Đối với Tổng thống Trump, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Ông ấy đang bận rộn với rất nhiều cuộc cải tổ: Việc biến Phòng Bầu dục thành Versailles, nơi dường như được dát thêm lá vàng và đồ trang trí mỗi khi Trump tập hợp giới truyền thông tại đó. Việc lát nền Vườn Hồng, giờ là Mar-a-Lago Patio North, chật kín bàn trắng và ô vàng giống hệt như nơi nghỉ dưỡng của ông ở Florida. Việc cải tạo một chiếc máy bay phản lực hạng sang của Qatar được chế tạo cho một vị vua ước tính trị giá hàng tỷ đô la, phù hợp với sở thích của Trump hơn là chiếc Không lực Một "kém ấn tượng" hơn. Thậm chí là một chiếc xe golf mới, chiếc Golf Force One bọc thép trị giá sáu con số. Và, giả sử Trump đạt được điều mình muốn, như ông ấy thường làm, ông ấy sẽ sớm khởi công một phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu đô la, rộng 90.000 foot vuông, một Sảnh Gương thực sự, gần như gấp đôi diện tích của Nhà Trắng.
Tổng thống nhận được 257 triệu đô la từ những người Cộng hòa luôn tuân thủ trong Quốc hội để biến Trung tâm Kennedy gần đó thành "Trung tâm Trump/Kennedy", như Trump đã đề xuất một cách khiếm nhã vào thứ Ba. (Trong khi đó, vị tổng thống được cho là theo chủ nghĩa dân túy này đã hủy bỏ các khoản tài trợ cho các nhóm nghệ thuật địa phương trên khắp nước Mỹ và tìm cách xóa bỏ Quỹ Quốc gia về Nghệ thuật, nơi tài trợ cho các sự kiện văn hóa ở mọi tiểu bang.) Ngay cả những huy chương dành cho những người chiến thắng Giải thưởng Danh dự Trung tâm Kennedy hàng năm cũng đang được tân trang lại — tất nhiên là từ Tiffany & Co. Trump, người đã tự mình trở thành chủ tịch Trung tâm Kennedy sau nhiệm kỳ đầu tiên mà ông đã bỏ qua các buổi biểu diễn vinh danh theo yêu cầu của công chúng, đã có mặt vào thứ Tư để công bố những người được vinh danh năm 2025.
Hãy dừng lại ở đây để xem xét Fox News và MAGA World sẽ phản ứng như thế nào nếu vị tổng thống giám sát tất cả sự xa hoa này được gọi là Biden, Obama hoặc Clinton.
Tuy nhiên, những mối bận tâm này của vị tổng thống trong chương trình truyền hình thực tế chỉ là ẩn dụ cho một điều gì đó lớn lao hơn nhiều — việc Trump gần như không kiểm soát được việc cải tổ toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ cũng như các tổ chức giáo dục, văn hóa, luật pháp lớn của nước này, tất cả đều nhằm mục đích phô trương vẻ hào nhoáng hào nhoáng và quyền lực thô sơ: Ông ta...
Hãy xem xét những sự kiện gần đây. Sau khi dữ liệu liên bang cho thấy tình trạng mất việc làm đáng lo ngại trong những tháng gần đây — một hình ảnh không mấy tốt đẹp đối với vị phù thủy kinh tế tự xưng — Trump đã sa thải viên chức lập dị điều hành Cục Thống kê Lao động để ủng hộ một tay sai của MAGA bị các nhà kinh tế thuộc mọi thành phần khinh miệt vì sự thiên vị và thiếu hiểu biết của ông ta. Chỉ những người giỏi nhất mới được chọn.
Những viên ngọc văn hóa — tám bảo tàng của Viện Smithsonian — sắp được đại tu theo kiểu Trump. "Nhà Trắng sẽ xem xét lại các bảo tàng Smithsonian để phù hợp với tầm nhìn lịch sử của Trump" là tiêu đề của tờ Wall Street Journal tuần này. Vậy nên Trump, người có tầm nhìn lịch sử, người từng nghĩ rằng Frederick Douglass, nhà hoạt động bãi nô, vẫn còn sống và Bộ An ninh Nội địa tuần này dường như đã quảng bá một cuốn sách tân Quốc xã trên tài khoản mạng xã hội của mình, sẽ biên soạn lại cuộc sống và lịch sử nước Mỹ cho hậu thế. Điều gì có thể xảy ra sai sót?
Mặc dù Vladimir Putin từ chối thỏa hiệp hoặc ngừng bắn vào Ukraine, chế giễu lời nói của Trump về việc làm trung gian hòa bình vào Ngày đầu tiên, Trump dự định sẽ ban thưởng cho kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ vì tội ác chiến tranh vào thứ Sáu bằng sự công nhận tối thượng: một hội nghị thượng đỉnh trên đất Mỹ. Suy cho cùng, một hội nghị thượng đỉnh nhận được sự chú ý của truyền thông nhiều hơn một cuộc gọi điện thoại riêng tư đơn thuần. Vậy thì sao nếu không có gì xảy ra, giống như "hội nghị thượng đỉnh" nhiệm kỳ đầu tiên của Trump với Putin, Tập Cận Bình và Kim Jong Un. Chính những người có quyền lực được truyền hình trực tiếp mới là điều quan trọng.
Muốn tỏ ra cứng rắn với tội phạm? Trump, một nghệ sĩ biểu diễn, đã quân sự hóa thủ đô của quốc gia giống như ông đã làm với Los Angeles, ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại một thành phố mà tội phạm đang ở mức thấp nhất trong 30 năm. (Cũng như số liệu việc làm, Nhà Trắng đã bác bỏ dữ liệu tội phạm.) Tổng thống đã triệu tập 800 lính Vệ binh Quốc gia và vô số đặc vụ liên bang để tuần tra Washington, một quyền lực mà ông đã từ chối sử dụng trong ba giờ đồng hồ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi thành phố thực sự phải đối mặt với bạo loạn. Trump rất thích việc dàn dựng bối cảnh đến nỗi ông thà đưa các đặc vụ FBI ra đường phố D.C. còn hơn để họ làm công việc hậu trường về phản gián và chống khủng bố.
Tôi không cảm thấy an toàn hơn.
Tuy nhiên, đây không chỉ là một chương trình chống tội phạm đối với Trump. Ông ấy nói rằng nó còn là về việc làm đẹp. "Tôi sẽ làm cho Thủ đô của chúng ta an toàn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết", ông đăng trên mạng xã hội. Điều này đến từ vị tổng thống, người không hề bận tâm đến việc những người ủng hộ ông làm ô uế và đại tiện bừa bãi tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Là một cư dân lâu năm, tôi không nhận ra thành phố phản địa đàng mà ông ấy mô tả; với tư cách là một công dân, tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Và tất nhiên, trò chơi quyền lực của Trump cũng liên quan đến việc gây quỹ. Với ông ta, tiền bạc không phải là vấn đề? Trong một email kêu gọi quyên góp hôm thứ Ba, ông ta khoe khoang với những người muốn đóng góp rằng mình đã "GIẢI PHÓNG" thủ đô khỏi "Tội ác, Sự man rợ, Sự bẩn thỉu và Cặn bã". Bạn biết điều gì thực sự cặn bã không? Đó là sự tham lam tiền bạc không ngừng.
Washington và Los Angeles có lẽ chỉ là những màn tập dượt cho các màn phô diễn sức mạnh trong tương lai của Trump. Ông ta đã nhiều lần đe dọa sẽ đàn áp tương tự ở các thành phố khác do Đảng Dân chủ điều hành. Và hôm thứ Ba, tờ Washington Post đã đưa tin về kế hoạch của Lầu Năm Góc thành lập "Lực lượng Phản ứng Nhanh về Bất ổn Dân sự Nội địa" với 600 lính Vệ binh Quốc gia luôn túc trực để triển khai theo lệnh của Trump. Tất cả những điều này đều có tính hợp pháp đáng ngờ, nhưng điều đó đã ngăn cản ông ta từ khi nào?
Cho dù vấn đề là tội phạm, thuế quan, nhập cư, bất cứ điều gì, Trump chỉ đơn giản là tuyên bố tình trạng khẩn cấp để biện minh cho việc gia tăng quyền lực của mình. Đừng bận tâm rằng mỗi tình trạng khẩn cấp đều phản ánh một vấn đề đã tồn tại từ lâu chứ không phải một cuộc khủng hoảng. Nếu không có những tuyên bố này, Trump sẽ phải điều hành Quốc hội và thông qua luật để cố gắng thực sự giải quyết các vấn đề, như những người soạn thảo dự định. Điều đó đồng nghĩa với thời gian, sự nhàm chán, các chi tiết chính sách và sự thỏa hiệp - khó có thể là thứ mà một anh hùng hành động/người hùng mạnh sẵn sàng lên phim muốn có.
Giả sử việc Trump dàn dựng gian lận phân chia khu vực bầu cử ở Texas và các bang đỏ khác không hiệu quả trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 và Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Không khó để tưởng tượng cảnh ông ta tuyên bố tình trạng khẩn cấp và điều động quân đội đến tịch thu máy bỏ phiếu. Trump đã bị hạn chế ban hành một lệnh như vậy sau cuộc bầu cử năm 2020.
Đúng vậy, ông ta là một người bận rộn. Nhưng bạn biết Trump chưa làm gì không? Công bố hồ sơ Epstein. Sẽ không tốt cho hình ảnh của ông ta.
|
|