Như chúng đã đưa tin chiều 7/9, có vụ hai người đàn ông rượt đuổi nổ súng vào một người đàn ông khác ở bến xe miền Đông. Dân tình náo loạn, họ cứ như đang đóng phim hành động của Mỹ. Cảnh sát đã có mặt để điều tra những nhân vật táo tợn này.
Ngay khi gây ra vụ nổ súng gây náo loạn bến xe miền Đông, nghi can đầu tiên được xác định có tên biệt danh Lý Thông.
Xác định nghi can nổ súng là dân giang hồ
Thông tin từ công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tiến hành vây bắt hai đối tượng trực tiếp gây ra vụ nổ súng gây náo loạn bến xe miền Đông vào chiều ngày 7/9.
Đối tượng đầu tiên được xác định biệt danh tên gọi Lý Thông (khoảng 30 tuổi), người đã trực tiếp nã súng để truy sát đối thủ là một người chạy xe ôm.
Đi cùng Lý Thông còn có một đối tượng khác cũng đang được phác họa danh tính qua những chứng cứ công an thu thập để tiến hành vây bắt.
Được biết, mục đích chính của vụ nổ súng nhằm vào mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân, nợ nần tiền bạc giữa nhóm của Lý Thông với anh T. (một tài xế xe ôm chạy tại khu vực bến xe miền Đồng).
Bến xe miền Đông, nơi xảy ra vụ việc.
Theo thông tin ban đầu về Lý Thông, gã là tay giang hồ có tiếng tại khu vực các bến xe khách phía Nam nhưng đứng trụ tại bến xe miền Đông, chuyên tham gia dịch vụ bảo kê quán xá, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, tụ tập bọn nghiện hút xì ke để hoạt động làm ăn về đêm…
Trước đó, Lý Thông từng có nhiều năm ăn cơm tù, với bề dày thành tích tiền án tiền sự nhiều, nghiện ma túy đá. Một số dân có máu mặt tại bến xe miền Đông nhận xét về Thông không khác gì Lý Thông trong truyện cổ tích Thạch Sanh.
Thông là người mưu mô xảo quyệt, tinh ranh, liều lĩnh và cũng là đối thủ của nhiều tay đàn anh có máu mặt trong xã hội đen. Dưới tay Lý Thông thường có là chục tay đàn em cùng chung chí khí, sống kiểu phiêu bạt, lấy bến xe làm nhà, lấy mạng sống người khác để mưu sinh.
Ông Vũ Văn V. (một tài xế xe ôm tại bến xe miền Đông) tiết lộ: "Hôm xảy ra vụ việc, chúng tôi đều biết rõ đây là vụ thanh toán nợ nần, mâu thuẫn giang hồ. Với tên Lý Thông, rất nhiều người biết về hắn nhưng không ai dám hé lộ thông tin bởi sợ bị trả thù. Ở đây, Thông có nhiều tay chân sống trá hình, quanh quẩn tại bến xe miền Đông làm ăn kiểu phi luật.
Do vậy, anh em xe ôm cũng chỉ cố gắng làm ăn chân chính, chạy khách đàng hoàng kiếm miếng cơm qua ngày chứ không ai muốn dính líu ân oán gì với bọn giang hồ cả. Khu vực bến xe miền Đông luôn được biết đến là địa bàn phức tạp, nơi hội tụ của nhiều băng nhóm xã hội.
Qua đó, chúng tôi mong cơ quan công an cần tổ chức lượng lượng tuần tra, bám địa bàn dày đặc hơn sau vụ nổ súng này để truy quét sạch các thành phần bất hảo…”.
Nhà xe và hành khách chưa hết hoang mang
Hậu quả vụ nổ súng xảy ra dù chưa gây thiệt hại về tính mạng hay tài sản của những người buôn bán và các nhà xe đậu tại bến, nhưng dư âm vụ việc rất “nóng”.
Hiện trường vụ nổ súng.
Anh Nguyễn Văn B. (chủ nhà xe chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội) chia sẻ: "Bến xe là địa điểm phức tạp về an ninh, từng có những vụ giang hồ dùng dao kéo đâm nhau trước đây, khiến chúng tôi đã sợ, giờ lại tới nổ súng. Trong đó, việc nổ súng thì khó lường trước được hậu quả, chỉ cần sơ suất trúng đạn vào người thì án mạng dễ dàng xảy ra, chưa kể tới những người xung quanh cũng bị sát thương theo.
Cũng từ vụ việc nổ súng đã gây khó khăn trong chuyện làm ăn và tâm lí của nhà xe và người dân. Hai hôm nay, nhiều hành khách đã đặt vé về quê, chuyển hàng Nam – Bắc giờ gọi điện xin hoãn đổi, dời lịch lùi lại. Khách hàng nói đổi lịch có lí do, chúng tôi thông cảm nhưng hiểu rõ vấn đề là tâm lí họ hoang mang bởi vụ nổ súng chiều ngày 7/9 vừa qua”.
Không riêng gì nhà xe của anh B. gặp khó khăn về lượng khách đi lại, nhiều nhà xe khác cũng ái ngại về dư âm vụ nổ súng. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ sợ hãi, vì cho rằng biết đâu những kẻ nổ súng chưa trả thù được kẻ địch giờ lại bị công an truy bắt, trước sau gì cũng vào tù, chúng sẽ quay lại hiện tường để thanh toán ân oán.
“Hai tên nổ súng đó rất hung tợn, chúng săm trổ mình mầy nhìn đủ biết là hung bạo cỡ nào. Hơn nữa, chúng đã có gan nã đạn nhằm giết người thì chúng còn biết sợ công an, nhà tù gì đâu. Bây giờ công an chưa bắt được bọn chúng thì mọi hoạt động công việc, đi lại của người dân chưa thể bình ổn trở lại. Khi hành khách ít thì các nhà xe là người thiệt hại nhiều thu nhập kinh doanh…”, anh Minh (tài xế xe khách Sài Gòn – Gia Lai) nói.
Được biết, thông tin vụ việc nổ súng tại bến xe Miền Đông được đăng tải trên báo chí, rất nhiều bạn đọc quan tâm và bày tỏ thái độ lên án hành mạnh mẽ.
“Hình như ngày một có nhiều vụ giang hồ nổ súng thanh toán mâu thuẫn nhau. Không biết chúng mua hàng nóng ở đâu mà dễ dàng quá. Qua vụ việc, rất mong cơ quan chức năng, nơi quản lý súng đạn cần chặt chẽ hơn về việc truy quét bọn buôn vũ khí, hàng nóng… để tránh tràn lan hung khí gây án đối với xã hội.
Bên cạnh đó, cần nâng cao tội án và hình phạt việc sử dụng vũ khí quân dụng trái phép lên hẳn mức tử hình cũng được, chứ không bọn nó đi tù về rồi lại tìm mua súng trả thù đời…”, bạn có nicname Huyhoang chia sẻ trên mạng xã hội.
Vietbf @ sưu tầm.