HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đâm chết chồng vì bị đánh đập như thời trung cổ
Old 06-07-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Bị bạo hành nhiều năm, lây HIV từ chồng, chị đã tìm mọi cách thoát khỏi người đàn ông tàn ác nhưng không được. Trong một phút thiếu kiềm chế, chị đã rút dao đâm chồng để giải thoát cho bản thân trước mặt con thơ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Sinh ra trong một gia đình không yên ấm, cha mất sớm, còn mẹ thì lận đận trải qua 3 đời chồng, nên Trần Thị Ngọc Loan (SN 1983, quê Bình Phước, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) có một tuổi thơ đầy bất hạnh, thiếu sự quan tâm của gia đình. Lớn lên, số phận éo le tiếp tục đeo bám chị, khi phải trải qua 2 lần lập gia đình không như ý muốn, người chồng đầu tiên đột tử trong tù, còn người thứ 2 sau khi có đứa con chung đã bỏ mẹ con chị đi tìm hạnh phúc mới.
Cách đây 5 năm, qua sự giới thiệu của một người bạn, chị quen Huỳnh Anh Hùng (SN 1967, quê TP.HCM), lái taxi ở Bình Dương. Tuy Hùng lớn hơn chị 16 tuổi nhưng vẻ ngoài đẹp trai pha chút phong trần đã cuốn hút chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người đều trải qua những cuộc hôn nhân không như ý nên rất hiểu và thông cảm, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi dọn về ở chung.
Sống với nhau chị mới nhận ra vì sao những người vợ trước phải chia tay với Hùng, người đàn ông này là một tay ăn chơi có tiếng, hay ghen tuông vô cớ, lại thêm thói vũ phu. Hùng thường xuyên ăn nhậu, cứ xỉn về là lôi vợ ra chửi, đánh đập. Một thời gian sau thì chị mang thai, những tưởng có con chung thì chồng sẽ tu tỉnh, nhưng Hùng càng tàn bạo hơn. Hậu quả của những trận đòn liên miên là chị bị động thai, phải sinh bé Trần Quốc Anh (SN 2011) khi thai nhi mới được 7 tháng tuổi. Sinh con xong, chị phải tự mình nuôi nấng, chăm sóc, Hùng không một lời hỏi thăm, động viên, thậm chí không thừa nhận con mình.
Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng Hùng-Loan trong ngày cưới.
Hùng nghĩ ra những chiêu thức rất quái đản để hành hạ, tra tấn vợ như thời trung cổ: trói tay chân chị lại rồi đánh đập, đá vào vùng kín, thậm chí có lần còn bắt vợ quan hệ với mình giữa chốn đông người. Nghiệt ngã hơn, trong một lần bị đánh phải đi cấp cứu, chị phát hiện mình bị nhiễm HIV từ chồng.
Không dừng lại ở việc hành hạ, Hùng còn thường xuyên quậy phá việc bán vé số của vợ, bắt chị phải chu cấp tiền bạc. Mẹ của chị Loan đi bán vé số dạo cũng từng bị Hùng chặn đường đá xuống cống nước.
Đau đớn, tủi nhục, chị đã tìm mọi cách để chạy thoát khỏi gã chồng vũ phu, từng có ý định tự tử nhưng nghĩ tới mẹ và 2 đứa con thơ chị lại không đành lòng. Nhiều lần chị trốn về quê, gửi đơn tố cáo nhờ công an và chính quyền địa phương can thiệp nhưng rồi Hùng vẫn chứng nào tật nấy. Công an địa phương làm hồ sơ đưa người đàn ông này đi giáo dục bắt buộc, nhưng chưa kịp đi thì đã xảy ra chuyện.
Những vết sẹo chi chít vì bị chồng tra tấn trên cánh tay chị Loan.
Theo đó, sáng ngày 1/6, chị Loan đến đại lý nhận vé số để đi bán thì Hùng xuất hiện và nói chủ đại lý tư tình với vợ mình rồi đập phá cửa hàng. Trước hành động ngày càng quá quắt của chồng, chị nói lời chia tay. Lúc này Hùng có vẻ ăn năn, xuống nước năn nỉ đưa vợ đi chơi để làm hòa. Hiểu rõ bản tính hung ác của chồng nên trước khi đi, chị cầm theo con dao Thái Lan để phòng thân. Đến 5h chiều cùng ngày, Hùng dẫn vợ con ra quán VININA (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) để ăn nhậu. Tại đây Hùng chửi: “Mày bỏ tao theo thằng đại lý vé số à”, rồi ra tay đánh đập vợ. Trong phút hoảng loạn, chị cầm dao đâm 2 nhát vào ngực chồng rồi bỏ chạy. Bị đâm trọng thương nhưng Hùng vẫn đuổi theo để đánh vợ, nhưng được khoảng 10m thì gục xuống. Thấy chồng bất tỉnh, chị quay lại nhờ người dân đưa đi cấp cứu rồi đến công an P.Chánh Nghĩa tự thú.
Sau 3 ngày bị tạm giữ để tiến hành điều tra, ngày 4/6, chị được cho tại ngoại. Trong dòng nước mắt, chị nghẹn ngào kể về những tháng ngày đau đớn tủi nhục, những vết sẹo chi chít khắp cơ thể vì những trận đòn roi tàn bạo của chồng. Hùng chết là sự giải thoát cho gia đình, nhưng chị cũng phải trả giá đắt cho hành động của mình. Rồi đây không biết 2 đứa con sẽ ra sao khi chúng còn quá thơ dại để có thể tự lo cho cuộc sống của mình trong khi mẹ - chỗ dựa lớn nhất của chúng phải vào tù.
Hai đứa con nhỏ của chị Loan rồi đây không biết sống ra sao khi mẹ phải vào tù.
KHẮC THÀNH
Theo Infonet
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	chi-loan.jpg
Views:	8
Size:	107.0 KB
ID:	479941  
Old 06-08-2013   #2
manhlequan
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Apr 2008
Location: Frankfurt, Germany
Posts: 423
Thanks: 6
Thanked 40 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 12 Post(s)
Rep Power: 18
manhlequan Reputation Uy Tín Level 1manhlequan Reputation Uy Tín Level 1
Default

Chị Trần Thị Ngọc Loan vì tự vệ nên giết người, và người bị giết đáng tội chết :
1 -.Đã biết mang bệnh CIDA mà về lây cho người khác
2 - Hành hung đánh đập dã man đối với người sức yếu hơn mình
3 - Ăn hiếp*& chặn đường đá người già xuống cống nước.

Này chỉ Loan nhiễm CIDA (đó Huỳnh Anh Hùng lây sang), không biết là chết lúc nào, vì tự vệ nên giết người :

Nên phạt chị 1 năm Tù Treo.
manhlequan_is_offline  
Old 06-08-2013   #3
huonl
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 184
Thanks: 0
Thanked 20 Times in 11 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 9 Post(s)
Rep Power: 19
huonl Reputation Uy Tín Level 1huonl Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đúng vậy chỉ nên phạt 1 năm tù treo là đủ rồi ông tòa ơi, cái thứ người như thằng Hùng nầy có chết đi cũng tốt cho xã hội mà thôi
huonl_is_offline  
Old 06-08-2013   #4
manhlequan
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Apr 2008
Location: Frankfurt, Germany
Posts: 423
Thanks: 6
Thanked 40 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 12 Post(s)
Rep Power: 18
manhlequan Reputation Uy Tín Level 1manhlequan Reputation Uy Tín Level 1
Default

Nhắn các chị có gia đình ở VietNam; nếu ông chồng của các chị đánh 1 bạt tay, thì làm ơn đi làm giấy ly-di liền đi, vì nếu đánh được 1 lần sẽ có đánh lần sau và từ từ tiến lên sau đó có thể giết chết*(lý do đầy lật lọng). là con người không ai có thể đánh đập hành-hạ người khác, còn nếu không các ông-bà có con gái cho đi học võ đề tự vệ (khuyên nên học đến nơi đến chốn, ít nhất cũng phải có*"Đệ nhị Đằng Huyền Đai" hoặc Đệ Tam Đằng, xem có thằng nào dám đánh vợ nửa không ??

Phải biết tự thương mình và bảo vệ mình trước, đừng bao giờ lợi dụng từ ngữ 'muốn con có cha có mẹ' hay la "còn rất yêu anh ta "- Hãy nhớ rằng hay tự yêu bản thân mình trên hết các chị nhé !" &
đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nguyền rủa từ miệng cha mẹ hay sự hành hạ đánh đập của cha chúng nó - bởi vì lý do rất là đơn giản : TIỀN

Last edited by manhlequan; 06-08-2013 at 14:16.
manhlequan_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13255 seconds with 13 queries