2 đêm nhạc chung là đủ khẳng định tình cảm chị em gắn bó bấy lâu giữa giọng ca đi cùng năm tháng Bảo Yến cùng "ông hoàng" Đàm Vĩnh Hưng. Sự thật của những phát ngôn gây bão showbiz tháng 9 năm ngoái, Bảo Yến đầy tiếc nuối cho hay chị và Đàm Vĩnh Hưng chỉ là nạn nhân của truyền thông
Đáp trả
Đó là lời nhận xét "động trời" của ca sĩ gạo cội Bảo Yến thời điểm một năm trước đó. Danh ca "bạo miệng" không ngần ngại chia sẻ những đánh giá của mình về hàng loạt giọng ca vàng của showbiz Việt trong đó có những cái tên đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng...
"Với tôi, trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối. Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ".
Không ầm ĩ, phản pháo quyết liệt như câu chuyện với Thanh Lam trước đó, Mr Đàm dành cho đàn chị sự cảm thông có thừa: “Dân trong giới, ai ai cũng biết bệnh tình của chị Yến mà. Thương thật!”.
Trước ý kiến của giọng ca "Mưa trên phố Huế" cho rằng tên tuổi người nghệ sĩ chỉ trụ vững và được công nhận sau 20 năm sống chết cùng ánh đèn sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng không hề kém cạnh đặt câu hỏi ngược, ở thời vàng son nhất của Bảo Yến lúc đó chắc chắn không thể đạt được 20 năm. Tất cả mọi người phải dùng danh xưng nào khác ngoài hai từ ca sỹ để nói về tài năng của Bảo Yến?
Trở lại câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn đang làm tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí, từ bức tâm thư đến những chia sẻ đầy ẩn ý trên trang facebook cá nhân, giọng ca "Nửa vầng trăng" bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc của "ngụy quân tử" - như lời trong bức tâm thư gây xôn xao dư luận của Mr Đàm.
Những nhận xét đầy tính khiêu khích từ lâu đã thành bản năng ngay lập tức hứng chịu rất nhiều búa rìu từ dư luận cũng như trong giới nghệ sĩ.
Những chia sẻ đầy ẩn ý của Mr Đàm trên trang cá nhân được cho là đang

Những chia sẻ đầy ẩn ý của Mr Đàm trên trang cá nhân được cho là đang ám chỉ đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
NSND Lan Ngọc bức xúc: “Một người bé là Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với một nhạc sĩ lão làng như ông Nguyễn Ánh 9, bảo ông ấy là ngụy quân tử, kịch sĩ, đeo mặt nạ… như thế là không được. Với người lớn, bậc cha chú như thế, dù đúng hay sai mà nói như vậy đều là hỗn.”
Quyết liệt, ngoa ngoắt hơn so với cuộc "võ mồm" trước đó với Thanh Lam, lần này Đàm Vĩnh Hưng không tiếc lời đáp trả các vị tiền bối.
Thêm một lần, thái độ bất cần "rất Đàm" trỗi dậy: “Đa số họ thích làm vĩ nhân, làm mẫu mực nên hay lên tiếng dạy đời, hoặc cùng lắm là tìm tí xíu danh vọng, để mọi người biết họ vẫn còn hiện diện thôi... Trong xã hội cũng có nhiều người chưa từng bị rách áo nên làm sao cảm nhận được người mặc áo rách xấu hổ thế nào...”.
"Nước mắt cá sấu" đổi sự cảm thương
Công chúng dường như đã quá quen với việc Đàm Vĩnh Hưng viết tâm thư đằng sau những scandal không đáng có của "khổ chủ". Ca ngợi, tôn trọng Bảo Yến sau những đáp trả có chút mỉa mai về "bệnh tình" của đàn chị; hóa thân thành Thanh Lam như một cách hóa giải mâu thuẫn nhưng vẫn "khắc cốt ghi tâm".
“Làm gì có chuyện mới nghe người ta chửi bới mình rồi gặp họ lại cười “hè hè” giống diễn viên đang tập tuồng vậy được. Làm vậy khác nào làm trò hề cho thiên hạ, cho khán giả. Sống phải có chính kiến của mình chứ… Với tôi, mọi thứ đều rõ ràng", chàng ca sĩ chia sẻ.

Đêm nhạc chung giữa danh ca Bảo Yến và Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra trong 2 ngày 2,3/9 tới đây
Né tránh "trò cười" nhưng có biết đâu rằng chính những phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng trong câu chuyện ồn ào của ca sĩ Nguyễn Ánh lại đang khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn.
Chia sẻ trên trang cá nhân sau bài phỏng vấn ngày 24/8, nam ca sĩ với lượng fan đông đảo nhất nhì Vpop cẩn thận dặn dò người hâm mộ phải thật bình tĩnh và không được khiếm nhã: “Các fan yêu dấu nên bình tĩnh, nói năng lịch sự có hiểu biết và không được hỗn hào nhé”.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, bản tính được mệnh danh là "thím Đàm" không cho phép mọi chuyện ỉm đi đầy "bất công" như thế. Một bức tâm thư thường thấy được gửi đến người đã "trót nhận xét" "ông hoàng nhạc Việt" với những lời lẽ tỏ rõ bản chất.
Trong khi công chúng tiếp tục bàn cãi, ngày 29/8, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện với những giọt nước mắt hối lỗi đã trở thành "thương hiệu" trong đêm nhạc Nguyễn Ánh.
Sự nức nở tức thì nhận được vô vàn sự cảm thông từ nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề.
Ca sĩ Ánh Tuyết, người đã từng lên tiếng chỉ trích sự hỗn hào của Mr Đàm cho hay: Hưng đã có động thái đến gặp và xin lỗi chú 9 như thế là tốt rồi, mọi chuyện cũng đã có thể hạ hồi được rồi. Chú 9 là bậc cha chú chắc chắn ông sẽ bỏ qua thôi... Nữ ca sĩ cho rằng "Hưng không chỉ xin lỗi mỗi Nguyễn Ánh 9 mà phải xin lỗi cả công luận nữa...".
Mới đây, nữ danh ca thế hệ 7X, 8X Bảo Yến cũng chia sẻ những lời lẽ cảm thông với Mr Đàm, ca sĩ khẳng định chưa bao giờ đánh giá thấp khi cảm nhận được tình cảm mà giọng ca "Lâu đài tình ái" dành cho mình.
"Hưng vừa lo chỗ ở, vừa book show cho tôi lúc ở Mỹ thì làm sao mà tôi có thể bạc tình bạc nghĩa với em ấy như vậy được", giọng ca gạo cội cho biết.
Bảo Yến vô cùng lấy làm tiếc về sự việc trước đó. Chị lo lắng vì mình vốn không phải một người hay sân si, ganh ghét với đàn em, mà bài viết như thế sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm.
Đồng thời, nữ ca sĩ tỏ ra hài lòng với những gì mà huấn luyện viên The Voice làm được: "Hưng đang làm đúng những gì tôi mong muốn, tôi rất hài lòng. Hy vọng em ấy có thể chân cứng đá mềm giúp đỡ, dìu dắt, rèn giũa cho các đàn em - thế hệ tiếp theo - có thể kế thừa và phát huy, giữ cho nền âm nhạc nước nhà vững mạnh".
Có vẻ như sự hỗi lỗi, nước mắt đã đổi được sự cảm thương của không chỉ người trong cuộc mà hơn hết đó là các bậc "tiền bối", là công chúng vẫn đang bàn tán sôi nổi kia mặc cho một lời xin lỗi chân thành gửi đến dư luận vẫn chưa thấy đâu.
T.H
Showbiz Viet