
Chào mọi người, mình là nữ 25 tuổi. Mình và anh quen nhau được chắc tầm 1.5 năm, anh là người Hà Nội, mình thì gái miền Nam. Chuyện tình của hai đứa cũng rất ok, nếu có điểm trừ thì có lẽ là khả năng nghe hiểu giọng Bắc của mình hơi chicken, nên mỗi khi nói chuyện, anh phải nói chậm để mình bắt kịp. Hai đứa là du học sinh, gặp và quen nhau ở nước ngoài nên không có dịp gặp gia đình hai bên.
Đợt này ba mẹ anh sang thăm, nên mình cũng diện đồ, trang điểm, v..v nói chung là hết xí quách, xong anh chở sang nhà anh. Sau khi nghe mình chào hỏi, thì câu đầu tiên mẹ anh nói là:
" Ồ, gái miền nam à?" Tới đây thì mình đánh hơi được điềm dữ sắp xảy ra. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó, ngoài việc không có chuyện gì để nói thì mẹ anh liên tục nhắc về người yêu cũ (nyc) mà anh từng quen (cũng du học, ở gần chỗ anh, và là gái Bắc), nào là con bé ý xinh xắn (ờ bà đấy xinh thật), là lớn tuổi nên chững chạc (hơn mình 1 tuổi 🤡), là ăn nói lễ phép (ê ý là tui cũng chưa có nói cái gì để gọi là vô lễ á). Nói là quen vậy thôi chứ được 1 tháng rồi giải tán luôn tới giờ 🤡. Lúc chuẩn bị ra về, mẹ anh bảo: " Mai ghé nhà giúp cô chuẩn bị đồ ăn để mời mọi người sang chơi nhé!" Mình cũng dạ rồi về thôi. Mình tự nhận là đứa nấu ăn ổn, mà nếu không biết thì miễn có người chỉ cho thì mình học nấu rất nhanh, nên là mình không lo lắng lắm.
Hôm sau anh đón mình qua, tầm 9h sáng (dù 5h chiều mới tiệc tùng) thì mẹ anh cũng vừa đi chợ về. Chưa kịp chào, mẹ anh mỉm mỉm nói: " Ngủ đến giờ này mới dậy để sang à cháu?" Kiểu mình cũng rần rần trong người muốn combat rồi á nhưng không =))) mình tự nhắc nhở bản thân là người ta là người lớn, nói gì nghe được thì nghe, nghe không được thì bỏ qua một bên chứ không lấy cái thói yang hồ của mình ra để cãi. Xong, mình vào bếp ngay để giúp mẹ anh, đương nhiên có những cái mình không biết làm thì mẹ anh vẫn chỉ, mình quan sát thấy mẹ anh cũng không có khó chịu gì nên mình nhẹ nhõm được một chút. Nói là tiệc chứ có 6 người thôi, mà mẹ anh làm trên dưới chục món nên gần 4 tiếng mình với mẹ anh mới nấu xong 🤡 rồi mẹ anh cũng nhờ mình phụ dọn nhà. Cái cảm giác của mình lúc đó là chắc mẹ anh muốn thử coi mình có biết làm việc nhà việc bếp không, nhưng kệ nói chung mẹ người yêu nhờ thì làm thôi chứ chả lẽ =)))
Mà mọi người đoán xem chuyện gì đã xảy ra =))) tầm 4h30 thì một gương mặt thân quen xuất hiện =))) là cái bà chị người yêu cũ . Chị vô chị chào, ôm mẹ người yêu (ny) một cái, rồi mẹ ny bảo lên đằng trước nhà chơi, nói chuyện với bác trai đi, thế là chị ý lên ngồi ghế chơi với ba ny =)) trong khi tôi vẫn đang cầm cây chổi quét nhà và nghĩ coi cái chuyện đ** gì mới xảy ra dị. Quét xong cái nhà, mình vào phòng anh ngồi để tìm chút khoảng lặng =))) thì anh vào hỏi mình sao vậy, sao lại thái độ giận hờn, mẹ anh quý nyc nên mời qua thôi chứ có gì đâu. Mình nở nụ cười không thể giả trân hơn:" Ủa nyc chứ má nội anh hả mà cũng rủ qua, con mình có nym không đón chào mà rủ nyc qua, tui chưa bẻ cây chổi nhà anh là hên rồi ở đó hỏi hỏi." Khi mọi người đến hết, thì bắt đầu ăn. Mình là đứa thường ăn rất ít (mình bị eating disorder nên mình thường ghét bản thân nếu ăn nhiều), nhưng vì công mình phụ nấu cả ngày lại để cho con mụ kia ăn thì mình không đành nên dẹp cái eating disorder qua một bên, mình ăn như một đứa bị bỏ đói 3 ngày =))) ai nói tánh mình chấp nhất thì mình chịu, ai đời đi nấu cho nyc của ny ăn hả 🤡 mà cả buổi là hai cô cháu nó dính như sam, mẹ ny còn bảo nào về vn đi chơi cùng nhà ny các thứ..
Tới đây mình biết cái kết của cuộc tình này rồi, nên khi mọi người no nê, mình cũng xin phép đi về. Mẹ ny liền hỏi: " Ơ, đi đâu đấy? Không ở lại phụ dọn dẹp à? " Mình kiểu không nhịn được nữa nên cũng tỉnh bơ đáp: " Đứa nào ăn không ngồi rồi thì dọn, con phụ cô cả ngày rồi, để con về lo việc con chứ." Rồi mình cũng nhìn qua bà chị kia:
" Vô dụng ngồi đó làm gì, vào rửa chén phụ bả đi." Thế là mẹ ny đùng đùng lên bảo mình vô lễ, không biết hành xử, ăn cho đã rồi không biết điều mà dọn dẹp phụ. Mình thì lấy chìa khoá xe anh rồi bước ra mặc cho mẹ anh vẫn quát cái mồm lên chởi mình =)))
Sau bữa đó mình chia tay anh, anh nói mẹ anh không thích mình vì mình không biết trên biết dưới, nghe vậy nên mình chởi anh một tăng đại khái là ủa là ai không biết điều với ai? Bộ nắng quá sảng hay sao mà rủ nyc anh qua ăn v..v.. kiểu mình thấy mình không hề được tôn trọng nên cũng không có gì mà phải giữ nết với họ á =))) lần cuối mình gặp anh là vì mình lấy xe anh chạy về nên anh phải bắt uber qua lấy chìa khoá xe =)))
Qua câu chuyện này mình hi vọng mấy bạn nữ hãy biết giá trị của bản thân nhé, đừng để ai vùi dập các bạn cả. Với lại, yêu đương mà gia đình đối phương không thích mình thì..thật sự là rào cản rất lớn, hi vọng không bạn nữ nào phải trải qua điều đó. Mà nếu có thì cứ combat luôn chứ chẳng gì sợ đâu, ba mẹ đẻ mình ra không phải để hầu hạ người khác. Hãy mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ đó và tìm cho mình một anh người yêu tâm lí, đẹp trai, và có một gia đình biết tôn trọng người khác và đối xử với mình như con gái của họ.
Vậy nha!!!
VietBF@sưu tập