1.Bác Hồ cùng với Bác Tôn
Cả hai Bác ấy thích hôn nhi đồng
Bác Tôn ham nói lòng vòng
Bác Hồ làm hết cả trong lẫn ngoài
Bác Tôn thấy vậy thở dài
“Những chuyện dâm dục Bác tài hơn tôi”
2.UBND Thành Hồ thất thủ. Các lực lượng chó săn đã bủa ra, kèm theo xe bus. Ôi cảnh tượng đàn áp biểu tình cá năm nào, nay tái hiện với tiểu thương chợ An Đông. Đấy, các vị nghĩ cứ tránh né chính trị, thì chính trị nó chừa các vị ra à? Dù chính trị nó chừa ra thì cộng sản cũng không bao giờ nhé. Nó là trùm cuối đấy !
Nguyễn Quang

Bác Hồ nói với Lê-Nin
Nước Nga chọn được Pu-Tin tự hào
Quay sang nói nhỏ bác Mao
Trung hoa lựa được Cận Bình là khôn
Bác Hồ bảo với Bác Tôn
Việt Nam toàn những mặt l**, mặt mo.
3.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xài bằng giả ! Nhân vụ Đảng ta đề nghi kỷ luật bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì can tội "kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm", đề nghị Ủy ban Kiểm tra trung ương xem xét cả bằng cấp của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo hồ sơ ông Nguyễn Xuân Phúc đã có giai đoạn học quản lý kinh tế tại Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS), nhưng không hề có giấy tờ nào chứng tỏ ông là sinh viên của trường này cả.

Bao nhiêu tiến sĩ giáo sư
Trình độ tiều học dốt ư dốt à
Bóp méo ngôn ngữ nước ta
Cụm từ, bức xúc ỉa ra đầy đường
Hầm hố chúng ở là thường
Chữ nghĩa chúng chế từ trường nầy ra
Ỉa nam, ỉa nữ đảng ta
Đem vào giải phóng dân mà biết chi
Xưởng đẻ là cái chi chi
Tạo ra những giống ngu như bác Hồ
Chế biến những chữ hồ đồ
Dạy dân ta nói bô bô suốt ngày.
4.NGUYỄN THIỆN NHÂN KHAI MAN BẰNG GIẢ, KHÔNG RA TRƯỜNG Ở ĐỨC - SỬ DỤNG BẰNG CẤP CỦA ĐỨA CON TRAI NGUYỄN THIỆN NGHĨA.
Trong hồ sơ lý lịch Nguyễn Thiện Nhân ghi rõ:
6/1970-12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979)…
(*) Ghi chú quan trọng: Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg được thành lập năm 1993 thì làm gì có trường cho ông Nhân học năm 1972 và ra trường năm 1979.
Trường Đại học Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg được thành lập năm 1993 từ việc sát nhập ba trường cũ là Technische Universität, Pädagogische Hochschule und Medizinische Akademie Magdeburg.
Bạn ở Đức hãy vào phòng lưu trử hồ sơ alumni tại đây để tìm hiểu sự thật là không hề có tên Nguyễn Thiện Nhân: phòng lưu trữ (Archiv telefon 0049-391-6712780)
Vấn đề khác là năm 2012, con trai ông Nhân là Nguyễn Thiện Nghĩa ra trường ở đây và ông Nhân đã tới chúc mừng rồi sau đó sử dụng bằng cấp của đứa con trai.

Không nói láo không phải là Cộng Sản
Không ăn cháo đá bát không phải là đệ tử Mác-Lê
Không lừa không phải Cộng Sản
Không đi chàng hảng không phải Việt Minh
Không ăn nói linh tinh không phải ủy viên
Không học thức mới vào Trung ương đảng
5.Người đi đường vô cùng hoang mang khi chứng kiến hình ảnh ông lão gầy gò, không còn chút sức lực nào gục đầu trên chiếc xe máy.
Thời gian vừa qua, hàng loạt những vụ chết người do đột tử khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Những cái chết đến quá đột ngột, quá thương tâm làm mọi người luôn trăn trở và đi tìm nguyên nhân sự thật phía sau. Ngày 2/9 vừa qua, mọi người xôn xao hình ảnh người đàn ông ở Phú Thọ chết gục trong quán nước mía. Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định người đàn ông này đã bị đột tử vì lao động nặng nhọc đến kiệt sức.
Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ hình ảnh trên đoạn Ngã tư Trường Sa – Nguyễn Công Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh về hình ảnh ông lão gầy gò nằm gục trên chiếc xe máy. Ông lão đã làm không ít người phải rơi nước mắt vì thân hình gầy gò, đặc biệt khi nhìn xuống đôi chân chỉ có da bọc xương. Chiếc áo gió màu xanh cùng chiếc quần đùi đã cũ, mái tóc bạc vì lam lũ, sương gió của ông khiến người thương cảm.
Hình ảnh của ông lão này đã nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, ông lão này đã tử vong trên xe vì quá mệt mỏi giữa trời nắng chói chang. Rất nhiều lời cầu nguyện cho ông sớm yên nghỉ và mong rằng ông sớm được siêu sinh.
"Người dân bị vắt kiệt sức lực để kiếm miếng ăn, đến nỗi chết gụctrên đường mưu sinh. Trong khi các quan chức thì xây những lâu đài nghìn tỷ .
Nếu quan chức nhà nước không rút kiệt những phúc lợi của người dân (như giáo dục, y tế, dưỡng lão, thất nghiệp v.v...) thì đã không xảy ra những việc như thế".
Liêm Tô Văn

Ngày xưa nô lệ có cơm
Ngày nay độc lập xương sườn lòi ra
6.Dường như đã biết được Tổng thống Trump sẽ đề cập đến vấn đề gì trong phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt và phát biểu trước Đại Hội đồng. Đại diện phía Triều Tiên đã có phản ứng không mấy bất ngờ. Đại sứ Ja đã đến dự phiên họp của Đại Hội đồng nhưng rời phòng họp trước khi ông Trump đến. "Mỹ có sức mạnh và nhiều kiên nhẫn, nhưng nếu buộc phải bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên", tổng thống Mỹ tuyên bố trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bắc Triều tiên, một thiên đường hạ giới
Có trời con, heo sữa, mới đăng quang
Có trời cha, heo nọc, thái thương hoàng
Vừa chầu quỉ vì dâm ô xả láng.
Thiên đường ấy, niềm tự hào của đảng
Quái thai từ xã nghĩa Mác Lê nin
Khiến năm châu thế giới phải tởm mình
Con chó dại có hàm răng nguyên tử.
Thiên đường ấy, nơi toàn dân làm chủ
Có phố phường đẹp đẽ để dòm chơi
Có lầu cao trăm trượng để trăng soi
Còn đại chúng rúc chui lều tăm tối.
Thiên đường ấy, bởi cha truyền con nối
Là quyền năng tuyệt đối với thần dân
Là ngọc hoàng ban bố mọi uy ân
Là triều đại muôn đời không thay đổi.
Thiên đường ấy, triệu con người chết đói
Có một bầy múa rối lượn tung tăng
Có những con người máy diện thời trang
Trình diễn ấm no, phỉnh phờ thế giới.
Thiên đường ấy, người dân đâu chẳng thấy
Bị dồn vào trong núi vắng rừng sâu
Giống hệt như Vẹm Cộng giấu nguỵ tù
Mỗi khi có phái đoàn vào thăm viếng.
Thiên đường ấy, Vẹm thèm tuông nước miếng
Nơi an toàn cho ma quỉ yêu tinh
Không dân oan kiện cáo với biểu tình
Không trí thức đòi tự do dân chủ.
Thiên đường ấy, Vẹm xây còn dang dở
Chưa hoàn thành vì bận chiếm Miền Nam
Nay cố xây, nhưng gặp phải toàn dân
Đang phản kháng, đòi dựng nhà nhân bản.
Thiên đường ấy là thiên đường cộng sản
Từ Cu ba cho đến Bắc Triều Tiên
Đảng quang vinh hằng mơ ước tiến lên
Giấc mộng lớn của bác Hồ đại vỹ.
7.Cách đây 3 năm, triều đại phong kiến cộng sản 3X còn đang thời kỳ "hoành tá tràng" rực rỡ, các thái tử đỏ Nguyễn Xuân Anh (con Nguyễn Văn Chi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng cs), Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết (con 3X), Nguyễn Bá Cảnh (con Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư thành phố Đà Nẵng) được "cơ cấu" vào các chức vụ vừa thơm vừa lắm cơ hội hốt tiền.
Bây giờ, thái tử Nguyễn Xuân Anh đang bị đưa lên bàn mổ lợn. Chờ coi Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Bá Cảnh (đang đương chức thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, ngày 16/08/2017 được điều động về Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, tức ngồi chơi xơi nước), sẽ cùng nhau lên bàn mổ lợn như thế nào.
Tôi chỉ đạo cho các đồng chí trong Bộ chính trị "đảng ta" thế này: Thôi thì còn chưa đầy 1 năm nữa hết nhiệm kỳ rồi. Chửng bị cho các thái tử, công chúa đỏ khác lên thay để tuồng hát khác cách diễn mới mới một chút. Bộ sậu thái tử cũ bất tài, vô học (xài bằng giả) đến diễn hài mà cũng ko biết diễn. Nói láo bị lộ tẩy, lòi chành ành ra một đống lù lù như cái núi đất vàng, nhà cửa, xe đời mới... (có kim cương hay ko chưa khám nhà chưa biết), mấy ngày nay ấm a ấm ớ mãi, chán quá đi. Kiếm VCD coi hề Hoài Linh diễn hay hơn nhiều.
Tạ Phong Tần
8.Cả nước dân chúng ai cũng biết ... mấy đồng chí cs đa số... dốt đặc cán mai ...chuyên mua bằng cấp để leo lên ghế ...vì thân phụ mẩu toàn cs nòi ....
Mấy đứa dốt chỉ thường có đặc điểm : ngu...lỳ... Tham...và ác ...cứ nhìn cách hành xử với dân ..cách điều hành đất nước ..cách tham ô của công ..biết ngay trình độ của các đồng chí ấy ...
Vậy ra hôm nay đảng mới tỏ tường ..đảng ngây thơ thật tội ...
Nhi Nguyễn

Đảng ta dâng bán san hà,
Là vì cái thói Lớp 3 Trường Làng.
Cờ Đỏ với cái sao vàng,
Cũng là tác phẩm Trưòng Làng Lớp 3.
Đảng là một lũ bê tha,
Người dân chửi đảng Lớp 3 Trường Làng.
Xì ke, cướp giựt đầy đàng,
Đường lối chỉ đạo Trường Làng Lớp 3.
Đảng gồm một lũ tú bà,
Ma cô lãnh đạo Lớp 3 Trường Làng.
Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng,
Cũng từ tác phẩm Trường Làng Lớp 3.
Thấy gái thì mắt sáng ra,
Một lũ dâm tặc Lớp 3 Trường Làng.
Ngu dốt mà lại làm quan,
Không cần học hết Trường Làng Lớp 3.
Người dân đói rách không nhà,
Cũng do cái đảng Lớp 3 Trường Làng.
Phái nữ đem bán ngoại bang,
Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3.
9.Một căn cứ của lính Úc tại Việt Nam
10.
Đường Sàigòn vừa dài vừa đẹp
Gái Saigòn cũng đẹp như tiên
Cho nên cộng sản đổi tên
Để muôn năm bác được ghiền gái tơ
Chị em chỉ mặt bác Hồ
Về ngay quê Nghệ cái đồ không cơm
Trả lại tên cũ đã chôm
Bỏ ngay tên mới lôm côm giả cầy
Chí Minh nay đã đến ngày
Ly tinh lốt cáo hiện ngay đuôi chồn
11.Thời đó Đậu xe lề đường thoải mái không lo bị ai bẻ khóa ăn cắp !!!
12.“Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng "kính yêu"
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.
Mở miệng ra là: "Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản.
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.”
Nhà thơ Phan Huy
13.Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”
Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”
Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”
Thế nhưng…
Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên.
Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng.
Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.
Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 20 binh sĩ.
Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.
Trong quân lệnh chỉ viết vẻn vẹn 4 chữ: “Đánh hạ thành trì”.
Bởi vì bạn đang bước đi, bạn mới có thể gặp được những người cùng chung chí hướng, mới gặp được bạn đồng hành.
Vậy nên, bạn muốn gặp được nhau thì phải đi cùng trên một con đường.Trước tiên, hãy dũng cảm bước đi…Không phải vì có người đồng hành nên mới bước đi, mà là khi bước đi mới có được bạn đồng hành.Thật đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu đạo lý này.
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thì thành công nhất định sẽ thuộc về người khác.
Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn!
Ngô Đình Diệm