HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xót thương bé trai 3 tuổi chỉ còn da bọc xương
Old 03-20-2013   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Khi sinh ra, bé Hứa Văn Dũng nặng 2,7kg và đến 6 tháng, bé nặng được 8kg. Nhưng cũng từ thời điểm đó, bé ngày càng lười ăn, teo tóp dần và đến giờ, gần 3 tuổi bé chỉ nặng chưa đầy 6kg. Thân hình cháu chỉ còn da bọc xương…

Bé chưa từng biết mùi miếng thịt!

Sáng 19/3, chúng tôi vào thăm bé Dũng đang điều trị tại khoa Bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương). Trước ánh đèn ống kính lóe lên, bé Dũng vẫn chỉ nằm lặng lẽ. Thỉnh thoảng hua tay như muốn cầm lấy bàn tay ai đó.

Bé Dũng trong tình trạng chỉ còn da bọc xương.
“Nằm viện được gần 2 ngày, bé đã được truyền 100ml máu và dịch truyền nên đã có vẻ nhanh nhẹn hơn. Còn trước đó, bé cứ nằm im một chỗ, thở dốc, đến ruồi đậu lên mặt cũng không buồn xua tay”, mẹ bé Dũng nói.
Chị Ma Thị Nhích (27 tuổi, người dân tộc Tày ở Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang), mẹ cháu bé cho biết, khi sinh ra bé nặng 2,7kg. 6 tháng đầu bú sữa mẹ chị thấy con phát triển bình thường, cân nặng tăng đến 8kg. Nhưng cũng từ thời điểm đó, bé cũng bỏ bú, không ăn, chỉ uống nước, nhiều khi uống nước vào lại nôn. Cơ thể bé cứ yếu dần, gầy tóp đi, da xanh xao. Nhà xa bệnh viện tỉnh đến vài chục cây số, quyết tâm mãi chị mới đưa con lên bệnh viện tỉnh khám. “Cũng chẳng biết bác sĩ nói con bị bệnh gì, chỉ biết con phải nhập viện truyền máu”, chị Nhích nói.

Thương con nhưng vì nghèo khó, đến khi Dũng bệnh quá nặng chị Nhích mới đưa được con đi viện.

Sau lần truyền máu đó, về nhà bé Dũng ăn uống cũng không khá lên là mấy. Nhưng đến tháng thứ 7, chị cũng bắt đầu cho con ăn dặm bằng nước cháo loãng, rồi đến cháo trắng. Khi được hỏi, có nấu cháo thịt, rau cho con ăn không, chị Nhích thật thà nói: “Từ lúc sinh đến giờ, bé không biết mùi thịt là gì. Nhà nghèo, chị làm được mấy xào ruộng gạo còn không đủ ăn, nhiều khi phải ăn thêm khoai, sắn. Cả nhà không bao giờ có thức ăn kèm theo mà chỉ ăn cơm với rau trồng được ở vườn. Bé Dũng cũng vậy, từ khi tập ăn dặm, chỉ là nước cháo loãng và cháo trắng”.

Quá trình điều trị sẽ là rất lâu dài, cơ hội bình phục của cháu Dũng càng chậm khi mà bố mẹ đều nghèo khó.
Ăn đã nghèo năng lượng, nhưng bé Dũng cũng chẳng ăn được nhiều. Mẹ bỏ đi làm nương từ sáng đến trưa, bỏ em cho một người cháu họ chăm. “Có hôm từ sáng mẹ đi đến khi về nhà, con chỉ ăn được hai thìa nhỏ cháo loãng. Mình nghĩ con lười ăn nên nó càng còi đi. Nhưng bé đã ăn ít lại hay nôn, cứ ăn vào là nôn, gần 2 tuổi cũng chỉ đâu nằm đấy, không ngồi, không đi nên cách đây 7 tháng lại đưa bé đi khám viện tỉnh, được truyền máu rồi về nhưng bé cũng không khá hơn”, chị Nhích nói.
Đến lần này, con ốm mệt, chỉ nằm thở hổn hển, đến uống nước vào cũng nôn, trong khi trong nhà không còn một đồng bạc chị mới gọi điện cho chồng đang làm thuê ở Đắc Lắc. Chồng chị vay mượn gửi ra được 2 triệu để hai mẹ con xuống Hà Nội khám bệnh.
Nằm tại khoa Bệnh máu trẻ em, ai nhìn thấy cảnh hai mẹ con chăm nhau cũng không thể kiềm lòng. Chị Nhích đang mang thai tháng thứ 6, người cũng gầy rộc. Em Dũng cũng mệt lử, nằm nguyên một chỗ. “Thế nhưng bé cũng khôn lắm nhé, ai cho gì cũng cầm, từ gói bim bim, tiền, rồi lấy điện thoại từ tay bé là bé cũng không đồng ý”, bác Hạnh chăm sóc bệnh nhân cùng phòng cho biết.
Phải điều trị lâu dài
Bác sĩ Hà Thị Sen, khoa Bệnh Máu Trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, bé Dũng bị thiếu máu rất nặng. Bệnh nhân đã được truyền 100ml và sẽ tiếp tục được truyền máu vào những ngày sắp tới.

“Bệnh nhân này ngoài bệnh suy dinh dưỡng nặng thể teo tóp (Marasmus) khiến bé bị đói thực sự, thiếu từ chất glucid, lipid đến protid, thiếu toàn bộ năng lượng. Trẻ phải huy động toàn bộ chất dự trữ do đó mất hết lớp mỡ dưới da, chỉ còn da bọc xương, rất có thể bé còn mắc bệnh lý nào đó kèm theo mới dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu máu nặng nề như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm ra bệnh của bé”, BS Mai Lan, trưởng khoa Bệnh máu trẻ em cho biết.
Cũng theo BS Lan, bệnh nhân chắc chắn còn phải điều trị rất lâu dài. May mắn, bé được BHYT thanh toán gần như toàn bộ. Khoa dinh dưỡng của bệnh viện cũng đã nhận sẽ cung cấp bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho bé. Tuy nhiên, bé cũng cần uống thêm sữa, bổ sung một số sản phẩm dinh dưỡng đặc thù.
Mẹ bé Dũng cho biết, bé được các bác, các cô cùng phòng cho tiền mua sữa. Lần đầu được uống sữa công thức, nhưng bé cũng không háo hức, mỗi lần chỉ được vài thìa nhỏ.
Bản thân chị Nhích dù đang mang thai nhưng mỗi ngày cũng chỉ dám ăn hai bữa cơm rau để lấy sức chăm con. Hỏi chị, sao nhà nghèo thế, sinh con nữa, lấy gì mà ăn. Chị Nhích lặng lẽ nói: “Biết là nghèo, không có tiền, nhưng chỉ sợ nhỡ bé Dũng không qua khỏi, thì làm gì còn con nên cũng cố. Bố cháu làm thuê cũng chỉ đủ nuôi thân. Mẹ con ở nhà rau cháo qua ngày. Em đang lo, bác sĩ nói phải điều trị dài ngày, không biết lấy đâu tiền mà ở viện. Rồi đến khi mình sinh con, bà ngoại xuống lạ lẫm, không biết có chăm được con không…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 938: Bé Hứa Văn Dũng, hiện đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học và Truyền máu trung ương).
Điện thoại: 01688446273 (chị Nhích, mẹ bé Dũng).
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Bài và ảnh: Hồng Hải
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	honghai3-f2765.JPG
Views:	4
Size:	119.2 KB
ID:	452256  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12624 seconds with 13 queries