Theo CNBC, các luật sư di trú nhận định chương trình visa “Thẻ Vàng” mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng một định nghĩa mới về sự giàu có như một kỹ năng nghề nghiệp nhằm cho phép những người giàu ở nước ngoài vượt qua các quy định nhập cư và giành được quyền công dân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C.
Tổng thống Trump mới đây đã công bố bắt đầu nhận đơn cho “Thẻ Vàng Trump”, một loại visa đầu tư mới dành cho công dân nước ngoài. Trang web của chương trình cho biết khi đóng 1 triệu USD và phí xử lý 15.000 USD, người nộp đơn “Thẻ Vàng” sẽ được cấp quyền cư trú toàn thời gian tại Mỹ trong “thời gian kỷ lục”. Trang web này cũng mời chào “Thẻ Vàng Doanh nghiệp”, cho phép các công ty trả 2 triệu USD để bảo đảm “Thẻ Vàng” cho nhân viên. Ngoài ra, “Thẻ Bạch kim” với các ưu đãi thuế đặc biệt có thể được chào bán với giá 5 triệu USD trong tương lai.
Theo giải thích của các chuyên gia, chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thiết lập chính sách nhập cư, đồng nghĩa với việc tổng thống không có quyền tự mình tạo ra hay bãi bỏ một chương trình visa. Vì vậy, để tạo ra “Thẻ Vàng”, Tổng thống Trump thực chất đang bổ sung một mô hình thu phí mới vào 2 chương trình hiện có là EB-1 và EB-2.
EB-1 và EB-2 đều là các chương trình dựa trên việc làm nhằm thu hút những chuyên gia từng đoạt giải hoặc được xã hội công nhận rộng rãi. Chương trình EB-1, còn được gọi là “Visa Einstein”, nhắm tới những người có “năng lực đặc biệt” – như các nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nhân, vận động viên và giáo sư đã đạt được sự công nhận quốc tế hoặc quốc gia.
Chương trình EB-2 dành cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và những người khác có kỹ năng hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề quốc gia, chẳng hạn như một nhà nghiên cứu ung thư hàng đầu đang phát triển các phương pháp điều trị mới, hoặc một nhà khoa học năng lượng xuất sắc có thể giúp mở rộng lưới điện.
Các quan chức Nhà Trắng cho rằng khoản thanh toán 1 triệu USD là bằng chứng cho thấy những người sở hữu “Thẻ Vàng” là các doanh nhân thành đạt, đáp ứng các yêu cầu về năng lực đặc biệt. Theo họ, bất kỳ ai có 1 triệu USD để chi cho một visa đều có khả năng trở thành một sự bổ sung hiệu quả cho nền kinh tế và xã hội Mỹ. Những doanh nhân đã khởi nghiệp ở nước ngoài có thể đến Mỹ để mở rộng hoặc bắt đầu các dự án mới, qua đó tạo thêm việc làm. Chi tiêu của giới giàu có sở hữu “Thẻ Vàng” cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, kinh tế dịch vụ và các ngành khác.
Tuy nhiên, các luật sư di trú cho rằng việc thay thế những tài năng có kỹ năng cao hoặc được vinh danh bằng các công dân nước ngoài mà tiêu chí duy nhất là viết một tấm séc 1 triệu USD đã làm sai lệch mục đích của các chương trình EB-1 và EB-2. Theo họ, không phải ai có thể chi trả 1 triệu USD cũng là một doanh nhân hay nhà khởi nghiệp đạt thành tích cao. Một số người có thể vay tiền từ bạn bè, gia đình hoặc tổ chức cho vay. Những người khác có thể thừa kế tài sản nhưng lại thiếu kỹ năng nghề nghiệp đáng kể.
Việc sử dụng các chương trình EB-1 và EB-2 cho “Thẻ Vàng” cũng tạo ra những rào cản tiềm ẩn khác. Trong khi Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ bán hàng triệu “Thẻ Vàng” và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho rằng doanh thu có thể đạt 1.000 tỷ USD, thì hai chương trình này lại bị giới hạn khoảng 28.000 suất mỗi năm. Mỗi quốc gia riêng lẻ bị giới hạn ở mức 7% tổng số và đó là lý do vì sao danh sách chờ cho các hồ sơ EB-1 và EB-2 từ Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm.
Việc chứng minh nguồn tiền cũng đang trở thành một rào cản khác đối với giới giàu có ở nước ngoài. Để sàng lọc nguy cơ rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm, Chính phủ Mỹ thường yêu cầu bằng chứng cho thấy khoản phí 1 triệu USD không đến từ các nguồn bất hợp pháp hay phi pháp. Nhiều ứng viên tiềm năng từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đã tỏ ra e ngại trước các yêu cầu này, do hồ sơ tài chính tại những khu vực đó không đầy đủ.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 18/12 cho biết bà đã đình chỉ chương trình visa nhập cư đa dạng theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, sau khi người bị nghi ngờ sát hại 2 sinh viên tại Đại học Brown và một giáo sư của MIT được xác định là đã được cấp visa theo chương trình này.
Theo trang web của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), chương trình visa nhập cư đa dạng phân bổ tối đa 50.000 visa nhập cư mỗi năm. Chương trình này hoạt động theo hình thức xổ số. Visa được phân bổ ngẫu nhiên cho các cá nhân đến từ những quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Mỹ thấp.
Elon Musk thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trên 700 tỷ USD, sau khi gói thù lao khổng lồ bằng cổ phiếu Tesla được tòa án khôi phục.
Danh sách tỷ phú thế giới được tạp chí Forbes cập nhật ngày 20/12 cho thấy tài sản của Musk đã tăng vọt lên khoảng 749 tỷ USD, sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware, Mỹ ra phán quyết khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla của ông, khoản thưởng trị giá khoảng 139 tỷ USD.
Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11. Ảnh: AP
Phán quyết này đã lật ngược quyết định của tòa cấp dưới vào năm ngoái, vốn tuyên hủy bỏ thỏa thuận thù lao được định giá 56 tỷ USD năm 2018 của Musk. Tòa án Tối cao bang Delaware cho rằng phán quyết thu hồi gói thù lao là không thỏa đáng và không công bằng với tỷ phú này.
Hồi đầu tuần, Musk trở thành người đầu tiên có giá trị tài sản ròng vượt mốc 600 tỷ USD nhờ thông tin về việc công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông có thể tiến tới niêm yết cổ phiếu ra công chúng.
Hồi tháng 11, hội đồng cổ đông của Tesla cũng đã thông qua một gói thù lao riêng biệt cho Musk có giá trị tiềm năng khoảng 1.000 tỷ USD. Các nhà đầu tư ủng hộ đề xuất này như một động thái tán đồng tầm nhìn của ông trong việc biến Tesla từ nhà sản xuất xe điện thành công ty tập trung vào AI và robot.
Theo Forbes, tài sản của Musk hiện cao hơn gần 500 tỷ USD so với người giàu thứ hai thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Google. Điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn từ nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của Tesla, SpaceX cũng như tâm lý hào hứng với những công nghệ liên quan đến AI.
Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý, Đỗ Huỳnh Anh Thư ở Cần Thơ mua trang sức bạc xi mạ có kiểu dáng giống hệt rồi tráo lấy vàng thật của cửa hàng đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Ngày 20/12, Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa làm rõ vụ nữ nhân viên chiếm đoạt tài sản của công ty kinh doanh vàng bạc.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tự kiểm tra nội bộ, một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 15/12, đại diện doanh nghiệp đã đến Công an phường trình báo.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Đỗ Huỳnh Anh Thư, nhân viên bán hàng của công ty này.
Đỗ Huỳnh Anh Thư tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thư thừa nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ. Để qua mắt quản lý, Thư tìm mua các loại trang sức bằng bạc xi mạ có thiết kế, mẫu mã tương đồng với các sản phẩm vàng thật đang trưng bày tại tiệm.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm đếm và bày bán, Thư nhiều lần thực hiện việc tráo đổi. Số vàng thật sau khi lấy được, nữ nhân viên mang đến các tiệm cầm đồ khác nhau trên địa bàn để quy đổi thành tiền mặt.
Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong vụ việc này hơn 545 triệu đồng. Hiện Công an phường Ninh Kiều đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hãy chủ động nhập sai mật khẩu 5 lần để khóa quyền đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến, hoặc chủ động khóa thẻ trên kênh Mobile Banking ngay khi phát hiện dấu hiệu hoặc nghi ngờ bị lừa đảo/lộ lọt thông tin bảo mật.
Một giao dịch rút tiền có dấu hiệu bất thường vừa được nhân viên KienlongBank kịp thời phát hiện và ngăn chặn, giúp khách hàng tránh nguy cơ mất 900 triệu đồng.
Khách hàng là bà H.T.K.D đến quầy giao dịch tại KienlongBank Bà Rịa Vũng Tàu (TPHCM) và yêu cầu rút 900 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Thấy khách hàng liên tục nhận tin nhắn thúc giục từ một tài khoản mạng xã hội, nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã đề nghị khách hàng tạm dừng giao dịch để xác minh.
Khi được phép kiểm tra điện thoại, nhân viên ngân hàng phát hiện chuỗi tin nhắn mang nhiều dấu hiệu điển hình của các vụ lừa đảo đã được cảnh báo, đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo tinh vi để thúc ép chuyển tiền.
Nhờ sự thuyết phục kịp thời của lực lượng Công an phường và cán bộ nhân viên ngân hàng, giao dịch có nguy cơ gây thiệt hại 900 triệu đồng của khách hàng đã được ngăn chặn kịp thời.
Sự việc trên cho thấy, càng về dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo càng tăng cường lừa đảo với các kịch bản như: mua vé máy bay/tàu/xe, hoặc đặt phòng khách sạn/dịch vụ; giả mạo nhân viên ngân hàng.
Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Đối tượng mạo danh nhân viên các hãng vé, các đại lý bán vé... tạo ra các trang website, trang mạng xã hội nhìn tương tự như các thương hiệu thật. Sau đó, đăng các bài viết quảng cáo bán vé máy bay, vé tàu, vé xe, hoặc đặt phòng khách sạn, dịch vụ với giá rẻ, hoặc có nhiều chương trình khuyến mãi.
Khi khách hàng liên hệ, chuyển tiền giữ chỗ, đối tượng sẽ chặn liên hệ, hoặc khách hàng nhấp vào link/cài app theo yêu cầu sẽ bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa.
Với kịch bản giả mạo nhân viên ngân hàng, đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo với khách hàng về chương trình ưu đãi lãi suất cuối năm, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ hiện tại, mở thẻ mới... Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng, tên truy cập, mật khẩu, OTP. Hoặc đối tượng yêu cầu nhấp vào link giả mạo để nhập các thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng số. Hoặc, quét mã QR/chuyển khoản phí làm hồ sơ vay, mở thẻ...
Hầu hết trong các kịch bản lừa đảo, đối tượng dẫn dụ khách hàng vào những tình huống khẩn cấp, để khách thực hiện ngay, dẫn đến rủi ro khách hàng bị mất tiền, bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa.
Một khi nhấp vào link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của đối tượng, khách hàng có thể bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa, dẫn đến lộ hoặc mất thông tin bảo mật. Cùng với đó, tiền trong tài khoản/thẻ của khách hàng có khả năng bị chiếm đoạt.
Các ngân hàng khuyến cáo không cung cấp thông tin bảo mật (tên truy cập, mật khẩu, mật mã Safekey, mã OTP, thông tin thẻ, hình ảnh sinh trắc học) cho bất cứ ai, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng.
Các ngân hàng đều khẳng định KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này qua điện thoại, email, SMS hay mạng xã hội.
Khách hàng được khuyến cáo không bấm vào link lạ, hoặc cài app không rõ nguồn gốc. Chỉ tải và cài đặt ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng chính thức là App Store (IOS) hoặc Google Play/CH Play (Android). Tuyệt đối không tải ứng dụng từ các liên kết lạ, website không rõ nguồn gốc hoặc các tệp tin (.apk) được gửi qua tin nhắn.
Khách hàng chủ động nhập sai mật khẩu 5 lần để khóa quyền đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến, hoặc chủ động khóa thẻ trên kênh dịch vụ Mobile Banking ngay khi phát hiện dấu hiệu hoặc nghi ngờ bị lừa đảo/lộ lọt thông tin bảo mật.
Trường hợp khẩn cấp khi bị gian lận/nghi ngờ lộ thông tin giao dịch, khách hàng liên hệ ngay số hotline của ngân hàng để được hỗ trợ.
Richard Gere luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Ông là thần tượng ở mọi nơi trên thế giới và về ông không cần tới bất kỳ một quảng cáo nào. Gần đây, một đoạn nhật ký của ông trong Facebook đã gây ra một cơn bão về cảm xúc. Hàng trăm ngàn người đã chia xẻ bài viết của ông, rất nhiều người trong số đó không phải là các fan hâm mộ của Richard.
Tòa soạn của chúng tôi: xin cung cấp cho các bạn một bản dịch của đoạn hồi ký tuyệt vời này. Trong đó, mỗi từ đều thấm nhuần sự chân thành và ý nghĩa sâu sắc.
“Mẹ của một trong những người bạn của tôi luôn luôn duy trì một lối sống lành mạnh. Bà chỉ ăn những thức ăn sạch và bổ dưỡng, không uống rượu và không hút thuốc lá, thường xuyên tập thể dục và rất sợ ra nắng mặt trời mà không có kem bảo vệ. Bà thường xuyên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu, sinh hoạt đúng theo quy định của họ. Có thể nói rằng bà luôn chăm chút cho sức khỏe của mình.
Bà bây giờ 76 tuổi, và bà được chẩn đoán là bị ung thư da và ung thư tủy xương. Hơn nữa, bà còn mắc thêm chứng loãng xương ở giai đoạn nghiêm trọng…
Cha của bạn tôi không hề từ chối bất kỳ một điều gì đối với bản thân. Ông chưa bao giờ chơi thể thao và rất thích ăn ngon, ông thậm chí còn phết bơ trực tiếp lên những miếng thịt hun khói. Ông tự cho phép mình uống rượu và tắm nắng trên bãi biển cho đến khí da bắt đầu bong ra như bánh nướng.
Có thể nói rằng trong cả cuộc đời của mình, ông ấy không hề đếm xỉa đến những lời khuyên của các bác sĩ và sống tự do theo sở thích của mình. Hiện nay ông đang ở tuổi 81, và bác sĩ nói rằng nhiều người trẻ còn phải ghen tỵ với sức khỏe của ông.
Dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng không thể thoát khỏi chất độc bên trong mình. Sớm hay muộn nó sẽ quật ngã bạn. Nói như người mẹ bị bệnh nan y của bạn tôi: “Nếu như tôi biết trước cuộc sống của tôi sẽ kết thúc thế nào, tôi sẽ không bao giờ nghe các bác sĩ, và sẽ sống hạnh phúc.”
Đó là cuộc sống, và không ai trong số chúng ta sẽ thoát khỏi định mệnh. Vì vậy, không nên coi bản thân mình như một cái gì đó thứ cấp. Trong khi có thời gian, hãy sống trong niềm vui của mình. Bởi vì ngày mai có thể sẽ quá muộn.
Vì vậy, hãy làm những gì bạn muốn. Hãy ăn ngon, hãy tắm nắng dưới ánh mặt trời, hãy lười biếng nếu muốn. Hãy là ngớ ngẩn và kỳ lạ, nhưng là chính mình. Bởi vì, không ai trong chúng ta có đủ thời gian cho tất cả mọi thứ còn lại! ”
Trong những lời đơn giản này ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Nếu những dòng này làm bạn có một cái nhìn mới về cuộc sống của bạn, hãy chia sẻ chúng với bạn bè của mình.
Tầng trên có mấy em single mom cực xinh, trong đám đó mình để ý đến em Quyên nhất, vì em ấy vừa xinh vừa trắng, lại rất hay bắt chuyện với mình.
Mấy hôm trời ẩm ướt, mở toang cửa ra cho thoáng gió nhưng rồi phải đóng lại vì thi thoảng em Quyên cứ mặc váy thướt tha đi qua đi lại trước hành lang khiến mình không sao làm được việc gì.
Mỗi lần ngang qua cửa, em Quyên lại thò đầu vào nói chào anh ạ rồi nguẩy đít đi mất, để lại mùi nước hoa dìu dịu làm mình ngất ngấy con cà cưỡng mất một lúc.
Hôm mới chuyển đồ đến, một em trong ban quản lý tòa nhà chỉ tay vào mình, giới thiệu với mấy em hàng xóm “Đây là anh Hà, nhà văn chuyên viết sách”. Em Quyên bảo, giỏi hè, anh giỏi hè. Rứa anh hay viết sách chi.
Mình rất ghét đứa nào bảo mình nhà văn, nên chối đây đẩy, nói không phải mô, anh làm bên phòng nông nghiệp, thi thoảng viết mấy cuốn về kỹ thuật chăn nuôi chớ nhà văn nhà veo chi!
Em Quyên chớp chớp mắt, gật gù nói rứa cũng giỏi rồi. Mình nghe xong sướng âm ỉ mất cả buổi chiều luôn.
Bẵng một thời gian không thấy em Quyên loẹt quoẹt xuống dãy mình chơi, tự nhiên thấy thiêu thiếu cái chi đó. Có hôm gặp nhau dưới sảnh, ngang qua em ấy gật cái rụp rồi lặng lẽ ngoảy đít đi. Mình buồn buồn, nghĩ rứa là tan mất một mối tình chưa kịp nở rồi.
Tối qua mần dăm ly ngoài quán, xong cuộc đứa bạn chở về tận nhà. Vào nhà được một lúc bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ngó qua lỗ thấy em Quyên xách một túi bóng hoa quả đang đợi trước cửa. Mình vội vàng quay vào mặc quần dài, tiện thể vặn vòi hứng một vốc nước lã xoa lên đầu, đoạn với tay lấy lọ dầu gió chấm mấy giọt lên cổ cho thơm, rồi đằng hắng 3 cái, nói ai đó ạ!
Em Quyên nói em đây.
Trời ơi, nghe câu “Em đây” nhẹ bẫng mà sướng mê tơi. Mình nói em vào đây. Quyên lách cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế, bảo em vừa về quê lên, muốn hỏi anh việc ni tí.
Quyên mặc váy ngắn để lộ cặp đùi trắng tinh. Mình bảo em cứ nói đi nhưng mắt thì dán vào cái khe hở sâu hun hút, tối om như động không đáy.
Mặt Quyên chợt đỏ bừng lên, mắt chớp chớp đầy ngại ngùng. Mình định nhân cơ hội nắm lấy tay để động viên em ấy, nhưng rụt rè mãi mà không dám.
Quyên ấp úng nói.
” Anh ạ! Con lợn nái mẹ em nuôi trong quê nỏ biết răng mà cai sữa hơn mười ngày rồi vẫn chưa chịu động đực anh ạ!”
Mình ngồi ngây ra, không biết răng em ấy lại hỏi một câu trời ơi đất hỡi như rứa. Mình hỏi, răng em biết hắn không động đực.
Quyên lúng túng nói dạ em thấy cái nớ của hắn không đỏ tấy lên ạ. Mình bảo, cái nớ là cái chi. Quyên lí nhí nói dạ là cái nớ nớ đó… Hắn vẫn bình thường anh ạ. Em nói với mẹ ở chỗ con có anh Hà hay viết sách kỹ thuật chăn nuôi nên chắc là anh ấy biết, để con lên hỏi coi răng.
Mình nghe đến đây suýt phì cười nhưng phanh lại được, bảo anh viết sách về chăn nuôi nhưng là chăn nuôi gà, không phải lợn. Có chi mai lên cơ quan anh tìm hiểu tài liệu về vấn đề ni rồi trao đổi cụ thể lại với em nha!
Quyên dạ, rồi đứng lên nguẩy đít xách túi hoa quả đi mất
Hồi đó, em lùn, xấu, răng hô. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ khoái em. Tôi hay chờ em học xong hết, mua cho người trà sữa.
- Cảm ơn anh! - Em ngại ngùng.
- Tụi mình đi chơi đi! - Tôi lên tiếng hẹn hò. Lúng túng một hồi, em đồng ý.
Những ngày sau, em mặc đồ đỡ luộm thuộm hơn, nhưng làm cách mấy cũng chẳng đẹp được.
- Thì có sao, anh thích mà! - Tôi cáu gắt khi em bảo em xấu.
Nhưng rồi, khi biết tôi đang tán tỉnh em, sinh viên đồn ầm lên. "Thị Nở cũng có ngày lên hương", tụi nó nói vậy.
Tôi biết em buồn. Suy nghĩ hồi lâu, tôi tỏ tình với người. Nhưng em đáp lạnh lẽo:
- Tiếc quá, em chưa từng yêu anh.
________
Bị "Thị Nở" từ chối, tôi bẽ mặt, đâm ra tức tối. Tôi bảo đám bạn là mình bỏ em.
- Mày nghĩ sao tao thích nó thật! - Tôi bỡn cợt. Em nghe người ta kể lại, mặt vẫn lạnh tanh.
Cuối cùng, em cặp kè với đứa con trai xấu giống mình. Mập ú. Côn đồ. Vô học. Và lêu lổng. Em cùng thằng bồ "xử" những kẻ đã từng bắt nạt em. Từng đứa một. Điều đó khiến tôi kinh tởm người.
Một lần, gặp em ở căn tin trường, em chào tôi. Lúc này, người hiền lành quá đỗi.
- Chào anh.
Tôi không đáp.
- Sao thế? - Em ngạc nhiên.
Tôi cười gằn:
- Bây giờ em là con Thị Nở thật sự. Cả trong lẫn ngoài.
Nụ cười em tắt phụt. Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, rồi bước đi.
______
Chúng tôi ra trường, không nói chuyện dù vẫn theo dõi nhau qua Facebook.
Tôi thành công nhờ mở quán cà phê và chơi chứng khoán. Một lần, tôi khoe quán mới lên mạng xã hội. Em bình luận.
"Chúc mừng anh!"
Khi đó, tôi nhắn tin hỏi thăm em sau nhiều năm.
"Ngày mai qua anh chơi nhé!"
"Mai em rảnh. 9 giờ em qua." - Người đáp lại.
Hôm đó, tôi hồi hộp kinh khủng. Khi em xuất hiện trước quán, tôi sửng sốt. Em đẹp lên rất nhiều. Người đã niềng răng, tắm trắng. Em bảo, mình cũng sửa mũi, nên cũng dễ nhìn hơn.
- Em lột xác quá! - Tôi đáp.
- Ừ. Nhờ tiền.
Em đáp tỉnh bơ rồi chúng tôi cười lớn.
Cả hai bắt đầu nối lại quan hệ với nhau. Chúng tôi gần gũi hơn, dù chẳng ai nói lời yêu. Tôi dần nhận ra, tình yêu năm xưa trong tôi đang được nhóm lại.
Nhưng rồi, chứng khoán xuống dốc đột ngột. Chỉ trong thời gian ngắn, tài sản tôi đội nón ra đi. Quán cà phê cũng phải nhượng lại. Lúc đó, tôi nghĩ mình chẳng nên tồn tại nữa.
Em gọi cho tôi, bảo rằng sẽ cho tôi mượn tiền.
- Giờ em có tiền, em cho mượn.
Nổi mặc cảm trong tôi lớn dần. Cái tôi đàn ông khiến tôi nhục nhã. Tôi gằn giọng:
- Anh không cần.
Đầu dây bên kia khựng lại:
- Đây không phải là lúc sĩ diện...
- ANH BẢO LÀ ANH ĐẾCH CẦN! - Tôi gầm lên.
Tôi nghe thấy tiếng thở rất khẽ của người. Rồi em run rẩy đáp:
- Anh vẫn luôn sĩ diện. Như cách anh nói đã đá em vì em xấu lúc còn là sinh viên vậy...
Rồi người cúp máy.
________
Những năm sau đó, tôi lao vào trả nợ.
Khi thanh toán xong nợ nần, tôi mở lại quán cà phê. Tiệm làm ăn khá tốt. Trong đêm làm về khuya, tôi đi ngang một cơ sở thẩm mỹ. Bỗng nhiên, tôi nhớ em kinh khủng.
Đêm đó, tôi vào Facebook em. Lấy hết can đảm, tôi nhắn tin:
"Em khỏe không?"
Đến ngày hôm sau, em mới đáp lại.
" Khỏe. Còn anh?"
"Cũng vậy. Em làm ở đâu rồi?"
"Em qua Nhật định cư rồi."
Dòng tin đó khiến tôi xốn xang. Suy nghĩ chốc lát, tôi nhắn:
"Anh xin lỗi đã đẩy em ra. Khi đó, anh sợ mình là gánh nặng cho em."
Một tiếng sau, em trả lời:
"Ừ. Như em năm xưa. Em chia tay anh vì sợ lời chế giễu sẽ là gánh nặng cho anh."
"Đó là lý do em cặp với thằng côn đồ khi đó?"
"Ừ. Đó cũng là cách em xử những đứa làm đau mình. Nhưng sau này, nhờ có câu nói của anh, em mới dừng lại. "
Tôi mỉm cười, nhắn tin lại cho em:
"Ai cũng nông nổi nhỉ?"
"Ừ. Thật ngốc đúng không anh?" - Em nhắn.
"Ngốc gì cơ?"
"Ta luôn nhân danh tình yêu nhằm đẩy nhau ra, mà chẳng hiểu yêu là san sẻ gánh nặng để xích gần lại."
Tôi im lặng, chẳng biết nói sao. Lát sau, em nhắn tin lại:
"Hạnh phúc nhé."
Bần thần lúc lâu, tôi trả lời.
"Ừ. Em cũng vậy."
Tắt điện thoại, tôi úp mặt xuống bàn. Và khóc. Chỉ là lần này, tôi biết nơi vạn dặm xa, nước mắt em cũng đang rơi không ngừng...
Khi mới qua Mỹ hay nghe câu " ở Mỹ nhất con nít, nhì phụ nữ, thứ 3 cho meo, thứ tư bãi cỏ rồi mới tới đàn ông " Nghe có vẻ chua chát cho phận đàn ông ở Mỹ nhưng đó là sự thật.
Dưới đây là những nguyên nhân chính làm cho Mỹ là cường quốc sợ vợ nhất thế giới
1. Phụ nữ ở Mỹ độc lập và được tôn trọng cao
Sau phong trào nữ quyền những năm 60 cho tới nay xã hội coi vị thế của người phụ nữ ở Mỹ trở nên quá đáng và bất khả xâm phạm. Người đàn ông luôn phải mở cửa cho đàn bà. Nếu 2 vợ chồng đi chợ người đàn ông luôn phải đẩy xe. Hai vợ chồng đi chơi với con nhỏ thì người đàn ông luôn phải ẵm con, gần như quy định của xã hội là như thế nếu làm khác mọi người sẽ nhìn người đàn ông bằng con mắt khinh bỉ.
Trừ khi là những người đàn ông tài giỏi và có học còn Với những người bình thường thì có vẻ người phụ nữ dễ kiếm nhiều công việc và thu nhập cao hơn, chính vì vậy người phụ nữ ở mỹ dễ dàng độc lập về tài chính
2. Pháp luật ưu ái phụ nữ
Nếu hai vợ chồng cãi nhau mà nguoi vợ đánh chồng và gọi cảnh sát thì khả năng lớn là khi có cảnh sát tới sẽ còng tay người chồng. Chính vì điều này gần như rất ít người chồng có cơ hội bạo hành vợ và ngược lại khá nhiều đàn ông bị vợ bạo hành tinh thần và thể xác.
Đàn ông ở Mỹ rất sợ ly dị vì khi ly dị thì toàn bộ tài sản sẽ chia đôi với vợ kể cả những tỷ phú cũng sợ hãi điều này trừ khi họ phải làm prenup trước khi đám cưới. Nếu những đứa con còn nhỏ mà ly dị thì kể như người đàn ông tàn đời vì gần như đương nhiên người vợ được quyền nuôi con và người đàn ông phải cấp tiền child support cho tới khi đứa trẻ 18 tuổi.
Chính vì những điều này mà người đàn ông rất ngai ly dị và nếu có ly dị thì kể như thân tàn ma dại phải làm lại từ đầu.
3. Lý do tinh duc và cô đơn
Do bản năng duy trì nòi giống người đàn ông luôn có nhu cầu tinh duc. Khác với người phụ nữ thường nhu cầu tinh duc theo thời điểm và có thể trì hoãn lâu dài hoặc chỉ có cảm hứng với người mình yêu. Nhu cầu tinh duc của người đàn ông là liên tục và không thể trì hoãn.
Cũng như những con đực luôn phải ve vãn con cái để thỏa mãn nhu cầu tinh duc. Nếu như người đàn ông ở những nơi khác có thể dễ dàng ăn bánh trả tiền hoặc có nhiều lựa chọn phụ nữ khác thì ở Mỹ gần như rất khó khăn việc ăn bánh trả tiền và rất khó có người phụ nữ khác dễ dàng. Chính vì những khó khăn này mà ngưòi đàn ông ở Mỹ chỉ còn cánh duy nhất là luôn làm hài lòng vợ để đuợc yên ổn.
Một lý do nữa là xã hội Mỹ tôn trọng tự do cá nhân nên liên kết gia đình rất xa cách và độc lập. Nếu không có vợ mà độc thân thì ngưòi đàn ông bị áp lực cô đơn rất lớn.
ĐƯỢC MẤT GÌ VĂN HÓA SỢ VỢ
Văn hoá sợ vợ tạo nên những ngưòi đàn ông " Giỏi việc nưóc, đảm việc nhà " ở Mỹ. Đa số đàn ông ở Mỹ đều thành thạo rửa chén, quét nhà, làm vưòn cẳt cỏ, thay tã chăm con ... cũng như sửa chữa nhà cửa và khá nhiều ngưòi giỏi nấu ăn.
Phụ nữ ở Mỹ là bất khả xâm phạm và đầy quyền lực trong gia đình. Nhiều phụ nữ lạm quyền và nhiều đàn ông Việt nam cũng không bỏ đuợc thói gia trưỏng để hoà nhập đuợc vào văn hoá sợ vợ nên khá nhiều gia đình việt đổ vỡ tạo nên rất nhiều single mom và những ngưòi đàn ông lớn tuổi về việt nam lấy vợ sau đổ vỡ.
Áp lực nên ngưòi đàn ông ở Mỹ là rất lớn trong cuộc cạnh tranh có và giữ đuợc ngưòi đàn bà làm khá nhiều ngưòi ngại lấy vợ nên sống độc thân. Ai sinh con gái là trúng số ở Mỹ và cơ hội con gái chăm sóc cha mẹ về già là rất lớn. Ngưoc lại ai sanh con trai kể như thúi hẻo vì cơ hội nó độc thân hay mất con khi nó lấy vợ là rất lớn và khả năng con trai chăm sóc cha mẹ khi về già là gần như bằng 0.
Trong đời sống thường ngày, khi cơ thể bị tổn thương, ta biết cách chăm sóc. Một vết xước nhỏ cũng được rửa sạch, băng lại cẩn thận. Khi xương khớp đau, ta tìm bác sĩ. Khi mệt mỏi, ta cho mình nghỉ ngơi. Nhưng lạ thay, khi trái tim đau, ta lại thường chọn cách im lặng, gồng lên và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ta hay nói với chính mình rằng: “Rồi sẽ qua thôi”, “Đừng nghĩ nữa”, “Phải mạnh mẽ lên”. Nhưng nỗi đau tinh thần không giống như cơn gió thoảng. Nó không biến mất chỉ vì ta quay mặt đi. Trái lại, càng bị phớt lờ, nó càng âm thầm lớn lên, len lỏi vào giấc ngủ, vào hơi thở, vào từng cơn mệt mỏi không tên.
Nỗi đau không phải là kẻ thù. Nó là một tín hiệu. Nó báo rằng bên trong ta có điều gì đó đang tổn thương: một ký ức chưa được xoa dịu, một mất mát chưa kịp khóc trọn, một lần bị phản bội, một cảm giác cô đơn kéo dài theo năm tháng. Nếu không được chăm sóc, nỗi đau sẽ không rời đi. Nó chỉ đổi cách xuất hiện, thành cáu gắt, thành buồn bã vô cớ, thành mất ngủ, thành đau nhức khắp người, thậm chí thành bệnh tật.
Chăm sóc nỗi đau không phải là yếu đuối. Đó là một dạng can đảm rất sâu. Can đảm để thừa nhận rằng mình đang không ổn. Can đảm để cho phép mình buồn, mình mệt, mình chậm lại. Can đảm để đối xử với chính mình bằng sự dịu dàng, thay vì trách móc.
Chăm sóc nỗi đau không cần điều gì to tát. Đôi khi chỉ là vài phút ngồi yên, thở chậm và tự hỏi: hôm nay lòng mình thế nào. Là viết ra vài dòng cho nhẹ lòng. Là nói chuyện với một người biết lắng nghe. Là cho phép bản thân nghỉ ngơi mà không thấy có lỗi. Là đặt tay lên ngực và nhắc mình rằng: “Mình đang cố gắng rồi”.
Khi nỗi đau được chăm sóc, nó không biến mất ngay. Nhưng nó dịu lại. Và trong sự dịu dàng ấy, ta không còn đơn độc với chính mình. Từ nơi từng đau nhất, sẽ nảy mầm sự thấu hiểu, lòng từ bi và một sự bình an rất thật. Tuổi già không cần phải gồng lên mạnh mẽ. Tuổi già xứng đáng được sống nhẹ nhàng. Và nỗi đau – cũng xứng đáng được chăm sóc.
Vợ chồng sống với nhau, càng đi lâu mới càng hiểu, hôn nhân chưa từng là con đường trải đầy hoa.
Nó là hành trình của những vết xước nhỏ tích lại theo năm tháng, là những ngày mệt đến mức không còn đủ sức để hỏi han, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Có những lúc thương nhau nhiều đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy lòng mềm ra.
Nhưng cũng có những lúc giận nhau đến kiệt quệ, nói một lời cũng thấy đau, im lặng thì lại càng xa.
Nhiều vết thương không đến từ những điều lớn lao, mà từ những điều rất nhỏ: một sự vô tâm, một lần không được đặt ưu tiên, một khoảnh khắc nhận ra mình không còn quan trọng như đã từng.
Người ta thường nghĩ, rời đi là vì hết yêu.
Nhưng thật ra, nhiều người ở lại không phải vì còn đủ yêu, mà vì còn đủ thương để nhẫn nhịn.
Và nhiều người ra đi không phải vì không cố gắng, mà vì đã cố đến mức không còn gì để giữ lại.
Giữ được nhau, chưa bao giờ là chuyện hợp hay không hợp.
Mà là cả hai có còn đủ dịu dàng với nhau khi mệt mỏi nhất hay không.
Có còn sẵn sàng đặt chữ “tình” cao hơn cái “tôi”, đặt sự bình yên của nhau cao hơn cảm xúc nhất thời của bản thân.
Hôn nhân, suy cho cùng, không phải là ở bên nhau khi còn hạnh phúc, mà là còn chọn nắm tay nhau, ngay cả khi lòng đã đầy những vết nứt.
Nhiều người vẫn nghĩ:
“Cả đời nuôi con, đến lúc yếu đi thì phải dựa vào con chứ còn dựa vào ai?”
Nghe thì hợp lý.
Nhưng sống đến tuổi này rồi mới thấy:
- Con cái có thể thương mình, nhưng không thể là cây gậy duy nhất chống cả tuổi già.
- Con còn việc, còn nhà, còn cơm áo, còn con của nó.
Mình buồn, mình bệnh, mình cô đơn – con không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh được.
Nếu muốn tuổi già an yên, không tủi thân, không làm gánh nặng, mình phải chủ động chuẩn bị cho mình 3 chỗ dựa vững nhất dưới đây.
1. Chỗ dựa:
Sức khỏe – không khỏe thì mọi thứ khác vô nghĩa
Đừng đợi đến khi:
• Gối đau không leo nổi cầu thang
• Đêm nào cũng trở mình vì cột sống nhức
• Một viên thuốc cũng phải nhờ con đưa
…lúc đó mới giật mình hỏi:
“Giá mà hồi trẻ bớt tham việc, bớt phá sức một chút…”
Sự thật phũ phàng là:
• Trẻ: ta đem sức khỏe đi đổi lấy tiền.
• Già: ta đem tiền đi chuộc lại sức khỏe.
Và nhiều khi… không chuộc lại được.
Có mấy điều nên khắc vào lòng:
• Không ai thay mình giữ sức khỏe được.
Con có hiếu đến mấy cũng chỉ chăm sau khi mình đã đổ bệnh.
• Ốm là khổ cả nhà.
Mình đau một, con cháu chăm sóc, tiền bạc, lo lắng… đau mười.
• Sống khỏe là cách cha mẹ thương con nhất.
Mình tự tắm được, tự đi được, tự ăn được – là đã gỡ được một gánh rất lớn trên vai con cái.
Từ hôm nay:
• Ăn uống bớt lại một chút, thêm rau, bớt mỡ, bớt rượu.
• Mỗi ngày đi bộ, xoay khớp, giãn cơ 15–30 phút.
• Khám sức khỏe định kỳ, đừng sợ “khám ra bệnh”, sợ nhất là bệnh nặng mới biết.
Một cơ thể khỏe mạnh = tấm hộ chiếu duy nhất để mình thật sự tự do lúc về già.
2. Chỗ dựa: Người bạn đời – bờ vai không ai thay thế được
Người ta nói:
“Con chăm cha không bằng bà chăm ông.”
Nghe qua tưởng đùa, nhưng càng lớn tuổi càng thấy đúng.
• Con cái có thể gửi tiền, mua thuốc, thuê người chăm.
• Nhưng người nằm cạnh mình những đêm mất ngủ, nghe mình than thở, hiểu cái cô đơn của tuổi già – chỉ có bạn đời.
Có những câu chuyện rất thật:
Ông A. cả đời gà trống nuôi con, vợ mất sớm.
Về già, con cái đủ đầy, nhà cao, xe đẹp, cháu bế đầy tay…
Thế nhưng bữa cơm tối vẫn là bữa cơm một mình.
Con bận, cháu bận, mỗi người một phòng.
Mệt cũng không biết nói với ai.
Buồn cũng không biết kể với ai.
Đêm nằm, nhìn trần nhà, tự hỏi:
“Hay là mình chỉ là khách qua nhà của chính con?”
Rồi đến lúc gặp một người bạn đồng cảnh – cùng góa, cùng cô đơn.
Hai người chỉ muốn nương vào nhau,
để có người rót cho ly nước, nhắc nhau uống thuốc, dắt nhau đi khám bệnh.
Nhưng con cháu phản đối:
• “Tuổi này còn cưới xin gì nữa, thiên hạ cười cho.”
• “Lỡ bà ấy/bác ấy chỉ nhắm vào tiền bạc thì sao?”
• “Bố/mẹ sống vì con cháu là được rồi, yêu đương gì nữa!”
🤍 Sự thật là:
• Dù 30, 50 hay 70 tuổi, con người vẫn có cảm xúc, vẫn cần được yêu thương, được lắng nghe.
• “Già rồi, có con cháu là đủ” – là câu nói… người ngoài miệng, chứ không phải cảm xúc trong lòng người già.
Nếu còn bạn đời bên cạnh:
• Bớt trách, bớt càu nhàu, bớt so đo “ngày xưa – bây giờ”.
• Nói với nhau nhẹ nhàng hơn một chút,
• Nắm tay nhau đi thêm vài đoạn đường nữa cho ấm.
Nếu không còn bạn đời bên cạnh:
• Đừng tự dọa mình: “Tuổi này yêu ai người ta cười chết.”
• Nếu gặp được người tử tế, đồng cảm, cùng cảnh
Việc hai người già nương tựa vào nhau không có gì đáng xấu hổ cả.
• Con cái hiểu chuyện sẽ thấy yên tâm khi bố mẹ bớt cô đơn.
Bạn đời không chỉ là người ký chung tờ giấy đăng ký kết hôn,
mà là người dám đi với mình đến đoạn đường cuối cùng.
3. Chỗ dựa: Tiền dưỡng già – không để mình phải sống bằng… nét mặt người khác
Nghe rất thẳng nhưng rất thật:
“Trẻ có thể nghèo mà cố được.
Già mà không có tiền… là khổ trăm bề.”
Không phải ai cũng:
• Có lương hưu cao
• Có nhà cho thuê
• Có con cái khá giả lo hết cho mình.
Và kể cả khi con có điều kiện, vẫn có 3 sự thật khó nhận:
1. Con cũng có cuộc sống riêng.
Tuổi mình về hưu thì con cũng đã trung niên, sức chẳng còn như trước.
2. Ốm đau tuổi già tốn kém hơn nhiều.
Tiền thuốc, tiền viện, tiền đi lại, tiền người chăm… không hề ít.
3. Sống hoàn toàn phụ thuộc vào con – dễ tủi thân lắm.
Nhìn con loay hoay kiếm tiền,
mình uống viên thuốc cũng thấy áy náy.
Đau nhất là những cảnh:
• Bố mẹ già chỉ có mỗi căn nhà, đến lúc bệnh tật, khó khăn, con ép bán nhà để lấy tiền… rồi không còn chỗ để quay về.
• Ở chung với con, sáng ăn chung mâm mà trong nhà căng như dây đàn, ai cũng cau có.
• Bị la mắng, bị hờn trách vì “chỉ nằm đó, không giúp gì được, lại còn tốn tiền.”
Không phải đứa con nào cũng tệ.
Nhưng nếu mình hoàn toàn trắng tay, không tài chính, không sức khỏe, không lựa chọn –
thì quyền quyết định cuộc đời mình nhiều khi nằm trong tay… người khác.
Tiền dưỡng già không cần phải là số khổng lồ.
Quan trọng là:
• Đủ để tự lo được cơ bản: ăn uống, thuốc men tối thiểu
• Đủ để nếu con quá bận, mình vẫn có thể thuê người hỗ trợ
• Đủ để mình không phải ngửa tay ra rồi nhìn nét mặt từng đứa
Không phải giữ tiền để nghi ngờ con cái, mà giữ để mình sống… đỡ tội cho chúng nó.
Kết lại: Về già, tốt nhất là dựa vào 3 thứ này trước khi dựa vào con
1. Sức khỏe – để không biến mình thành gánh nặng bất đắc dĩ
2. Bạn đời (hoặc một người bạn thân, tri kỷ) – để bớt cô đơn, bớt tủi
3. Tiền dưỡng già – để sống mà không phải nhìn sắc mặt ai.
Con cái hiếu thuận là phúc.
Nhưng cha mẹ chủ động lo cho mình trước – mới là đỉnh cao của thương con.
* Nếu bạn thấy bài viết này chạm đến mình, hãy gửi cho một người đang ở tuổi 40–70 mà bạn thương.
Biết đâu, chỉ một lần đọc,
lại giúp họ chuẩn bị được một tuổi già an yên, không dựa dẫm, không tủi thân.
Ít nhất 16 tập tin biến mất khỏi trang web công khai tài liệu liên quan đến hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp Mỹ mà không rõ lý do.
Truyền thông Mỹ cho biết các tập tin này vẫn có thể truy cập được trên website của Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 19/12, gồm hình ảnh các bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân, một bức ảnh chụp tủ đựng đồ dùng cũng như ảnh chụp phía trong ngăn kéo. Tuy nhiên, một ngày sau, những tập tin trong hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã biến mất trên trang web.
Những tập tin này còn chứa một bức ảnh Tổng thống Donald Trump và vợ, bà Melania, đứng bên cạnh Epstein cùng đồng phạm của ông ta, Ghislaine Maxwell.
Bộ Tư pháp Mỹ không cho biết vì sao các tập tin bị rút một cách âm thầm. Việc loạt tập tin biến mất không lý do đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích cũng như những đồn đoán về nguyên nhân chúng không được công bố.
Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell trong bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
"Còn điều gì đang bị che giấu nữa? Chúng ta cần minh bạch cho công chúng Mỹ", các thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ viết trên X, đề cập đến bức ảnh bị rút có hình Tổng thống Trump.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng lên tiếng về việc bức ảnh của ông Trump dường như bị gỡ bỏ, mô tả cách Bộ Tư pháp công bố hồ sơ Epstein có thể là "một trong những vụ che đậy lớn nhất lịch sử Mỹ".
Bộ Tư pháp Mỹ được yêu cầu phải công bố toàn bộ hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein trước ngày 19/12 theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Luật này cho phép giữ lại hoặc bôi đen các tài liệu nếu việc công khai gây nguy hiểm cho những cuộc điều tra hình sự hiện tại, đe dọa an ninh quốc gia hoặc làm lộ danh tính nạn nhân. Ngoài các trường hợp trên, luật bắt buộc phải công khai tất cả nội dung còn lại.
Tuy nhiên, đến ngày 19/12, toàn bộ tài liệu vẫn chưa được công bố hết. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche giải thích Bộ đã xác định được hơn 1.200 nạn nhân của Epstein hoặc người thân của họ và đã giữ lại những tư liệu có thể làm lộ danh tính những người này.
Nghị sĩ Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Bộ Tư pháp và giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel vì công bố tài liệu một cách hời hợt.
"Giờ đây vụ che đậy đã bị phơi bày. Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Tất cả những người liên quan sẽ phải trả lời về việc này", bà Ocasio-Cortez viết trên X hôm 19/12, kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chức.
Nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia cũng bày tỏ quan điểm tương tự. "Bộ Tư pháp đang vi phạm pháp luật khi không công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. Đây không phải minh bạch. Đây chỉ là một vụ che đậy khác", ông viết trên X. "Họ cần công bố tất cả tập tin, ngay bây giờ".
Luật sư hình sự John Day cho hay ông ngạc nhiên trước lượng thông tin bị kiểm duyệt, bôi đen trong những tài liệu mới được công bố.
"Điều này sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa với những người tin vào thuyết âm mưu", ông nói. "Không ai lường trước được rằng lại có nhiều phần bị bôi đen đến thế. Việc này chắc chắn đặt ra những câu hỏi về việc Bộ Tư pháp đang tuân thủ luật pháp trung thực đến mức nào".
Ông cũng lưu ý rằng Bộ Tư pháp Mỹ có nghĩa vụ cung cấp danh mục các nội dung bị bôi đen cho quốc hội trong vòng 15 ngày kể từ khi công bố hồ sơ. "Nếu không biết nội dung bị bôi đen là gì, bạn sẽ không thể biết được thông tin nào đang bị kiểm duyệt", luật sư Day cho hay.
Trong một lá thư gửi các thẩm phán giám sát vụ án, công tố viên quận Nam New York Jay Clayton cho biết việc bôi đen khuôn mặt những phụ nữ chụp cùng Epstein là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân, ngay cả khi không phải tất cả họ đều được xác định là nạn nhân, bởi Bộ Tư pháp không thể nhận diện mọi cá nhân trong ảnh.
Các nạn nhân của Epstein là những người thất vọng nhất. Marina Lacerda, người bị Epstein lạm dụng khi mới 14 tuổi, cho hay cô và những người khác đã chờ đợi việc công bố hồ sơ này từ rất lâu.
"Chúng tôi có chút thất vọng vì giờ đây họ vẫn chần chừ và làm chúng tôi xao nhãng bằng những việc khác", cô nói. "Một số người đang lo lắng và hoài nghi về cách họ sẽ công bố phần còn lại của hồ sơ. Chúng tôi rất sợ chúng vẫn sẽ bị bôi đen theo cùng một cách như ngày hôm nay".
Nạn nhân Liz Stein cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang "đang đi ngược lại Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein một cách trắng trợn" và các nạn nhân đang vô cùng lo ngại về khả năng Bộ "công bố thông tin thiếu hụt, nhỏ giọt và không có bối cảnh cụ thể".
"Chúng tôi chỉ muốn toàn bộ bằng chứng về những tội ác này được công khai", cô nhấn mạnh.
Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.
Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, ông treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.
Người phụ nữ quốc tịch Nga bị cảnh sát mời làm việc vì biểu diễn chạy xe phân khối lớn trong tư thế "quỳ gối, nằm trên yên" gây ảnh hưởng người đi đường.
Ngày 21/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang mời người phụ nữ 34 tuổi, quốc tịch Nga, về trụ sở làm việc để làm rõ dấu hiệu vi phạm.
Động thái này được đưa ra sau 3 ngày mạng xã hội lan truyền video người phụ nữ mặc váy ngắn, lộ nội y, điều khiển xe phân khối lớn trên đường, thực hiện các tư thế quỳ gối, nằm trên yên xe.
Bước đầu, người phụ nữ đã thừa nhận thực hiện hành vi trên tại một số tuyến đường ở xã Cam Lâm vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6 năm nay.
Người phụ nữ quốc tịch Nga "biểu diễn" chạy xe phân khối lớn ở xã Cam Lâm. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Phòng CSGT xác minh xe phân khối lớn là của người đàn ông trú tại xã Tân Định, đứng tên chủ sở hữu, đã bán cho cửa hàng xe máy ở phường Ninh Hòa. Sau đó tiệm bán cho một người đàn ông Nga, rồi ông này tặng xe cho người phụ nữ trên.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra theo thẩm quyền.
Phòng CSGT khuyến cáo người dân (kể cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) cần nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm.
Hồi đầu năm 2024, người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh bị TAND TP HCM tuyên phạt một năm tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngọc Trinh có hành vi điều khiển môtô Ducati trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ, nằm trên yên; đứng một bên xe, buông hai tay...
Trung QuốcPhát hiện tiếng đá lăn bất thường, ông Zhang Deyuan lập tức báo động, giúp sơ tán 45 người dân làng Huangci ngay trước khi đất đá vùi lấp tất cả.
Tại làng Huangci (tỉnh Cam Túc), sạt lở đất là nỗi ám ảnh thường trực. Nhưng trong vụ sạt lở nghiêm trọng hôm 10/12, dù hàng triệu mét khối đất đá đổ ập xuống san phẳng nhiều ngôi nhà, 45 người dân vẫn an toàn tuyệt đối.
"Phép màu" đó đến từ 20 phút vàng ngọc được tạo ra bởi sự cảnh giác của ông Zhang Deyuan, 62 tuổi.
Ông Zhang Deyuan, 62 tuổi, cứu sống cả làng khỏi sạt lở. Ảnh: CCTV
Hôm đó, khi đang đạp xe đi tuần tra các điểm giám sát địa chất, ông Zhang nghe thấy những âm thanh lạ từ trên núi vọng xuống. "Đất đá bắt đầu rơi, bụi bốc lên mù mịt như khói", ông kể. Quan sát kỹ, ông nhận thấy lớp đất sét đỏ trên cao bắt đầu trượt - dấu hiệu cho thấy sườn núi đã vỡ kết cấu.
11h20, ông Zhang gọi điện báo cáo khẩn cấp cho ủy ban thôn. Ngắt cuộc gọi, thay vì chạy về nhà thu dọn tài sản, người đàn ông 62 tuổi lao thẳng đến khu dân cư, gõ cửa từng nhà hô hoán mọi người tháo chạy.
Nhận tin báo, chính quyền thị trấn lập tức kích hoạt quy trình sơ tán. Tiếng cồng, chiêng, loa phát thanh vang lên khắp nơi. Nhờ được diễn tập định kỳ, người dân nhanh chóng di chuyển đến vùng an toàn. Đúng 20 phút từ khi ông Zhang phát cảnh báo, khối lượng đất đá khổng lồ đổ sập xuống, nuốt chửng con đường dài hơn 300 m và nhiều ngôi nhà, nhưng ngôi làng đã không còn một bóng người.
"Nếu không có cuộc gọi và sự quyết liệt của ông ấy, hậu quả sẽ rất thảm khốc", ông Shen Liangqian, một cán bộ địa phương nói.
Ngôi làng bị phá hủy vì sạt lở. Ảnh: CCTV13
Sự nhạy bén của ông Zhang bắt nguồn từ ám ảnh quá khứ. 20 năm trước, ông từng sống sót sau một trận sạt lở kinh hoàng. Ký ức đó khiến ông không bao giờ lơ là nhiệm vụ kể từ khi nhận chức quan sát viên địa chất của làng. Bất kể nắng mưa hay giá rét, ngày nào ông cũng thực hiện hai chuyến tuần tra để kiểm tra từng vết nứt.
Giáo sư Jiang Nan, chuyên gia địa chất Đại học Tứ Xuyên, đánh giá vụ sạt lở tại làng Huangci có phạm vi ảnh hưởng lớn. Việc không có thương vong là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống cảnh báo dựa vào cộng đồng.
"Những cư dân sống lâu đời hiểu rõ từng tấc đất, từng vết nứt mới hay tảng đá bị lung lay. Họ chính là những 'trạm quan sát' hiệu quả nhất", ông Jiang nhận định.
Tuần qua, ông Zhang được Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc tuyên dương vì thành tích cứu sống cả ngôi làng.
Vô tình bắt được con cá tầm, người đàn ông sợ hãi, nhanh chóng thả nó về tự nhiên và thậm chí còn quay video để chứng minh mình vô tội.
Vào ngày 19/11, một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã gặp phải sự cố bất ngờ khi đang câu cá bên bờ sông khiến anh "hoảng loạn ngay lập tức".
Lực tác động lên cần câu cho anh biết một con cá lớn đã cắn câu, nhưng khi kéo lên, anh phát hiện đó là một con cá tầm trắng muốt. Nhận ra đây có thể là loài động vật được bảo vệ, người đàn ông ngay lập tức thả con cá trở lại nước mà không chút do dự. Sau đó, anh liên tục gọi điện cho cảnh sát địa phương để báo cáo sự việc, đồng thời kể lại chi tiết trải nghiệm của mình và đặc điểm của con cá.
Tin tức này, sau khi được báo chí đưa tin, đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cách xử lý tình huống của người đàn ông, gọi anh ta là "nhanh trí và có ý thức bảo tồn mạnh mẽ".
Con cá tầm được người đàn ông thả trở lại sông.
Một số cư dân mạng cho biết vào năm 2022, đã có báo cáo rằng cá tầm thìa Trung Quốc đã tuyệt chủng, vì vậy sự xuất hiện của một con cá tầm trắng tương tự đặt ra câu hỏi liệu loài này có thực sự biến mất hay không?
Vậy, loài cá bị bắt nhầm này thực chất là loài gì? Liệu đây có thực sự là loài cá tầm Dương Tử được đồn đại đã tuyệt chủng? Câu trả lời là không. Theo một thông báo chính thức vào năm 2022, cá tầm Dương Tử đã chính thức bị tuyên bố tuyệt chủng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy "vua cá nước ngọt" từng cùng tồn tại với khủng long này nữa. Loài cá được tìm thấy trong sự cố này có thể là một loài quý hiếm khác - cá tầm Dương Tử.
Người đàn ông này đã bắt được một con cá tầm Dương Tử, một loài động vật được bảo vệ cấp I ở Trung Quốc. Mặc dù cá tầm Dương Tử và cá tầm thìa Trung Quốc có tên gọi tương tự, nhưng số phận của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Cá tầm thìa Trung Quốc đã biến mất khỏi sông Dương Tử mãi mãi, trong khi cá tầm Dương Tử, mặc dù đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tuyên bố là "tuyệt chủng ngoài tự nhiên" vào năm 2022, may mắn thay đã được bảo tồn thành công thông qua phương pháp nhân tạo. Điều này có nghĩa là, nhờ những nỗ lực của các nhà khoa học, sự tồn tại của loài cá tầm Dương Tử đã được đảm bảo.
Khi câu cá ở lưu vực sông Dương Tử, nếu vô tình bắt được một con cá lạ, đặc biệt là cá lớn có hình dạng khác thường, cách xử lý tốt nhất là hãy làm như người đàn ông ở Giang Tây này, nhanh chóng và cẩn thận thả nó trở lại nước và báo ngay cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương hoặc cơ quan công an.
Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.
Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản 2.600 tỷ đồng
Vị tỷ phú Mỹ gặp nạn và mất tích mãi mãi trong lúc đi máy bay thăm quan
Câu chuyện tìm cha để đòi chia quyền thừa kế của cậu bé Nguyễn Bé Lory gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài.
Larry Hillblom là chủ của Công ty chuyển phát nhanh DHL, sở hữu khối tài sản 600 triệu USD. Ông nổi tiếng là một tỷ phú đào hoa. Năm 1993, khi đầu tư khách sạn và sân golf tại Phan Thiết, Larry Hillblom gặp và có mối tình chớp nhoáng với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé. Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi định mệnh trên, cô Bé có thai và quay về Tân Xuân, cuối năm 1994 hạ sinh Nguyễn Bé Lory giống cha như đúc.
Tỷ phú Larry chỉ biết mình có con rơi tại Việt Nam qua một tấm ảnh khi Lory vừa vài tháng tuổi. Ngày 21/5/1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến Saipan, tỷ phú Larry Hillblom tử nạn đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.
Sau cái chết của nhà tỷ phú đào hoa bạc mệnh, có hơn 10 cháu bé được cho là con rơi của ông đã đứng ra tranh chấp khối tài sản khổng lồ. Cuối cùng ngoài phần lớn tài sản để nghiên cứu y khoa dành cho ĐH San Francisco, 4 cậu bé gồm Nguyễn Bé Lory ở Việt Nam; một đứa con rơi khác ở đảo Guam và hai người con ở Philippines được hưởng quyền thừa kế sau khi đã chứng minh trước tòa là con huyết thống của nhà tiỷ phú trong cuộc chiến ADN ở Mỹ vào năm 1999.
Cô gái Việt được vị tỷ phú Mỹ để mắt đến và sinh ra bé trai kháu khỉnh
Rất may sau đó, Tổ chức giám định của Mỹ đã lấy chính máu của mẹ của Larry để xét nghiệm. Kết quả cho thấy trong hơn 10 đứa trẻ tự nhận, chỉ có 4 đứa trẻ thực sự là máu mủ của ông. Trong đó có cậu bé Việt Nguyễn Bé Lory và người con ở đảo Palau (nằm ở phía tây nam Philippines) có tên Junior Larry Hillbroom.
Cuộc sống hiện tại của chàng triệu phú
Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện “con rơi” của tỷ phú Mỹ, được hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng
Theo thông tin vào giai đoạn đó, tổng số tiền mà 4 đứa "con thật" của Hillblom sẽ được hưởng, là 300 triệu USD, nhưng họ chỉ thực nhận mỗi người 30 USD triệu vì phải nộp thuế liên bang và thuế lợi tức. Riêng Bệnh viện UC San Francisco được 200 triệu USD (tính đến thời điểm hiện tại khoảng 2.600 tỷ đồng)
Theo phán quyết của tòa án vào lúc đó, do bé Lory còn nhỏ nên mỗi tháng mẹ con cô Nguyễn Thị Bé được nhận từ ngân hàng 5.000 USD để tiêu dùng. Khi Nguyễn Bé Lory đủ 18 tuổi - nghĩa là vào năm 2013, mẹ con cô sẽ được lĩnh tổng cộng 60 triệu USD (bao gồm cả tiền thừa kế chính thức cộng với lãi ngân hàng).
Do Lory còn đi học, những người quản lý số tài sản đã thống nhất với gia đình Lory đầu tư vào nhiều lĩnh vực để gia tăng giá trị. Năm 2015, Lory 21 tuổi và hoàn thành chương trình học, anh đã chính thức là chủ nhân của số tiền khổng lồ này.
Được biết, hiện tại cả hai mẹ con bé Nguyễn Bé Lory đã được nhập quốc tịch Mỹ và sinh sống tại thị trấn Mariana, thuộc đảo Saipan của nước Mỹ.
Năm 2012, bé Lory về thăm lại quê mẹ Việt Nam. Chuyến đi lần này có đầy đủ cô Bé, các em của Lory và ông bà ngoại. Toàn bộ chuyến về thăm quê hương của triệu phú trẻ được giữ bí mật tuyệt đối.
Năm 2015, Lory tròn 21 tuổi, cậu chính thức trở thành chủ nhân của số tiền lên đến gần 100 triệu USD - tương đương 2.600 tỷ đồng (bao gồm tiền thừa kế và tiền lãi gửi ngân hàng).
Dù được coi là một trong những người Việt giàu có nhất ở Mỹ, nhưng Lory sống khá kín tiếng và ít thông tin được công bố.
Theo thông tin mới nhất, trong khi Lory sống yên ổn, người con trai khác cũng thừa kế tài sản lại dính vào nghiện ngập và buôn lậu ma túy, bị kết án tù, cho thấy cuộc sống trái ngược của những người thừa kế tài sản từ vị tỷ phú này.
Tham gia cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Gia Lai đã sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến một cuộc thi ảnh áo dài với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỷ đồng.
Theo trình báo, bị hại là bà T.T.T.T. (47 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Trước đó, bà T. lên Facebook tìm hiểu và đăng ký tham gia một cuộc thi ảnh áo dài. Sau khi đăng ký, bà được một người tự xưng là đại diện ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn các quy định liên quan đến cuộc thi.
Người này giới thiệu, thí sinh ngoài việc tham gia các vòng thi còn có thể mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được tính điểm và nhận hoa hồng. Mua càng nhiều sản phẩm thì hoa hồng càng cao. Sau đó, bà T. được đưa vào một nhóm chat với danh nghĩa là các thí sinh tham gia cuộc thi.
Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng. Ảnh: Báo Người lao động.
Ban đầu, bà T. thực hiện 2 lần chuyển tiền mua hàng theo hướng dẫn và đều được hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn tiền hoa hồng. Việc giao dịch "thành công" này khiến bà T. thêm tin tưởng vào cuộc thi và "ban tổ chức".
Không dừng lại ở đó, "ban tổ chức" tiếp tục cam đoan rằng sau khi kết thúc cuộc thi, toàn bộ số tiền mua hàng sẽ được hoàn lại và cộng thêm hoa hồng. Tin vào những lời hứa này, bà T. tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn.
Khi tổng số tiền mua hàng đã vượt hơn 2 tỷ đồng, bà T. yêu cầu rút tiền thì "ban tổ chức" bắt đầu đưa ra nhiều lý do trì hoãn, liên tục tạo ra các "tình huống phát sinh" và yêu cầu bà T. nộp thêm tiền để được hoàn trả.
Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục làm theo yêu cầu. Trong nhóm chat, các thành viên khác (thực chất là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục đăng tải thông tin đã nhận được tiền hoa hồng lên đến nhiều tỉ đồng, càng khiến bà T. tin rằng đây là cuộc thi có thật.
Tính đến thời điểm không còn khả năng chuyển tiền, bà T. đã thực hiện tổng cộng 35 lần chuyển khoản vào tài khoản do "ban tổ chức" cung cấp, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỷ đồng, theo báo Thanh niên.
Khi biết bà T. đã cạn tiền, không thể tiếp tục chuyển khoản, "ban tổ chức" lập tức cắt liên lạc, xóa nhóm chat và biến mất.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức "thi online", "hoàn tiền, nhận hoa hồng" trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.
Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.
Người sinh vào tháng 1 và tháng 2 Âm lịch
Theo tử vi, những người sinh vào tháng 1 và tháng 2 Âm lịch thường sở hữu tinh thần tham vọng mạnh mẽ và ý chí kiên định hiếm có.
Họ sớm đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình và luôn nỗ lực hết sức để đạt được điều đã chọn.
Sự quyết đoán là điểm nổi bật giúp họ dễ trở thành người dẫn dắt trong tập thể. Trước khó khăn, người sinh vào hai tháng Âm lịch này không dễ dao động mà luôn giữ vững lập trường, tin tưởng vào năng lực bản thân.
Họ thuộc tuýp "nói ít, làm nhiều", kiên trì tiến bước thay vì than phiền hay bỏ cuộc giữa chừng.
Trong mắt người khác, họ là hình mẫu của sự chăm chỉ và bền bỉ. Ngay từ khi còn nhỏ, những người này đã có thành tích học tập nổi bật, luôn cầu toàn và nghiêm túc với mục tiêu của mình.
Khi trưởng thành, họ thường tìm được công việc phù hợp với đam mê và hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu.
Về tài chính, người sinh tháng 1 và 2 Âm lịch có khả năng tích lũy tiền bạc tốt, biết quản lý chi tiêu và lên kế hoạch dài hạn.
Dù không phải ai cũng đạt đến đỉnh cao giàu sang, nhưng phần lớn đều được định sẵn cuộc sống ổn định, sung túc và ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn.
Người sinh vào tháng 8 Âm lịch
Tử vi học cho rằng, người sinh vào tháng 8 Âm lịch được trời phú cho trí tuệ thông minh cùng tư duy logic sắc bén.
Họ ham học hỏi, phản xạ nhanh và có khả năng nắm bắt vấn đề chỉ trong thời gian ngắn.
Không chỉ giỏi phân tích, người sinh tháng Âm lịch này còn có óc sáng tạo và biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.
Nhờ tư duy sâu sắc, họ thường là người có tầm nhìn xa, biết lập kế hoạch dài hạn và xử lý những tình huống phức tạp một cách linh hoạt.
Trong công việc, họ dễ đảm nhận vai trò hoạch định chiến lược hoặc vị trí đòi hỏi sự nhạy bén trong quyết định. Khả năng phân tích chính xác giúp họ hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội đúng thời điểm.
Theo tử vi, tháng 8 Âm lịch còn được gọi là Quế nguyệt. Những người sinh vào tháng này thường nồng nhiệt, hào phóng và có khả năng giao tiếp tốt.
Chính sự cởi mở và chân thành khiến họ dễ được quý nhân chú ý, trao cho nhiều cơ hội phát triển. Họ không ngừng học hỏi, đồng thời cũng rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc.
Người sinh tháng 8 Âm lịch được dự báo có thể gặt hái thành công trong các lĩnh vực như đồ nội thất, sản phẩm điện tử hoặc những ngành nghề đòi hỏi tư duy kỹ thuật và chiến lược. Sự nghiệp của họ thường có những bước đột phá rõ rệt theo thời gian.
Người sinh vào tháng 10 Âm lịch
Theo tử vi, người sinh vào tháng 10 Âm lịch nổi bật với tính cách điềm tĩnh và chín chắn. Họ ít khi bộc lộ cảm xúc thái quá, luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động và giữ được sự bình tĩnh ngay cả trong những hoàn cảnh áp lực.
Chính sự thận trọng này giúp họ giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan, tránh được những quyết định nóng vội.
Người sinh tháng 10 Âm lịch có xu hướng phân tích kỹ lưỡng mọi khả năng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, vì thế họ thường được đánh giá là người đáng tin cậy.
Ẩn sau vẻ ngoài trầm lắng là tham vọng lớn và ý chí mạnh mẽ. Họ hiểu rõ bản thân muốn gì và sẵn sàng kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Khi đã quyết tâm, họ không dễ bỏ cuộc, dù phải trải qua nhiều thử thách.
Người sinh tháng 10 Âm lịch được cho là mang số mệnh giàu sang phú quý. Từ nhỏ, họ thường nhận được sự yêu thương và hậu thuẫn từ gia đình, có nền tảng cuộc sống tương đối vững vàng.
Khi trưởng thành, họ có đủ điều kiện và bản lĩnh để hiện thực hóa những hoài bão của mình.
Nhờ sống chân thành và biết đối nhân xử thế, người sinh tháng Âm lịch này duy trì được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.
Quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, giúp họ vượt qua khó khăn và từng bước xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc về sau.
Tháng sinh Âm lịch của người vượng quý nhân
Tháng sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách mà còn cho thấy vận trình cuộc đời của mỗi người.
Những người sinh vào tháng 1, 2, 8 và 10 Âm lịch được tử vi đánh giá là nhóm vượng vận quý nhân, đi đâu cũng dễ gặp người tốt, được nâng đỡ đúng lúc.
Tuy nhiên, may mắn chỉ thực sự phát huy khi đi cùng sự nỗ lực và bản lĩnh cá nhân. Khi biết tận dụng cơ hội, sống chân thành và không ngừng hoàn thiện bản thân, những người sinh vào các tháng Âm lịch này hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định và cuộc sống viên mãn về sau.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.