trên phố rồi bỏ đi
New Tab ↗
|
Theo như có những hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi phạm 35 tuổi bước ra khỏi cổng nhà và tiến về phía cậu bé đang chơi cầu lông. Sau khi vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông, sau đó đá ngã bé xuống đất rồi thản nhiên bỏ đi. Mẹ của cậu bé cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1h10 chiều, khi con trai bà đang chơi với những đứa trẻ khác gần nhà. Bà Jain cho biết người đàn ông được xác định là Ranjan đã đá cậu bé 5 tuổi mà không có lý do.
Hãng tin PTI dẫn lời cảnh sát đưa tin hôm 19/12, một cậu bé 5 tuổi đã bị một người hàng xóm tấn công khi đang chơi bên ngoài nhà chú của mình ở khu Thyagarajanagar, Bengaluru, Ấn Độ.
Sau vụ việc, mẹ của cậu bé bị thương đã đệ đơn khiếu nại. Theo báo cáo của PTI, mẹ của cậu bé, bà Deepika Jain, cho biết đã đến nhà anh trai mình là Manoj vào ngày 14/12 khi vụ việc xảy ra.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi phạm 35 tuổi bước ra khỏi cổng nhà và tiến về phía cậu bé đang chơi cầu lông.

Người đàn ông tiến tới tấn công bé trai mặc áo trắng.
Sau khi đi được vài bước, người đàn ông bắt đầu chạy về phía cậu bé và đá cậu ngã xuống đất. Sau đó, nghi phạm thản nhiên bỏ đi mà không nhìn cậu bé 5 tuổi, người được một người bạn đứng gần đó đỡ dậy. Những đứa trẻ khác sau đó dẫn cậu bé rời khỏi hiện trường.
Mẹ của cậu bé cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1h10 chiều, khi con trai bà đang chơi với những đứa trẻ khác gần nhà. Bà Jain cho biết người đàn ông được xác định là Ranjan đã đá cậu bé 5 tuổi mà không có lý do.
Cậu bé ngã xuống đất và bị chảy máu ở phía trên lông mày, cùng với các vết thương ở tay và chân, Jain cho biết.
Theo một báo cáo của India Today, Jain nói với các phóng viên rằng sau khi kiểm tra đoạn clip cũ từ camera giám sát, người ta phát hiện ra rằng nghi phạm trước đây cũng đã hành hung những đứa trẻ khác.
Theo thông tin từ cảnh sát do hãng tin PTI dẫn lời, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy người hàng xóm bị cáo buộc mắc chứng rối loạn tâm thần và đang được điều trị.
Dựa trên đơn khiếu nại của người mẹ, một vụ án đã được đăng ký chống lại Ranjan. Bị cáo đã bị bắt giữ nhưng sau đó được thả, một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với PTI.
|
|
0 Replies | 240 Views |
Dec 23, 2025 - 4:00 PM - by vuitoichat
|
Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
New Tab ↗
|
Một tấm bảng nhỏ, cú “cà khịa” cực văn minh
Ai đi lễ cũng quen cảnh: lên rước lễ vài phút, quay lại… tim rớt xuống dép vì cái túi không biết “đi đâu”. Thế là xuất hiện tấm bảng khiến dân mạng cười muốn sặc: “Vui lòng đừng để túi xách, điện thoại, ví tiền của bạn không có người trông coi… người khác có thể nghĩ đó là câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ.” Nghe vừa lịch sự vừa… đau mà đúng: có khi Chúa chưa kịp làm phép, người ta đã “làm liều” trước rồi.
Dân mạng vào cuộc: “Thánh ý Chúa” hay… “thánh ý của tay nhanh”
Bên dưới tấm hình, bình luận nở như bắp rang. Có người chốt hạ gọn lỏn: “Khi đồ của bạn bị mất, đó là ý Chúa rồi.” Người khác phụ họa: “Mong Chúa biến lời cầu nguyện của bọn trộm thành hiện thực. Tạ ơn amen.” Lại có bạn “đổ thêm dầu”: “Ví, túi xách của bạn có thể bị bọn trộm nghĩ là quà của Chúa.” Cười thì cười, nhưng đọc xong ai cũng tự động… ôm ví chặt hơn.
“Trong nhà thờ uy nghiêm chắc không ai dám lấy”… ai nói?
Có người ngây thơ: “Trong nhà thờ uy nghiêm chắc không ai dám lấy.” Nhưng đời không như phim đạo đức học đường. Có người đáp tỉnh rụi: “Nhà thờ tui mất một lần là mấy chục triệu.” Thế mới thấy: nơi nào có người, nơi đó có đủ loại người. Nhà thờ không phải “vùng miễn nhiễm” với cám dỗ, mà chỉ là nơi người ta cố gắng tốt hơn. Còn kẻ xấu thì… đôi khi vẫn lẻn vào, như gió lùa qua kẽ cửa.
Cú twist “đáng yêu”: bảng cảnh báo mà nghe như… lời cầu nguyện bị hiểu lầm
Cái duyên của tấm bảng nằm ở chỗ: nó không chửi ai, không gọi ai là trộm, chỉ nhắc nhẹ mà ai đọc cũng hiểu. Kiểu nhắc nhở khiến người tử tế bật cười, người lỡ có ý đồ thì… tự thấy nóng gáy. Thậm chí có người còn đùa: “Treo bảng vậy là cảnh báo Chúa rất nhanh tay nhanh mắt.” Nhưng nói gì thì nói, thông điệp thật ra rất thực dụng: đừng thử lòng người bằng cách để tài sản cô đơn.
Câu chuyện “chuyển khoản nhầm”: khi ‘trời thương’ bị đem ra làm… lý do
Bình luận còn kéo sang một kịch bản khác cũng “đậm vị đời”: có người kể mẹ chuyển khoản nhầm số tiền lớn, nhờ ngân hàng liên hệ thì người nhận phán một câu xanh rờn: “Chắc trời thương em nên chị chuyển nhầm cho em,” rồi… không trả. Thế là dân tình rút ra chân lý: đừng để chữ “ơn trên” bị đem ra làm áo choàng che những cú bẻ lái sai trái. Đức tin là chuyện nghiêm túc; còn lợi dụng đức tin để hợp thức hóa cái sai thì… không hài nữa.
Chúa cho bộ óc – và tấm bảng nhắc ta dùng nó đúng lúc
Một bạn bình luận nghe rất “đời” mà cũng rất đúng: Chúa cho con người trí não và tứ chi, thì mình phải biết tự bảo vệ mình, tự làm ăn, tự cẩn trọng. Cầu nguyện là để lòng mình hướng thiện; còn túi xách, điện thoại, ví tiền… thì xin vui lòng tự ôm. Vì phép màu đôi khi không đến từ trên cao, mà đến từ thói quen nhỏ: cẩn thận một chút để khỏi phải “amen” trong nước mắt.
Đi lễ thì cứ cầu nguyện cho bình an, nhưng túi xách xin đừng để “tự do tâm linh” quá mức. Vì Chúa có thể tha thứ, nhưng cái ví thì không tự quay về. Còn ai lỡ nghĩ đồ người khác là “ơn trên ban xuống” thì nhớ giùm: phép lạ kiểu đó thường… có camera chứng minh.
Amen xong nhớ ôm túi cho chắc — kẻo về nhà lại phải cầu nguyện thêm một vòng: “Lạy Chúa, xin cho con gặp lại chiếc iPhone… và người cầm nó.” 😄
|
|
0 Replies | 566 Views |
Dec 23, 2025 - 4:02 PM - by Gibbs
|
Sập bồn chứa nước, 6 công nhân tử vong thương tâm
New Tab ↗
|
Theo như có 6 người tử vong và 9 người khác bị thương nặng trong vụ bồn chứa nước đã đổ sập xuống các công nhân đang thi công gần đó, khiến cảnh sát trưởng khu vực nông thôn Nagpur, Harsh Poddar, cho biết có từ 15 đến 20 công nhân có mặt tại hiện trường khi sự cố xảy ra.
Sáu công nhân đến từ Bihar, Ấn Độ, đã thiệt mạng sau khi một bể chứa nước tại một nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đang xây dựng ở khu vực Butibori thuộc Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Maharashtra (MIDC) của Nagpur bị sập vào ngày 19/12.
Cảnh sát cho biết 9 công nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn và đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở Butibori. Cảnh sát trưởng khu vực nông thôn Nagpur, Harsh Poddar, cho biết có từ 15 đến 20 công nhân có mặt tại hiện trường khi sự cố xảy ra. Ông cho biết cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang rà soát hiện trường để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hiện trường vụ việc
Cảnh sát cho biết việc xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đã bắt đầu từ tháng 10. Bốn bể chứa nước đã được xây dựng trong khuôn viên nhà máy. Một trong các bể chứa nước bị sập và hàng triệu lít nước tràn ra, khiến 10 đến 15 công nhân đang làm việc tại đó bị mắc kẹt.
Lực lượng cứu hỏa đã làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, sử dụng các dụng cụ cắt và cần cẩu giữa những đám bụi mù mịt. Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các rủi ro tiếp theo, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Cảnh sát cho biết công trình xây dựng đang được tiến hành gần bể chứa nước. "Khi bể chứa sụp đổ, các công nhân tại công trường đã bị hất văng. Vật liệu xây dựng tại công trường cũng bị cuốn trôi", ông Poddar nói.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy bể chứa bị sập do kết cấu yếu và áp suất nước quá cao. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện AIIMS để khám nghiệm tử thi.
|
|
0 Replies | 293 Views |
Dec 23, 2025 - 4:03 PM - by vuitoichat
|
8.000 người ngồi trên đường băng làm bài thi, giám thị dùng UAV chống gian lận
New Tab ↗
|
Theo như có một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết việc sử dụng đường băng nhằm giải quyết khó khăn về hậu cần về đường băng ở Sambalpur, bang Odisha (Ấn Độ), được trưng dụng làm địa điểm thi khi 8.000 người cạnh tranh 187 suất vào lực lượng hỗ trợ an ninh địa phương. Không gian rộng giúp tiếp nhận toàn bộ thí sinh, đồng thời bảo đảm kỳ thi diễn ra trật tự và an toàn.
Độc lạ Ấn Độ: 8.000 người ngồi trên đường băng làm bài thi.
Theo The Indian Express, một đường băng tại thành phố Sambalpur, bang Odisha (Ấn Độ), đã được trưng dụng làm địa điểm thi tuyển khi có tới 8.000 thí sinh đăng ký dự tuyển cho 187 vị trí thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh địa phương.

8.000 người ngồi làm bài thi tuyển dụng trên đường băng tại Ấn Độ.
Đây là lực lượng bán chuyên trách tại Ấn Độ, có nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát và chính quyền cơ sở trong việc giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông, bảo vệ sự kiện đông người và tham gia cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng này không thuộc biên chế cảnh sát chính quy, làm việc theo hình thức hợp đồng ngắn hạn.
Theo giới chức địa phương, kỳ tuyển dụng do cảnh sát Sambalpur tổ chức ngày 16/12 cho 24 đồn cảnh sát trên địa bàn huyện. Do số lượng thí sinh quá lớn, địa điểm thi được bố trí tại sân bay Jamadarpali, gần trung tâm thành phố.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết việc sử dụng đường băng nhằm giải quyết khó khăn về hậu cần. Không gian rộng giúp tiếp nhận toàn bộ thí sinh, đồng thời bảo đảm kỳ thi diễn ra trật tự và an toàn.
“Do số lượng thí sinh quá đông, công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức bài thi viết ngay trên đường băng để có thể tiếp nhận toàn bộ thí sinh một cách thuận lợi”, sĩ quan cảnh sát cấp cao của huyện cho biết.
Tại nhiều huyện khác của bang Odisha, số lượng thí sinh dự tuyển tương đương thường được bố trí thi tại sân vận động hoặc các bãi đất trống quy mô lớn.
Nhà chức trách cho biết đã huy động đủ lực lượng để bảo đảm kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đội ngũ cán bộ coi thi, thiết bị bay không người lái cũng được triển khai để giám sát khu vực thi.
Các thí sinh làm bài thi viết trong 90 phút, tổng điểm 50, chia làm hai phần. Những người vượt qua vòng này sẽ tiếp tục tham gia vòng kiểm tra thể lực.
Đáng chú ý, dù yêu cầu tuyển dụng tối thiểu chỉ là hoàn thành chương trình lớp 5, phần lớn ứng viên nộp hồ sơ là cử nhân. Một số người còn có bằng thạc sĩ, cùng các bằng cấp về kỹ thuật và quản lý.
Tại Odisha, lực lượng hỗ trợ an ninh này được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng và không hưởng lương cố định. Chính quyền bang hiện chi trả phụ cấp làm nhiệm vụ hằng ngày ở mức 639 rupee (khoảng 7 đô la Mỹ) cho mỗi nhân sự.
|
|
0 Replies | 277 Views |
Dec 23, 2025 - 4:07 PM - by vuitoichat
|
Nhận thưởng 14 triệu khi tham gia thử thách ăn uống, người đàn ông bị cửa hàng 'vạch trần' hành vi gian lận
New Tab ↗
|
Theo như có một người đàn ông bị cửa hàng 'vạch trần' hành vi gian lận trong thử thách ăn uống nhằm chiếm đoạt giải thưởng tiền mặt trị giá 20.000 baht (khoảng 14 triệu đồng), gây xôn xao dư luận Thái Lan sau khi đã bị camera giám sát tại cửa hàng ghi lại. Tùy theo mức độ khó, người tham gia có thể nhận được bữa ăn miễn phí, voucher hoặc tiền mặt nếu hoàn thành món ăn trong thời gian quy định.
Một nhà hàng cà ri nổi tiếng tại Bangkok vừa công khai vụ việc một khách nước ngoài gian lận trong thử thách ăn uống nhằm chiếm đoạt giải thưởng tiền mặt trị giá 20.000 baht (khoảng 14 triệu đồng), gây xôn xao dư luận Thái Lan.
Gold Curry - chuỗi nhà hàng được yêu thích nhờ các món cà ri Nhật Bản với khẩu phần "khổng lồ" từ lâu đã nổi tiếng với các thử thách ăn uống kèm phần thưởng hấp dẫn. Tùy theo mức độ khó, người tham gia có thể nhận được bữa ăn miễn phí, voucher hoặc tiền mặt nếu hoàn thành món ăn trong thời gian quy định.
Cụ thể, Gold Curry hiện tổ chức 5 thử thách, bao gồm:
- Thử thách miễn phí: Hoàn thành 2 kg cà ri trong 15 phút
- Thử thách voucher: Hoàn thành 4 kg cà ri trong 30 phút để nhận voucher 30 suất ăn
- Thử thách 10.000 baht: Hoàn thành 6 kg cà ri trong 30 phút
- Thử thách 20.000 baht: Hoàn thành 8 kg cà ri trong 45 phút
- Thử thách 40.000 baht: Hoàn thành 10 kg cà ri trong 1 giờ
Ngày 12/12, fanpage chính thức của Gold Curry từng đăng tải hình ảnh chúc mừng một khách nước ngoài đã hoàn thành thử thách 8 kg trong vòng 40 phút và được trao ngay giải thưởng 20.000 baht trước sự chứng kiến của nhân viên nhà hàng.
Tuy nhiên, đến ngày 18/12, nhà hàng bất ngờ thông báo phát hiện người đàn ông này đã gian lận trong suốt quá trình thi đấu. Sau khi rà soát lại camera an ninh do xuất hiện những nghi vấn nội bộ, Gold Curry phát hiện nhiều hành vi bất thường.
Theo đoạn video trích xuất từ CCTV được nhà hàng công khai trên Facebook, người đàn ông ăn cà ri bằng tay, liên tục đảo mắt quan sát xung quanh. Đáng chú ý, ở nhiều thời điểm, anh ta bị bắt gặp lén nắm cơm và nhét nhanh vào túi quần, lặp lại hành động này nhiều lần. Chính việc này đã giúp người đàn ông "hoàn thành" phần ăn trước thời hạn khoảng 5 phút.
Gold Curry cho biết họ chia sẻ đoạn video như bằng chứng và đồng thời cảnh báo các nhà hàng khác, đặc biệt là những địa điểm tổ chức thử thách ăn uống, cần thận trọng với vị khách nói trên. Tuy vậy, phía nhà hàng chưa xác nhận liệu có yêu cầu hoàn trả số tiền thưởng hay tiến hành các biện pháp pháp lý hay không.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh luận về tính trung thực trong các thử thách ăn uống cũng như cách các nhà hàng cần siết chặt quy trình giám sát để tránh những chiêu trò gian lận tương tự trong tương lai.
|
|
0 Replies | 351 Views |
Dec 23, 2025 - 4:19 PM - by vuitoichat
|
Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác
New Tab ↗
|
Mới về Việt Nam vài bữa, nhiều Việt kiều lâu năm tự nhiên thấy mình… hiền như cục bột. Xe máy thì thôi, nhìn dòng xe như đàn cá piranha là tự nhủ “mình còn thương gia đình”. Băng qua đường cũng không dám, đứng mép lề như đang chờ… phép màu. Grab bike thì càng khỏi nói, tim chưa kịp ấm đã muốn báo về Mỹ.
Thế là phương tiện “chủ lực” của nhiều người: taxi công nghệ. Tưởng yên tâm? Ừ thì đa số anh em chạy rất ổn, lịch sự, đúng nghề. Nhưng thỉnh thoảng đời lại tặng cho mình vài anh khá “ngộ nghĩnh”, kiểu đi một cuốc mà thu hoạch đủ cảm xúc: từ ngạc nhiên, hoang mang đến cười khô.
1) “Làm tròn” kiểu… làm luôn phần thối
Có những pha mình tưởng mình học toán sai. Ví dụ tiền xe 160.000, mình đưa 500.000, ảnh thối 300.000 rồi… “cảm ơn anh”.
Ủa? Cảm ơn vì đã tài trợ quỹ “làm tròn cho đời bớt lẻ” hả? Làm tròn thì nghe sang, chứ làm tròn kiểu bốc hơi 40.000 thì nó hơi… nghệ thuật quá.
2) Tự hủy cuốc: “Anh tới rồi… mà anh đi đây!”
Cái này mới đau tim. Có anh tới nơi đón luôn, mình chỉ đang đi từ trong nhà ra (mà không hề bắt chờ lâu), ảnh lướt xe đi từ từ rồi… hủy cuốc.
Mình đứng đó kiểu: “Ủa em là khách hay em là bài test lòng kiên nhẫn?”
Không biết có phải thấy cuốc khác ngon hơn, hay hệ thống “đổi vận” cho ảnh, nhưng cảm giác thì giống hệt: bị cho leo cây trong im lặng, nhẹ nhàng như gió mùa.
3) Không nhận chó mèo: đã lồng, đã rọ mõm, vẫn bị nhìn như… tội phạm
Mang thú cưng mà chuẩn chỉnh: có lồng, có dây dắt, có rọ mõm, lại còn giải thích “nó hiền lắm, không cắn, không rụng lông”…
Nhưng có anh nghe chữ “chó” là mặt chuyển sang chế độ “khẩn cấp”, từ chối trong bực bội như thể mình vừa đề nghị chở… một con hổ.
Nhiều người bảo luật là luật. Ừ, hiểu. Nhưng cái thái độ “lỗi của anh vì anh dám nuôi chó” thì hơi… quá tay.
4) Chờ khách với năng lượng… muốn cãi nhau
Có những đoạn đường cấm xe vào, phải băng qua đường, hoặc mình ở lầu đi xuống—chuyện thường.
Nhưng vừa tới đã gọi “complain” kiểu:
“Trời ơi anh đi gì mà lâu dữ vậy?”
“Đón xe thì ra đứng đợi sẵn đi chứ!”
Nghe xong mình tự hỏi: mình đặt xe hay mình đặt… áp lực?
5) Lười quay đầu, lười băng qua đường: khách tự bơi nha anh
Đoạn đường nhỏ thì thôi, mình thông cảm. Nhưng có chỗ đường lớn xe chạy rầm rầm, ảnh vẫn mặc định đậu bên này rồi kêu mình băng qua.
Cảm giác như mua dịch vụ đưa đón mà cuối cùng mình vẫn phải “tự lực cánh sinh” như chương trình rèn luyện thể lực.
6) Nóng tính và “kèn như hát”: khách ngồi sau… xin phép thở
Có anh gấp rút, kèn inh ỏi, gặp anh khác cũng cứng, rồi hai bên kéo kính xuống chửi nhau như chuẩn bị đánh lộn.
Khách ngồi sau lúc đó chỉ muốn có nút “thoát hiểm” hoặc ít nhất là chế độ “im lặng cho người yếu tim”.
7) Bắt khách đi bộ 100–200m: cuốc xe biến thành… điền kinh
Vì kẹt xe, ngược chiều, không tiện quay đầu… tài xế gọi kêu mình đi bộ ra điểm khác.
Nếu 50–100m, đường an toàn, mình còn ok. Nhưng có lúc đường đông, đi bộ một đoạn mà tim đập như chạy deadline.
Khách đặt xe để khỏi đi bộ, cuối cùng vẫn đi bộ—chỉ khác cái là đi bộ với… áp lực.
Nói cho công bằng: không phải ai cũng vậy
Cũng có nhiều người chia sẻ: đa số tài xế rất dễ thương, hủy cuốc là bị trừ điểm, không đáng để đánh đổi.
Nhiều chuyện xảy ra do giao thông căng, khó dừng đỗ, sợ bị phạt, quay đầu mất 10–30 phút chỉ vì 200m. Nhiều bác tài cũng khổ, chạy cả ngày, kẹt xe, phí thấp, áp lực cao.
Và đúng là chuyện thú cưng cũng “nhạy cảm”: người sau ngồi lên xe, ai dị ứng ai sợ mùi ai khó chịu thì tài xế lãnh đủ.
Nhưng mà… là dịch vụ thì vẫn cần tối thiểu một thứ gọi là “tử tế”. Không nhất thiết phải cười như MC, chỉ cần đừng “làm tròn” kiểu biến mất tiền, đừng gắt gỏng như đang đi dẹp loạn, và đừng biến khách thành người chơi game vượt chướng ngại vật giữa đường.
Nói chung về Việt Nam, ai cũng khuyên “sống chậm lại để tận hưởng”. Ừ, mình đang tận hưởng thiệt—tận hưởng cảm giác mỗi lần gọi xe là một lần hồi hộp như mở loot box: không biết ra tài xế dễ thương hay ra “boss cuối”. 😄
|
|
0 Replies | 620 Views |
Dec 23, 2025 - 4:19 PM - by Gibbs
|
TT Zelensky đe dọa trừng phạt, Trung Quốc phản ứng gay gắt
New Tab ↗
|
Theo như lời phát biểu mới đây của chính quyền Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết Ukraine đang “chuẩn bị thêm một số quyết định trừng phạt đối với các thực thể Nga và những bên ủng hộ hành động gây hấn của Nga trước cuối năm nay”, trong đó có cả các cá nhân đến từ Trung Quốc trong gói trừng phạt mới nhắm vào tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga.
Ngày23/12 Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối lời đe dọa của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân Trung Quốc.
“Trung Quốc luôn phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế và không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.
“Chúng tôi kêu gọi phía Ukraine lập tức sửa chữa những hành động sai trái của mình. Trung Quốc sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc” - ông Lâm nói.
Phát biểu của Bắc Kinh được đưa ra sau khi ông Zelensky hôm thứ Hai cho biết Ukraine đang “chuẩn bị thêm một số quyết định trừng phạt đối với các thực thể Nga và những bên ủng hộ hành động gây hấn của Nga trước cuối năm nay”.
“Sẽ có ít nhất một gói trừng phạt nhắm vào những người làm việc với tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, trong đó không chỉ có các cá nhân đến từ Nga mà đặc biệt còn có cả từ Trung Quốc” - ông nói trong một tuyên bố đăng trên tài khoản của mình trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “ngay từ ngày đầu của cuộc khủng hoảng … đã duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga, Ukraine và tất cả các bên liên quan khác”.
“Trung Quốc cam kết chấm dứt xung đột, thúc đẩy đàm phán vì hòa bình… Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng” - ông Lâm nói.
Vào tháng 11, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh rằng Bắc Kinh chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và không chấp nhận những nỗ lực của G7 nhằm đổ lỗi cho nước này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc ủng hộ một thỏa thuận công bằng về Ukraine nhằm loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng.
Cùng với Brazil, Trung Quốc đã khởi xướng “Nhóm Bạn bè vì Hòa bình” nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
|
|
1 Reply | 386 Views |
Dec 23, 2025 - 4:22 PM - by vuitoichat
|
Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
New Tab ↗
|
Có những cánh cửa khi mở ra, người bước qua tưởng chỉ đổi một địa chỉ. Nhưng người đứng phía sau cánh cửa ấy lại đã đặt lên bàn cả uy tín, tiền bạc, thời gian, giấy tờ, và đôi khi là bình yên của gia đình mình… để bạn có một lần được “bắt đầu lại” ở nước Mỹ. Chỉ khi đặt chân đến đây—đi làm, đóng tiền nhà, đóng bảo hiểm, đưa con đi học, xếp hàng ở DMV, chạy đua với hóa đơn—người ta mới hiểu: cái gọi là “được bảo lãnh” không phải một cuộc dời nhà, mà là một tương lai đã được ai đó gánh giúp đoạn đầu.
Ơn nghĩa không phải để khoe, mà để nhớ
Nước Mỹ đúng là vùng đất của cơ hội, nhưng cơ hội không tự mọc lên từ không khí. Nó cần sức lao động, kỷ luật, và một nền tảng ban đầu. Người bảo lãnh chính là nền tảng đó: cho bạn chỗ ở tạm, chỉ bạn đường đi nước bước, kéo bạn qua những ngày lạ nước lạ cái. Có người lo luôn vé máy bay, lo lớp học lái xe, mua chiếc xe cũ để đi làm, thậm chí lo giấy tờ thi quốc tịch… Những thứ ấy, kể ra nghe đơn giản, nhưng cộng lại là cả một giai đoạn “đỡ đần” mà chỉ người trong cuộc mới biết mệt thế nào.
Ơn nghĩa đó không nên biến thành thước đo hơn thua, càng không phải cái quyền để “lên mặt”. Nhưng cũng không phải thứ để rũ sạch như phủi bụi áo sau khi đã yên vị.
Vì sao nhiều người qua Mỹ rồi… lạnh dần?
Có một sự thật buồn: khi ở Việt Nam còn khó khăn, còn cần nhau, chữ “chị em, bà con” nghe ấm. Qua tới Mỹ, đụng thực tế “đi cày” mỗi ngày, áp lực tiền bạc, khác lối sống, khác quan niệm… tình thân dễ chuyển thành va chạm. Người được bảo lãnh đôi khi ảo tưởng “Mỹ là thiên đàng, Việt kiều ai cũng dư dả”, nên khi phải làm cực, phải bắt đầu từ việc nhỏ, họ thấy… “oan”. Rồi cái oan đó quay sang trách người đã kéo mình qua: “Tại chị, tại anh mà tôi khổ.” Nghe mà nghẹn.
Ngược lại, cũng có trường hợp người bảo lãnh không nói rõ ngay từ đầu: sẽ lo bao lâu, lo đến mức nào, sau đó người mới qua phải tự lập ra sao. Không rõ ràng thì dễ sinh kỳ vọng, mà kỳ vọng vỡ là sinh oán.
Làm ơn mắc oán: đúng, nhưng đừng để nó thành… thời trang
Nhiều người than “cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán”. Nghe chua, nhưng không phải vô lý. Có người vừa đặt chân tới Mỹ đã “muốn nắm đầu” người thân, đòi hỏi đủ thứ, không vừa ý là quay sang nói xấu, chửi bới. Có chuyện còn đau hơn: lợi dụng hôn nhân, lợi dụng bảo lãnh, đủ thời gian giấy tờ rồi trở mặt, kéo nhau ra tòa, biến ân nghĩa thành cuộc chiến. Chỉ cần một lần như vậy thôi, nhiều người thề: từ nay không dám bảo lãnh ai nữa.
Nhưng cũng xin nói cho trọn: có trường hợp người bảo lãnh cứ kể công mãi, dùng chữ “ơn” như cái dây cột người ta suốt đời; giúp xong rồi biến thành quyền sai khiến, quyền mắng nhiếc. Ơn nghĩa mà biến thành cái roi thì sớm muộn cũng làm người ta mỏi mệt. Cho nên, đẹp nhất vẫn là rạch ròi: giúp trong khả năng, nói rõ kỳ vọng, giữ tôn trọng đôi bên.
Biết ơn là nhân cách, không phải hợp đồng
Người tử tế không phải vì sợ mang tiếng “vô ơn” mới biết điều. Người tử tế là vì họ hiểu: có những đoạn đường mình không tự bước qua được nếu không có một bàn tay đưa ra.
Trả ơn không nhất thiết là tiền. Có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một dịp lễ ghé thăm, một lời cảm ơn đàng hoàng, một thái độ sống cho đàng hoàng để người đã giúp mình không phải hổ thẹn vì đã từng tin mình. Có khi trả ơn là sống vững, nuôi dạy con cái tử tế, rồi sau này giúp lại người khác—như cách mình từng được giúp.
Và nếu thật lòng muốn “đáp nghĩa”, hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất: đừng biến người đã cứu mình thành người phải né mình.
Qua được Mỹ, nhiều người học đủ thứ: tiếng Anh, luật lệ, cách làm hồ sơ, cách kiếm tiền. Nhưng có một “môn” nếu quên học thì dù giàu cỡ nào vẫn nghèo nhân cách: môn biết ơn. Ở đời, thiếu gì thứ có thể làm lại—trừ cái cách mình đối xử với người đã từng vì mình mà gánh một đoạn đường.
Và nói nhỏ thôi: “qua cầu rút ván” tưởng là khôn ngoan… nhưng kiểu khôn đó thường bị đời thu học phí rất đắt.
|
|
2 Replies | 1,094 Views |
Dec 23, 2025 - 4:32 PM - by Gibbs
|
Thái Lan tập kích 2 trung tâm nghi lừa đảo ở biên giới Campuchia
New Tab ↗
|
Theo như các nguồn tin mới đây cho biết lực lượng Thái Lan liên tục pháo kích vào các vị trí của Campuchia, kèm theo các cuộc tập kích trên bộ. Các cuộc giao tranh ở biên giới Thái Lan và Campuchia chưa chấm dứt, mặc dù hai bên đều đang tìm cách nối lại đàm phán. Lực lượng Campuchia tuyên bố đáp trả bằng hỏa lực, đẩy lùi các cuộc tấn công và duy trì quyền kiểm soát tất cả địa điểm chiến lược.

2 tòa nhà ở Poipet trước cuộc tập kích hôm 22/12 (Ảnh: Bangkok Post).
Báo Bangkok Post đưa tin, vào chiều 22/12, quân đội Thái Lan đã tập kích 2 tòa nhà bị nghi là “trung tâm lừa đảo” ở thành phố Poipet, Campuchia.
Quân đội Thái Lan xác nhận cả 2 tòa nhà đều bị hư hại và quân đội Campuchia không bắn trả. Trong khi đó, các đối tượng lừa đảo đã bỏ chạy khỏi các tòa nhà.
Báo Khmer Times ngày 22/12 đưa tin thành phố Poipet, trung tâm thương mại biên giới sầm uất nhất của Campuchia, đã trở thành mục tiêu tiền tuyến khi giao tranh giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan leo thang dọc biên giới dài 800km.
Theo Khmer Times, các cuộc không kích, pháo kích vẫn nổ ra ở biên giới, buộc nhiều người dân phải sơ tán.
Các nguồn tin cho biết lực lượng Thái Lan liên tục pháo kích vào các vị trí của Campuchia, kèm theo các cuộc tập kích trên bộ. Lực lượng Campuchia tuyên bố đáp trả bằng hỏa lực, đẩy lùi các cuộc tấn công và duy trì quyền kiểm soát tất cả địa điểm chiến lược.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, nói với các phóng viên rằng giao tranh dọc biên giới vẫn tiếp diễn vào sáng nay 23/12.
Thông tin về các cuộc giao tranh được công bố trong bối cảnh Thái Lan và Campuchia đang tìm cách nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 22/12 cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nối lại đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới Chung, một cơ chế song phương đã được thiết lập.
Thái Lan đề xuất cuộc đàm phán diễn ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi.
Ông Sihasak cho biết Thái Lan muốn một “lệnh ngừng bắn thực sự” với cam kết chắc chắn từ Campuchia và một kế hoạch triển khai chi tiết, đồng thời nói thêm rằng việc rà phá bom mìn là động thái cần thiết để thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Tuy nhiên, trong một bức thư đề ngày 22/12 gửi người đồng cấp Thái Lan Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã yêu cầu cuộc gặp được tổ chức tại Kuala Lumpur.
“Vì lý do an ninh do giao tranh đang diễn ra dọc biên giới, cuộc gặp này nên được tổ chức tại một địa điểm an toàn và trung lập”, ông Tea Seiha viết trong thư.
Ông cho biết thêm, Malaysia, nước chủ tịch ASEAN, đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán tại thủ đô Kuala Lumpur.
Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Campuchia đã đề nghị Thái Lan tổ chức đàm phán song phương tại Kuala Lumpur, một địa điểm trung lập. Tại đây, hai bên dự kiến sẽ thương lượng các điều khoản ngừng bắn sau hai tuần xung đột biên giới.
Các cuộc giao tranh tái diễn vào tháng 12, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó, đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia, và hơn 900.000 người phải di tản ở cả hai bên, theo AFP.
Nỗ lực thúc đẩy hòa bình của khu vực diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi những sáng kiến ngoại giao riêng rẽ nhằm chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng cho đến nay chưa mang lại nhiều tiến triển.
|
|
0 Replies | 228 Views |
Dec 23, 2025 - 4:34 PM - by vuitoichat
|
Trump nêu khả năng sáp nhập Greenland, Đan Mạch phản ứng giận dữ
New Tab ↗
|
Theo như Tổng thống Donald Trump mới đây đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Đan Mạch, sau khi tuyên bố của quan chức Mỹ về khả năng sáp nhập Greenland và quyết định bổ nhiệm Đặc phái viên của ông Donald Trump. Đây là động thái mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ trong nỗ lực lâu dài nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Thuyền đánh cá ở bến cảng Nuuk, Greenland (Ảnh: Reuters).
“Greenland thuộc về người dân Greenland, và toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng”, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 22/12.
“Chúng tôi rất vui được hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, nhưng điều này luôn phải diễn ra với sự tôn trọng đối với chúng tôi, các giá trị và nguyện vọng của chúng tôi”, lãnh đạo Greenland nói thêm.
Tuyên bố của ông Nielsen được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana, ông Jeff Landry, làm đặc phái viên Mỹ về Greenland. Đây là động thái mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ trong nỗ lực lâu dài nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch.
Ông Trump nói rằng Đặc phái viên Landry hiểu “Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh cũng như sự sống còn của các đồng minh và cả thế giới”.
Ông Landry, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đã cảm ơn Tổng thống Trump về quyết định bổ nhiệm.
“Thật vinh dự được phục vụ ở vị trí này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”, Thống đốc Louisiana tuyên bố.
Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Landry nhắc lại rằng ông sẽ không từ bỏ chức vụ Thống đốc Louisiana, đồng thời cho biết “tất cả những gì chúng ta sẽ làm là có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với những người ở Greenland”.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông "rất giận dữ" về việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Landry làm đặc phái viên về Greenland và sẽ triệu tập đại sứ Mỹ tại Đan Mạch để làm rõ vấn đề này.
“Tôi vô cùng giận dữ với quyết định bổ nhiệm và tuyên bố này. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Rasmussen nói với kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng khẳng định “Greenland thuộc về người Greenland, và Mỹ không nên kiểm soát Greenland”.
“Không ai được phép thay đổi biên giới quốc gia bằng vũ lực. Cả về chính trị lẫn quân sự”, Thủ tướng Frederiksen tuyên bố hôm 22/12, đồng thời cho biết bà mong muốn sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

Vị trí Greenland (Ảnh: Guardian).
Tổng thống Trump từ đầu năm nay đã liên tục đề cập đến ý tưởng mua lại Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới và lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Giới chức Greenland đã nhiều lần bác bỏ và chỉ trích đề nghị của chủ nhân Nhà Trắng.
Greenland đã được trao quyền tự trị vào năm 2009, bao gồm cả quyền tuyên bố độc lập khỏi Đan Mạch thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Greenland có dân số khoảng 57.000 người, phần lớn là người Inuit bản địa của khu vực Bắc Cực.
Quân đội Mỹ có sự hiện diện lâu dài tại Căn cứ Không gian Pituffik ở phía tây bắc Greenland, một vị trí chiến lược quan trọng cho hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ chạy qua hòn đảo này.
Với diện tích 2,2 triệu km2, Greenland giàu vàng, bạc, đồng và uranium, và được cho là có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ trong vùng biển thuộc lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, khoảng 80% bề mặt của đảo này được phủ băng.
|
|
2 Replies | 553 Views |
Dec 23, 2025 - 4:39 PM - by vuitoichat
|
“Ông già Noel” cướp siêu thị giữa đêm
New Tab ↗
|
Theo như có một siêu thị ở Canada mất trắng hàng nghìn đô la trong màn "đột nhập" có 1-0-2 của một nhóm người cải trang thành Ông già Noel và các chú lùn tại một siêu thị thuộc chuỗi Metro ở Montreal. Cảnh sát cho biết có nhiều “cá nhân đeo mặt nạ và cải trang” cùng lúc vào cửa hàng, nhanh chóng lấy hàng trên kệ rồi đẩy xe ra ngoài trước sự bất ngờ của nhân viên.
Giữa không khí Giáng sinh ở Canada, một nhóm người mặc trang phục ông già Noel và các chú lùn bất ngờ xông vào một siêu thị lớn tại Montreal, nhanh tay gom hàng hóa chất đầy xe đẩy rồi rời đi trong thời gian ngắn. Tổng giá trị số thực phẩm bị lấy cắp ước tính khoảng 3.000 USD (gần 80 triệu đồng).
Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 tối thứ Hai (22/12) tại một siêu thị thuộc chuỗi Metro ở Montreal. Cảnh sát cho biết có nhiều “cá nhân đeo mặt nạ và cải trang” cùng lúc vào cửa hàng, nhanh chóng lấy hàng trên kệ rồi đẩy xe ra ngoài trước sự bất ngờ của nhân viên.

Hàng hóa được chất đầy lên các xe đẩy. Nguồn: Instagram
Không lâu sau, một nhóm hoạt động xã hội tự xưng là Robins des ruelles (Những chú Robin trong ngõ hẻm) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm này được xem là một tổ chức theo phong cách “Robin Hood”, chuyên thực hiện các hành động phản đối bất công xã hội bằng cách tái phân phối tài nguyên cho cộng đồng.
Nhóm tuyên bố rằng toàn bộ số thực phẩm lấy từ siêu thị đã được mang đến đặt dưới một cây thông Noel tại một khu dân cư ở Montreal để người dân tự do nhận. Phần còn lại được phân bổ vào các tủ lạnh cộng đồng – nơi người khó khăn có thể lấy đồ ăn miễn phí.

Số thực phẩm bị đánh cắp được để lại dưới một cây thông Noel trong khu phố ở Montreal. Nguồn: Instagram
Họ tự gọi hành động của mình là một chiến dịch quyên góp thực phẩm quy mô lớn, đồng thời cho rằng họ không xem đây là hành vi trộm cắp. Trong bài đăng trên Instagram của trang Les soulèvements du fleuve, nhóm này chỉ trích các chuỗi siêu thị lớn đã lợi dụng lạm phát để tăng giá dù vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục. Phản ứng của cộng đồng khá trái chiều.

"Phi vụ Noel" được người dân tung hô. Nguồn: Instagram
Tuy nhiên, phía siêu thị Metro lại không đồng tình với cách nhìn này. Bà Geneviève Grégoire – đại diện truyền thông của Metro nhấn mạnh với CBC rằng dù động cơ có là gì, hành vi lấy cắp hàng hóa vẫn là phạm pháp. “Việc trộm cắp không thể được biện minh bằng bất kỳ lý do nào,” bà nói.
Đại diện Metro cũng cho biết doanh nghiệp này đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trong năm 2025, bao gồm khoản quyên góp 1,15 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) cho các ngân hàng thực phẩm, cùng hàng triệu USD giá trị thực phẩm được trao tặng cho các tổ chức cộng đồng khác.
Hiện tại, cảnh sát Montreal xác nhận đang xem xét lại toàn bộ camera an ninh liên quan đến vụ việc. Dù chưa có ai bị bắt giữ nhưng giới chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ đưa ra kết luận sớm nhất.
|
|
0 Replies | 338 Views |
Dec 23, 2025 - 4:45 PM - by vuitoichat
|
|
» A 15 |
|
|