Những chuyện hài hước nhất hôm nay 16-09-2017
1.Sự tích ăn khế trả vàng thời CNXH
2.Một điều đáng chú ý là trong thời kỳ CCRĐ, "ông tiên sống mãi" không hề ân xá một cái án tử hình nào, dù tiếng kêu oan tới tấp bay về Phủ CT.
Do vậy, thủ thuật lấy khăn chấm nước mắt hối hận chỉ là giả tạo.
3.Mỗi năm tầm 10,000 người Việt Nam chết vì Tai Nạn Giao Thông (TNGT), nghĩa là mỗi ngày khoảng 27 người ra đường không trở về với gia đình. Nguyên nhân là gì. Đọc báo hay mấy tay gõ phím thì họ sẽ đưa ra những lý do như: ý thức dân kém, không nhường đường, chạy ẩu và xe đông.
Nhưng cốt lõi của vấn đề chính là chính phủ CS. Vì sao tại vì CS. Để tôi đưa ra những lý do rồi giải thích.
A. Thuế xe hơi cao - Không có người Việt Nam nào lại thích chạy xe máy cả, nhưng vì thuế xe hơi quá cao nên không còn lựa chọn nào khác. Ở Campuchia giá xe hơi cũ chỉ tầm $5000 (100 triệu VND), quá rẻ đối với người Việt Nam. Nhưng vì thuế nhập khẩu 300% nên xe hơi trở thành một món hàng đắt giá. Vì không mua được xe hơi nên phải chấp nhận rủi ro với xe máy. Chạy xe máy thì khi té hay gặp tai nạn thì chết chắc. Cho nên chính sách thuế của chính phủ đóng một phần quan trọng. Campuchia nghèo như gì mà họ không có vấn nạn tai nạn giao thông như Việt Nam, vậy nghèo đâu phải là vấn đề.
B. Đường chật hẹp - Nếu bạn đã đi Thái Lan thì sẽ biết là đường bên đó rất rộng. Xe hơi chạy làn xe hơi, xe máy chạy làn xe máy. Tai nạn hiếm khi nào xảy ra. Ở Việt Nam thì đường quốc lộ 1A như cái đường làng, chút xíu, mọi xe đều chen lấn nhau để chạy. Vậy tại sao đường xá ở Việt Nam lại đầy ổ gà, chật hẹp và đông? Vì quan chức đã ăn bớt tiền xây dựng. Đường chật hẹp thì dân phải chen lấn nhau để đi. Lỗi này là của ai. Đâu phải của dân, dân nào muốn.
C. Phương tiện công cộng kém - Giờ chính phủ nắm lĩnh vực vận chuyển công công, không cho tư nhân khai thác các chuyến xe buýt. Họ quản lý kém, xe buýt thì luôn trễ giờ và không hiệu quả. Nên người dân không thích đi xe buýt. Trong khi đó ở những nước khác, xe buýt chính là phương tiện đi lại chính của dân chúng. Chưa nói đến xe lửa điện, hiện tại tuyến Metro ở Sài Gòn đang ngừng thi công vì thiếu vốn. Lỗi này tại ai, chính phủ chứ ai, chứ dân nào có quyền quyết định.
Một phần cũng vì ý thức kém. Nhưng tôi hỏi lại, ý thức dân kém tại ai. Họ biết CSGT đâu có rảnh mà phạt mấy cái lỗi lạng lách hay chạy ẩu. CSGT chỉ ngoắc xe vô vòi tiền, đưa tiền rồi đi. Cho nên người dân không phục, không phục thì ý thức không được cải thiện. Như anh nông dân chăn vịt, anh ta thả vịt để bày vịt ỉa lên vườn của người khác, sau đó đổ thừa tại ý thức bày vịt kém. Anh là người chăn nuôi quản lý thì phải có trách nhiệm chứ, còn không thì để người khác làm.
Cho nên quay về chủ đề. Tai nạn giao thông ở Việt Nam nhiều là tại ai, vì sao mỗi năm 10,000 người chết trên đường, vì sao đường phố chật hẹp, và vì sao xe hơi lại quá đắt? Chỉ có một nguyên nhân. Đừng ngụy biện, đừng dùng lý luận chính trị để biện hộ. Dân không phải là vấn đề, chính phủ mới là vấn đề.
Ku Búa
4.Tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng nhất với 7 người chết và bị thương do bão số 10.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh đã có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 7 người chết và bị thương... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng.
Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 1 người chết là ông Nguyễn Văn Hoa, 50 tuổi, ở xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn), 6 người bị thương (Tuyên Hóa 2 người và Bố Trạch 4 người); 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó: Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hoá 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà).
Ước tính thiệt hại ban đầu của tỉnh Quảng Bình là 1.743,915 tỷ đồng.
Hiện tại đã có vài đập xả tràn, xả kiểu hết cống, thì dân chỉ có nước lên nóc nhà mà trú.
5.Bão số 10 hoành hành ... nhà cửa đổ nát , dân tình điêu linh ...!!!
... Một bộ phận không nhỏ sẽ vô cảm xem đó là cơ hội ... cho dù thống thiết không ai bằng ! Để ý đi ... hàng loạt cán bộ đủ mọi cấp sẽ xuất hiện nhanh hơn bão !
... 1 năm trước ... người ta tin tưởng vào 1 thành phần phi công chức ... hy vọng nhiều điều. 1 năm với bao điều tiếng ... Vẫn còn đó nhiều người tin vào " cái tâm không cần minh bạch " ... để số tiền trên 22 tỷ mịt mù như sương khói!
... Năm nay ... coi bộ khó tìm ra một gương mặt điển trai hay khả ái không tì vết. Cái tổn thất lớn ở đây không chỉ là số tiền khủng đã biến mất ... Mà là sự mất niềm tin, không còn chỗ bấu víu cho một lòng thương rệu rã, rách nát còn sót lại một chút !
... Và nói gì thì nói ... Không cần giải trình con số 22 tỷ đồng biến mất ... Chỉ nội làm mất lòng tin của dân chúng ... Kẻ đó đã mang một trọng tội không thể xóa được !
6.BOT xóm. tiền lẻ chắc ko ăn thua
Cán bộ trả gấp đôi không thì lội suối
7.Nhìn cặp song sinh yêu quá
Một gia đình nhỏ hạnh phúc
Đâu có mượn ai đó vô "giải phóng"
Sài Gòn 1970
8.Sau khi bị LHQ trừng phạt nặng hơn, Bắc Hàn đã bắn thêm 1 quả tên lửa tầm trung bay qua bầu trời Nhật Bản, cách bờ biển Hokkaido khoảng 2000 cây số rạng sáng nay. Dự là mấy lệnh trừng phạt đó chưa đủ ép-phê, cần nặng đô hơn 1 chút

Venezuela anh em đang lâm vào tình trạng khan hiếm thực phẩm, giấy vệ sinh và thuốc men, TT Venezuela Maduro ra 1 kế hoạch ăn thịt THỎ. Ông ta bảo người dân nuôi Thỏ rằng ''hãy đừng cho rằng Thỏ là loài thú cưng, mà hãy tưởng tượng nó là 2kg protein''. Ông ta đổ lỗi rằng tình trạng khan hiếm thực phẩm, thuốc thang và kể cả giấy toilet là lỗi của bọn đế quốc đã âm mưu lật đổ chính quyền của ông ta, gây ra chiến tranh kinh tế, blah blah.
Ann Đỗ
9.“Theo đánh giá của một tổ chức uy tín của Mỹ thì mức thuế BVMT đối với xăng của Việt Nam cần được điều chỉnh trong khoảng từ 10.000-20.000 đồng/lít” - Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng không nói tên cái “tổ chức uy tín” ấy. Nhưng chắc chắn, tổ chức nào, khuyến cáo ra sao cũng không thể là căn cứ để tăng thuế BVMT xăng dầu được.
Chúng ta vẫn nghe những lập luận rất kỳ lạ. Chẳng hạn thuế suất VAT thấp hơn EU nên phải tăng cho phù hợp với “thông lệ quốc tế”. Rồi bây giờ “tỉ trọng thuế trong xăng hiện thấp so với các nước. Rồi “một tổ chức uy tín...”!
Mỗi lít xăng giờ đây đã như một thân lừa gồng gánh đủ loại thuế phí: Thuế nhập khẩu 1.275 đồng, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng, chi phí định mức 1.050 đồng, lợi nhuận định mức 300 đồng, quỹ bình ổn giá 300 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 1.380 đồng, thuế VAT 1.520 đồng. Tổng các loại thuế phí một lít xăng phải gánh đạt 8.825 đồng, tức là trên dưới 50% giá xăng (tuỳ thời điểm biến động)!
Chính Ủy ban Tài chính - Ngân sách, với tư cách là cơ quan thẩm tra cũng nhìn nhận rằng: Việc so sánh về tỉ lệ thuế trên giá cơ sở của Việt Nam với một số nước đang ở mức thấp (37,49% đối với xăng) làm căn cứ điều chỉnh mức thuế là chưa phù hợp với thực tế thu nhập của người dân Việt Nam (thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới), dẫn đến chi phí cho xăng, dầu so với thu nhập của người dân Việt Nam chiếm tỉ trọng rất cao.
Thưa Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, người dân đang phải trả rất rất nhiều tiền thuế phí cho mỗi lít xăng trong hoàn cảnh giật gấu vá vai thiếu thốn trăm bề. Việc tăng thu dù chỉ một đồng trên mỗi lít xăng đối với họ cũng sẽ là gánh nặng. Bởi xăng dầu là đầu vào của hầu hết các ngành kinh tế mà một đồng tăng thêm là một đồng đầu vào khiến giá cả dịch vụ hàng hoá cùng nhau té nước theo xăng.
Huống chi chính Bộ trưởng là người rõ nhất: Tiếng là tăng thuế BVMT nhưng thực chất là tăng thu ngân sách, điều chính Ủy ban Tài chính - Ngân sách khẳng định “khó thuyết phục dư luận và sự đồng tình của xã hội”!
Đào Tuấn
10.Dân thì oằn mình thoi thóp với từng trận gió, từng trận mưa, lại còn xả lũ vô tội vạ, không thèm đếm xỉa gì đến dân, báo đảng lại lon ton thương xót nhà máy formosa “oằn mình” trong cơn bão. Sic!
11.Hầm đường bộ tại Sài Gòn với giá trị hàng tỷ đồng xây xong để đó chẳng ai đi, xuống cấp nhếch nhác bẩn thỉu.
Phải chăng lại là điệp khúc do ý thân người dân chưa cao và làm biếng nên bỏ mặc cái hầm trôi vào quên lãng ?
Thứ nhất : Chính quyền chuyên gia xây xong để đó chứ chẳng có biện pháp khuyến khích người dân hoặc xem giá trị của nó thực sự đạt năng suất là bao nhiêu phần trăm.
Thứ hai : Giá trị thật của công trình không đúng như số tiền đã bỏ ra vì qươ quào bốc hót vật tư quá nhiều khâu.
Thứ ba : Mỗi công trình nếu không đạt hiệu quả như mong muốn sẽ trở thành hậu quả gây thất thoát hàng triệu giọt mồ hôi nước mắt của nhân dân,còng lưng kiếm tiền đóng thuế nhưng chẳng ai xem trọng và đứng ra chịu trách nhiệm, bạ đâu xây đó , xây cho có chứ chẳng biết nó để làm gì.
Huan Pham
12.Một mảnh sơn Hà nay thuộc Hoa
13.

1. Tư Xích lô bảo Năm Sài Gòn:
- Ông Vũ Đức Dũng, giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã tát tài xế của sở này do lái xe đi nhầm đường.
- Đi nhầm đường là chuyện thường. Sao ông giám đốc này lại thô bạo đến thế?
- Thật không hiểu nổi cán bộ xứ ta, hết đánh nhau trong giờ làm việc giờ lại đánh chính tài xế của mình vì chuyện không đâu.
- Nghe nói ông giám đốc này đã xin lỗi tài xế trên.
- Viên tài xế có chấp nhận lời xin lỗi đó không?
- Tớ không biết. Nhưng theo tớ, để công bằng, nên cho viên tài xế tát lại ông giám đốc kia!
2. Tổng Trọng bảo Tập Cận Bình:
- Việt Nam cực lực phản đối Trung Quốc xây rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm.
- Ủa, Trung Quốc xây rạp chiếu phim thì mắc mớ gì tới Việt Nam?
- Mắc mớ chứ, vì đảo này là của Việt Nam.
- Cậu đang kể chuyện cổ tích đấy à?
- Không hề. Mà rạp này tên gì?
- Yinlong.
- Yinlong à. Tên hay đấy. Rạp này chiếu phim nào?
- Toàn phim hay thôi, mỗi ngày một phim: Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ,…
- Tiếu Ngạo Giang Hồ à? Phim này chắc nhiều màn phi thân, múa kiếm,… Kim Dung mà.
- Chứ sao, hay khỏi chê.
- Bao giờ thì chiếu?
- Tuần tới. Tớ sẽ tặng cậu một vé kèm chai Mao Đài thượng hạng.
- Hảo! Hảo!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
- Ông Đào Tuấn Anh, chủ sở hữu căn nhà bị đoàn kiểm tra của UBND phường 15, Tân Bình bẻ khóa cổng bắt đi 9 con gà Đông Tảo, nói rằng nếu phường không xin lỗi, ông sẽ kiện.
- Kiện là phải. Vụ này phường 15 có hai cái sai: Xâm phạm gia cư bất hợp pháp và lấy tài sản của dân trị giá hơn 10 triệu đồng. Hai tội này đều thuộc hình sự.
- Nhiều cán bộ nhà giàu nuôi gà kiểng, chim kiểng sao không thấy bị tịch thu?
- Phường nào cũng hành xử như vậy thì pháp luật lập ra để làm gì. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
- Đúng vậy. Phải kiện phường này để những việc sai quấy không xảy ra nữa.
Chợt có tiếng đoàn kiểm tra phường 15 bảo nhau:
- Còn đám chim bồ câu bọn mình quên bắt nốt. Thịt gà Đông Tảo hơi dai!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
- Một hãng tin tình báo quốc phòng của Anh tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu các đối tác của Mỹ trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí. Tin được không?
- Tin chứ. Ở Việt Nam, lệ bôi trơn đã có từ lâu. Hủ tíu lề đường còn phải bôi trơn nữa kìa.
- Hèn gì mấy ông chính phủ xứ ta quen thói, ra ngoài cũng đòi bôi trơn. Nước Mỹ có nền pháp luật rõ ràng. Đưa nhận hối lộ là bị khép vào tội hình sự.
- Cho nên chính phủ Việt Nam cứ thích mua vũ khí của Nga là vậy. Ăn ngon ở chỗ đó.
- Theo cậu, Việt Nam nên mua vũ khí của Mỹ hay của Nga?
- Việt Nam chẳng nên mua của ai hết. Mua mà không dùng thì mua làm gì.
- Tớ không hiểu ý cậu.
- Thì đây: Trung Quốc mới hăm đánh Trường Sa nếu Repsol không từ bỏ khoan dầu ở bãi biển Tư Chính, Việt Nam liền giơ tay đầu hàng!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
- Trong năm 2017, người Việt đã chi 3 tỷ USD mua địa ốc ở Mỹ.
- Đó chỉ mới tính ở Mỹ, chưa tính ở Pháp, Úc… Tính đủ thì đâu chỉ 3 tỷ USD.
- Đất nước đang cần tiền, tại sao vốn Việt lại đội nón ra đi?
- Có lẻ vì Mỹ là đất nước an toàn, giáo dục và y tế tốt.
- Thật ra làn sóng người Việt không chỉ mua nhà ở nước ngoài mà còn di cư ra nước ngoài là chuyện đã rất lâu rồi, đến bây giờ mới kể đấy thôi.
- Đúng vậy, ở đâu có công bằng, dân chủ, văn minh thì người ta đến ở. Đất lành thì chim đậu.
- Đất nước ta bao giờ mới lành?
- Tớ không biết. Chỉ biết tất cả các nhà vô địch Olympia chỉ có một người về nước, mà người đó bây giờ ra sao, chẳng ai rõ.
- Thôi, hai đứa mình hùn tiền mua một ngàn tờ vé số Vietlott. Nếu trúng độc đắc thì bọn mình cưa đôi rồi mình sẽ…
- Sẽ...
6. Tin bảo Tom:
- Tượng đài chiến thắng trị giá 14 tỷ đồng ở Bắc Cạn mới xây 2 năm đã đổ sập.
- Bị phản động phá hoại à?
- Không phải. Thủ phạm là một đứa bé con.
- Quái, đứa bé thì lấy đâu ra sức mà phá nổi một tượng đài? Chẳng lẻ nó khỏe như Héc quin?
- Nghe đâu tượng đài này xài toàn keo dán.
- Keo dán là dạng polymer, sẽ bị lão hóa theo thời gian. Tay kỹ sư khỉ gió nào mà lại thiết kế như vậy?
- Theo tớ, tượng đài này không đáng 14 tỷ mà chỉ đáng 1,4 tỷ.
- Nghĩa là những kẻ bày trò làm tượng đài này tha hồ vớ bẫm. Nhân dân thì còng lưng đóng thuế.
- Đúng vậy. Rốt cuộc, với cái tượng đài chiến thắng như hàng mã này, chỉ những kẻ bày trò là chiến thắng còn nhân dân là những người chiến bại!

7. Phó Thường dân bảo anh Tư:
- 840 bí mật nhà nước từng bị lộ.
- Kinh thật. Hẳn là do thế lực thù địch gây ra. Mà sao chưa thấy tên nào bị bắt.
- Theo tớ, dân thường thì làm sao tiếp cận được với các bí mật quốc gia nên các bí mật này bị lộ đều là do cán bộ cao cấp trong Đảng. Nguyên nhân hoặc là do bất đồng nên quay ra chơi đểu nhau, hoặc là do đem bán cho Trung Quốc để kiếm tiền.
Đổ thừa cho “thế lực thù địch” vừa vô căn cứ lại vừa chứng tỏ Đảng ta quá sá là ngu.
- Ừ nhỉ, đúng là ngu thật. Vậy mà cũng khoe ra. Giờ thì dân ta đã rõ ai mới thực là “thế lực thù địch”!
8. Tin bảo Tom:
- Người người, nhà nhà đang thích hát Bolero”, một ca sĩ nói như thế.
- Cô ta nói đúng đấy. Bà xã tớ ngày nào cũng bắt tớ đệm đàn cho bả hát “Những Đồi Hoa Sim”!
- Người ta thi nhau hát đủ các bản Bolero được sáng tác trước 1975 bởi các tác giả Anh Bằng, Trúc Phương, Trần Thiện Thanh...
- Đúng vậy, từ “ Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi...”, “Từng bước từng bước thầm...” tới “Buồn vào hồn không tên...”, ...
- Có lẽ vì điệu Bolero đặc biệt gần gũi với tâm hồn của dân ta.
- Tớ cũng nghĩ thế. Sao chẳng thấy ai hát “Như Có Bác Hồ”?!
9. Trong những ngày dân Đồng Tâm nhốt mấy chục anh CSCĐ chờ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới nói chuyện phải quấy Năm Sài Gòn đã rời đất Sài Thành tới thăm Đồng Tâm. Nhờ có bạn ở đấy nên Năm Sài Gòn được cho vào. Vừa gặp mặt bà con, Năm Sài Gòn liền hỏi:
- Nhân dân Đồng Tâm quyết tâm tử thủ chứ?
- Quyết Tâm! Một cụ đáp.
- Quyết Tâm! Một cụ khác cũng nói.
- Quyết Tâm! Một nhóm trai tráng tiếp lời.
- Quyết Tâm!
Mấy đứa bé đáp. Năm Sài Gòn ngạc nhiên:
- Con nít mà cũng dám đánh đấm à?
- Dám chứ. Mấy bé vung tay lên. Người lớn đánh thì con nít cũng đánh. Không đánh thì ném đá, bắn ná!
Một chị đang ngồi cho con bú chợt chỉ tay vào cây gậy ở đầu nhà và nói, giọng bừng bừng:
- Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh!
14.HẾT THUỐC CHỮA.
15.Khi cẩu nô đầu bạc Ba Đình tranh công
16.Dân Pazis chạy xe ngược đời thiệc chứ... Chạy từ dưới hang Packpor chạy lên tới "thiên đình"
17.Bên lề câu chuyện bắt chó ở hồ chí minh