HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thương cô bé lớp 10 học giỏi trong cảnh nghèo khó
Old 08-20-2013   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Ở cái tuổi của bà, lẽ ra phải được con cháu chăm sóc, nhưng hàng ngày bà vẫn đi làm thuê chỉ mong kiếm thêm chút ít để lấy tiền nuôi một đứa cháu tật nguyền, một đứa đang tuổi ăn tuổi học, mồ côi cha mẹ.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của ba bà cháu Vũ Thị Lịch (sinh năm 1943), Văn Thị Xuân (sinh năm 1993) và Văn Thị Trang (sinh năm 1997), ở xóm 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Mặc dù đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng hàng ngày bà Lịch vẫn quần quật làm việc kiếm tiền để lo cho cuộc sống hàng ngày cũng như nuôi hai đứa cháu mồ côi.


Đã 20 tuổi nhưng Xuân chỉ như một đưa bé.
Câu chuyện về gia đình bà đầy nước mắt. Trong căn nhà nhỏ, chỉ có 3 bà cháu ở với nhau, người cháu đầu là Văn Thị Xuân, đứa cháu thứ 2 là Văn Thị Trang, đều là kết quả mối tình duyên của con trai bà Lịch, anh Văn Đình Lợi với chị Quảng Thị Bích.
Gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má gầy gò, bà Lịch tiếp tục kể, mặc dù nhà nghèo, nhưng vợ chồng anh Lợi và chị Bích cũng hết lòng đùm bọc thương yêu nhau, đến năm 1993, hạnh phúc càng nhân lên khi vợ chồng anh chị sinh được bé gái đầu lòng là cháu Xuân. Lúc mới sinh ra, Xuân cũng mập mạp, bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng lúc lên 2 tuổi, Xuân vẫn không biết đi, biết nói, hay biết bò, mà cứ nằm im một chỗ.
Thấy con có biểu hiện bất thường, gia cảnh lúc ấy lại quá nghèo nàn, nên vợ chồng anh Lợi vay mượn khắp nơi mang con đi bệnh viện để khám. Hai vợ chồng như chết lặng khi biết con mình bị dị tật bẩm sinh, không có khả năng chữa trị.


Ba bà cháu rất cần sự quan tâm giúp đỡ của xã hội.
Về nhà trong đau khổ, hai vợ chồng anh chị vẫn cố gắng làm lụng hàng ngày, chỉ mong kiểm thêm tiền đưa con đi chữa trị, nhưng mọi hi vọng đều tan dần theo những lần đưa con đi bệnh viện khám.
Năm 2007, chị Bích sinh thêm một người con gái là cháu Văn Thị Trang. Nhưng đúng một năm sau tai họa bắt đầu đổ xuống gia đình đôi vợ chồng nghèo khó. Chị Bích do làm việc quá độ, lại mang bệnh trong người, nên ngất đi, được gia đình đưa đi cấp cứu, cả nhà nhận được tin sét đánh ngang tai khi biết tin, chị Bích bị ung thư máu giai đoạn cuối. Nhà quá nghèo, không có tiền chữa trị, nên chị Bích xin về nhà tự điều trị.
Nói là về tự điều trị, nhưng hàng ngày về nhà chị vẫn cặm cụi đi làm, rồi một ngày do quá mệt chị ra đi đột ngột để lại 2 đứa con thơ cho người chồng. Anh Lợi, vì thương vợ, lại quá đau lòng nên tinh thần suy sụp, rồi 6 năm sau cũng bỏ hai đứa con thơ dại lại.


Mỗi khi đi học về Trang phụ giúp bà làm việc.
Bố mẹ mất đi, hai đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, thương cháu, nên bà nội hàng ngày đi làm thuê khắp nơi, ai thuê gì cũng làm. Khổ nhất là Xuân, đứa cháu đầu, bị bệnh dị tật bẩm sinh từ bé, nên mặc dù đã 20 tuổi nhưng nhìn chẳng khác nào đứa trẻ. Hàng ngày Xuân chỉ ngồi một chỗ, tất cả mọi việc ăn uống, vệ sinh đều do bà Lịch và em gái chăm sóc.
Niềm an ủi duy nhất của bà Lịch là Trang, đứa cháu thứ 2, mặc dù mới học lớp 10, nhưng Trang rất ngoan ngoãn, chăm chỉ lại học rất giỏi. Cả 10 năm học Trang đều là học sinh giỏi của trường.
Kinh tế chỉ dựa vào hai sào ruộng, nên hàng ngày mọi người thuê gì bà Lịch đi làm nấy, kể cả phun thuốc diệt cỏ bà cũng sẵn sàng đi làm, miễn sao có tiền cho cháu ăn học. Năm ngoái mưa gió nhiều, có hôm nước còn tràn cả vào nhà, căn nhà quá cũ kỹ, dột nước khắp mọi nơi, cả chiếc giường bà cháu nằm phải dùng áo mưa để che lên.
Bà Lịch vừa kể, những giọt nước mắt rơi xuống vì thương cháu: “Cầu mong cho tôi khỏe mạnh, cong sức thì tôi còn làm, bây giờ cố gắng nuôi cháu Trang ăn học, chỉ sợ thân già sức yếu, nhỡ không may tôi nằm ra đấy, thì hai đứa cháu tôi như thế nào”.
Thương cảnh ba bà cháu vất vả, nghèo đói, nên trong đợt xây dựng sân bóng cho xã Vân Sơn, còn thừa ít vật tư, nên UBND xã đã hỗ trợ bà cháu số còn lại để xây một gian nho nhỏ tránh mưa nắng. Cách nhà bà Lịch hơn 100m, có cây cầu mới làm xong, còn thừa cát với sỏi, bà Lịch ra xin về để về làm nhà. Thế là gần 1 tháng trời hai bà cháu không quản ngày đêm vất vả gánh cát, sỏi về làm nhà. Được hàng xóm láng giềng hỗ trợ thêm chút ít nên bà Lịch cũng đủ xây một gian nhà nhỏ lấy chỗ cho cháu Trang học tập.


10 năm học, Trang luôn là học sinh giỏi của trường.
Bà Lê Thị Tâm (78 tuổi) là hàng xóm cho biết: “Ở cái xã này, ai cũng biết hoàn cảnh của nhà bà Lịch, có tuổi rồi mà suốt ngày phải làm lụng, lại cả đứa cháu nữa, rõ khổ, cái tuổi ăn tuổi học mà cũng phải chạy ăn từng bữa…”.
Biết bà vất vả làm lụng suốt ngày, nên Trang cũng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, mỗi khi đi học về, em lo công việc nhà, lo chăm chị gái… Nhà nghèo, nhưng không phải vì thế mà việc học tập của em sa sút. Trang tâm sự: “Em sẽ cố gắng học thật tốt, để sau này ra trường có thể đi làm đỡ đần cho bà, chăm sóc chị em”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1127: Bà Vũ Thị Lịch: Xóm 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:quynhanai@dantri.com .vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Đức Văn - Duy Tuyên
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	anh-4-61cb1.JPG
Views:	8
Size:	53.2 KB
ID:	505124  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11108 seconds with 13 queries