Như thường ngày, bà Phạm Thị Lan (SN 1960, ngụ khu tập thể giáo viên trường THPT Đoàn Kết, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) thức dậy từ rất sớm. Sau khi làm xong việc nhà, lúc 6h15 ngày 20/11, bà Lan dặn dò con dâu là Lê Thị Nga đi chợ sáng và mua thuốc cho gà, còn bà thì đi tập thể dục. Ra trước cửa, bà thấy một gói quà nhỏ đặt trước hiên. Nghĩ là của học trò nào đó gửi cho con dâu, nhưng chắc thấy còn sớm, cả nhà chưa thức dậy, nên khách đặt đó. Tò mò, bà Lan mang gói quà xuống bếp, mở ra xem. Gói quà bất ngờ phát nổ kinh hoàng.
Ảnh minh họa.
Anh Nguyễn Văn Thường (SN 1986) cho hay: “Mẹ tôi chết chỉ cách tôi có 2m. Không ai ngờ hộp quà lại là quả bom, chỉ cần mở ra là nó kích nổ. Mẹ tôi chết không toàn thây, đầu be bét, mười đầu ngón tay bay sạch”.
Vụ nổ khiến cả khu tập thể rung chuyển, theo một số giáo viên, nhiều đồ đạc trong phòng rơi rụng khắp nơi. Thầy giáo môn Toán, ông Mai Văn Lâm, là một nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết: “Đang trong nhà, nghe tiếng nổ, tôi cứ tưởng là nổ gas nên nhanh chóng chạy ra ngoài xem sao. Tại hiện trường chúng tôi thu được nhiều mảnh giấy màu xanh dương, ghép lại thì trông như hộp quà nhưng chỉ nhỏ bằng hộp điện thoại. Biết đây là vụ án mạng, tôi gọi điện báo tin cho công an, đồng thời giữ nguyên hiện trường”.
Ngay sau đó, công an huyện Tân Phú có mặt phong tỏa hiện trường. Cảnh sát thu giữ nhiều mảnh bìa cứng, trong đó có một mảnh hình chữ U, một mảnh có logo Apple, một thanh sắt được chẻ nhỏ và một vật dụng tựa như van xe đạp. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định hộp quà chính là một quả bom được gắn nhiều mảnh kim loại nhằm tăng tính sát thương. Đây là loại bom kích nổ trực tiếp, chỉ cần mở hộp là quả bom nổ ngay lập tức. Tại hiện trường, sức công phá mạnh đến mức khiến nhiều vật dụng cách nơi bà Lan mở gói quà hàng chục mét bị xáo trộn.
Con trai nạn nhân thuật lại: “Cả khu tập thể đều còn ngủ vì ngày 20/11 không ai phải đến trường mà chỉ đi dự lễ vào buổi sáng. Thời điểm vợ tôi đi chợ thì không thấy gói quà, cũng không có ai khả nghi xuất hiện. Vậy gói quà đến đây bằng cách nào, có thật sự nằm ở trước hiên nhà tôi như người ta phỏng đoán hay có ai đó ném vào nhà bếp khi mẹ tôi đang đứng đó”.
Tuy nhiên, người dân khu vực cho hay trước khi xảy ra vụ việc, có một thanh niên lạ mặt thường xuyên xuất hiện, nhìn vào khu tập thể với ánh mắt dò xét như đang tìm ai hoặc tìm nhà người nào đó. Sau khi xảy ra vụ việc, không ai còn thấy thanh niên này nữa.
Giáo viên sống trong khu tập thể cho hay gia đình bà Lan sống ở khu tập thể rất chan hòa, không hề có xích mích hay mâu thuẫn với bất cứ người nào khác. Về phần bà Lan, do có tuổi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi lo cơm nước cho các con, không làm việc gì, khả năng bị tư thù rất ít. Gia đình nạn nhân mới chuyển vào khu tập thể được 1 năm rưỡi vì có con dâu làm trong phòng y tế của trường. Cả nhà bà không có ai làm giáo viên, sự việc được tặng quà nhân ngày 20/11 là không thể. “Có thể đây là vụ giết người có kế hoạch từ trước nhằm vào ai đó trong nhà tôi chứ không phải là mẹ tôi. Nhưng không ngờ bà lĩnh trọn quả bom khi là người đầu tiên phát hiện gói quà”, con trai nạn nhân thương tiếc.
Ngoài những vật dụng liên quan tới quả bom, tại hiện trường, công an còn thu giữ một tấm thiệp có đề tên một giáo viên trong khu tập thể. Khi công an đang tiến hành xác minh và bắt đầu điều tra từ manh mối trên, bất ngờ sáng 22/11, đối tượng gây ra vụ nổ là Nguyễn Thanh Thanh (SN 1993, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) ra đầu thú. Thanh khai sau khi mang gói quà đến khu tập thể với ý định giết thầy giáo Hoàng Công Vĩnh (ngay sát bên nhà bà Lan), nhưng không nhớ rõ nhà thầy Vĩnh nên đặt nhầm trước cửa nhà bà Lan.
Nghi can Thanh khai nhận, khi đặt xong quả bom, đã bắt xe lên TP.HCM để trốn, nhưng đọc báo thấy giết nhầm người nên quay về đầu thú. Thanh khai không cố ý giết bà Lan. Còn lý do giết thầy Vĩnh, Thanh cho rằng thầy giáo cướp người yêu của mình là Bùi Như Yến, một học sinh lớp 12 nên muốn trả thù. Thanh nghĩ được cách gài mìn là kín kẽ nhất nên đã lên mạng tìm học cách chế bom.
Thanh lựa ngày 20/11 là ngày gây án. Vì cho rằng vào ngày lễ này thấy món quà như thế trước cửa nhà sẽ không làm cho thầy Vĩnh nghi ngờ. Nhưng thật bất ngờ, món quà lại bị gửi nhầm khiến bà Lan chết một cách oan uổng.
Phóng viên đã tìm gặp thầy Vĩnh, người được cho là tình địch mà Thanh muốn giết. Phải rất khó khăn, thầy giáo này mới trả lời vì không muốn dính vào tai tiếng vụ án cũng như quan hệ yêu đương với học trò. Thầy Vĩnh nói: “Người ta đồn vậy thôi chứ tôi xem em Yến như bao đứa học trò khác, không hề có tình cảm nam nữ. Tôi sống sát bên nhà bà Lan, không tin cứ hỏi cả nhà nạn nhân là biết. Vì Yến yếu môn toán nên tôi có phụ đạo cho em. Nhưng lớp phụ đạo còn có vài học sinh khác chứ không riêng mình Yến. Có thể nghi can hiểu lầm vì thấy Yến thường xuyên đến khu tập thể, vào phòng tôi ở”.
Thầy Vĩnh cũng khẳng định chưa bao giờ biết mặt Thanh là ai. Trước khi vụ việc xảy ra, trên đường đi dạy về thầy có thấy một nam thanh niên theo dõi nhưng nghĩ là người cùng đường nên không để ý mấy. “Ngay cả bây giờ Thanh có xuất hiện trước mặt tôi cũng không nhớ mặt. Em ấy khai như thế ảnh hưởng đến tôi lắm. Dù việc tình cảm là không có nhưng rồi đây giáo viên trong trường, học sinh sẽ nghĩ xấu về tôi mất. Tôi thề là tôi không yêu Yến và không yêu bất cứ học trò nào của tôi cả”, thầy Vĩnh bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên, nữ sinh Yến cho hay: “Em và Thanh có quan hệ tình cảm từ năm em học lớp 11. Nhưng Thanh hay chơi bời và thường quen nhiều bạn nữ khác nên em mới chia tay. Bây giờ em chỉ muốn học tập thôi. Em thấy mình có một phần lỗi nào đó với bà Lan. Vì yêu em mà Thanh làm như thế”.
Còn việc thủ phạm khai Yến có quan hệ với thầy Vĩnh, Yến khẳng định như lời thầy Vĩnh đã nói. Yến cho rằng: “Thanh chỉ hiểu lầm chứ giữa em và thầy Vĩnh không hề có tình cảm trai gái mà chỉ là tình thầy trò. Vì thời gian đầu năm học bỏ bê không học hành nên em không theo kịp chúng bạn. Thời gian sắp thi học kỳ 1, em cùng một số bạn đến khu tập thể để học phụ đạo. Thầy Vĩnh đối xử với em như bao bạn khác trong lớp và trong trường thôi. Thầy tận tình chỉ bảo nên em quý thầy chứ còn yêu thì không hề có. Thời gian tới em tập trung cho việc học để thi đại học. Thanh làm gì thì Thanh phải chịu tội. Em đã nhiều lần nói thẳng là em không còn tình cảm với Thanh nữa”.
Nữ sinh còn cho biết thêm, nhiều lần bị Thanh chặn đường tra hỏi về chuyện tình cảm nhưng Yến cương quyết không chịu quay lại. Thanh hỏi có tình cảm với thầy Vĩnh phải không, sau đó đe dọa sẽ giết thầy Vĩnh nếu như Yến không chịu quay lại. Cô gái ân hận: “Giá như em báo với công an chuyện này, Thanh đã sợ không dám gây án”.
Trở lại với vụ việc mẹ bị chết oan, con trai nạn nhân cho biết, cả khu tập thể nhuốm màu tang thương. Ngày 20/11 là ngày lễ, ngày nhà giáo được tôn vinh, không ngờ lại xảy ra chuyện động trời.
therealrtz ©VietSN