Ngay ngày mồng Một, sau khi đưa cả gia đình đi chúc Tết nhà nội ngoại trở về, phát hiện trên facebook của vợ trong máy tính bảng có “tin nhắn lạ” mùi mẫn với người đàn ông khác, Cang tra hỏi. Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chút hơi men cùng cơn ghen bộc phát, Cang đâm chết vợ, ôm máy tính bảng chạy sang nhà cha ruột “gửi nuôi hai đứa con nhỏ” rồi nhờ người thân chở đi đầu thú.
Án mạng ngày đầu năm
Khoảng 14h chiều ngày Mồng Một Tết (tức 16/2), Nguyễn Trung Cang (tên thường gọi là Trọng, SN 1986, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM) đã ra tay sát hại vợ là chị Đỗ Thị Thu Thảo (SN 1990).
Theo lời kể của người hàng xóm, sống ở căn nhà đối diện, và cũng là chú của Cang: “Trước khi xảy ra sự việc chừng 30 phút, vợ chồng và hai con của Cang còn ở nhà tôi chúc Tết, có uống vài lon bia. Tôi xỉn quá nên đi ngủ, vợ chồng Cang ra về. Mặc dù nhà đối diện nhau nhưng do tôi xỉn nên không nghe thấy tiếng cãi vã gì. Đang ngủ, đứa con lớn của Cang mới sáu tuổi chạy sang nói: “Ông trẻ ơi, ba Trọng đâm mẹ Thảo rồi”. Tôi bật dậy, chạy qua ngay, thấy Cang đang dắt xe định đi đâu đó. Tôi hỏi vội: “Mày làm cái gì vậy Trọng” nhưng nó không trả lời mà rồ ga bỏ đi. Tôi và một người nữa chạy sang nhà Cang. Ở ngay phòng bếp, Thảo nằm sõng xoài”.
Người chú sờ vào người, thấy nạn nhân không còn cử động nên gọi điện trình báo cho công an. “Tôi thấy hiện trường vẫn bình thường, không có sự chống cự nhiều. Có lẽ Thảo đã gục từ nhát dao đầu tiên”, nhân chứng kể lại sự việc.
Về phần Cang, biết vợ chết, ôm máy tính bảng có “tin nhắn lạ mùi mẫn với trai” chạy đến nhà cha ruột (cùng ấp, cách chừng 1km) để gửi nhờ nuôi hai đứa con trai còn nhỏ.
Cha Cang kể: “Nó chạy xe đến, không vào nhà, tay ôm khư khư cái máy tính bảng. Nó bảo “con giết con Thảo rồi, cha nuôi hai đứa cháu giúp con. Con đi đầu thú đây”. Nói xong, nó bỏ xe máy ngay cổng, nhờ cậu ruột của nó chở lên công an xã”.
Người chở Cang lên công an xã đầu thú kể: “Trên đường đi đến công an xã, Cang im lặng, không nói từ nào. Tôi có hỏi: “Cháu biết Thảo chết hay chưa mà đi đầu thú”. Nó bảo: “Chết rồi”. Từ đó, hai cậu cháu im lặng cho đến trụ sở công an xã. Cháu nó nhờ chở đi đầu thú, tôi là cậu phải thực hiện thôi”, người cậu kể.
Tại cơ quan công an huyện Hóc Môn, Cang thừa nhận giết vợ. Cang khai vào buổi sáng, Cang chở vợ và hai con về nhà cha ruột, mẹ vợ chúc Tết. Sau đó họ ghé nhiều nhà người quen khác và về nhà. Kiểm tra facebook, trên máy tính bảng, Cang phát hiện vợ và một người đàn ông khác nhắn tin qua lại với nhưng từ ngữ tình cảm, mùi mẫn nên nổi cơn ghen. Cang tra hỏi nhưng vợ chối phăng, phủ nhận và cự cãi. Quá bực tức, Cang chạy xuống bếp tìm dao. Vợ Cang chạy theo, thách thức nên Cang ra tay, đâm nhiều nhát khiến vợ gục xuống đất.
Khám nghiệm tử thi cho thấy chị Thảo bị đâm năm nhát chí mạng. Nguyên nhân tử vong do mất nhiều máu. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể chị Thảo được đưa về cho gia đình an táng. Đám tang chị Thảo được làm ở nhà mẹ ruột, chung một hẻm với nhà cha mẹ Cang. Còn Cang lập tức bị tạm giữ hình sự để điều tra.
Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ tội
Tìm đến con hẻm ở ấp 3, nhận thấy nhà chị Thảo ở đầu hẻm, nhà Cang cuối hẻm. Theo lời cha Cang: “Hồi đó, nhà chung một hẻm, lúc con Thảo còn đi học, Cang thường đón đưa. Đón đưa mãi rồi yêu nhau, thành vợ thành chồng. Con Thảo mới 19 tuổi, bỏ học, làm vợ Cang. Tôi có ngăn cản. Ngăn cản vì hai đứa con quá nhỏ, chưa biết làm ăn, chưa lo lắng được điều gì. Sợ về chung sống sẽ khó lòng vượt qua khó khăn. Nhưng hai đứa cương quyết nên tôi đành chấp nhận”.
Cưới nhau, vợ chồng Cang ở chung nhà với cha mẹ Cang. Hai vợ chồng càng hạnh phúc khi có hai con trai kháu khỉnh. Đứa lớn hiện nay sáu tuổi, đứa nhỏ ba tuổi. Những tưởng hạnh phúc viên mãn với đôi vợ chồng trẻ. Thường ngày, Cang bán thịt heo ở chợ Bình Mỹ (Củ Chi), chị Thảo ở nhà chăm sóc hai con, kinh tế được đánh giá đủ đầy.
Mẹ Cang mất được ít năm, không hiểu vì lý do gì mà vợ chồng Cang xin ra ngoài, thuê nhà ở riêng. “Nhà rộng, một mình tôi, vậy mà một năm trước chúng nó một mực đòi ra ngoài. Tôi không hiểu lý do”, cha Cang nói. Nghe vậy, ngồi bên cạnh, cậu ruột Cang tiếp lời “tố”: “Chắc con Thảo muốn được tự do. Thường ngày, thằng Cang hiền như cục đất nên bị vợ ăn hiếp hoài à. Sợ ở chung không làm được gì chồng nên con Thảo mới xúi ra ngoài. Chứ ra ngoài ở nhà thuê, cách đây có 1km chứ xa xôi gì đâu. Chung quy là tại thằng Cang hiền quá. Ra ngoài ở rồi, con Thảo mới sinh hư”.
Theo cha Cang, việc con dâu có ngoại tình hay không ông không biết và con trai ông không nói. Một vài lần, Cang có nói bóng gió chuyện vợ có người tình nhưng chưa bắt gặp. Cha Cang thừa nhận: “Hai đứa có đôi lần mâu thuẫn, có lẽ vì ghen tuông. Tôi không biết là đúng hay sai. Bởi chỉ có hai đứa nó biết. Giờ đứa chết, đứa trong tù nên chuyện con Thảo có ngoại tình hay không còn trong vòng bí mật. Mấy lần mâu thuẫn trước, thằng Cang chưa bao giờ đánh vợ, chỉ có chửi rồi đập phá đồ trong nhà. Lúc thì đập điện thoại, lúc thì đập vô tuyến”.
Thời gian ra ở riêng, Cang vẫn đi bán thịt, chị Thảo ở nhà chăm con. Mấy tháng gần đây, chị Thảo mới hành nghề bán thịt cùng chồng. Nhưng hai vợ chồng, mỗi người bán một chợ khác nhau.
Đang trò chuyện, một đứa trẻ chừng ba tuổi gọi “ông nội lấy xe cho con”. Cha Cang chỉ vào đứa trẻ và nói: “Đấy, thằng nhỏ của vợ chồng nó đó. Mẹ chết, cha đi tù mà không biết gì. Nó mới ba tuổi. Phải chi lúc gây án, thằng Cang nhìn con, nghĩ đến con thì giờ này đâu phải như thế này. Oan nghiệt là ngay đúng ngày mồng Một Tết. Buổi sáng vợ chồng còn vui vẻ đến chúc tết, thắp nhang cho mẹ. Đùng một cái, nghe tin sét đánh... Tôi ngỡ ngàng”.
“Vợ chồng nó thương hai đứa con lắm. Sắm sửa đủ thứ đồ chơi, nuôi con khéo tay nữa. Vậy mà hai đứa lớn không biết nghĩ cho con. Giờ chúng thành trẻ mồ côi. Mấy ngày qua, tôi nuôi hai đứa, phía bên nhà con Thảo cũng chạy qua chạy về. Họ không trách chúng tôi, không trách Cang là điều đáng mừng. Giờ này tôi chỉ cầu mong pháp luật căn cứ vào những tình tiết có lợi cho Cang mà khoan hồng cho tội lỗi của nó. Mong sao nó sớm được về nhà nuôi hai đứa con. Tội của nó lớn lắm, nhưng cũng tội nghiệp hai đứa nhỏ”, cha Cang chia sẻ.
Còn người em gái của chị Thảo nói: “Hồi mới làm đám tang, gia đình tôi hơi sốc khi thấy trên báo đưa tin chị Thảo ngoại tình, rồi nhiều người chửi rủa. Nhưng gia đình không hay biết chuyện gì. Chị Thảo có ngoại tình hay không, có tin nhắn với người đàn ông khác hay không, hay chỉ là lời chúc mừng năm mới? Anh Cang hiền lành, ít nói nhưng tính hay ghen. Ảnh ghen dễ sợ lắm, thậm chí chị Thảo bế bồng đứa nhỏ nào, ảnh cũng không vừa ý. Mấy lần trước cũng ghen nhưng không có đánh nhau, anh Cang chỉ đập đồ trong nhà”.
Em gái chị Thảo nói rằng gia đình sẽ làm đơn bãi nại, xin giảm án cho Cang. “Số mệnh chị tôi đến đó là dứt, không biết trách ai. Bên gia đình tôi và gia đình anh Cang không ai biết chuyện gì xảy ra. Phải chi ở gần đây, hai người thường mâu thuẫn thì còn biết chuyện. Giờ chỉ tội nghiệp hai đứa trẻ, chúng mồ côi tội quá. Mong rằng, anh Cang sớm được về nhà nuôi hai con”, người em gái chị Thảo nói.
VietBF © sưu tập