Hồ Ngọc Hà xinh đẹp và tài năng. Có người bảo rằng cô giống Taylor Swift. Cô khẳng định cô là người rất chung tình?
'Nữ hoàng giải trí' khẳng định, mình yêu nhiều nhưng nhiều về chất lượng chứ không phải số lượng.
Có ý kiến cho rằng Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, tài năng và đa tình như Taylor Swift, chị thấy có đúng không?
Tất cả mọi điều Hà đều không bằng Taylor Swift vì cô ấy cô ấy đẹp hơn, tài hơn, giàu hơn, cao hơn. Cô ấy yêu nhiều nhưng chia tay xong là tự viết bài hát còn Hà nhờ người viết và hát lại chuyện tình yêu. Chính xác thì nói về người yêu cũ thì Taylor nhiều hơn Hà.
Có một điểm giống nhau đó là cả hai cùng sống rất thật với cảm xúc của mình và chia sẻ thật với khán giả. Như vậy sẽ có hai hướng. Một hướng rất căm ghét vì đa tình quá, còn một hướng thì cảm thấy thương.
Bản thân Hà mọi người cứ nói là đa tình nhưng Hà thấy không đúng. Thực ra là Hà chung tình. Mọi người cứ nghĩ đi, cuộc tình nào của Hà cũng mấy năm lận. Năm nay mới 32 tuổi mà mọi người cho một cái list người tình dài như vậy thì oan quá. Mình chung tình nhưng người ta không chung tình thì đành phải yêu người khác thôi.
Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, mỗi cuộc tình là một câu chuyện đi vào âm nhạc. Vậy ca khúc nào chị đã đặt hàng nhạc sĩ viết về tình yêu với bố của Subeo?
Rất nhiều, một chuỗi ca khúc. Lúc đầu khi tức quá đặt bài hát, cảm thấy bài hát viết đúng. Nhưng sau này nguôi ngoai rồi thì lại nghĩ 'tại sao mình phải làm thế làm gì?'. Nhưng nếu không làm thế thì làm sao có Xóa kí ức, Tội lỗi, Cô đơn giữa cuộc tình, Sao ta lặng im... Thôi thì xin lỗi sau giờ cứ xin phép được hát trước đã.
Trong các liveshow của Hồ Ngọc Hà, những câu chuyện tình rất thật, rất đời đều được chia sẻ một cách khéo léo.
Dường như chuyện tình yêu của Hồ Ngọc Hà không may mắn, như chị nói ‘mình chung tình nhưng người ta không chung tình'…
Khi yêu nhau, theo thời gian mọi thứ sẽ không còn được như ban đầu. Và với một người luôn đòi hỏi mọi thứ phải được như ban đầu, phải đẹp, phải mơ mộng… thì là do mình chứ không phải do ai cả.
Có thể người ta cảm thấy không đáp ứng được những gì mình mong ước, mình khó quá thì thôi họ yêu một người dễ hơn cho dễ chịu. Nên mình phải chấp nhận mất tình yêu đó.
Hà không bao giờ có chuyện đang yêu một người này lại đắn đo với một người khác. Nếu mình biết người ta lỡ yêu một người nào khác thì tốt nhất mình rút lui bởi vì một khi họ phải đắn đo thì tình yêu họ dành cho mình không còn nhiều nữa. Câu chuyện cứ như vậy hoài, cứ yêu hoài chưa có điểm đáp là vì như vậy.
Đêm nhạc Love Songs có khoảng bao nhiêu phần trăm câu chuyện tình yêu của chính chị để kể cho khán giả?
Liveshow có khoảng 25 bài hát nhưng không thể là 25 mối tình được vì có những mối tình dai dẳng đến 7, 8 bài hát rồi. Và thật lòng là 100% câu chuyện của chính Hà. Nhưng nếu có tiếp show thì chắc phải mượn câu chuyện của người khác kể bằng giọng của Hà.
Khi đi xem show, điều Hà thích nhất là tìm hiểu xem bài hát đó từ đâu ra, vì sao có bài hát đó. Trước đây mọi người chỉ nghe Hà hát, còn bây giờ, Hà sẽ bắt khán giả nghe đúng câu chuyện của Hà, tại sao lại có Sao ta lặng im, Cô đơn giữa cuộc tình.
Thực sự Hà không che giấu được câu chuyện của mình mặc dù trong list danh sách người yêu cũ của Hà trên báo, có rất nhiều anh chưa được yêu đã bị lên báo rồi. Hà sẽ kể hết câu chuyện của mình. Yêu nhiều nhưng nhiều về chất lượng chứ không phải số lượng. Anh nào mình cũng yêu kiểu đập đầu vào tường như thế nên mới ra nhiều câu chuyện để kể với mọi người.
Hồ Ngọc Hà mời Noo Phước Thịnh tham gia liveshow vì thích giọng hát và vẻ điển trai của nam ca sĩ.
Nhạc sĩ Đức Trí từng chia sẻ, Hà Hồ những ngày chưa đi hát có nói muốn trở thành một ngôi sao. Hiện tại chị thấy mong muốn đó đã thành hiện thực chưa?
Thực ra lúc đó anh Đức Trí hỏi Hà: Muốn là ca sĩ hạng A hay hạng B. Nếu hạng A thì phải làm bạn với thị phi, scandal và rất nhiều phiền phức khác. Còn nếu hạng B thì sẽ có thể chẳng ai để ý lắm nhưng vẫn kiếm được tiền và bình yên.
Lúc đó có chút ngông cuồng của tuổi trẻ và cá tính hơi ngang tàng nên Hà trả lời thẳng, thích được là ca sĩ hạng A. Hà có giải thích rằng, đã làm thì làm cho tới còn không thì chọn nghề khác để làm.
Nhạc sĩ Đức Trí lúc đó đã cho Hà một bài học đầu đời khi bước vào ca hát đó là: Thế thì đừng nhìn cuộc sống này là màu hồng và cũng đừng bao giờ nghĩ con đường của em sẽ trải hoa hồng. Hãy chấp nhận và làm bạn với những điều tệ nhất trước khi mơ mộng đến những điều tốt đẹp nhất.
Câu anh ấy nói với Hà gần 10 năm trước cho đến tận giờ phút này, mỗi lần gặp chuyện Hà vẫn còn nhớ mãi và cảm thấy những gì người đi trước nói luôn đúng, không sai điều gì cả.
Đến hiện tại, suy nghĩ về những gì đã trải qua, chị có bao giờ thấy hối tiếc về sự lựa chọn 'muốn trở thành ca sĩ hạng A' của mình không?
Hà luôn nhìn vào hướng tích cực của câu chuyện để nghĩ cho chính bản thân mình. Hà vẫn hay nói đùa là, nếu không lựa chọn công việc này và lao vào làm để đạt đến hạng A thì Hà cũng không biết làm gì hơn.
Bởi vì với một vóc dáng cao kều thế này, đi làm văn phòng cũng không được. Nóng tính và điên khùng thế này mà làm cô giáo dạy đàn cũng không xong. Nên là không còn gì phù hợp hơn bằng một nghệ sĩ, ở đó vừa được sống thật với cảm xúc và với một chút ngang tàng, bướng bỉnh của mình thì cũng có thể chịu được giông bão.
Mình nói thế không có nghĩa là thách thức với dư luận và những khó khăn sẽ xảy ra với mình nhưng thực ra Hà vẫn luôn thầm cảm ơn vì giấc mơ trong quá khứ biến thành hiện thực trong tương lai cảm giác rất đã.
Hà Hồ cảm thấy được quá nhiều dù đã phải trải qua nhiều giông bão trên con đường đi đến cái đích đặt ra ban đầu: Trở thành ca sĩ hạng A.
Mọi thứ không thể êm xuôi như mình mơ mộng được, cho nên Hà vẫn luôn đối mặt với tất cả và đưa lên bàn cân để xem mình có hối tiếc không hay những gì mình đạt được hôm nay đã nằm ngoài những gì mình mong đợi rồi. Rõ ràng Hà được nhiều hơn tất cả những gì đã mất. Câu trả lời trong từng thời điểm, từng hoàn cảnh luôn luôn là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Hà hối tiếc vì đã chọn công việc này và lựa chọn mục đích phải trở thành một nghệ sĩ thành công.
Chị cảm thấy tự tin nhất ở mình điều gì?
Có nhiều điều Hà cảm thấy tự tin và cũng có nhiều điều quan trọng Hà chưa tự tin. Nhưng thời điểm hiện tại, Love Songs đã thành công ở Sài Gòn như thế nghĩa là đã có một bước đường mới, một suy nghĩ mới vả cả chặng đường cố gắng của mình thực sự đã tốt lên rất nhiều. Chính điều đó giúp Hà tự tin thực hiện liveshow này ngoài Hà Nội.
Điều tự tin nhất của Hà lúc này là có thể làm chủ sân khấu và sẽ làm chủ được sân khấu này lâu nữa. Hà tin một điều rằng, tất cả những gì mình đang cố gắng mọi người đang thực sự nhìn nhận. Hà sẽ cố gắng sống kín lại, suy nghĩ lâu dài hơn để tự tin hơn ngay cả khi không đứng trên sân khấu mà bước ra ngoài cuộc sống mọi người vẫn dành cho mình tình yêu như vậy.
Vietbf @ sưu tầm.