1.Sinh viên tự tử. Đó là thông báo của trường học.
Bê tông rơi làm tử vong sinh viên. Sự việc đã quá rõ ràng, sinh viên chết không phải do tự sát. Những tưởng nhà trường công khai xin lỗi, đền bù, giải trình cụ thể. Đằng này còn có nhiều động tác né tránh trách nhiệm, đe doạ dư luận. Lãnh đạo Hutech cho biết hiện nhà trường chưa xem xét về trách nhiệm ? Luật pháp mà nghiêm minh liệu có thể phát ngôn và làm vậy không? Chính trị không phải là thứ quá xa xôi như nhiều người nghĩ.

Thời cộng sản có bao người vô tội
Chết ức oan tức tưởi ở trong tù
Nhà nước gọi trường hợp đây tự tử
Chứng cứ gì để có thể đáng tin ?
Chúng đánh đập dã man trong tra tấn
Bắt nạn nhân tự thú viết lời khai
Bị thương tích lăn đùng ra mà chết
Đồn công an tự sát tử dài dài ?!
Cứ như thế mà lập đi lập lại
Chốn tù đày chẳng cải thiện gì hơn
Cuộn phim ảnh quay hình thường chẳng có
Bạn tù ơi đau đớn chết tủi hờn !
Một chế độ mạng người coi rẻ thúi
Cốt làm sao giữ vững được trị an
Nghĩa là đảng ngàn đời không sụp đổ
Trăm sự nhờ bàn tay sắt công an
Bọn côn đồ quen tự tung tự tác
Đánh đập dân ngăn chận máy thâu hình
Nếu quá chớn đương nhiên là mất mạng
Có khi nào chịu kỷ luật nhà binh ?
Ngày nào đó dân vô cùng bất mãn
Cùng đứng lên làm loạn chẳng sợ gì
Quyết chiến đấu đập tan tù cộng sản
Quê hương mình thực sự nếm tự do
2.Đây là các khoản thu của khối 6 Trường THCS Hoà Bình - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng .

Được biết Bà Hiệu Trưởng tên : Phan Thị Lan sinh năm 1976 nhận chức Hiệu Trưởng 3 năm nay, nhưng đã có dinh cơ đáng nể.
Địa chỉ tại Thị Trấn Núi Đèo Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. Đầu năm 2017 bà Lan mới mua 1 chiếc xe BMW 320i BKS : 15A 191.79.
Thử hỏi với lương giáo viên nông thôn mới lên hiệu trưởng 3 năm thì lấy đâu ra lắm tiền thế. Ngôi nhà trong ảnh cũng mới được chụp đầu năm 2017.
Xin bổ sung thêm còn các khoản như :
- 350k/1 học sinh là tiền lát sân và cổng trường.
- Sửa nhà xe học sinh hết 60 triệu
- Lát nền ghạch nhà xe cho Giáo Viên hết 48 triệu cũng gõ đầu học sinh. Tổ sư nhà để xe cho GV mà lại bắt hs chi trả.
Khối lớp 6 của một Trường THCS nông thôn mà đầu năm phang tới : 8,511,000 (tám triệu năm trăm mười một ngàn)/ 1 học sinh thì thử hỏi bọn khốn nạn chúng nó đút túi bao nhiêu?
Trong khi gia đình hs bức xúc đăng lên fb thì con hiệu trưởng kia nó truy tìm và họ đã phải khoá fb.
Tôi đăng lên đây chỉ với một mục đích duy nhất là thúc đẩy một xã hội trong sạch và tử tế hơn. Đất nước này đang nát bét, tàn tạ. Sự khốn nạn dã man đã ăn vào máu của những kẻ có quyền. Chúng thản nhiên cướp những đồng tiền xương máu của dân mà không một chút xót thương.
Hy vọng chúng ta hãy share và lên tiếng đi các bạn. Tình trạng lạm thu như đã ăn vào máu chúng nó. Mặc dù hàng ngàn tỷ tiền ngân sách là tiền thuế dân đóng vẫn được chi cho giáo dục, nữa là dù bộ giáo dục đã ra văn bản chỉ thị nhưng rõ ràng thực trạng hiện nay đã dột từ nóc trên bảo dưới không nghe.
Một xã hội vô pháp vô lương tâm vì sự im lặng của mỗi chúng ta.
Sđt bà Lan : 0906 299 676
Thao Teresa
Ngày xưa nó đậu khóa thi này
Mẹ chạy cùng nơi để mượn vay
Bán đất làm thuê lo học phí
Gom tiền cuốc mướn liệu từng ngày
Bao mùa chẳng quản trời mưa gió
Một thưở không màng bão táp bay
Sức yếu mòn hơi con thất nghiệp
Thân già mới khổ có ai hay
Nguyễn Hùng
3.VNCH (CNTB) sụp đổ ngày 30.4.1975, Việt Nam chính thức bị cộng sản cai trị trên toàn cõi thì có hơn 2 triệu người bất chấp mạng sống vượt biển tìm đường đến Mỹ (CNTB) tạo nên làn sóng "Thuyền nhân" chấn động thế giới.
Liên Xô và Đông Âu (CNXH) sụp đổ những năm 90 của thế kỷ 20, CNTB được thiết lập ở những nước này nhưng không hề có làn sóng di cư hay tỵ nạn sang các nước XHCN còn lại: Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, Lào, Việt Nam.
Đông Đức và Tây Đức còn tồn tại chỉ có dân Đông Đức (XHCN) chạy sang Tây Đức (TBCN) đến nỗi Đông Đức phải xây bức tường ô nhục Berlin để ngăn dòng người di cư này.
Số người Triều Tiên (XHCN) vượt sang Hàn Quốc (TBCN) luôn cao gấp nhiều lần số người Hàn Quốc vượt sang Triều Tiên.
Vậy CNXH do hồ chí minh và đảng cộng sản đem về Việt Nam tốt đẹp kiểu gì mà nó đã bị vứt vào sọt rác chính nơi nó đã ra đời???
Ảnh: Người dân Việt Nam vượt biển chạy trốn chủ nghĩa cộng sản

Tay kia mẹ vẩy không ngừng,
E rằng chỉ thấy mặt con lần nầy.
Con đau, con xót đêm dài,
Nhưng vì thế cuộc con đây phải lìa.
Thuyền thì cứ rẻ sóng đi,
Máy kêu phình phịch mẹ kêu xa dần
Bóng đêm nghiệt ngã chìm dần
Khuất đi bóng mẹ nỗi buồn không vơi
4. Bắt quá sớm

Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga (ĐOÀN ĐẠI BIỂU TP HÀ NỘI) bị tuyên án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi không bàn về mức án toà tuyên vì bà Nga sẽ phải nhận lãnh một mức án xứng đáng sau tất cả những gì bà ta đã làm.
Tuy nhiên, có một vấn đề là trong quá trình xét xử, khi bà Nga muốn khai về việc chi 30 tỉ đồng chạy ghế đại biểu Quốc hội, toà án nhân dân TP Hà Nội không cho khai.
Do toà không cho khai, hoặc trong một ngày xét xử khác thì bị mất tín hiệu âm thanh từ phòng xử đến khu vực tác nghiệp báo chí, nên đến giờ danh tính những kẻ đã nhận 30 tỉ đồng chạy ghế đại biểu Quốc hội cho Châu Thị Thu Nga vẫn không lộ diện. Họ vẫn ăn ngon, ngủ yên, vẫn hưởng thụ vinh hoa phú quý, dẫu những đồng tiền mà họ nhận là nước mắt mặn đắng của nhân dân, nếu lời khai của Châu Thị Thu Nga là trung thực.
Nhưng, dù bầu trời còn đang u ám thì sau lớp mây ấy vẫn còn đó ánh mặt trời. Sự thật sớm muộn gì cũng sáng tỏ. Ít nhất đến giờ tôi đã biết những kẻ ấy là ai.
5."Phản động" nào phá hoại đất nước giỏi hơn cán bộ cộng sản?
6. Bài thơ của Việt Cộng

"Ăn cơm Trung Quốc giết người Việt Nam
Đảng ta là đảng của Tàu
Đánh cho "chết mẹ" đồng bào miền Nam"
7. Dầu thế giới giảm nhưng giá xăng tại Việt Nam tăng hoài.
8. Rừng bị phá còn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chạy Uber và Grab !

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục nhận định: "Tăng trưởng của Việt Nam năm 2017 có thể đạt 6,7% đưa quy mô GDP lên 225 tỉ USD nhưng lại đang dựa vào các doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, Formosa trong khi GDP bình quân đầu người lại thấp hơn Lào.” Kinh tế Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào FDI, ODA, và Trung Quốc. Thêm vào đó, doanh nghiệp tư nhân bị kiềm hãm nặng nề bởi “phí ngoài luồng”, "phí bôi trơn" và các rào cản pháp lý. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước thì bòn rút, tham nhũng và phá sản trăm, nghìn tỉ.
Tình hình thâm hụt ngân sách và nợ công đáng lo ngại: Chi NHIỀU HƠN thu, với tỷ lệ bội chi ngân sách khoảng 6% GDP, gấp đôi mức an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế (là 3%). Nhìn chung, bức tranh “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" của đảng cộng sản ngày càng đen tối và ảm đạm. Chế độ cộng sản không thể không bị sụp đổ.

Tôi sai lầm khi đã thi đại học
Quá đau buồn khi đánh mất 5 năm
Mỗi tháng trọ là đã mất 800
Cộng ăn tiêu cũng gần 2 cũ rưỡi
Qua mùa thi cũng vừa vào mùa cưới
Mỗi phong bì cũng chẳng dưới 300
Chưa kể đến tiền học phí hàng năm
Mấy năm trôi cũng vài con SH
Chưa tính thêm cái khoản tiền may mặc
Ra trường rồi chẳng chắc có việc đâu
Thương mẹ cha chỉ còn biết u sầu
Nhà trồng lúa tiền đâu ra mà đủ
Xin giáo viên cũng cả hơn trăm củ
Việc ngân hàng cũng nửa tỷ như chơi
Không biên chế lương tháng chẳng đủ lời
Hết hợp đồng cũng về thôi bạn ạ
Biết ngày xưa mình thà đi bán cá
Hay ở nhà phụ ba má còn hơn
Hoặc giản đơn là vào rẫy canh vườn
Để hôm nay chẳng phải buồn như thế
Khuyên bạn trẻ những người không hậu duệ
Không tiền tài hay trí tuệ cao siêu
Thì bạn ơi xin chớ có học liều
Thà ở nhà chẻ điều hay bộ đội..
Học bây giờ cũng toàn nơi tăm tối
Nhiều trai hư cũng lắm mối gái đường
Thôi ở nhà làm việc kiếm người thương
Cạnh mẹ cha lại uyên ương hạnh phúc
Học ở đâu chẳng phải là giáo dục
Học trường đời nhiều đôi lúc còn hơn
Hãy tỉnh táo và suy nghĩ giản đơn
Để mai sau chẳng phải hờn...."vì học"
9.

Bộ Trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev trong buổi họp nội các đã đề ra kế hoạch tăng cường xuất khẩu thịt heo sang ... Indonesia !!! Khi được Tổng thống Putin nhắc : Indonesia là Quốc gia Hồi giáo, không ăn thịt heo ... Vị Bộ trưởng còn vớt vát : Rồi họ sẽ ăn thôi ... Putin phải ôm mặt cười ngất !!!
... Chợt giật mình ... May mà cái sai lầm là từ cấp dưới... và cấp trên là người có " hiểu biết nhất định " ! ... Chứ nghiệm xem ... ví dụ ở quốc gia nọ ... cái gì cũng cho là " sáng suốt" , " là lựa chọn , lý lẽ của thời đại ", " con đường duy nhất và không thể đảo ngược ".... những quyết định của một người / 1 nhúm người ... dù đa số đã thấy là sai lầm ... mà vẫn nghiệt ngã cúi đầu tuân theo ... Cho dù kết quả đã biết trước khi làm !
10.Có gì đó sai sai: "Lễ Kỷ Liệm"
11.GRAB BỊ PHẠT VÌ CHỞ QUÁ TẢI
12.

Không mua bằng giả ! Người dân nước Áo đang vô cùng hoan hỉ khi họ có một tân thủ tướng mới trẻ tuổi nhất trong lịch sử đất nước mình. Sebastian Kurz, chính trị gia của Đảng Nhân dân đã chính thức trở thành Thủ tướng nước Áo khi mới 31 tuổi. Sebastian Kurz chưa có bằng đại học vì trong quá trình đang theo học ngành luật, Sebastian Kurz nghỉ học để đi làm chính trị gia.
13.Hình như người Việt càng sống AN PHẬN và SUNG SƯỚNG nên sinh ra bản tính HÈN NHÁT.
Người giàu ở VN thì không dám đấu tranh vì họ sợ mất "nồi cơm" mình đang gầy dựng, còn người nghèo thì sợ bị bắt bớ, đánh đập, tù đày... nhưng họ không nghĩ xa hơn là khi mất nước thì dân tộc này sẽ mất sạch mọi thứ.
Người xưa có câu "Phú quý sinh lễ nghĩa", nhưng bây giờ người viết thấy "Phú quý sinh khoe khoang" và trở nên hèn nhát thì đúng hơn! Càng GIÀU càng sợ CHẾT! Ngược lại, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng những người dám lên tiếng đấu tranh cho Dân chủ ở VN phần lớn là tầng lớp trung lưu trở xuống, nói chung họ không phải là thành phần giàu có trong XH, hoặc là "không còn gì để mất". Thực sự, những người KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT như dân oan ở VN hiện nay họ cũng thuộc dạng không hèn và rất liều chết.
Tâm lý chung của loại người không dám đứng lên đấu tranh là ngoài sợ hãi, thật ra họ RẤT SỢ KHỔ! Đang sống đầy đủ - sung sướng thì "ngu" gì đấu tranh để chịu cảnh khổ, lao tù?
Buồn cười ở chỗ, họ sợ bị Công an đánh đập vì không muốn bị đau đớn nhưng lại rất hung hăng gây sự và thích đánh nhau khi có mâu thuẫn... Tư duy "khôn nhà dại chợ" là đây!
Đúng vậy, cực điểm của NỖI SỢ HÃI dẫn đến sự hèn nhát. Tuổi trẻ thì sợ nếu bị chính quyền bắt thì bản thân mình sẽ không còn được chơi game, hẹn hò đi ăn tối, uống sinh tố với bạn gái...
Trung niên thì sợ mất việc làm (không có tiền nuôi con), sợ không còn được bạn bè rủ nhậu nhẹt, Cafe, không được gần gũi vợ mỗi đêm...
Thậm chí, các thành phần bô lão tuy "gần đất xa trời" nhưng vẫn ôm nỗi sợ vì "không biết lúc chết có được con cháu chôn cất tử tế, mồ yên mả đẹp không"...
Nói thẳng ra: Nhiều thế hệ người Việt có tư tưởng hưởng thụ hơi sớm! Chỉ mới nghe tin Việt Nam sắp trở thành tỉnh lỵ của Tàu cộng là họ đã rỉ tai nhau để tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước....
Quả thật, nếu mọi người dám từ bỏ hưởng thụ những thứ vật chất cám dỗ - "tham, sân, si" thì chúng ta sẽ RŨ BỎ được bản tính hèn nhát đó. Không tin thử đi thì biết. Và điều ngu xuẩn nhất khi đấu tranh kiểu "1 mình chống Mafia". Nên nhớ: "1 con Én không thể làm nên mùa Xuân". ĐOÀN KẾT mới là sức mạnh!
Hãy dành thời gian để rèn luyện cơ thể, và hứng thú bàn luận chính trị thì các bạn sẽ có phong thái tự tin hơn khi đối mặt với lũ bạo quyền!
Sao đành ngoảnh mặt với non sông
Dựng nước bao đời đã khổ công
Hòn đất vấn vương hờn máu lệ
Hịch văn nhắc nhở hận gan lòng
Cha ông thuở nọ từng bình Bắc
Con cháu bây giờ chớ bỏ Đông*
Già trẻ trong ngoài đoàn kết lại
Việt Nam vạn thuở vững như đồng!
Ta bà thế giới, có là không
Vạn thế vinh danh bậc chí hùng
Hãy cứ thực tâm chân với thật
Thôi đừng mơ mộng viễn và vông
Hy sinh, đoàn kết xây non nước
Cố gắng, cùng nhau phá xích gông
Hy vọng một ngày mai sáng lạn
Việt Nam dân chủ sẽ tương thông
Trần Minh Hiền
* Biển Đông