MỸNữ diễn viên Kathy Griffin đã choáng váng khi nhận được chẩn đoán ung thư phổi hai tuần trước vì trước nay cô không bao giờ hút thuốc.

Nữ diễn viên Kathy Griffin.
Trong bài đăng dài trên Instagram ngày 2/8, nghệ sĩ hài nổi tiếng Kathy Griffin cho biết cô đang bị ung thư giai đoạn một và có thể chữa trị. "Tôi sắp phải phẫu thuật cắt bỏ một nửa lá phổi bên trái của mình", Kathy chia sẻ. "Đúng vậy, tôi bị ung thư phổi mặc dù tôi chưa bao giờ hút thuốc! Các bác sĩ rất lạc quan vì đây là giai đoạn đầu và tế bào ung thư nằm trong phổi trái của tôi".
Nữ diễn viên 60 tuổi hy vọng sẽ không phải điều trị bằng hóa trị hoặc xạ trị sau phẫu thuật và nhịp thở sẽ hoạt động bình thường. Cô cũng mong sớm hồi phục sau phẫu thuật một tháng.
Cựu ngôi sao chương trình Fashion Police đảm bảo với người hâm mộ rằng cô sẽ ổn và kết thúc bài đăng bằng cách khuyến khích độc giả hãy tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. "Tất nhiên tôi đã được tiêm vaccine đủ hai liều. Hậu quả của việc không tiêm chủng sẽ còn nghiêm trọng hơn. Hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe nhé, điều này sẽ cứu mạng bạn".
Kathy Griffin từng bị mắc Covid-19 vào tháng 3/2020, chỉ vài ngày sau khi người mẹ 99 tuổi của cô qua đời. Nữ diễn viên có các triệu hứng giống như Covid và "đau đớn không thể chịu nổi" nhưng cô không được xét nghiệm do hạn chế các bộ test vào thời điểm đó.
Trong chương trình Nightline trên kênh ABC tối thứ hai, Kathy Griffin chia sẻ chi tiết hơn về căn bệnh ung thư hiện tại cũng như những khó khăn khác mà cô phải trải qua trong bốn năm gần đây. Phía sau tiếng cười của những chương trình hài mà Kathy mang đến cho khán giả, cô đã âm thầm vật lộn rất nhiều điều từ việc nghiện thuốc ngủ, thuốc giảm đau, bị dọa giết dẫn đến ý nghĩ tự tử.
Năm 2017, trong tour diễn hài "Laugh Your Head Off", Kathy Griffin gây tranh cãi khi chụp hình với nhiếp ảnh gia Tyler Shields và chế nhạo Tổng thống Donald Trump. Sau sự việc này, nữ diễn viên và gia đình cô thường xuyên bị dọa giết. Kathy sút cân nghiêm trọng và bắt đầu bị rối loạn giấc ngủ. Cô trở nên nghiện các loại thuốc kê đơn và "mọi thứ vượt tầm kiểm soát rất nhanh". Đến năm 2020, rắc rối lên đến đỉnh điểm và Kathy ngày càng ám ảnh với việc kết liễu cuộc sống. "Tôi bắt đầu thực sự thuyết phục bản thân rằng đó là một quyết định đúng đắn", diễn viên hài nói.
May mắn, cô đã được chồng mới cưới giúp đỡ, đưa đi điều trị rối loạn tâm thần và cai nghiện thuốc. "Điều trớ trêu là hơn một năm trước, tất cả những gì tôi muốn làm là chết đi. Còn bây giờ, tất cả những gì tôi muốn là được sống", Kathy Griffin bộc bạch trong cuộc phỏng vấn hôm 2/8 và cho hay cô sẽ lạc quan chiến đấu với căn bệnh ung thư.