Hẵn rất nhiều người còn chưa quên cái chết oan uổng của nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Anh Kiều bị 5 tên công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đánh tàn nhẫn dẫn đến tử vong. Trong bản án mà tòa ở Phú Yên tuyên bố thì 2 người tham gia tra tấn nạn nhân được cho hưởng án treo.
Cali Today News - Người bị nặng nhất chỉ bị 5 năm tù. Cũng may, trước sự lên án của dư luận, Viện kiểm sát đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.
 
Hầu như tất thảy các vụ án công an đánh chết nghi can, bị cáo được tòa tuyên bằng những tội trạng rất nhẹ. Cho dù hậu quả mà những viên công an này gây ra vô cùng lớn. Chẳng những thế, những tên công an thường ra tay rất tàn độc với nạn nhân. Cách đây gần 1 năm, một nhóm công an xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cũng đã đánh chết một học sinh lớp 9 khi những người này vây bắt em Tu Ngọc Thạch. Nhóm công an này nghi ngờ em Thạch tham gia một vụ ẩu đã trên địa bàn trước đó. Bằng tay, mũ bảo hiểm, những người này đã sát hại em Thạch một cách dã man. Và, trong phiên tòa diễn ra ngày 13/11/2014, nhưng cũng như những vụ án xét xử công an, Tòa đã tuyên 6 năm 9 tháng tù đối với người ra tay tàn độc giết chết em Thạch. Trong số đó, một viên công an tham gia lại được hưởng án treo.
 
Cha mẹ nạn nhân Tu Ngọc Thạch khóc nức nở khi nghe công an kể về việc tra tấn con trai mình. Ảnh: Tuổi Trẻ  
Trên tờ Pháp Luật thành phố cho hay, theo cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân nhân (VKSND) huyện Vạn Ninh công bố cho hay, “vào lúc 15h30 chiều ngày 29/12/2013, Lê Tấn Khỏe cùng một nhóm thiếu niên đang ngồi uống nước mía tại quán đối diện trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vạn Long thì nhìn thấy em Tu Ngọc Thạch được anh trai chở ngang qua. Xuất phát từ mâu thuẫn tối hôm trước, Khỏe cầm chai nước khoáng bằng thủy tinh đuổi theo đánh em Thạch”.
 
Sau đó, bạn bè của Thạch cùng Thạch đi tìm Khỏe và hai bên đã giải hòa. Lúc đó, nghe tin và cho rằng nhóm của Thạch dẫn nhau đi đánh lộn, Lê Minh Phát cùng với Lê Ngọc Tâm (đều là công an xã) không báo cáo cho Trưởng công an xã cùng nhau đi giải quyết sự việc.
 
“Khi nhìn thấy em Thạch đang đứng ở quốc lộ, Tâm gọi điện thoại cho Phát. Tiếp đó, Phát điện thoại cho ông Huỳnh Trung Thắng, Phó công an xã Vạn Phước đến phối hợp truy bắt em Thạch. Thấy Phát và Tâm, Thạch sợ bỏ chạy xuống ruộng thì bị Phát đuổi theo.”

Từ trái qua: Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm, Lê Tấn Khỏe trước vàng móng ngựa. Ảnh: Tuổi Trẻ  
Sau khi bắt được em Thạch, Phát đã dùng còng số 8 còng tay Thạch ra sau lưng. Khi Thạch chống cự, “Phát dùng tay đấm vào mặt Thạch, làm em ngã xuống đất. Tiếp đó, Phát dùng chân đạp lên người em Thạch rồi kéo Thạch ra đường, dẫn đi”. Sự tàn nhẫn của một viên công an xã đối với một học sinh lớp 9, mới 14 tuổi chưa dừng ở đó. Trên đường đi, “Phát liên tục đánh nhiều cái vào hai mang tai và mặt em Thạch” cho đến khi về đến trụ sở Ủy Ban nhân dân xã Vạn Long.
 
Cũng theo cáo trạng mà VKSND huyện Vạn Ninh đưa ra, khi về đến đồn công an xã, Phát lại tiếp tục dùng tay đám vào ngực, sườn, đầu em Thạch. Sau khi đánh đấm hả hê, công an xã cho gia đình em Thạch đến bảo lãnh. Về đến nhà, em Thạch ói mửa, đến sáng hôm sau khi gia đình đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào sáng 31/12/2013.
 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kết luận, em Thạch bị tử vong là do chấn thương sọ não.
 
Mạng người dân trong nước quá rẻ rúng và bị coi thường. Rẻ đến độ công an thường xuyên đánh đập, giết chết người dân nhưng khi ra tòa chỉ nhận lãnh những bản án nhẹ hều. Hành động tra tấn, giết người dã man của Lê Minh Phát, công an xã Vạn Long còn hơn cả bọn du côn chỉ bị xử với tội “bắt người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”. Chính sự bao che, dung túng cho những viên công an gây tội ác với người dân đã khiến cho lực lượng này ngày càng coi thường pháp luật. Được chính quyền bảo kê, công an mặc sức tra tấn, giết người mà chẳng sợ bất cứ điều gì.
 
Vào ngày 21/10/2014, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xst xử lưu động, bản án khiến cho nhiều người không khỏi thương xót. Bị cáo Nguyễn Văn Tấn (25 tuổi, huyện Lai Vung) đã bị tòa xử vì tội “cướp tài sản”. Anh Nguyễn Văn Tấn vì gia cảnh quá nghèo, không có tiền thăm con mình đang bệnh nằm tại bệnh viện nên đã dùng dao tự chế đi trấn lột người qua đường. Số tiền anhh đã “cướp” được là 50 ngàn đồng (gần $2). Sự túng quẫn, bức bí của anh đã phải trả giá bằng 7 năm tù giam.
 
Vậy nhưng, với việc giết người tàn độc, Lê Minh Phát chỉ bị 6 năm 9 tháng tù. Việc ra tay tàn độc với một đứa trẻ của tên công an Lê Minh Phát cho thấy đạo đức của lực lượng này ngày càng đồi bại. Họ sẵn sàng đánh đập bất cứ ai chỉ với những lý do vụn vặt. Điều đáng buồn là những vụ án này xảy ra thường xuyên, dù chính quyền có biết nhưng vẫn không triệt để xử lý. Chính quyền vẫn vui say trên mạng người và nỗi đau mất mát của người dân. Mới đây, khi Việt Nam tham gia công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc nhưng với bản án dành cho tội giết người của viên công an Lê Minh Phát, người dân phần nào thấy được sự chân thành của chính quyền Việt Nam.
 
Biết bao giờ tội ác của công an thôi hoành hành, tác oai tác quái và công lý được thực thi ở Việt Nam? Câu hỏi ấy dễ dàng có câu trả lời nhưng không biết bao giờ mới đến. Và trong khi chờ đến ngày ấy, mạng người và nước mắt của người dân tiếp tục đổ xuống vì những thói tàn bạo của công an.
 
Người Quan Sát