Bộ ảnh màu về Sài Gòn cách đây 50 năm, 1968. Những bức ảnh màu mộc mạc gợi nhớ về một đô thị hoa lệ từng đứng bậc nhất thế giới. Sài Gòn năng động và vun vút đi. Ít người có thời gian và chịu bỏ công sức để cảm nhận Sài Gòn một cách trọn vẹn từ quá khứ đến hiện tại. Thời gian làm nhiều thứ bị lu mờ và biến mất, nhưng lại tăng thêm sự quyến rũ, giá trị lịch sử cho những công trình. Mang vẻ đẹp độc đáo, lộng lẫy một thời, các kiến trúc như nhà hát lớn thành phố, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố… vẫn đậm hơi thở của “hồn Sài Gòn”.
Nét cổ kính của Sài Gòn xưa lại bao bọc sự hài hòa trong cuộc sống giữa người và người. Sài Gòn luôn gắn bó với lối sống văn minh, lịch thiệp và bao dung. Sài Gòn còn đó, nhưng được thay thế bằng một cuộc sống khác hẳn với đầy dẫy những vấn nạn tồi tệ.
Văn minh không còn, kiến thức không có, người dân trở nên lạc hậu và giáo dục là thứ yêu trong thời XHCN. Muốn sống còn thì phải lừa gạt, hiếp bức lẫn nhau. Muốn đổi đời thì phải trở nên gian xảo và bất chấp thủ đoạn. Con người trở nên vô cảm, ích kỷ và tham lam vô độ. Sài Gòn không còn, người Sài Gòn cũng.....không.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Nét cổ kính của Sài Gòn xưa lại bao bọc sự hài hòa trong cuộc sống giữa người và người. Sài Gòn luôn gắn bó với lối sống văn minh, lịch thiệp và bao dung. Sài Gòn còn đó, nhưng được thay thế bằng một cuộc sống khác hẳn với đầy dẫy những vấn nạn tồi tệ.
Văn minh không còn, kiến thức không có, người dân trở nên lạc hậu và giáo dục là thứ yêu trong thời XHCN. Muốn sống còn thì phải lừa gạt, hiếp bức lẫn nhau. Muốn đổi đời thì phải trở nên gian xảo và bất chấp thủ đoạn. Con người trở nên vô cảm, ích kỷ và tham lam vô độ. Sài Gòn không còn, người Sài Gòn cũng.....không.
nhìn mấy tấm hình quý báu này thiệt nhớ Sài Gòn lúc trước nội thấy họ đi xe một cách trật tự là biết là nền văn hoá, văn minh của Sài Gòn lúc đó .. không phải ai cũng sống ở thủ đô Sài Gòn được .. còn sau này thì hổi ôi , cái đám khỉ ngu dốt vào thì chẳng khi nào giống hồi xưa cả ..
The Following 4 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
nhìn mấy tấm hình quý báu này thiệt nhớ Sài Gòn lúc trước nội thấy họ đi xe một cách trật tự là biết là nền văn hoá, văn minh của Sài Gòn lúc đó .. không phải ai cũng sống ở thủ đô Sài Gòn được .. còn sau này thì hổi ôi , cái đám khỉ ngu dốt vào thì chẳng khi nào giống hồi xưa cả ..
Cho nên mới nói "Khỉ thì không thể nào làm người được". Khỉ thì chỉ biết làm trò, và cứ lập đi lập lại những trò khỉ. Không để ý mấy thằng bưng bô trên này sao, tụi nó chỉ biết có mấy câu cứ xào lại. Cũng như quanh năm tụi nó chỉ biết ăn phân, nhưng lại cứ muốn tiếp tục ăn.
lol.....:haf ppy:
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.