Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, giống như mọi người dân Nga khác, đôi khi ông muốn hướng về Chúa và nhớ lại lần đầu tiên ông quỳ xuống cầu nguyện trong vụ bắt giữ Nord-Ost.
Người đứng đầu nhà nước đă chia sẻ những kỷ niệm này trong bộ phim tài liệu "Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm".
"So với xă hội phương Tây, có thể nói là công dân Nga, người Nga có một số điểm khác biệt. Chúng tôi nghĩ nhiều hơn về một điều ǵ đó vĩnh cửu, một điều ǵ đó vô hạn, một điều ǵ đó cao cả. Và ngay cả những người vô thần cũng tin vào điều này. Tôi nghĩ vậy. Và do đó, một người có quan điểm như vậy, với những niềm tin như vậy, với một quy tắc đạo đức và luân lư như vậy, thỉnh thoảng có mong muốn hướng đến Đấng toàn năng... Và tôi có một nhu cầu nội tại như vậy. Nhưng có lẽ không đáng để liệt kê tất cả những lư do hoặc nguyên nhân này. Khi đó, trong cuộc khủng hoảng với Nord-Ost, lần đầu tiên trong đời tôi đă quỳ xuống", ông Putin nói trong bộ phim tài liệu của Saida Medvedeva và Pavel Zarubin "Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm" trên kênh truyền h́nh Rossiya.
Ông cũng cho biết rằng trong thời điểm xảy ra vụ bắt giữ Nord-Ost, ông đă đến cầu nguyện trong nhà nguyện tại căn hộ ở Điện Kremlin.
“Chính xác là nhà nguyện này”, ông Putin xác nhận.
Vụ tấn công khủng bố kéo dài từ ngày 23 - 26 tháng 10 năm 2002, khi đó một nhóm chiến binh vũ trang do Movsar Barayev chỉ huy đă bắt giữ con tin là các khán giả vở nhạc kịch Nord-Ost tại Trung tâm Nhà hát Dubrovka, nằm trong ṭa nhà Nhà văn hóa của "Moskovsky Podshipnik".
Sau khi lực lượng đặc nhiệm xông vào ṭa nhà, toàn bộ bọn khủng bố đă bị tiêu diệt và hầu hết các con tin được giải thoát. Theo số liệu chính thức, tổng cộng có 130 con tin thiệt mạng.