HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default TRI KỈ

Bước xuống xe đưa rước của sân bay, tôi đã thấy anh đứng đó từ lúc nào. Giơ cao chiếc mũ phớt trên tay :
- Hồng Anh, anh nè!
Tôi nhìn thấy anh và miệng nở nụ cười tươi :
- Vâng, sao anh biết em về mà đón vậy?
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười ... Nụ cười của anh vẫn thế, hiền lành và hơi có gì đó ngượng nghịu, cho dù đã qua lâu rồi cái tuổi thanh xuân !
Anh và tôi là bạn cùng làng, gần nhà nhưng xa ngõ. Bởi hai nhà có chung bờ rào đằng sau nhà đâu nhau. (Chắc các bạn sẽ thắc mắc nhưng dễ hiểu thôi ) ...
Anh hơn tôi một tuổi và học trên tôi một lớp. Nhà anh đông anh chị em, còn nhà tôi lại chỉ có hai chị em gái và mồ côi cha từ nhỏ. Ngày xưa đi học cấp ba trường huyện thời chiến tranh chúng tôi phải đi bộ và trường cách xa đến 5 cây số. Nên cứ sáng sớm là anh lại chạy ra sau gọi nhỏ tên tôi và đi ra ngoài cổng đợi tôi đi học cùng. Tôi vẫn gọi anh là " cậu " và xưng " tớ " như vậy thôi ...
Tôi lớp 9, anh lớp 10 cuối cấp ( thời đó chúng tôi học trình độ 10/10 ). Anh học giỏi các môn tự nhiên và các môn xã hội chỉ khá mà thôi. Còn tôi ... học giỏi đều tất cả các môn và là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn và cả Tiếng Nga. Nên có gì không hiểu về Ngữ pháp hay chuẩn bị thi môn Ngoại ngữ, anh lại hỏi tôi và nhờ tôi chỉ dùm. Chúng tôi đơn thuần là bạn thân và tôi không hiểu được trong lòng anh nghĩ gì về tôi. Chỉ thấy thi thoảng, anh nhìn trộm tôi và nở nụ cười rất tươi. Khi tôi bắt gặp, anh lại ngó đi chỗ khác với dáng vẻ bối rối ...
Anh tốt nghiệp cấp ba, rồi thi vào Đại học Tổng hợp và anh đã đậu. Tôi là người anh báo kết quả đầu tiên, tôi mừng cho anh quá chừng vì đó là ước mơ anh từng nói với tôi.
Anh nhập học và bắt đầu xa nhà, xa làng quê và. ..xa tôi. Anh tặng tôi cuốn sổ tay bìa cứng màu hồng và một cái bút viết rất đẹp. Anh cũng có một cuốn như vậy nhưng bìa màu xanh. Anh bảo :
- Hồng Anh có nhớ về Tuấn ( là tên anh ) thì ghi vào đây. Còn Tuấn có nhớ về Hồng Anh thì sẽ ghi vào đây, y ước vậy nha, được không ?
Tôi đâu có biết câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng cũng gật đầu và cười thật tươi, như xưa nay vẫn vậy !
Tôi bước vào năm cuối cấp ba mà không có người gọi mỗi sáng và đón đợi trước cổng nhà. Mẹ tôi sắm cho tôi chiếc xe đạp để đi... Bất giác, tôi thấy sao trống trải trên con đường tới trường. Tôi nghĩ đến Tuấn, người bạn thân khác giới đã từng đồng hành cùng tôi suốt mấy năm qua . Tối về, tôi viết vào cuốn sổ tay Tuấn đưa, những lời chân thật nhất đang ùa vào trong tôi ...
Và cứ thế ...cứ thế !
Tết, nhưng Tuấn đã không về nhà vì theo tiếng gọi của Tổ quốc đã đăng ký nhập ngũ cùng với các bạn ở Trường Đại học rồi vào Nam. Tuấn gửi cho tôi một lá thư viết trên giấy màu hồng gửi theo địa chỉ lớp tôi đang học. Bức thư viết ngắn gọn là thông báo nhập ngũ và sẽ rất nhớ đến tôi, khuyên tôi học tốt và thi đạt được loại giỏi và còn định hướng cho tôi nên vào Đại học Tổng hợp Văn. Nhận được thư mà sao tôi bâng khuâng và thấy tim mình đập mạnh ...
Tôi nghe theo lời Tuấn và thi vào học Đại học Tổng hợp khoa Văn. Đậu với số điểm rất cao. Giờ đây, tôi hay nhớ đến người bạn thân của tôi nhiều hơn, cuốn sổ tay càng nhiều chữ hơn và tâm trạng cũng khác hơn và hay bất chợt giật mình quay lại khi có ai đó trên đường gọi tên ...Tuấn !
Chiến tranh ác liệt và gia đình Tuấn cũng không biết được Đơn vị của Tuấn đang đóng quân ở đâu. Cha của Tuấn là giáo viên dạy Toán và đang là Hiệu trưởng ở một trường miền núi. Mấy anh chị em cũng học giỏi và học tập ở các trường Đại học ... Không biết Tuấn có nói gì với họ về tôi hay không, mà ai cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn, hỏi han tôi nhiều hơn mỗi khi có dịp gặp gỡ nhau !
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi học năm cuối và ra trường. Theo sự phân công của nhà trường, tôi vào Nam nhận công tác. Tuấn vẫn chưa thấy liên lạc với gia đình và cũng không thấy thư từ gì với tôi cả ...
Tôi lấy chồng cùng quê, anh ấy cùng làm việc trong Sài gòn với tôi và biết Tuấn như tôi biết. Nhưng anh ấy không biết là giữa tôi và Tuấn có một tình bạn khăng khít như thế nào mà thôi.Thỉnh thoảng khi nói chuyện với chồng, tôi vẫn hay nhắc về bạn bè, trong đó tên Tuấn vẫn ưu ái hơn . Khi gặp mặt gia đình Tuấn, vợ chồng tôi vẫn rất quan tâm và trân trọng họ như người làng quê vẫn vậy !
Tôi gửi thư cho mẹ nhờ hỏi thăm tình hình bên nhà Tuấn nhưng mẹ tôi nói không ai biết gì cả, đang chờ và có lẽ ...
Và cuối năm 1979 mẹ báo cho tôi biết rằng : Tuấn bị thương rất nặng, hiện đang được chuyển ra viện Quân đội 103 điều trị tích cực. Mọi chuyện lúc này với tôi thật vô nghĩa, nó đau một nỗi đau khó tả. Tình bạn của chúng tôi chẳng lẽ lại buồn vậy sao ?
Chồng tôi biết khi đọc cuốn sổ tay của tôi, anh không nói gì chỉ ôm chặt lấy tôi vỗ nhẹ và nói :
- Anh biết giữa em và Tuấn có một tình bạn rất đẹp. Anh biết rất rõ và anh hiểu điều đó từ lâu, khi em mới lấy anh. Em không phải nói gì đâu. Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm và có các con, anh biết và yêu em nhiều lắm đấy thôi !
Thật sự giữa tôi và Tuấn là tình bạn chứ đâu đã gọi là tình yêu, phải chăng là tri kỉ của nhau phải vậy không nhỉ ? Đã nhiều lần tôi mở cuốn sổ ra tự hỏi và tự vấn lòng mình như vậy đó !
Theo mẹ và người em của Tuấn kể cho vợ chồng tôi biết là : Sau khi giải phóng miền Nam, Tuấn và đơn vị đặc biệt lại sang nước bạn Campuchia nhận nhiệm vụ mới. Tuấn bị thương rất nặng khi bọn Pol pot phát hiện và tưởng đã chết nên bỏ đi , được nhóm người Việt sinh sống bên đó cứu thoát và báo lại cho đơn vị ... và Tuấn đã về nước an toàn với thương tích rất nặng.
Tôi và anh vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.Tôi rất vui khi anh và cô điều dưỡng chính trở thành vợ chồng năm 1984 và có một người con trai sinh năm 1988. Họ vẫn ở trong viện và được nhà nước lo hoàn toàn chi phí.
Cháu học giỏi và được cử đi nước ngoài học thêm về ngành Điện tử. Mỗi lần vào Sài gòn cháu vẫn gọi điện cho tôi và nhắc đến ba Tuấn với lòng tự hào. Khi vợ chồng anh vào Cần thơ dự Lễ kỷ niệm về Chiến thắng chiến dịch Tây Nam có ghé nhà tôi chơi và lưu lại một tuần. Anh nói nhiều chuyện của chúng tôi cho chồng tôi và vợ anh nghe. Cả nhà cười thật vui. Cháu nội Đích tôn của tôi 17 tuổi, nói một câu :
- Nói tóm lại ông và bà nội của cháu là MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NHAU . Cháu sẽ viết lên trang của cháu một bài thật hay khi cháu trở lại trường, được không ông nội ? (cháu học ở Mỹ và có học bổng toàn phần) !
Vâng ! Đó là câu chuyện của tôi, một câu chuyện rất bình thường của những người ở lứa tuổi chúng tôi thời bấy giờ. Tình yêu, tình bạn nó trong sáng như vậy đó. Và chúng tôi vẫn trân trọng nó đến hết cuộc đời này !
Có những cuộc tình, không chờ không đợi .
Không hẹn hò, tay không nằm bàn tay.
Không nụ hôn môi, không phút đắm say.
Mà thương nhớ đong đầy theo năm tháng !
ĐÚNG KHÔNG CÁC BẠN CỦA TÔI ?

VietBFsưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 11-08-2024
Reputation: 227039


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 87,918
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	53.jpg
Views:	0
Size:	31.2 KB
ID:	2450875  
troopy_is_offline
Thanks: 75
Thanked 6,456 Times in 5,593 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 109
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10782 seconds with 15 queries