
TT Obama khi đi dự Apec 2014 tại China đã phải bắt tay, ngiêng mình cúi đầu với Tập. Tập cười toe toét vì mỗi năm trong thời Obama, nước Mỹ đã rót vào túi Tập khoảng 500 tỷ USD. Vậy thì trong 8 năm thời Obama, Tập đã nuốt ngọt 4000 tỷ của nước Mỹ! Hỏi sao Tập không cười cho được!!
Khi bắt tay với TT Trump, Tập đã méo mặt đến đái ra quần vì ngài Trump bóp tay quá mạnh! Nhìn mặt Tập mắt đã híp thì bây giờ không còn mở để thấy ánh sáng được nữa! 😆
Nay thì em muốn khen ngài Chum của em. Người hùng trong lòng của em í...🥰🥰
TT TRUMP CÓ PHẢI LÀ SIÊU NHÂN??🦸*♂️
Trump đã từng nói; “Nếu như phải đàm phán, thì tôi sẽ thắng!” Vâng, tính cách của Trump rất ngay thẳng và dứt khoát. Trump được ví như biểu tượng con diều hâu “eagle” của nước Mỹ; vì chim diều hâu nhìn xa hơn 4-8 lần mắt người, và một khi đã thấy con mồi thì nó phóng như tên lửa chộp lấy con mồi mà không bao giờ trật.
Hơn 2 năm sau khi lên làm tổng thống thì Trump đã làm được gì??
-Trump đang chứng minh cho thế giới biết nước Mỹ có thể sắp đặt và quyết định được tất cả mọi chuyện của thế giới!
-Trump buộc TQ im lặng chỉ bằng chiến tranh thương mại, kéo tất cả các doanh nghiệp ra khỏi TQ, và trừng phạt những ai còn làm ăn với TQ! Trump thông qua luật để ngăn chặn nguy cơ ăn cắp mua bán hoặc sao chép bản quyền công nghệ Mỹ. Trump tạo áp lực gây khủng hoảng thị trường dẫn đến sụp đổ chứng khoán của TQ.
-Trump hiệp lực cùng liên minh Âu Châu để chỉnh sửa và cải cách luật thương mại của WTO nhằm xét xử lại thành viên TQ. Không công nhận nền kinh tế tư bản nhà nước của TQ là kinh tế thị trường. Trump tiêu hủy ảo tưởng bá chủ của TQ!
-Với NATO, Trump tuyên bố; “Mỹ sẽ rút ra hoặc NATO sẽ phải giải tán!” Với áp lực này, các thành viên trong khối gồm 28 nước đã phải nghe theo và chi ra 2% tổng sản lượng GDP của mỗi quốc gia cho sự duy trì NATO. Chi phí 2% của mỗi quốc gia đã dùng vào chi phí quân sự của NATO và vượt lên 75% ngân sách quân sự thế giới, gấp 3.5 lần ngân sách dành cho quân sự Nga, và gấp 2 lần của TQ!
-Trump đang trên đường kết thúc với Iran! Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran và quay lại cấm vận, trừng phạt!
-Trump chuyển sứ quán Mỹ tới Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trump biết kẻ thù của Israel là Iran, và nếu như có chiến tranh, Mỹ sẽ giúp một tay với Israel!
-Trump hoà giải nguy cơ hủy diệt từ Bắc Hàn. Trump tác động để Liên Hiệp Quốc áp lệnh trừng phạt lên BH, dồn ép TQ và Nga vào thế cách ly BH và thi hành lệnh trừng phạt của LHQ. Trump đưa máy bay B52 tới lắp dựng hệ thống phá tại Nam Hàn và thử bom Mẹ xuyên phá bunker; điều đến cùng lúc 2 hàng không mẫu hạm mang theo họa tiễn hạt nhân liên tục tập trận. Trump tuyên bố có thể hủy diệt BH trên bản đồ thế giới trong 15 phút! BH chỉ có 1 lựa chọn là thương lượng và thương lượng tay đôi với Trump.
-Với Nga, Trump vẫn nói Putin là bạn và chưa từng là kẻ thù.
-Với nội bộ trong nước, đảng Dân Chủ đang ngày đêm tìm cách để truất phế Trump nhưng ông vẫn hiên ngang ngẩng đầu đứng vững như kiềng 3 chân! Những tên Dân Chủ đã từng lên tiếng muốn mở cửa đón nhận di dân bất hợp pháp thì Trump đã không cần cãi, mà chỉ cần mỗi ngày cho hàng chục chuyến máy bay chở các tội phạm từ các nước đã trốn qua Mỹ, đang bị giam cầm, và đưa qua những nơi của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng đón nhận. Gậy ông đập lưng ông! Bây giờ thì cha con nó nhảy lên như nước sôi đổ vào háng vì thành phố tràn ngập tội phạm vào phá phách. Thằng này đổ đầu thằng kia và bây giờ đang nhức đầu làm sao giải quyết những tên tội phạm đấy!
Ông Henry Kissinger từng nói; “Ông Trump là nhân vật làm nên lịch sử. Sự có mặt của ông là để kết thúc những điều giả dối và cũ kỹ.”
Ông Trump đã và đang làm địch ngoài khiếp sợ và địch trong lúng túng như gà mắc đẻ. Ông đang mang lại hoà bình cho thế giới và tiêu diệt cộng sản; vậy thử hỏi ông có phải là siêu nhân hay không??