HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vụ ép 3 con nhỏ uống thuốc độc: Người mẹ nói gì?
Old 08-18-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
“Từ khi kết hôn đến nay, Vĩnh suốt ngày tìm cách hành hạ, đánh đập tôi, đã nhiều lần tôi phải đi cấp cứu ở trung tâm y tế xã và bệnh viện ở Quốc Oai, Sơn Tây".

Do mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trước đó, ngày 16/8, anh Kiều Văn Vĩnh (SN 1982, đội 6, xã Liệt Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) trong lúc quẫn trí vì vợ bỏ về nhà ngoại đã bắt 3 con uống thuốc trừ sâu, sau đó bản thân anh Vĩnh cũng uống thuốc để tự tử.
Khi anh Vĩnh đèo các con xuống đến nhà ngoại, nơi chị Nguyễn Thị Thao (SN 1988) vợ anh đang sinh sống tại xóm 3 (xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thì gục ngã vì ngấm thuốc. Người thân trong gia đình chị Thao phát hiện anh Vĩnh cùng 3 cháu Kiều Thị Xuân Mai (SN 2006), Kiều Đức Anh (SN 2008), Kiều Thị Linh (SN 2010) trong tình trạng nôn, toàn thân tím tái, ngất lịm và có dấu hiệu của bị ngộ độc do thuốc trừ sâu.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà chị Thao đã báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa các cháu đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn bản thân anh Kiều Văn Vĩnh được công an xã Phú Cát chuyển lên bệnh viện Đa khoa Sơn Tây để cấp cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin mới nhất, hiện cháu Kiều Thị Xuân Mai và anh Kiều Văn Vĩnh đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Hai cháu Kiều Đức Anh và Kiều Thị Linh đang nằm cấp cứu tại Khoa Hồi sức của Bệnh viện Nhi Trung ương. Tình trạng của anh Vĩnh và các cháu vẫn nguy kịch, chưa thể tiên đoán.
Nhà ông Nguyễn Văn Thể, bố đẻ chị Nguyễn Thị Thao, nơi phát hiện anh Kiều Văn Vĩnh và các cháu có biểu hiện bị ngấm độc.

Để làm rõ vụ việc trên, chiều 17/8, PV Kiến Thức đã tìm đến Bệnh viện Nhi Trung ương gặp chị Nguyễn Thị Thao khi chị đang chăm sóc các cháu nhỏ được điều trị tại đây.
Nói về tình trạng của các cháu, chị Thao cho biết, cháu Kiều Thị Xuân Mai đã ăn được tí cháo và có thể trò chuyện được vài câu. Nhưng cháu Kiều Đức Anh và cháu Kiều Thị Linh đang được lọc máu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thông tin ban đầu các bác sĩ báo cho gia đình, tình trạng của hai cháu chưa thể tiên đoán được.
“Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, tôi vẫn chưa thể nào chợp được mắt, cũng không tha thiết ăn uống gì. Cứ nghĩ đến con lại trào nước mắt. Tôi chỉ mong sao các con nhanh chóng qua cơn nguy kịch”, chị Nguyễn Thị Thao đẫm nước mắt nói.
Theo lời chị Thao, chị lấy anh Kiều Văn Vĩnh từ năm 2005 để tìm kiếm một chỗ dựa vun đắp cho gia đình nhỏ. Anh Vĩnh không phải là người nghiện ngập rượu chè hay cờ bạc nhưng lại có tính côn đồ. Chồng làm nghề lái xe, vợ ở nhà làm ruộng và chăm sóc các con. Tuy nhiên, cứ đi làm về là anh Vĩnh lại tìm cách gây gổ với vợ con.
“Từ khi kết hôn đến nay, anh Vĩnh suốt ngày tìm cách hành hạ, đánh đập, đã nhiều lần tôi phải đi cấp cứu ở trung tâm y tế xã và bệnh viện ở Quốc Oai, Sơn Tây. Cách đây một tháng, chỉ vì cãi lại một câu mà tôi bị anh Vĩnh đánh túi bụi ngoài đường, sau đó túm tóc lôi vào nhà và đánh đến ngất xỉu. Không những không đưa vợ đi viện, anh Vĩnh còn khóa cửa, nhốt tôi trong nhà, chỉ đến khi tỉnh, tôi gọi điện sang bên gia đình bố mẹ ruột thì mới được em họ sang đưa đi bệnh viện Quốc Oai cấp cứu”, nước mắt chị Thao lại chảy dài khi kể lại những tháng ngày trước đó.
Chị Nguyễn Thị Thao đau đớn khi kể lại sự việc xảy đến với gia đình.

Nói về sự việc xảy ra hôm 16/8, chị Nguyễn Thị Thao cho biết, mấy hôm nay, bị chồng đánh phải đi cấp cứu nên chị được bố mẹ ruột đưa về nhà để lánh nạn. Sáng ngày 16/8, khoảng 11 giờ, khi về nhà chồng (đội 6, xã Liệp Tuyết) để thăm các con thì nhận được điện thoại của bố đẻ là Nguyễn Văn Thể cho biết, Vĩnh đã ép các con uống thuốc trừ sâu hiện đang rất nguy kịch. Khi về đến nhà thì gia đình đã đưa các cháu lên bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để cấp cứu...
Theo lời chị Thao, trước khi sự việc trên xảy ra, chị đã rất nhiều lần làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã Liệp Tuyết nhưng không được giải quyết, can thiệp. Chị Thao cho biết, cách đây ít hôm, Vĩnh đã gọi điện và nhắn tin cho chị dọa sẽ ép các con uống thuốc và tự tử.
Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ, PV Kiến Thứcsẽ tiếp tục cập nhật…
Ninh Hải
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	961180_224708787684141_1006583653_n_RROX.jpg
Views:	3
Size:	61.5 KB
ID:	504554  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12741 seconds with 13 queries