Vụ xe Mercedes rơi xuống sông Hồng: nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân không thể thoát khỏi xe
Như vậy danh tính nạn nhân thứ 2 của vụ xe Mercedes rơi xuống sông Hồng đã được xác định. Cũng theo cơ quan khám nghiệm hiện trường cho biết cả 2 nạn nhân dường như đã ngất khi chiếc xe rơi xuống cộng thêm túi khí mở đã khiến họ không thể thoát ra ngoài. Đây thực sự là 1 vụ tai nạn vô cùng đáng tiếc. Chiều tối 4/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính 2 nữ nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes rơi xuống sông Hồng vào tối 3/11.
Theo đó, Công an quận Long Biên phối hợp với phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh biển số xe, số khung, số máy chiếc xe trên mang tên Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1989, địa chỉ Trần Đăng Ninh, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
Kiểm tra chiếc xe ô tô, phát hiện có 1 đăng ký xe ô tô, 1 giấp phép lái xe, 1 đăng kiểm, 1 bảo hiểm mang tên Nguyễn Thị Thu Hương, ở địa chỉ trên và 1 giấy CMND mang tên Trịnh Văn Th., SN 1976, HKTT Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội.
Công an quận Long Biên đã phối hợp Viện KSND quận tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể của hai người trên về nhà xác Bệnh viện Đức Giang.
Tiếp đó, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân thứ 2 của vụ tai nạn là Bùi Kim Chi, 21 tuổi, trú tại Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.Trước đó, khoảng 19h50 ngày 3/11, Công an quận Long Biên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thu Trang (ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) về vụ 1 ô tô đâm qua lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng, thuộc phường Ngọc Lâm, Long Biên.
Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận Long Biên đã cử tổ công tác xuống ngay hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Chị Nguyễn Thu Trang, là người chứng kiến chiếc xe bị gặp nạn cho biết:
Khoảng 19h ngày 3/11, gia đình chị Trang cùng bố, mẹ ngồi trên xe ô tô do bố điều khiển đi từ hướng đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên sang quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đi đến đầu cầu Chương Dương thì thấy một xe ô tô màu đen cũng đi hướng từ Nguyễn Văn Cừ sang quận Hoàn Kiếm.
Lúc này, chiếc ô tô trên đi sau xe nhà chị Trang định vượt lên trước vào làn giữa cầu Chương Dương, đường dành cho xe ô tô đi nhưng do đằng trước có xe ô tô chở rác nên chiếc xe trên rẽ vào làn đường phía bên phải cầu Chương Dương, phần dành cho xe mô tô, xe máy và xe ô tô đi. Khi chiếc ô tô trên di chuyển đến trụ cầu T11N9 thì bất ngờ tự mất lái đâm gãy lan can bảo vệ và rơi xuống sông Hồng.
Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, tìm kiếm phương tiện gây ra tai nạn. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 4/11, tổ công tác tìm thấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-benz, màu đen, BKS 30E – 86836 ở dưới sông Hồng, cách vị trí rơi khoảng 1km. Bên trong xe có 2 người là nữ giới đã tử vong.
Khoảng 1h30 sáng 4/11, chiếc xe ô tô văng ra khỏi cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng đã được đưa lên khỏi mặt nước ở khu vực bến tàu thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên.
Ngay sau khi trục vớt thành công chiếc xe ô tô, lực lượng cứu hộ phải sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ cắt vỏ xe ô tô để đưa 2 nạn nhân ra ngoài.
Vào thời điểm đó, 2 nạn nhân đã tử vong, trong đó có một người vẫn trong tư thế cầm lái.
Theo cơ quan công an, khi được trục vớt lên, chiếc xe bị nát phần đầu, túi khí đã nổ.
Một cán bộ tham gia cứu hộ phán đoán, rất có thể quá trình rơi xuống, do chiếc xe có phần đầu nặng nên đã rơi theo phương thẳng đứng và va vào trụ cầu hoặc cột bê tông dưới sông.
Việc túi khí nổ có thể đã khiến các nạn nhân không thể di chuyển khi ở trong xe dưới sông.
Tao thấy lũ Mercedes, lũ BMW có lái xe xuống sông cũng phải lắm... Lũ này làm như chúng lái xe "thứ dữ" là phải vọt nhanh hơn mấy loại xe khác nên lái xe rất ẩu, đổi lane xoen xoét để chạy cho nhanh.... Thì phải lọt sông thôi... Đáng kiếp!!!!
Đứa nào may mắn gặp tao lái xe chặn đầu, ép bay lại thì mới thoát chết mà thôi.... Hahahahahaha....
Tao là con chuột cống sống ở mấy đống rác Bolsa nên tao rất ganh tị ai đi xe xịn trong khi tạo suốt ngày chỉ lủi thủi dưới cống, khi rảnh thì lên VBF để tào lao nói năng ngu như con chó ....
:haf ppy:
:n ana::nan a:
The Following 4 Users Say Thank You to ez4me For This Useful Post:
mò trên face book
Vụ tai nạn hy hữu tối qua tại HN. Chiếc xe ô tô Mercedes BKS 30E - 86836 đã bị mất lái đâm gãy rào chắn trên Cầu Chương Dương và lao thẳng xuống Sông Hồng tối ngày hôm qua 03/11/2018 dẫn đến 2 nạn nhân nữ tử vong.
Chủ chiếc xe là Nguyễn Thị Thu Hương, em Hương sinh 1989 là con gái của ông Nguyễn Hải Phong nguyên Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao. Ông này mới về hưu tháng 7/2018.
Trước đây ông Phong từng giữ chức Viện Trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Hà Tây. Và cũng chính chiếc xe này vào tháng 8/2018 đã gây tai nạn tại Ô Chợ Dừa rồi bỏ chạy, vụ việc đã bị chìm xuồng không lâu sau đó. Và đêm qua tại Sông Hồng cả người và xe đều đã đi chầu diêm vương.
lần này thì cho mày chìm luôn haha
The Following 3 Users Say Thank You to alvinpham For This Useful Post:
Tao thấy lũ Mercedes, lũ BMW có lái xe xuống sông cũng phải lắm... Lũ này làm như chúng lái xe "thứ dữ" là phải vọt nhanh hơn mấy loại xe khác nên lái xe rất ẩu, đổi lane xoen xoét để chạy cho nhanh.... Thì phải lọt sông thôi... Đáng kiếp!!!!
Đứa nào may mắn gặp tao lái xe chặn đầu, ép bay lại thì mới thoát chết mà thôi.... Hahahahahaha....
Khi chiếc ô tô trên di chuyển đến trụ cầu T11N9 thì bất ngờ tự mất lái đâm gãy lan can bảo vệ và rơi xuống sông Hồng.
Mỗi lần tụi côn an điều tra là biết xe tự mất lái, vụ này nghe quen quá.
Vào thời điểm đó, 2 nạn nhân đã tử vong, trong đó có một người vẫn trong tư thế cầm lái.
Đã phán là xe tự mất lái lại thòng thêm một câu lãng nhách. Hết ý luôn.
lol....:hafp py:
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.