
Cô Tuyết còn trẻ ly hôn chồng khi mới 46 tuổi, đi làm có thu nhập con gái cũng học đối ngoại ra đã đi làm, đứa con trai học kiến trúc phần mền vi tính đã có thu nhập, kinh tế chỉ có thêm không bớt.
Chồng cô 55 tuổi. Lúc lấy cô đã có tính lăng nhăng, nhưng cô cứ bỏ qua để nuôi hai con đã. Nay lại rửng mỡ yêu cô bé mới vào làm cùng 23 tuổi nóng bỏng dù biết gia đình cô nhưng vẫn điên dại yêu ông ta.
Chị nghĩ ông cũng lớn tuổi rồi làm to chuyện ông mất việc làm con cái xấu hổ nên ly hôn, chồng không chịu mà muốn chị chấp nhận ông có thêm vợ. Con trai đi hồ Đại Nải gặp bố ngoài đó. Bố trơ trẽn nói đây con gái nuôi ..
Con trai về nói chuyện với chị bắt mẹ ly hôn ngay lật tức, cậu con trai tức nói nếu mẹ không ly hôn bố thì con gi.ết hai người đó rồi đi tù ..
Chị dặn với hai con từ từ để mẹ thâu tóm tài sản cho các con đã để ông ta phải đi hai bàn tay trắng, nhưng khi đụng tài sản thì ông đã bán mua căn hộ và xe hơi cho cô ta bằng cách giả chữ ký của chị.
Thế là bằng mọi cách ba mẹ con kiếm chứng cứ của ông ta. Ly hôn và kiện ông làm chữ ký giả …Ông không chịu ly hôn nhưng cô ta ôm bụng bầu đòi bố cho con. Sau ba tháng mới ly hôn được còn tài sản ông tẩm tán đang nhờ thi hành án đòi ..
Thì một hôm chị nhận điện vào viện, thấy ông te tua tay chân băng bó, đầu trọc lốc và mặt thâm tím và phia bên kia cô bồ thì mất con vĩnh viễn không làm mẹ được vì bị vợ giám đốc thuê người đánh cho vì cái thai đó của chồng bà, cô ta chạy trốn ngã cầu thang…
… …
Cô Tuyết còn trẻ mà lại thu nhập tốt, chiều chiều hay đi tập dân vũ ngoài công viên, nên lại quen một nhóm bạn lớn tuổi trong đó có ông Hải sống khá giả thích cô, cô đã bằng lòng quen biết.
Gia đình ông Hải có vợ chồng con trai khoảng 40 tuổi có 2 con, ông Hải năm nay khoảng hơn 60 tuổi, tuy đã nghỉ việc, ở nhà thôi, còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm tính tình vui vẻ. Cô Tuyết thấy ổn vì vợ chồng con trai ông thuộc dễ dãi và quí cô. Từ ngày có cô Tuyết gia đình vui hẳn lên vì cơm canh đúng giờ, cô Tuyết lại nấu ăn ngon!
Nhà sạch sẽ và gọn gàng hẳn lên. Ai cũng quý cô Tuyết , trong đó có ông Hải muốn đón cô về hẳn, nhưng nói từ từ đăng ký kết hôn vì tài sản chưa chia thừa kế…
Sau khi bàn bạc gia đình đã ngỏ lời với cô Tuyết là muốn cô về chung nhà và bầu bạn với ông Hải " cô sẽ là mẹ của chúng con, là bà của các cháu " Một lời đề nghị hấp dẫn và cô cũng có cảm tình với ông Hải, cô đã bằng lòng. Một bữa cơm thịnh soạn được bày ra có sự chứng kiến của một vài họ hàng và các con của ông Hải, hai con cô Tuyết không dự. Cô đã chính thức là người của gia đình ông Hải, nhưng con trai cô không bằng lòng, con gái cô đi học xa cũng khuyên mẹ đừng để họ lợi dụng sức khoẻ của mẹ phục vụ họ.
Cô vẫn đi làm lại thêm việc nhà ông Hải rất bận rộn. Một hôm cô chậm đón cháu về con dâu ông Hải cằn nhằn và nói có việc đó không xong … Cô Tuyết cảm thấy mình bị xúc phạm và nghĩ mới một tuần mà con dâu đã bóng gió chuyện tài sản ông Hải đừng có mơ ..
Và rồi ba tháng trôi qua cô không có một đồng lương nào muốn xài một việc gì phải hỏi vợ chồng người con, các con ông không ai đưa tiền đi chợ, ông Hải thỉnh thoảng đưa 500k cộng lại một tháng 2triệu với một gia đình có 4 người lớn và 2 nhỏ, điện nước, rác cũng cô bỏ lương ra ..
...Cô chợt hiểu vô tình cô đã trở thành đầy tớ không công. Cho gia đình ông Hải còn bị con ông chê trách và nghĩa là cô không dưng làm osin cho gia đình ông ta, tối ngủ với ông Hải.
Con trai cô ba tháng đi Mỹ về thấy mẹ thế tức quá đến nói chuyện với ông Hải, thì con dâu nói thẳng :
- Đừng mơ tài sản của nhà tôi chứ già ..yêu đương ..éo.. gì !
… …
Không chịu được sự vô lý đó, Con cô đã đưa con về nhà ngay về nhà của mình, ở với con trai và dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi,
Cô Tuyết thấy sống cuộc đời tự do tự tại an nhàn với tuổi già, không chịu sự quản thúc của ai .Thích thì làm không thích thì thôi ..Như vậy cho nó lành. Như số phải 3 lần đò mẹ cô từng nói vậy.
Nhưng còn trẻ lại mặn mà nên lọt mặt một Việt kiều Đức. Vậy họ về đón qua Đức khi cô sinh nhật 50 tuổi, ông ta có cửa hàng thức ăn nhanh và ly hôn gần 10 rồi có cô con gái biết ít tiếng Việt lại hợp cô. Cô nấu ăn ngon hợp khách nên cô được chia 1/3 lợi tức số ấy cô có quyền gửi về cho con ( 1/ cô!1/ thuế, chi tiêu trong nhà 1/ mua hàng bán lại )
Bên này thấy bố ( ông đầu bố hai đứa) sống khổ quá con trai đón về. Lo chữa bệnh và xin cho ông một chân bảo vệ toà nhà bên cạnh. Tuy giận bố nhưng con trai vẫn thương bố, về nhà vẫn cơm nước cho bố, nói bố đi làm cho vui, tiền bạc cậu lo được .
Đường đời mà sống sao trời có mắt. Con trai và con dâu ông Hải sập chứng khoán thì nhà đã bay, ông Hải về quê rúc vào nhà cũ ba mẹ ở
Ngẫm nghĩ ngày bé có bà lang trên Tây Bắc bấm quẻ nói chị số về chiều ba lần đò cô nên cắt căn khi lấy chồng đầu bằng 3 miếng trầu không, một cút rượu bó hoa cúc vàng 2 ly nước một giải vải hồng để giữa sân thắp hương khấn tên tuổi rồi dùng dao cắt miếng vải 9 miếng rải đi ra đường thì lấy chồng nhà yên ổn, bạn chị bị đào hoa nghe xong về nói mẹ, mẹ làm nay gia đình hạnh phúc còn chị đúng 50 tuổi ba đời, không biết thế nào mà lần...
VietBF@sưu tập