Chỉ mới thoát khỏi đợt đóng cửa lịch sử kéo dài 43 ngày, chính trường Mỹ lại chuẩn bị đối mặt với một cuộc đối đầu mới, đẩy chính phủ vào nguy cơ đóng cửa lần đầu tiên trong năm 2026. Nguyên nhân sâu xa vẫn là những tranh cãi không hồi kết về trợ cấp bảo hiểm y tế.
Theo các thông tin tại Washington, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang rục rịch chuẩn bị cho một đợt đóng cửa chính phủ mới, dự kiến diễn ra sau tháng 1/2026. Căng thẳng leo thang khi phe Cộng hòa tại Thượng viện đã thành công chặn đứng kế hoạch gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế sắp hết hạn. Chính vấn đề này trước đây từng là ngòi nổ dẫn đến đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày, lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Bảng thông báo đóng cửa tạm thời đặt tại Bảo tàng nghệ thuật quốc gia ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Tân Hoa Xã
Truyền thông Mỹ ghi nhận sự bất bình sâu sắc từ các thượng nghị sĩ Dân chủ theo đường lối tự do trước động thái của phe Cộng hòa. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội như X và Reddit: chính những thượng nghị sĩ Dân chủ lại đang trở thành trọng tâm hứng chịu cơn thịnh nộ từ một bộ phận người dân.
Được biết, tháng trước, một nhóm gồm 8 nghị sĩ Dân chủ (chủ yếu là nhóm ôn hòa) đã bỏ phiếu đồng ý mở cửa lại chính phủ với hy vọng có thể đạt được một thỏa hiệp lưỡng đảng. Mục tiêu là ngăn chặn việc phí bảo hiểm y tế cho các gói trên thị trường ObamaCare tăng vọt. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lưỡng đảng nhằm gia hạn trợ cấp đã thất bại, tạo tiền đề cho việc phí bảo hiểm y tế dự kiến tăng cao vào năm sau.
Trong bối cảnh bế tắc, Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders (bang Vermont), một tiếng nói cấp tiến nổi bật của phe Dân chủ, đã công khai chỉ trích các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại việc gia hạn trợ cấp tăng cường là "một sự xúc phạm."
Nếu các khoản trợ cấp bổ sung theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) hết hạn vào tháng 1/2026, các công ty bảo hiểm dự kiến sẽ tăng phí bảo hiểm thêm 26% đối với những người mua bảo hiểm thông qua thị trường ACA.
Ngày 11/12 vừa qua, nỗ lực giải quyết vấn đề bằng dự luật của cả hai phe đều thất bại thảm hại với tỷ lệ phiếu 51-48:
Dự luật Dân chủ: Đề nghị gia hạn các khoản trợ cấp ACA thêm 3 năm đã không được thông qua.
Dự luật Cộng hòa: Đề nghị tạo các Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HAS) thay thế trợ cấp hiện tại (cung cấp 1.000 USD/năm cho người dưới 50 tuổi và 1.500 USD/năm cho người từ 50-64 tuổi có thu nhập dưới 700% mức nghèo liên bang) cũng thất bại.
Một số thành viên Cộng hòa đã phải thừa nhận rằng đề xuất của họ không giải quyết được vấn đề cốt lõi là việc phí bảo hiểm liên tục tăng. Phía Dân chủ cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới vào tháng 1/2026 để đưa vấn đề gia hạn trợ cấp ACA trở lại bàn thảo.
Với sự góp mặt của hơn 10 tỷ phú, sở hữu tổng tài sản vượt mốc 390 tỷ USD, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức thiết lập kỷ lục mới về sự giàu có, vượt qua chính kỷ lục của nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Theo thông tin từ Washington Post, tính đến tháng 3 năm nay, chính phủ Mỹ đang có 13 tỷ phú, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump. Tổng cộng, khối tài sản ròng của họ đã chạm mức 390,6 tỷ USD, biến đây thành chính quyền giàu có nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại.
Lý giải về sự hiện diện của giới siêu giàu trong chính phủ, người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết, các thành viên này là "những người ngoài cuộc mang tinh thần yêu nước, với hàng chục năm kinh nghiệm thành công trong khu vực tư nhân và đang tự hào phục vụ đất nước.”
Khối tài sản ròng của bản thân Tổng thống Donald Trump cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Từ mức ước tính 3,5 tỷ USD vào năm 2017 khi ông nhậm chức lần đầu, giá trị tài sản ròng của ông đã tăng lên hơn 5 tỷ USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các lĩnh vực ngoài bất động sản truyền thống, bao gồm đầu tư tiền mã hóa và nền tảng mạng xã hội Truth Social.
Trong số các thành viên nội các hiện nay, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nổi bật với tài sản ròng 3,2 tỷ USD. Ông Lutnick, một giám đốc điều hành kỳ cựu của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, đã đóng góp 8,8 triệu USD cho kỳ bầu cử năm 2024 và được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm đồng chủ tịch nhóm chuyển giao quyền lực. Gia đình ông cũng có đóng góp đáng chú ý cho dự án phòng khiêu vũ Nhà Trắng của Tổng thống Trump trong năm nay.
Một tỷ phú khác trong chính quyền là đặc phái viên Steve Witkoff, sở hữu tài sản ròng 2 tỷ USD. Ông Witkoff, một luật sư chuyển sang lĩnh vực bất động sản, là bạn thân của Tổng thống Trump khoảng 40 năm. Hiện ông đang giữ vai trò đặc phái viên phụ trách các sứ mệnh hòa bình, tham gia đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, cũng như các cuộc đàm phán xung đột Ukraine - Nga. Phần lớn tài sản của ông Witkoff đến từ công ty phát triển bất động sản của mình. Tài liệu doanh nghiệp công bố tháng 10/2024 của công ty tiền mã hóa World Liberty Financial cho thấy cả gia đình ông Trump và ông Witkoff đều có lợi ích tài chính trong dự án này.
Bên cạnh các thành viên nội các, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk – nhà sáng lập Tesla và SpaceX, với tài sản 324 tỷ USD – cũng từng là nhân vật thân cận của Tổng thống Trump. Ông Musk từng chi 294 triệu USD để hỗ trợ ông Trump và các ứng viên Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm 2024.
Mặc dù không phải thành viên nội các, ông Musk từng được bổ nhiệm làm “nhân viên chính phủ đặc biệt”, đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Tuy nhiên, ông đã từ chức vào cuối tháng 5 do bất đồng với chủ nhân Nhà Trắng. Dù vậy, ông Musk và ông Trump dường như đã nối lại liên lạc gần đây, nhưng vẫn còn bỏ ngỏ về việc liệu vị tỷ phú này có tiếp tục rót những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ đảng Cộng hòa hay không.
"Dù là phi công bay 30 năm nhưng tôi rất hồi hộp. Tôi được điều khiển máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Long Thành - công trình mang tính biểu tượng của đất nước. Thách thức lớn nhất không nằm ở thao tác điều khiển máy bay mà ở sự ăn khớp của cả hệ thống, kết nối tất cả các khâu để vận hành nhịp nhàng là bài toán khó nhất" - cơ trưởng Trần Tuấn Hưng chia sẻ sau khi cầm lái chiếc Boeing 787-9 Dreamliner tới Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chiều 15/12.
Phi công: "Tôi rất hồi hộp"
Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN5001 được thực hiện bằng "siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM lúc 15h20 và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16h. Tổ lái có 2 người, trong đó lái chính là phi công cơ trưởng Trần Tuấn Hưng - Phó Đội trưởng Đội bay Boeing 787 của Vietnam Airlines.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cho biết, trong 30 năm gắn bó với bầu trời và có hơn 22.000 giờ bay, ông Hưng đã thực hiện nhiều chuyến bay chuyên cơ phục vụ nguyên thủ quốc gia, kinh qua những chuyến bay giải cứu căng thẳng trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chuyến bay tới Long Thành cảm xúc rất khác.
"Tôi nhận nhiệm vụ cầm lái chuyến bay tới Long Thành cách đây 1 tuần, tôi rất vui. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ càng, tôi đã họp bàn với các bộ phận, rà soát chi tiết các phương án. Tổ lái phải tập luyện bay SIM (buồng lái giả định) tại Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tài liệu, phương thức bay mới, các tình huống có thể xảy ra tại một sân bay hoàn toàn mới" - cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cho hay.Theo cơ trưởng Trần Tuấn Hưng, đây là chuyến bay kỹ thuật, khởi hành từ Tân Sơn Nhất. Nếu tính thời gian thực hiện đầy đủ quy trình theo kịch bản là 40 phút, nhưng thời gian bay thực tế chỉ khoảng 25 phút. Máy bay không chở khách thương mại, trên khoang có hơn 20 người, bao gồm phi hành đoàn, cơ quan giám sát hàng không, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát viên không lưu...
"Mục tiêu của chuyến bay không phải là tốc độ hay độ cao, mà là sự chính xác và đồng bộ", vị cơ trưởng nói và cho biết đường băng, đường lăn, hệ thống kỹ thuật, quy trình phối hợp giữa các đơn vị… tất cả đều phải vận hành trơn tru, đảm bảo an toàn tuyệt đối như khai thác những chuyến bay thương mại bình thường.
“Khi máy bay giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống Long Thành, không khí trong buồng lái cũng lặng hơn. Tôi nhận được huấn lệnh từ đài chỉ huy không lưu. Nghe lời chào mừng tới sân bay Long Thành lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui; tiếp đó là những câu thoại quen thuộc, ngắn gọn và chuyên nghiệp, giống như các chuyến bay thường lệ khác.Dù là phi công bay 30 năm nhưng tôi rất hồi hộp. Tôi được điều khiển chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Long Thành - công trình mang tính biểu tượng của đất nước”, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng chia sẻ và nói thêm "thách thức lớn nhất không nằm ở thao tác điều khiển máy bay mà ở sự ăn khớp của cả hệ thống, kết nối tất cả các khâu để vận hành nhịp nhàng là bài toán khó nhất".Với phi công Trần Tuấn Hưng, chuyến bay đầu tiên đến Long Thành được cầm lái không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn trách nhiệm, niềm tự hào nghề nghiệp rất lớn. “Hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng là một khởi đầu rất đáng nhớ. Tôi tin trong tương lai Long Thành sẽ sánh ngang với các sân bay hiện đại trong khu vực”, vị cơ trưởng bày tỏ.
Sau khi hạ cánh, chiếc Boeing 787 lưu lại Long Thành khoảng 1 giờ để thực hiện các quy trình mặt đất giống như các chuyến bay thông thường. Sau đó, chuyến bay mang số hiệu VN5002 rời Long Thành về Tân Sơn Nhất, khép lại chuyến bay “xông đất” đầy ý nghĩa ngày 15/12.
Vì sao chọn máy bay Boeing 787?
Trước khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, chiếc Boeing 787 bay chở khách như thường lệ từ Hà Nội vào TPHCM. Sau khi chuyến bay kết thúc, máy bay được kiểm tra kỹ thuật, thay đổi phi hành đoàn, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng điều hành chuyến bay VN5001 thực hiện "xông đất" Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.Trên thực tế, cự ly từ Tân Sơn Nhất tới Long Thành rất ngắn, đây là chuyến bay kiểm tra kỹ thuật và không chở khách. Thông thường hãng sẽ căn cứ vào cự ly chặng bay, số lượng hành khách để chọn máy bay khai thác, với chặng ngắn thì máy bay thân hẹp sẽ tối ưu chi phí vận hành. Vậy vì sao Vietnam Airlines lựa chọn "siêu máy bay" Boeing 787 để bay 25 phút từ Tân Sơn Nhất tới Long Thành?
Ông Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Đoàn trưởng Đoàn bay 919 - cho PV Tiền Phong biết, việc lựa chọn máy bay thân rộng Boeing 787 cho chặng bay rất ngắn giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành không phải là điều ngẫu nhiên. “Khai thác máy bay lớn luôn phức tạp hơn máy bay nhỏ. Chúng tôi cần kiểm chứng thực tế xem đường băng, đường lăn, sân đỗ và thiết bị tại Long Thành có đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác tàu bay thân rộng hay không”, ông Giang lý giải.
Theo ông Giang, trong bối cảnh nhiều hạng mục của sân bay vẫn đang hoàn thiện, Boeing 787 với sải cánh lớn và khả năng tạo nhiễu động mạnh hơn, cho phép đánh giá sát thực tế các yếu tố kỹ thuật, địa hình và điều kiện khí tượng. Đây được xem là vấn đề quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi sân bay bước vào khai thác thương mại.Không chỉ máy bay, việc lựa chọn phi công cho chuyến bay cũng có những tiêu chí rất khắt khe. Đoàn trưởng Đoàn bay 919 cho biết: "Phi công được chọn phải là người có nhiều kinh nghiệm, giờ bay tích lũy lớn. Đặc biệt, người được chọn chắc chắn phải là phi công giáo viên và thuộc bộ phận quản lý. Các tiêu chí này nhằm đảm bảo rằng phi công có thể ứng phó với những tình huống không tuân theo quy tắc hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý, vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật bay thông thường khi thực hiện chuyến bay đầu tiên tới Long Thành - sân bay vừa khai thác vừa thi công. Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra nên được lựa chọn".Ngay sau chuyến bay hạ cánh xuống Long Thành, các đơn vị liên quan đã họp đánh giá tổng thể dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. “Kết quả cho thấy toàn bộ quá trình thực hiện chuyến bay VN5001 diễn ra ổn định, các bộ phận phối hợp ăn ý, hệ thống vận hành tốt”, ông Giang nói.
Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cũng được giao nhiệm vụ thực hiện điều khiển chuyến bay thương mại đầu tiên diễn ra vào ngày 19/12 tới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/12 công bố sáng kiến U.S. Tech Force, đặt mục tiêu tuyển dụng 1.000 kỹ sư công nghệ nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng AI Mỹ và tăng lợi thế cạnh tranh trước Trung Quốc.
Sáng kiến mới của chính quyền ông Donald Trump mang tên U.S. Tech Force, gồm khoảng 1.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ sẽ tham gia phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án công nghệ trên toàn bộ bộ máy liên bang.
Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Mỹ, các thành viên U.S. Tech Force sẽ tham gia chương trình làm việc kéo dài hai năm, trực tiếp phối hợp với các nhóm báo cáo thẳng cho lãnh đạo các cơ quan liên bang, đồng thời hợp tác với những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực tư nhân.
Sáng kiến tìm kiếm các ứng viên có chuyên môn về kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, phân tích dữ liệu hoặc quản lý dự án công nghệ. Ứng viên cần có khả năng giải quyết vấn đề tốt và đam mê phục vụ lợi ích công.
Một điểm đặc biệt là ứng viên không bắt buộc phải có bằng cấp mà chỉ cần chứng minh năng lực thông qua kinh nghiệm làm việc, các dự án đã thực hiện hoặc chứng chỉ chuyên môn. Chương trình cũng không yêu cầu số năm kinh nghiệm cố định.
Người nộp đơn cần đáp ứng các tiêu chí tối thiểu được nêu trong từng thông báo tuyển dụng cụ thể. Yếu tố quan trọng nhất là khả năng trong việc giải quyết những thách thức công nghệ then chốt của chính phủ.
Danh sách đối tác tư nhân của chương trình bao gồm nhiều “ông lớn” công nghệ như Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector, Dell Technologies, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir và Salesforce, cùng hàng loạt công ty khác. Những doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ chuyên môn, công nghệ và tạo cầu nối giữa khu vực công và tư trong quá trình triển khai các dự án AI.
Việc thành lập U.S. Tech Force cho thấy chính quyền ông Trump đang đẩy mạnh ưu tiên xây dựng hạ tầng AI quốc gia, trong bối cảnh Mỹ cạnh tranh ngày càng quyết liệt với Trung Quốc để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ngành được xem là động lực tăng trưởng chiến lược của thập kỷ tới.
Sáng kiến này được công bố chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm xây dựng khung chính sách AI cấp quốc gia. Đây là vấn đề được các tập đoàn công nghệ lớn ủng hộ, trong bối cảnh họ phản đối việc các bang riêng lẻ ban hành những quy định khác nhau có thể làm phân mảnh thị trường AI tại Mỹ.
Sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ trong U.S. Tech Force, các thành viên có thể tìm kiếm việc làm toàn thời gian tại các công ty đối tác, những đơn vị đã cam kết xem xét tuyển dụng các cựu thành viên của chương trình. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp tư nhân cũng có thể đề cử nhân sự của mình tham gia làm việc trong khu vực chính phủ theo mô hình luân chuyển.
Mức lương hàng năm dành cho các kỹ sư và chuyên gia tham gia lực lượng này được ước tính trong khoảng 150.000-200.000 USD, kèm theo các chế độ phúc lợi.
“Chúng tôi đang tái cấu trúc lực lượng lao động để bảo đảm có đủ nhân tài, giải quyết trúng vấn đề”, ông Scott Kupor, Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ, nói với CNBC trong chương trình Squawk Box.
Theo mô tả chính thức, đội ngũ kỹ sư của U.S. Tech Force sẽ tập trung vào các dự án công nghệ có tác động lớn, bao gồm triển khai AI, phát triển ứng dụng, hiện đại hóa dữ liệu và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ số trên toàn hệ thống các cơ quan liên bang.
Tổ chức Tình báo an ninh Australia (ASIO) cho hay, hai nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến 65 người thương vong ở Sydney có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, các quan chức của ASIO tin 2 nghi phạm thực hiện vụ xả súng hôm 14/12 tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia từng thề trung thành với tổ chức khủng bố, đặc biệt khi họ phát hiện 2 lá cờ IS bên trong chiếc xe hơi được các đối tượng sử dụng để di chuyển.
Cảnh sát Australia khám xét nhà của các đối tượng gây ra vụ xả súng. Ảnh: ABC News
Một sĩ quan cấp cao giấu tên thuộc đội Chống khủng bố chung của Australia (JCTT) cho biết, 6 năm trước, ASIO đã đưa nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi vào diện theo dõi và điều tra sau khi cảnh sát nước này phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố. Tuy nhiên, Naveed sau đó không còn bị coi là một mối đe dọa.
Sĩ quan JCTT tiết lộ: “Naveed Akram có liên hệ mật thiết với đối tượng Isaac El Matari bị bắt vào năm 2019. Matari sau đó bị phạt tù vì lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy của IS với tư cách chỉ huy tự xưng người Australia của nhóm khủng bố này”.
Theo thông tin mới nhất, các cơ quan an ninh Australia cho hay cặp cha con Sajid và Naveed Akram đầu tháng 11 từng đến Philippines để tham gia một khóa huấn luyện quân sự, sau đó trở về Australia vào cuối tháng. Tuy nhiên, cho tới nay, các điều tra viên chưa thể xác định chắc chắn lộ trình và những nơi mà hai kẻ này đã đi qua ở miền nam Philippines.
Giấc mơ 14 năm sắp chạm đất
Giữa giao lộ South Jackson Street và 10th Avenue South, nơi dòng xe bắc – nam vẫn đều đặn lao qua khu Chinatown – International District của Seattle, một “cột mốc” mới của người Việt sắp mọc lên. Sau hơn 14 năm thai nghén, dự án Little Saigon Landmark cuối cùng cũng chuẩn bị khởi công, hứa hẹn trở thành tòa nhà đầu tiên ngay trong Little Saigon được xây dựng dành riêng cho cộng đồng Việt.
Ý tưởng xuất phát từ năm 2012, khi tổ chức Friends of Little Sài Gòn (FLS) bắt tay với Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority (SCIDpda). Hai tổ chức cộng đồng này sẽ cùng đồng sở hữu tòa nhà – một mô hình hiếm có, kết hợp vừa không gian thương mại, vừa trung tâm sinh hoạt, lại vừa là chung cư giá phải chăng cho các gia đình thu nhập thấp. Một “anchor” mới giữa làn sóng bị đẩy ra ngoài
Quynh Pham, Giám đốc điều hành FLS, gọi dự án này là “mỏ neo” cho Little Saigon. Suốt nhiều năm, cộng đồng người Việt vẫn phải tạm dùng các không gian mượn tạm, hoặc sang tận West Seattle tới Trung tâm Văn hóa Việt Nam – nơi không phải ai cũng dễ dàng đi lại. Nhiều cao niên nói với chị rằng tâm nguyện lớn nhất là có một chỗ “của mình”, để gặp gỡ con cháu, giữ gìn ngôn ngữ, ẩm thực, tập quán.
Trong bối cảnh khu phố chịu áp lực tái quy hoạch, giá đất tăng, nhiều cửa tiệm bị đẩy ra vùng xa, cảm giác “mất dần mái nhà” ngày càng rõ. Little Saigon Landmark vì vậy được coi như lời khẳng định: người Việt không rời đi, mà ở lại đây, dựng lên một công trình lâu dài để đánh dấu sự hiện diện. 70 căn hộ giá phải chăng trên nóc một trung tâm cộng đồng
Khi hoàn tất – dự kiến đầu năm 2028 – tòa nhà sẽ gồm 70 căn hộ hướng đến gia đình, không căn nào nhỏ hơn một phòng ngủ. Tất cả được định giá trong khung 30–50% mức thu nhập trung vị khu vực (AMI), riêng hơn một nửa dành cho những hộ chỉ kiếm được khoảng 30% AMI – đúng với thực tế, vì thu nhập trung bình của cư dân quanh đó thấp hơn nhiều so với mặt bằng toàn thành phố.
Bên dưới khối nhà ở là không gian thương mại và trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Các quán ăn, tiệm nhỏ, dịch vụ địa phương sẽ tạo thành một dãy phố buôn bán nhộn nhịp ngay tầng trệt, vừa phục vụ cư dân sống bên trên, vừa đón khách từ cả khu Chinatown – International District. Đối với SCIDpda, mô hình “nhà ở trên – thương mại dưới” này là chìa khóa để bảo vệ và phát triển khu phố: chỗ ở ổn định kéo theo bước chân, ánh sáng, sự sống cho mặt đường phía dưới.
Nơi ươm mầm doanh nghiệp ẩm thực Việt
Không chỉ là nơi gặp gỡ, trung tâm cộng đồng còn được thiết kế như vườn ươm cho các doanh nghiệp ẩm thực của Little Saigon. Ở đó sẽ có bếp cộng đồng, lớp dạy nấu ăn, chương trình hỗ trợ những người mới mở quán, hướng dẫn từ cách xây dựng menu, quản lý chi phí đến quảng bá trên mạng xã hội.
Quynh Pham chia sẻ, điều cộng đồng háo hức nhất chính là các lớp nấu ăn – nơi bà, mẹ, con cháu có thể cùng nhau học làm những món truyền thống nhưng cũng thử nghiệm sáng tạo mới. Người lớn tuổi có thêm không gian sinh hoạt, những chương trình dành riêng cho cao niên; giới trẻ có chỗ sinh hoạt sau giờ học. Một tòa nhà, nhưng bên trong là đủ thế hệ, đủ mùi vị, đủ câu chuyện.
63 triệu đô la cho một “ngôi nhà chung”
Tổng kinh phí xây dựng dự án ước tính 63 triệu USD. SCIDpda và FLS đã vận động được phần lớn ngân sách cho phần việc của mình; số còn lại, phía FLS sẽ tiếp tục kêu gọi qua các khoản đóng góp cá nhân và quỹ hỗ trợ. Đây cũng là dự án xây mới đầu tiên của SCIDpda ngay trong khu Chinatown – International District kể từ năm 2004, và là tài sản đầu tiên mang tính “từ gốc đến ngọn” mà FLS cùng đứng tên tại Little Saigon.
Tòa nhà tương lai nằm gần tuyến streetcar đường Jackson, gần các tuyến xe buýt và chỉ cách ga Light Rail vài block, bảo đảm cư dân và khách đến trung tâm có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng thuận tiện – điều tối quan trọng với nhiều gia đình thu nhập thấp. Từ ước mơ của thế hệ trước đến tiếng nói của thế hệ sau
Với Jamie Lee – đồng giám đốc điều hành SCIDpda – và Quynh Pham, việc dự án sắp chính thức khởi công mang ý nghĩa đặc biệt. Họ không phải là những người khởi xướng đầu tiên, nhưng đã cùng cộng sự gắn bó với nó hơn một thập niên, từ lúc chỉ là vài bản phác thảo cho tới khi hồ sơ, giấy phép, vốn liếng dần vào guồng.
Khi Little Saigon Landmark hoàn thành, đó sẽ không chỉ là một khối nhà 8 tầng với phần đế gạch đỏ nổi bật giữa thành phố. Nó sẽ là “ngôi nhà chung” – nơi người Việt Seattle có thể nói: đây là chỗ của mình, là điểm tựa giữa làn sóng thay đổi chóng mặt của đô thị. Một nơi để trẻ em học gói bánh chưng, người lớn học mở quán phở, các cụ ngồi uống trà kể chuyện vượt biển – và để ai đi ngang Little Saigon cũng biết, cộng đồng này có mặt, có tiếng nói, có tương lai dài lâu ngay trên mảnh đất mà họ đã chọn làm quê hương thứ hai.
Tôi tên Tú, ba mươi hai tuổi, là con riêng của bố. Mẹ ruột tôi mất từ khi tôi mới 6 tuổi. Một năm sau, bố cưới bà Hạnh. Tôi không ghét bà – nhưng tôi cũng chẳng bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình mẫu tử từ bà. Bà luôn giữ khoảng cách: đúng bổn phận, nhưng lạnh lùng và nghiêm khắc đến sợ.
Còn Trâm – con gái ruột của bà – thì lại được cưng chiều hết mực. Tôi quen dần với điều ấy, quen cả việc mình chỉ như “người ngoài” trong chính ngôi nhà mình lớn lên.
Hai mươi mốt năm sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ nghe mẹ kế gọi tôi bằng “con”, chỉ luôn là “thằng Tú”.
Nhưng tôi chưa bao giờ trách. Tôi nghĩ: Mẹ kế mà như vậy là tốt rồi, không đánh đập, không chửi bới, không hành hạ. Thế là đủ. Nhưng hóa ra, tôi đã đánh giá mọi thứ cạn cợt và nông nổi hơn tôi tưởng.
Bà Hạnh mất đột ngột vì xuất huyết não khi mới 57 tuổi. Tang lễ diễn ra chóng vánh, không nước mắt mấy. Bố tôi sụt sùi nhưng không gào khóc như ngày mẹ ruột tôi mất. Còn tôi… tôi chỉ đứng lặng. Không thương, cũng không hận. Chỉ thấy hụt hẫng nhẹ vì dù sao bà cũng gắn bó với gia đình tôi hơn hai mươi năm.
Lúc chia tài sản, mọi chuyện trở nên rõ ràng:
– Trâm được căn biệt thự mặt đường 4 tầng trị giá chục tỷ, – Được luôn sổ tiết kiệm 10 tỷ, – Còn tôi… được giao căn nhà cấp 4 ở quê, chỉ 30m2 cũ nát, thấm dột khắp nơi.
Tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng đòi hỏi. Dù sao đó cũng là tài sản của bà Hạnh, để cho ai là quyền của bà. Bố nhìn tôi ái ngại:
– Con… có buồn không?
Tôi cười:
– Không đâu bố. Con không cần nhiều.
Nhưng Trâm thì tỏ vẻ khó chịu:
– Mẹ để lại cho nó căn nhà quê cũ nát còn may rồi. Con riêng mà đòi chia như con ruột à?
Tôi chỉ im lặng.
Một tháng sau, tôi quyết định phá dỡ căn nhà cấp 4 để xây lại. Vừa là chỗ ở khi về quê cuối tuần, vừa giữ được phần tài sản ít ỏi mà mẹ kế để lại – coi như kỷ niệm.
Nhà cũ đến độ chỉ cần thở mạnh cũng thấy tường rung. Tôi thuê đội thi công ở xã, bắt đầu dỡ từ mái xuống.
Đến buổi chiều hôm đó, một anh thợ hốt hoảng gọi:
– Anh Tú ơi! Dưới nền nhà có một hòm gỗ bị chôn! Lạ lắm, chắc có chuyện rồi!
Tôi chạy vào. Quả thật, ngay dưới nền gạch giữa phòng khách, có một chiếc hòm gỗ nhỏ, cũ nhưng còn nguyên vẹn. Thợ dỡ ra xong đứng nép sang một bên, bàn tán xôn xao:
– Chắc tiền vàng… – Hay của gia truyền gì đó… – Mà sao chôn kỹ thế này?
Tôi chưa kịp mở thì bố và Trâm đã hớt hải chạy về vì hàng xóm gọi báo.
Trâm hổn hển:
– Mở ra đi! Mở nhanh đi! Chắc mẹ giấu của! Của là của mẹ, của mẹ thì là của em!
Bố thì run rẩy, giọng ấp úng:
– Để… để bố mở cho.
Tôi nhường bố.
Ông mở nắp hòm.
Và chúng tôi… chết lặng.
Không có vàng. Không có tiền. Chỉ có một tập giấy tờ cũ, một cuốn nhật ký, một phong bì dày niêm kín, và tấm ảnh mẹ ruột tôi – chị Thoa – đứng cùng… mẹ kế tôi, bà Hạnh.
Trâm trợn mắt:
– Cái gì đây? Sao mẹ lại chụp ảnh với mẹ ruột anh?
Tôi run tay cầm lấy cuốn nhật ký. Bố tôi tái mặt ngay khi nhìn thấy.
– Thôi… đừng mở… – bố run run.
– Sao bố? – tôi hỏi.
Ông lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Tôi mở cuốn nhật ký ra. Dòng chữ đầu tiên đập thẳng vào mắt:
“Gửi Tú – đứa trẻ ta nợ một lời xin lỗi suốt đời.”
Tôi ngỡ như tim mình dừng lại.
Bố tôi ngồi phịch xuống bậc cửa.
Tôi đọc tiếp. Và mỗi trang như một nhát dao vào lòng:
– Hóa ra, mẹ kế và mẹ ruột tôi từng là bạn thân. – Họ học chung thời cấp 3, thân nhau đến mức coi nhau như chị em. – Nhưng mẹ ruột tôi qua đời vì một tai nạn bí ẩn, mà người chịu trách nhiệm… chính là bố tôi.
Trang nhật ký viết:
“Anh Long lái xe đêm đó đã say. Anh ấy không cố ý, nhưng tai nạn đã xảy ra. Thoa không qua khỏi. Ta là người duy nhất biết sự thật.”
Bố tôi ôm đầu bật khóc:
– Bà ấy… bà ấy biết hết… biết tất cả…
Tôi tiếp tục đọc, tay run lẩy bẩy.
“Ta đã hứa với Thoa rằng sẽ chăm sóc Tú. Dù ta không thể yêu thương nó như con ruột… nhưng ta phải bảo vệ nó bằng tất cả những gì ta có.”
Tôi nghẹn lại.
“Suốt hai mươi năm, ta không dám nói ra sự thật. Long không cố ý, nhưng nếu Tú biết, nó sẽ hận bố nó cả đời.”
Tôi nhìn bố. Ông khóc như một đứa trẻ.
Trâm lúc này mới tái mặt:
– Vậy… mẹ… giữ bí mật cho bố… suốt từng ấy năm?
Tôi lật tiếp vài trang nữa. Và rồi đến phần khiến tôi đứng không vững:
“Tài sản lớn nhất mà ta để lại… không thể đứng tên Tú ngay lập tức vì gia đình nội của ta sẽ kiện giành. Nên ta nhờ luật sư lập một tài khoản riêng, sổ tiết kiệm 12 tỷ đứng tên Tú, chỉ được mở khi nó sửa căn nhà này. Ta chôn cuốn sổ và chìa khóa trong hòm gỗ này. Tú là thằng bé tốt, không đòi hỏi gì, nên ta phải lo cho nó theo cách của ta.”
Tôi sững người.
Bố tôi nấc lên:
– Mẹ con… thương con… hơn cả bố tưởng…
Trâm quỵ xuống:
– 12… tỷ? Mẹ để lại cho anh nhiều hơn cả em sao…?
Tôi không quan tâm đến tiền. Tôi mở phong bì niêm kín. Bên trong là bản sao di chúc bổ sung:
“Tài khoản 12 tỷ của Tú – chỉ công bố khi Tú tự phá dỡ ngôi nhà này để xây mới. Nếu con đọc được lá thư này, tức là ta đã đi xa. Con đừng trách ta lạnh lùng. Ta chỉ không muốn người khác soi mói, cũng không muốn con bị họ nhà ta tranh giành.”
Cuối cùng là vài dòng viết tay run rẩy của bà Hạnh:
“Mẹ xin lỗi vì chưa bao giờ gọi con là ‘con’. Nhưng mẹ vẫn âm thầm bảo vệ con như lời hứa với mẹ ruột con. Nếu có kiếp sau… mẹ mong được làm mẹ ruột của con, để yêu con đúng nghĩa.”
Tôi không cầm được, gục xuống bật khóc như mưa.
Bố ôm tôi, khóc nấc:
– Con ơi… bố xin lỗi… tất cả là lỗi của bố…
Trâm thì im lặng hoàn toàn, không còn thái độ khinh khỉnh như mọi khi. Sau một hồi, nó chỉ nói khẽ:
– Em… xin lỗi… anh.
Hai ngày sau, tôi đến ngân hàng theo chỉ dẫn trong phong bì. Quả thật tồn tại một tài khoản đứng tên tôi – đúng 12 tỷ.
Nhưng thứ khiến tôi đau và thương nhất… không phải số tiền đó.
Mà là cả cuộc đời tôi đã hiểu lầm người phụ nữ âm thầm gánh tội giúp chồng, giữ bí mật cho tôi, và lo cho tôi bằng cách lặng lẽ nhất.
Tôi xây lại căn nhà, nhưng giữ nguyên một góc nhỏ – nơi chôn hòm gỗ ngày xưa. Tôi đặt một tấm bia nhỏ ghi vài dòng:
“Cảm ơn mẹ. Con đã biết tất cả. Con tha thứ. Và con thương mẹ.”
Thỉnh thoảng, tôi vẫn ngồi ở hiên nhà mới, nhìn lên bầu trời, rồi mỉm cười.
Cuộc đời đôi khi như vậy: Có những người yêu thương ta nhất lại là người ta nghĩ chẳng hề thương ta. Có những hy sinh chỉ được nhìn thấy khi họ đã rời xa.
Và tôi hiểu:
Không phải ai để lại cho mình căn nhà nhỏ là ít thương. Có khi, thứ quý giá nhất lại được giấu dưới chính nền nhà ấy.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở khi một con đại bàng vàng bất ngờ lao xuống từ trên cao, truy đuổi và bắt sống chó sói đang tìm đường tháo chạy, cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của loài chim săn mồi này.
Ảnh cắt từ clip.
Theo hình ảnh được ghi lại, sự việc diễn ra trên một sườn núi hiểm trở. Mở đầu đoạn clip, con chó sói có kích thước khá lớn đang di chuyển dọc triền núi thì bất ngờ bị một con đại bàng vàng sà xuống tấn công. Từ độ cao lớn, đại bàng lao xuống với tốc độ chóng mặt, tung cú vồ đầu tiên bằng móng vuốt sắc nhọn, khiến con mồi mất thăng bằng và lăn xuống dốc.
Sau cú đánh bất ngờ, chó sói nhanh chóng đứng dậy, hoảng loạn bỏ chạy trong nỗ lực thoát thân. Tuy nhiên, con vật dường như không thể đoán được mối nguy tiếp theo sẽ ập đến từ đâu. Trên không trung, đại bàng vàng tiếp tục theo dõi từng chuyển động của con mồi, chờ thời điểm thích hợp để tung đòn quyết định.
Ngay khi chó sói vừa lấy lại phương hướng, đại bàng vàng lập tức lao trở lại. Lần này, nó tung ra cú tấn công chính xác hơn, dùng móng vuốt tóm gọn con chó sói rồi ghì chặt xuống mặt đất. Chỉ trong tích tắc, đòn kết liễu được thực hiện, khép lại cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa kẻ săn mồi trên không và con mồi dưới mặt đất.
Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Antiquity đã chỉ ra những bằng chứng giúp giải thích nguồn gốc của cấu trúc bí ẩn Monte Sierpe, một dãy gồm 5.200 chiếc hố băng ngang thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes, thuộc địa phận Peru.
Những chiếc hố này khá đều nhau, đường kính từ 1-2 m, sâu 0,5-1 m, được tổ chức thành các khối và nối nhau tạo nên một cụm cấu trúc dài tới 1,5 km.
Niên đại của nó ít nhất vào khoảng năm 1000-1400, sau đó tiếp tục được người Inca sử dụng trong những năm 1400-1532.
Dãy hố bí ẩn trên dãy Andes, địa phận Peru - Ảnh: ĐẠI HỌC SYDNEY
Lần đầu tiên công trình này được chú ý vào năm 1933, khi những bức ảnh chụp trên không về các hố này được công bố trên tạp chí National Geographic, gây nhiều đồn đoán từ thực tế đến huyền bí.
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Jacob Bongers (Đại học Sydney - Úc) đã đi tìm sự thật bằng cách sử dụng công nghệ máy bay không người lái để lập bản đồ địa điểm để tìm các mẫu số chung tiềm năng, nhằm hiểu được phần nào ý đồ sắp xếp trong dãy hố.
Điều khiến họ ngạc nhiên là cách sắp xếp của Monte Sierpe tương tự như cấu trúc của ít nhất một khipu - một thiết bị tính toán bằng dây thắt nút cổ xưa của người Inca - được tìm thấy ở cùng thung lũng đó.
“Đây là một khám phá phi thường giúp mở rộng hiểu biết về nguồn gốc và sự đa dạng của các hoạt động kế toán bản địa trong và ngoài dãy Andes” - tiến sĩ Bongers nói với Sci-News.
Họ cũng phân tích đích hố và tìm thấy phấn hoa từ cây bắp, một trong những cây lương thực quan trọng nhất ở dãy Andes, cũng như dấu vết của các loại sậy được người dân nơi đây đan giỏ trong nhiều thiên niên kỷ.
Điều này cho thấy trong các thế kỷ mà dãy hố được sử dụng, người dân ở đây có thể đã đặt những chiếc giỏ đựng bắp vào hố.
Vì vậy, dãy hố bí ẩn này có thể là một khu chợ cổ xưa, với quy mô đáng kinh ngạc.
"Có lẽ đây là một khu chợ thời tiền Inca, giống như một khu chợ trời vậy - tiến sĩ Bongers phỏng đoán.
Dân số thời tiền Inca trong khu vực khoảng 100.000 người và có thể khu chợ đã đón thêm nhiều thương nhân từ nơi xa xôi đến, những đoàn lữ hành lạc đà không bướu mang theo nông sản và các hàng hóa khác để trao đổi.
Nhóm nghiên cứu cho biết có thể coi dãy hố này như một loại công nghệ xã hội giúp kết nối mọi người lại với nhau, với quy mô ngày một mở rộng khi Đế chế Inca lên ngôi.
Vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, bao gồm việc tại sao mô hình chợ này - nếu nó đúng là khu chợ - chỉ được nhìn thấy ở vị trí này, chứ không phải khắp dãy Andes hay nơi nào khác trên thế giới.
Giá trị tài sản của tỷ phú Elon Musk đã đạt đến một mức cao mới, lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD, nhờ giá trị thị trường của SpaceX gia tăng mạnh.
10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2025
Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, người giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản gần 638 tỷ USD, sau khi SpaceX đạt mức định giá khoảng 800 tỷ USD trong đợt bán cổ phần nội bộ. Thương vụ này đưa nhà sản xuất tên lửa có trụ sở tại Starbase, Texas này trở thành công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới. Là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX, ông Musk nắm 42% cổ phần có công ty này, có trị giá 317 tỷ USD sau khi áp dụng chiết khấu thanh khoản cho các công ty tư nhân.
Đây là lần đầu tiên một cá nhân trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index có giá trị tài sản hơn 600 tỷ USD. Ông Musk, 54 tuổi, có khối tài sản đạt mốc 100 tỷ USD vào năm 2020, khi mức định giá Tesla, công ty sản xuất xe điện mà ông cũng là CEO, tăng vọt. Giá trị tài sản của ông chỉ là 4,8 tỷ USD, khi ông có tên trong Bloomberg Billionaires Index vào tháng 5/2013.
Giá trị tài sản của ông Musk còn có thể tăng thêm nếu SpaceX thành công trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngay trong năm tới, với mục tiêu định giá 1.500 tỷ USD. Giá trị số cổ phần mà ông nắm giữ sẽ tăng lên hơn 625 tỷ USD, đưa ông đến gần hơn việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.
SpaceX là công ty đi đầu trong lĩnh vực khai phá không gian với tên lửa Falcon 9 và cung cấp dịch vụ Internet thông qua hệ thống vệ tinh Starlink. Công ty này được định giá khoảng 400 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp hồi tháng 7/2025.
Gần đây hơn, tỷ phú Musk đã quảng bá kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đặt trong không gian.
Tài liệu bị rò rỉ cho thấy Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa siêu vượt âm, tấn công vệ tinh và chiến tranh mạng để vô hiệu hóa các cụm tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, bao gồm lớp Gerald Ford.
Tên lửa đạn đạo DF-26 của Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: MW.
Lầu Năm Góc đã công bố hé lộ mới về cách Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể sử dụng các năng lực tên lửa, chống không gian và tác chiến mạng để đánh chìm ngay cả những cụm tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.
Theo tài liệu rò rỉ mang tên “Overmatch Brief”, dựa trên các mô phỏng nhiều kịch bản giao chiến khác nhau, lực lượng Trung Quốc có thể triển khai một loạt biện pháp phối hợp để đạt được mục tiêu này, trong đó các chiến dịch mạng và các cuộc tấn công chống vệ tinh đóng vai trò then chốt trong việc làm tê liệt hoạt động hải quân của Mỹ.
Cụ thể, các đòn đánh nhằm vào vệ tinh giám sát và dẫn đường có thể khiến tàu chiến Mỹ không thể thực hiện các nhiệm vụ then chốt như xác định mục tiêu, định tuyến hành trình và chỉ huy – quản lý tác chiến.
Mặc dù một kết luận chính của nghiên cứu cho rằng, trong nhiều kịch bản khác nhau, lực lượng Trung Quốc có khả năng đánh chìm thành công các siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford mới nhất cùng các cụm tác chiến hộ tống, nhưng một phát hiện nổi bật khác là phạm vi rất rộng các phương tiện và năng lực bổ trợ mà Trung Quốc có thể sử dụng đồng thời để đạt mục tiêu này.
Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.
Nghiên cứu nhấn mạnh kho tên lửa đạn đạo chống hạm ngày càng lớn và tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm các loại phóng từ bệ mặt đất như DF-21D và DF-26; tên lửa YJ-21 được triển khai trên tàu khu trục và tàu ngầm; cùng nhiều loại tên lửa đạn đạo khác mang theo bởi máy bay ném bom H-6.
Báo cáo cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò bổ trợ giữa các loại tên lửa chống hạm chi phí thấp – dùng để làm cạn kiệt hệ thống phòng thủ của cụm tàu sân bay – và các loại tên lửa cao cấp hơn, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ này một cách đáng tin cậy.
Theo đánh giá của nghiên cứu, hiện PLA có thể sở hữu tới 600 tên lửa siêu vượt âm, có khả năng bay với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh và cơ động trong quá trình bay, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như không thể.
Tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ tàu YJ-21. Ảnh: MW.
Trong các mô phỏng, lực lượng Trung Quốc được giả định triển khai các loạt tên lửa phối hợp với số lượng lớn, sử dụng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ vệ tinh, radar và máy bay không người lái để tạo ra các vùng tác chiến chồng lấn.
Nghiên cứu kết luận rằng, một khi các vùng này được thiết lập xung quanh một cụm tàu sân bay do tàu lớp Gerald Ford dẫn đầu, các tàu chiến Mỹ phải đối mặt với nguy cơ rất cao bị vô hiệu hóa trước khi hoàn thành nhiệm vụ.
Báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề mang tính cấu trúc rộng hơn đang làm suy yếu năng lực phô trương sức mạnh của Mỹ, nhấn mạnh rằng các tài sản có giá trị cao như tàu sân bay, tiêm kích thế hệ thứ 5 và các vệ tinh lớn đều dễ bị tổn thương trước những loại vũ khí tương đối rẻ tiền, có thể được ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc sản xuất với số lượng lớn.
Tên lửa siêu thanh tầm trung DF-27 của Trung Quốc. Ảnh: MW.
Các tàu sân bay lớp Gerald Ford được mô tả trong “Overmatch Brief” là những nền tảng mang tính sống còn, trong đó việc mất chỉ một chiếc cũng có thể làm suy giảm đáng kể sức mạnh không quân sẵn có của Mỹ, biến chúng thành những điểm dễ bị tổn thương. Tài liệu này nhấn mạnh rằng các con tàu trên giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Hải quân Mỹ, với tổng cộng 10 tàu, mỗi chiếc trị giá khoảng 12,8 tỷ USD, hiện đang được lên kế hoạch.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu bật các vấn đề liên quan đến thiết kế lực lượng và năng lực công nghiệp của Mỹ, đồng thời nhắc lại thách thức đến từ phạm vi rất rộng các loại tên lửa tiên tiến và nền tảng phóng mà Trung Quốc đang sở hữu, bao gồm tên lửa siêu vượt âm triển khai từ máy bay ném bom, tiêm kích, tàu ngầm, tàu khu trục, cũng như các bệ phóng tên lửa đạn đạo và hành trình đặt trên mặt đất.
Các kịch bản giao chiến mô phỏng trong nghiên cứu diễn ra gần như trùng khớp với thời điểm Trung Quốc công bố một số loại tên lửa chống hạm siêu vượt âm mới đang trong biên chế tại một cuộc duyệt binh quân sự vào tháng 9, cũng như việc công bố hình ảnh mới vào tháng 11 cho thấy một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới mang tên DF-27.
Loại tên lửa này được kỳ vọng sẽ mở rộng tầm tấn công chống hạm từ các bệ phóng trên mặt đất lên tới 8.000 km.
Quân đội Mỹ ngày 15/12 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3tàu bị cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán ma túy tại Đông Thái Bình Dương, khiến 8 đối tượng thiệt mạng.
(Nguồn: US Southern Command)
Theo AFP, quân đội Mỹ cho biết ngày 15/12, các cuộc không kích nhằm vào 3 tàu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương tiêu diệt 8 đối tượng, trong khuôn khổ một chiến dịch đang diễn ra đã làm hơn 90 người thiệt mạng.
Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (US Southern Command) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Thông tin tình báo xác nhận các tàu này đang di chuyển dọc theo những tuyến đường buôn bán ma túy đã được xác định ở Đông Thái Bình Dương và có tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy,” đồng thời nêu rõ “tổng cộng 8 đối tượng khủng bố ma túy là nam giới đã bị tiêu diệt trong các hành động này - 3 người trên tàu thứ nhất, 2 người trên tàu thứ hai và 3 người trên tàu thứ ba”./.
Một trẻ sơ sinh vừa chào đời đã được phát hiện bị bỏ rơi bên ngoài một tòa nhà ở trung tâm Seoul trong tình trạng nguy kịch.
Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, em bé không qua khỏi. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Theo thông tin tổng hợp từ báo Maeil Business Newspaper ngày 14/12, khoảng 18h30 cùng ngày, Đồn Cảnh sát Jungbu, Seoul nhận được cuộc gọi khẩn cấp 112 báo tin có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần khu ký túc xá Chungmu Haksa của Đại học Dongguk, quận Jung.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phát hiện trẻ sơ sinh được đặt trong một túi giấy, trong tình trạng ngừng tim. Em bé lập tức được chuyển đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong không lâu sau.
Địa điểm phát hiện vụ việc là khu vực lối ra vào của một tòa nhà gần ký túc xá Chungmu Haksa, nơi trẻ bị để lộ hoàn toàn ngoài trời. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời xuống khoảng -3 độ C, cho thấy trẻ sơ sinh đã bị bỏ mặc giữa thời tiết giá rét.
Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người bỏ rơi trẻ sơ sinh là một du học sinh mang quốc tịch Việt Nam. Người này hiện đã được đưa vào bệnh viện điều trị.
Theo báo Tuổi trẻ online, ở Việt Nam, luật sư Mai Trần (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời về việc bỏ rơi trẻ sơ sinh như sau:
Tùy từng trường hợp, hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh khiến trẻ qua đời có thể cấu thành các tội phạm khác nhau như: tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ", tội "Giết người" hoặc tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:
Về tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ", tội "Giết người" hoặc tội "Vô ý làm chết người"
Đây là loại tội phạm có quy định đặc biệt về chủ thể thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, chủ thể phạm tội phải là người mẹ ruột, do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt đã thực hiện hành vi giết hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, dẫn đến hậu quả đứa trẻ tử vong.
Trong trường hợp này, người mẹ có thể bị truy tố về tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù có thời hạn từ 3 tháng đến 3 năm.
Tuy nhiên cần lưu ý, nếu người mẹ thực hiện hành vi giết hoặc vứt bỏ con của mình nhưng hành vi đó không thỏa mãn các yếu tố mang tính chất định tội quy định tại Điều 124 Bộ luật này, bao gồm:
Thực hiện hành vi phạm tội do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt;
Và/hoặc thực hiện hành vi giết hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi mà khiến đứa trẻ tử vong, thì người mẹ ruột vẫn có thể bị truy tố với các tội danh khác như tội "Giết người", hoặc tội "Vô ý làm chết người" theo quy định pháp luật hình sự hiện hành.
Ngoài trường hợp có quy định về chủ thể đặc biệt nêu trên, thì đối với các trường hợp khác, khi chủ thể thực hiện hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh, dẫn đến hậu quả trẻ tử vong là: cha đẻ, người giám hộ của trẻ hoặc bất kỳ ai có đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định, thì tùy vào tính chất, lỗi, mức độ nghiêm trọng của hành vi mà cá nhân đó có thể:
Bị truy tố tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức hình phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình;
Hoặc bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu làm chết từ 2 người trở lên thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Như vậy nhìn chung, khi xem xét hành động bỏ rơi trẻ sơ sinh dẫn đến hậu quả khiến trẻ bị tử vong có phạm tội "Giết người" hay không, cần phải đánh giá một cách toàn diện hành vi này cùng các tình tiết khác xung quanh, bao gồm:
Việc xác định chủ thể thực hiện hành vi phạm tội, xác định lỗi, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi - hậu quả... để đưa ra nhận định một cách khách quan, phù hợp. Với những tình huống cụ thể khác nhau, hành vi mà bạn đọc đề cập có thể cấu thành tội phạm khác nhau theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành.
Trong cuộc hôn nhân bị sắp đặt nhằm “trao đổi” cô dâu, người phụ nữ họ Phan ở Giang Tây phải sống cùng người chồng nghiện cờ bạc và bạo lực. Bi kịch hôn nhân lên đến đỉnh điểm năm 1997 khi Phan hạ độc chồng rồi bỏ trốn. Sau 27 năm thay tên đổi họ, cô bị cảnh sát bắt giữ.
Người phụ nữ họ Phan sinh trong gia đình nghèo đông con tại thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Việc cưới vợ cho hai người anh khiến gia đình rơi vào túng thiếu và gánh nợ, khiến anh ba của Phan khó tìm được vợ. Đầu năm 1996, qua sự sắp xếp của mai mối, gia đình Phan và gia đình họ Ngô thỏa thuận “hôn nhân trao đổi”: Phan sẽ lấy Ngô, còn em gái Ngô sẽ gả cho anh ba của Phan.
Không có tình yêu cũng chẳng có thời gian tìm hiểu, Phan chuyển đến nhà chồng vào tháng 2/1996 khi 24 tuổi.
Sau kết hôn, Phan phát hiện Ngô nghiện cờ bạc, nóng nảy và bạo lực. Vì Phan vóc dáng thấp bé, dung mạo bình thường, Ngô luôn cho rằng mình “thiệt thòi” so với em gái, thường xuyên đánh đập và lăng mạ vợ khi không hài lòng. Hai vợ chồng liên tục cãi vã. Điều khiến Phan oán hận nhất là chồng thường ép cô quan hệ vào giai đoạn nhạy cảm. Cô từng muốn ly hôn nhưng bố mẹ phản đối vì sợ anh trai cũng mất vợ theo.
Ngày 26/7/1997, trong lúc làm đồng, Ngô mắng chửi Phan vì cô không kịp đưa cây mạ. Đến trưa, anh ta tiếp tục lớn tiếng và hành hung vợ. Buổi tối, Ngô tiếp tục ép quan hệ rồi đánh khi bị chống cự. Sự uất ức tích tụ khiến Phan nảy ý định giết chồng.
Phan bị cảnh sát áp giải đến hiện trường vụ án. Ảnh: CCTV
Sáng hôm sau, khi Ngô đi làm đồng, Phan chuẩn bị bữa trưa và trộn thuốc diệt chuột vào nồi cơm điện. Cô vẫn nấu cháo và rau riêng để tránh ăn chung.
Ngô trở về nhà, ăn cơm xong thì đau quặn bụng, co giật, sùi bọt mép. Bố Ngô tưởng con bị say nắng nên gọi người đến cạo gió. Khi được đưa đến trạm xá, Ngô đã chảy máu tai, mũi. Dù được chuyển gấp lên bệnh viện huyện, anh được tuyên bố tử vong không lâu sau đó.
Gia đình không nghi ngờ, cho rằng Ngô làm việc quá sức dưới trời nắng. Tang lễ được tổ chức ngay ngày hôm sau.
Nghe tin em trai chết, người anh đang làm việc ở Thượng Hải lập tức về quê. Sau khi được kể lại toàn bộ sự việc, anh nghi ngờ em trai bị đầu độc và báo cảnh sát.
Ngày 30/7, cảnh sát khai quật thi thể để khám nghiệm. Kết quả cho thấy dạ dày của Ngô chứa thuốc diệt chuột tetramine. Ba người tiếp xúc với đồ ăn của nạn nhân là Phan, bố và cháu nhỏ. Phan trở thành nghi phạm chính vì đã đổ bỏ toàn bộ phần cơm thừa.
Ngay sau đó, cô bỏ trốn. Điều kiện kỹ thuật thời điểm đó hạn chế khiến việc truy tìm gặp bế tắc, vụ án trở thành án tồn đọng.
Năm 2024, chiến dịch truy xét các vụ án mạng tồn đọng được khởi động. Cảnh sát phát hiện gia đình Phan có bệnh lý tuyến giáp di truyền và rà soát những phụ nữ cùng độ tuổi mắc bệnh này trên toàn thành phố Ưng Đàm. 18 người được đưa vào danh sách, trong đó một phụ nữ họ Lư sống ở Quý Khê có ngoại hình rất giống Phan.
Điều tra cho thấy Lư đến Quý Khê năm 1998, chưa từng về quê hay liên lạc với người thân. Ngày 21/7/2024, cảnh sát xác nhận Lư chính là Phan và bắt giữ cô tại nhà.
Theo lời khai, sau khi bỏ trốn, Phan đến huyện Tư Khê nương nhờ bạn của anh trai, sau đó lên Giang Tô làm việc trong tiệm bánh và đổi tên. Năm 1998, cô được giới thiệu cho người đàn ông họ Lưu ở Quý Khê. Do quản lý hộ khẩu thời đó lỏng lẻo, Lưu giúp Phan đăng ký hộ khẩu mới, sau đó cưới và sinh hai con trai.
“Cô ấy hiền, không bao giờ to tiếng, những năm đầu còn rất ít khi ra khỏi nhà”, Lưu kể.
Theo phán quyết của TAND Tối cao Trung Quốc, Phan cố ý đầu độc chồng vì mâu thuẫn hôn nhân, gây ra cái chết của Ngô. Hành vi cấu thành tội cố ý giết người.
Tòa tuyên phạt Phan tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, đồng thời buộc bồi thường hơn 50.000 nhân dân tệ, gồm chi phí mai táng và thiệt hại kinh tế cho gia đình Ngô. Phan kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm bác đơn.
Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại miền bắc Colombia khi xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vách đá, khiến 17 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Theo Daily Mail, chiếc xe buýt gặp nạn khi đang di chuyển từ thị trấn Tolu thuộc vùng Caribe đến Medellin sau chuyến đi dã ngoại. Xe chở học sinh của Trường trung học Liceo Antioqueño. Trong bài đăng trên X ngày 14/12, ông Andres Julian, Thống đốc tỉnh Antioquia, cho biết nhóm học sinh đã tổ chức lễ tốt nghiệp trên bãi biển trước khi trở về.
Theo báo El Colombiano, tai nạn xảy ra khoảng 5h40 sáng cùng ngày trên tuyến đường nối Remedios và Zaragoza, đoạn qua khu vực El Chispero. Chiếc xe chở tổng cộng 45 hành khách, đã lăn xuống vực sâu khoảng 80 mét. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail
Hiện trường vụ tai nạn cho thấy phần thân xe bị biến dạng nặng. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận khu vực vách đá để đưa người bị nạn lên trên.
Trong số những người thiệt mạng có tài xế xe buýt, Johnatan Taborda Cocacolo, thuộc công ty vận tải du lịch Precultur. Thị trưởng Segovia, ông Edwin Castañeda, cho hay các nạn nhân bị thương, từ 16 đến 27 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện tại Segovia và Remedios để điều trị.
Nhà trường đã xác nhận chuyến đi dã ngoại không phải hoạt động chính thức mà do học sinh tự tổ chức. Sau sự cố, Trường trung học Liceo Antioqueño đăng thông báo bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước mất mát của học sinh và gia đình, đồng thời thay ảnh đại diện thành dải ruy băng đen nhằm tưởng niệm.
Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Colombia ra thông cáo báo chí cho biết họ “vô cùng lấy làm tiếc” về vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Segovia-Antioquia, thuộc địa phận thành phố Remedios. Đồng thời, cơ quan này cho biết công tác điều tra đang được triển khai để xác định nguyên nhân.
Bộ Giao thông Vận tải cùng Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Colombia nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai.
Giới chức bang Washington của Mỹ đã ban hành cảnh báo lũ quét và lệnh sơ tán tại một số khu vực sau khi một đoạn đê bị vỡ do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết các hoạt động khắc phục đang được khẩn trương triển khai.
Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp hạt King, ông Brendan McCluskey, cho hay một đoạn đê Desimone tại thành phố Tukwila, dọc theo sông Green và cách trung tâm thành phố Seattle khoảng 8 km về phía Nam, đã bị nước lũ cuốn trôi, tạo ra một lỗ hổng có kích thước tương đương một chiếc ô tô. Công tác khắc phục có thể kéo dài nhiều giờ. Lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các đội ứng cứu đang sử dụng máy móc hạng nặng để thả các bao cát cỡ lớn nhằm gia cố và ngăn chặn đê vỡ tiếp tục mở rộng.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cảnh báo lũ liên quan đến sự cố vỡ đê có hiệu lực ít nhất đến 21h ngày 15/12 theo giờ địa phương (tức 12h ngày 16/12 theo giờ Việt Nam).
Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Washington đã được điều động tới hạt King để hỗ trợ ứng phó. Trước đó, lực lượng này cũng tham gia giúp đỡ người dân tại các khu vực phía Tây bang bị ảnh hưởng vì lũ lụt trong cuối tuần qua.
Giới chức bang Washington đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ vỡ đê trong nhiều ngày gần đây, khi khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hứng chịu các đợt mưa xối xả trên diện rộng. Lượng mưa lớn được ghi nhận là do chuỗi hiện tượng “dòng sông khí quyển” - những dải hơi nước dài và hẹp chảy qua bầu khí quyển - tràn sâu vào đất liền, gây mưa lớn tại Washington, phía Bắc bang Idaho và phía Tây bang Montana, với tổng lượng mưa tại một số nơi lên tới hơn 500 mm trong vòng 1 tuần.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.