Lâu lâu coi ti-vi thấy nói học sinh sinh viên Việt Nam được giải cao tại các cuộc thi quốc tế , olimpic quốc tế toán học, lý học, hóa học, tay nghề giỏi các cái rồi được giải Robocon Châu Á, giải cao còn hơn cả sinh viên Nhật Bản. Vậy người Việt chúng ta giỏi quá còn gì.
Vây mà tại sao nước chúng ta nghèo quá, kinh tế lèo tèo, không có mấy bằng sáng chế sáng tạo gì cả. Một nước hơn 90 triệu dân mà không có một công ty sản xuất- kinh doanh ( không kể khai thác tài nguyên thiên nhiên- ngân hàng) nào của người Việt có doanh thu đạt một tỷ đô la Mỹ ( khoảng 21.000 tỷ đồng). Chúng ta chưa có một thương hiệu toàn cầu nào mà có thể vươn xa ra toàn thế giới. Mọi người Việt nên coi đây là một nỗi nhục và phải tìm ra nguyên do tại sao chúng ta lại kém cỏi như thế để chúng ta còn có cơ hội sánh vai cùng cường quốc năm châu chứ không lẽ cứ mãi như thế này sao.
Lâu nay xem TV, báo đài thấy ken ngợi sinh viên Việt Nam thông minh xuất sắc, luôn đạt giả cao ở các kỳ thi quốc tế thấy cũng nở lỗ mũi. Nhưng mà nếu tìm hiểu các số liệu thống kê trên mạng về nước mình thấy buồn quá. Có phải chúng ta đang ảo tưởng về sức mạnh của mình.
Theo World Bank thì năm 2013 GDP của Việt Nam vào khoảng 171 tỷ 393 triệu USD xếp thứ 57 thế giới, xếp thứ 6 Đông Nam Á (DNA) sau Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, trong khi đó dân số của chúng ta đứng 13 thế giới và thứ 3 DNA. Với GDP năm 2013 chỉ khoảng 170 tỷ đô la thì 90 triệu người Việt mất gần 3 năm mới tạo ra số tiền bằng doanh thu của tập đoàn siêu thị Wal-Mart của Mỹ với khoảng 2,2 triệu nhân công. 90 triệu dân, Việt Nam không có một thương hiệu toàn cầu nào thua Singapore (Tiger Beer, Wilmar), Thailand (RedBull), Philippines (Jollibee, Casberg), Malaysia (Parkson, AirAsia).
Chỉ một vài thống kê nhỏ như vậy thôi thì đã thấy chúng ta nghèo thế nào và kém cỏi thế nào. Không biết các bạn nghĩ thế nào, nguyên do tại sao chứ theo tôi thì ngoài việc VN mới kết thúc chiến tranh thì thực trạng này phần nhiều là do công tác giáo dục của nước ta có vấn đề, chưa theo kịp nhu cầu thực tế và chưa thực sự hợp lý.
Còn nhớ lúc tôi học hết cấp 3 thi vào đại học, tôi muốn học nghành gì đó sáng tạo một tý nhưng tìm mãi chẳng có cái trường nào từ trung cấp đến bậc đại học dạy cái môn thiết kê, chế tạo sản xuất mà toàn sửa chữa xe máy, ô tô, cơ khí, sửa chữa máy vi tính, vv trong khi chế tạo xe ô tô, chế tạo xe máy chế tạo máy vi tính vân vân và vân vân thì không ai dạy. Nghĩ sao một đất nước tự hào có 4 ngàn năm lịch sử, toàn dân chạy xe máy mà không có cái thương hiệu xe máy Việt Nam cho ra hồn mà hình như là không có luôn thì phải. Nghĩ đi nghĩ lại nếu mà không có mấy ông người Hoa kiều ở Việt Nam chắc dân ta xài toàn đồ nhập như dân Campuchia. (Đa số các thương hiệu hàng tiêu dùng sản xuất ở Việt Nam là của các ông chủ Hoa kiều). Người Việt hình như chỉ biết trồng lúa với làm công cho người ta.
Hệ thống giáo dục của chúng ta đặt nặng vào thành tích chỉ tạo ra những tấm bằng chứ chưa tạo ra được những ông chủ. Điều này diễn ra với ngay cả giới cha mẹ, ai cũng muốn con mình học có thành tích cao để khoe chứ chưa muốn con mình thực sự có tài năng và bản lĩnh. Tình trạng chạy trường điểm cho con vẫn diễn ra rầm rộ mỗi dịp năm học mới. Tôi nói thật, nếu học ở Việt Nam (trừ một số trường quốc tế)thì học trường nào thì chất lượng đầu ra cũng như nhau, thậm chí mấy em học sinh tỉnh nghèo còn giỏi hơn mấy em học sinh trường chuyên, kết quả cuộc thi “Đường lên đỉnh Olimpia” là một minh chứng.
Đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học của chúng ta chưa có thể tạo ra được những nhân công có chất lượng quốc tế, những con người có giá trị lao động cao, nhân công Việt Nam vẫn đang “tự hào” là lao động giá rẻ. Những em tân sinh viên mới ra trường không có đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết để làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, nhiều em học hết 4 năm đại học xong bỏ luôn nghành mình học đi làm công nhân. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng vì nó có thể làm mất chất lượng lao động của một thế hệ trẻ nếu không kịp thời chấn chỉnh.
Tôi mong sao đất nước có nhiều con người có tâm, có tài quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giáo dục để thay đổi được tư duy của thế hệ trẻ nhằm đưa đất nước ngày một đi lên. Việt Nam rồi sẽ có nhiều con người tạo dựng được những thương hiệu lớn vượt ra ngoài bờ cõi đất nước.
P.S: Ở Việt Nam mà có ai chế tạo được cái điện thoại cùi bắp như Nokia 1100 (hoàn toàn của VN nha) tui hứa mắc mấy tui cũng mua.
vnn
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.