GiadinhNet - Người bố này lý giải: Làm như vậy chỉ với mục đích dọa con(?!).
Chúng tôi quay lại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa- Vũng Tàu) để thăm cháu Vũ Đình Thanh (10 tuổi) học sinh lớp 3/1 Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, bị cha ruột dùng xăng đốt chân do đi chơi về khuya.
Đốt chân để… dạy con
Tại Bệnh viện Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, quê Bến Tre, tạm trú tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu; cha cháu Thanh) cho biết: Trước đây cháu Thanh học rất khá. Nhưng từ đầu năm học 2011 đến nay, Thanh thường bỏ học và đi chơi tới tận khuya mới về. Ông Hùng đi làm tại Bến Tre nên Thanh ở nhà với người mẹ kế cùng em nhỏ mới được mấy tháng tuổi. Ông nghe vợ gọi điện thoại nói Thanh hay nghỉ học, đi chơi về khuya, lại đánh mẹ và em nên ông rất bực bội. Sáng 8/10 sau khi về ông đã mắng Thanh. Sau đó, ông Hùng rút xăng từ trong bình xe máy ra, tưới lên chân Thanh và rồi châm lửa đốt.
Người bố này lý giải: Làm như vậy chỉ với mục đích dọa con(?!). Thấy thế, mẹ kế của Thanh lấy mền trùm lại, dập tắt ngọn lửa. Dù Thanh bị bỏng nặng, nhưng ông Hùng vẫn để con trai ở nhà tự trị thương. Hiện, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) tạm thời cho ông Hùng tại ngoại để chăm sóc con tại bệnh viện.
Vào thăm Thanh, chúng tôi bắt gặp cảnh ông Hùng đang bón cơm cho con. Vẻ ngoài khắc khổ, ông Hùng run run chia sẻ: "Do hoàn cảnh khó khăn, tôi phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi bốn miệng ăn. Từ ngày tôi đi làm ăn xa, cháu nó lại sinh ra tật bỏ học, đi chơi game về khuya. Làm việc vất vả, lại nghe vợ kể rằng cháu đi chơi về đánh cả mẹ kế và em nên tôi rất bực bội. Vì nóng giận nên khi về nhà, tôi lấy xăng đốt để dọa con. Khi thấy hậu quả việc làm của mình, con bị bỏng như vậy tôi rất ân hận, xót xa...".
Khi được hỏi vì sao ông không chở Thanh đi bệnh viện chữa bỏng mà để ở nhà trị vết thương? - ông Hùng phân trần: "Vì kinh tế không dư dả gì, lại nghĩ chỉ cần bôi thuốc trị bỏng dần dần sẽ lành tôi không chở cháu đi bệnh viện".
Cháu Thanh đang được cha chăm sóc tại BV Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: HT
"Bố ở tù không ai nuôi cháu"
Cháu Thanh kể: Do bị bố mắng nên không muốn điều trị vết bỏng. Gần đây bố đi làm xa nên em rất hay theo các bạn bỏ học đi chơi game. "Mải chơi nên em thường đi đến tận khuya, về nhà mẹ kế đã đóng cửa ngủ. Gọi cửa mẹ chưa ra mở kịp nên em rất bực bội. Khi mẹ mở cửa, em có đánh mẹ mà không biết vì sao? Em thường chơi các trò đánh nhau, mải mê quên cả thời gian. Do bố làm xa nên không ai quản lý, em không có gì phải sợ. Tuần trước đó, em có hứa với cô Hiệu trưởng là không bỏ học để chơi game nữa nhưng em vẫn muốn chơi...”. Thanh kể: "Cháu không trách giận vì bố đốt chân cháu. Cháu không muốn bố đi tù vì sẽ không có ai nuôi cháu"- Thanh bộc bạch.
Theo lãnh đạo Công an huyện Tân Thành: Hiện tại chưa có giám định tỷ lệ thương tật của cháu Thanh. Ông Hùng đang được tại ngoại để chăm sóc con. Đợi đến khi cháu Thanh ra viện, cơ quan chức năng mới xem xét xử lý trường hợp này. Ông Hùng cũng có tình tiết giảm nhẹ là do ông chỉ mới đốt nhẹ để dọa con nhưng vợ kế ông không biết lại vội dập lửa bằng nước khiến ngọn lửa bùng lên...
Qua tìm hiểu nơi Thanh theo học, đại diện nhà trường cho biết: Thanh là học sinh giỏi, ngoan nhưng sau khi vào năm học mới được hai tuần, em thường xuyên nghỉ học không rõ lý do. Cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà nhiều lần để gặp gia đình hỏi thăm, nhắc nhở em đi học, em có hứa sẽ không nghỉ học nữa nhưng sau đó đâu lại hoàn đấy...
Bác sĩ BV Bà Rịa cho biết trường hợp của cháu Thanh bị bỏng khá nặng, cần theo dõi thêm. Hiện tại tình hình cháu Thanh chưa phải chuyển lên tuyến trên.
Hãi hùng kiểu dạy con
Gần một tuần nay, người dân và chính quyền xã Phước Hòa (Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu) rất bức xúc trước vụ việc cháu Vũ Đình Thanh (10 tuổi), con trai ông Hùng, là học sinh lớp 3/1 Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm bị chính cha ruột của mình dùng xăng đốt bỏng nặng hai chân.
Sáng 8/10 đi làm về ông Hùng đã mắng Thanh rồi rút xăng từ trong bình xe máy ra, tưới lên chân Thanh và rồi châm lửa. Khi lửa bùng cháy nhanh thì vợ ông vội dập đi, tuy nhiên hai chân Thanh đã bị bỏng rất nặng. Dù biết tình trạng con như vậy nhưng ông Hùng vẫn để Thanh ở nhà, chỉ mua thuốc tự điều trị vết bỏng. Sau vài ngày chân của Thanh sưng rộp lên, có dấu hiệu nặng hơn. Người hàng xóm vô tình biết chuyện đã báo cho chính quyền địa phương.
Ngay khi biết thông tin, UBND xã Phước Hòa đã xuống xác minh thông tin. Thấy tình trạng sức khỏe của cháu Thanh khá xấu, cả đoàn đã vội đưa cháu đi bệnh viện. Hiện xã đã vận động được một số tiền của cán bộ, người dân trong xã để đóng một phần viện phí cho cháu Thanh.
Huyền Trang