Con phố mới không xứng đáng để đặt tên Trịnh Văn Bô
Nhà tư sản Trịnh Văn Bô là một người rất nổi tiếng. Ông đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước. Mới đây Hà Nội đã có ý định đặt tên ông cho 1 con phố.
Trong tờ trình mới nhất của UBND TP Hà Nội lên HĐND TP về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài các tuyến phố vừa được Ban Pháp chế HĐND và các đơn vị liên quan xem xét, chỉ có 19 tuyến phố, thay vì con số 20 như đưa ra lấy ý kiến trước đó.
Tên đường phố được đưa ra khỏi tờ trình là nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người đã tặng 5.000 lượng vàng cho Nhà nước.
Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết, do chưa đạt được sự thống nhất với gia đình nên tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô bị hoãn lại, không trình HĐND TP thông qua kỳ họp diễn ra vào đầu tháng 12 tới.
Theo ông Động, thời gian tới, đơn vị liên quan sẽ làm việc với đại diện gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô, với kỳ vọng đạt được thống nhất để đặt tên phố vào năm 2018.
Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với Báo Lao Động, ông Trịnh Cần Chính (con trai cụ Trịnh Văn Bô) cho hay, từ năm 2016, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội có ý định đặt tên Trịnh Văn Bô cho một con phố ở quận Cầu Giấy, con phố này kéo dài từ Nguyễn Văn Huyên ra đường Cầu Giấy nhưng sau đó bị thay thế bởi con phố khác.
Con phố mới dài 1,2 km, rộng 7,5 m, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Đình Hoàn tại cầu T11, đến ngã ba giao cắt đường Phùng Chí Kiên tại cổng sau Học viện Quốc phòng.
"Việc đặt tên Trịnh Văn Bô cho con phố mới tại cổng sau Học viện Quốc phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chưa bàn với gia đình.
Con phố này không xứng đáng được đặt tên Trịnh Văn Bô nên chúng tôi không đồng ý. Gia đình sẽ làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội để thống nhất", ông Trịnh Cần Chính chia sẻ.
Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là con cụ Trịnh Phúc Lợi, doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ 20. Năm 1932, ông lập gia đình với bà Hoàng Thị Minh Hồ, con gái cụ Hoàng Đạo Phương, một nhà nho và cũng là thương gia giàu có đất Hà Nội xưa.
Vợ chồng ông Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ đã ủng hộ 5.147 lượng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương cho Nhà nước.
Ông Trịnh Văn Bô mất năm 1988, thọ 74 tuổi. Bà Hoàng Thị Minh Hồ mất ngày 5.11.2017, thọ 104 tuổi, tang lễ được tổ chức theo nghi thức cấp cao.
VC lại thêu dệt ra tình tiết mới, chỉ có những kẻ ngu mới nhẹ dạ nghe theo mà cống hiến cho lũ đầu trâu mặt ngựa này. Vào thời điểm đó tụi nó tôn thờ chủ nghĩa vô sản và triệt để tiêu diệt tất cả những địa chủ thì làm gì có một Trịnh Bưng Bô quyên cho 5 ngàn lượng vàng. Có chăng là chúng ép người ta phải quyên góp, và rồi dùng đó làm hình ảnh tiêu biểu cho trò tuyên truyền.
Công của tên này lớn như vậy thì tại sao đến bây giờ mới được mang ra để khen thưởng, lại còn đứng sau cái tên mà chúng đặt ra câu chuyện Lê Văn Tám đến vài chục năm. Đúng là trò hề của lũ Khỉ.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
VC lại thêu dệt ra tình tiết mới, chỉ có những kẻ ngu mới nhẹ dạ nghe theo mà cống hiến cho lũ đầu trâu mặt ngựa này. Vào thời điểm đó tụi nó tôn thờ chủ nghĩa vô sản và triệt để tiêu diệt tất cả những địa chủ thì làm gì có một Trịnh Bưng Bô quyên cho 5 ngàn lượng vàng. Có chăng là chúng ép người ta phải quyên góp, và rồi dùng đó làm hình ảnh tiêu biểu cho trò tuyên truyền.
Công của tên này lớn như vậy thì tại sao đến bây giờ mới được mang ra để khen thưởng, lại còn đứng sau cái tên mà chúng đặt ra câu chuyện Lê Văn Tám đến vài chục năm. Đúng là trò hề của lũ Khỉ.
Anh phokhuya nói rất đúng. Không quyên thì chúng cũng áp lực đấu tố cho bung ra mà thôi. Và vào lúc đó thì CSVN đã đóng khung mà tố trước khi quyên rồi.
Ngay cả tặng xong 5000 lượng vàng chăng nữa, thì dân chúng ta cũng dư sức đoán ra được khi một gia đình quyên vàng cho Cách Mạng để chiến đấu chống Mỹ thì vàng bạc sẽ được xử dụng ra sao.
Vàng nằm ụ không có giá trị gì khi bắn nhau cả. Số vàng đó phải được chuyển hóa sang một trị giá gọi là "buying power", như một số tiền tương đương có khả năng mua quân cụ, vũ khí, thực phẩm, thuốc men cho quân đội để phục vụ trong chiến tranh.
Đảng CSVN không thể nào tấn số vàng đó cho vô nằm chết trong một cái kho, cũng không cần dùng tiền đó để mua đồ gì trong quốc nội, vì mọi thứ ở miền Bắc đều thuộc về tài sản nước nhà, thực phẩm thì đã có rau trái khoai củ bo bo đói sao cũng nhịn được, còn thuốc men thì không cần nhiều, dành cho cấp cao chứ các binh lính chốt thí thì nằm mục xác ráng chịu.
Không cần mua đồ gì trong nước cả, bất cứ cần nhân lực hàng hóa gì thì cứ đến nhà người ta nhìn vô là người ta sẽ phải quyên ra.
Vậy thì chỉ có thể dùng để đổi chác lấy vũ khí với quân cụ mà thôi. Nghĩa là câu chuyện vàng bạc này dù có thật, thì hiện giờ 5000 lượng vàng đó đang nằm bên Trung Cộng chứ không có ở trong nước VN.
Ngay cả mai này nếu CSVN có đưa ra 5000 lượng vàng để chụp hình, thì tất nhiên cũng không phải vàng từ gia đình lão Bô, mà là số vàng khác đã được đưa lên xe chuyển từ Nam ra Bắc sau đó trên 20 năm.
Đừng nghe những gì Việt Cộng nói!
The Following 5 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
VC lại thêu dệt ra tình tiết mới, chỉ có những kẻ ngu mới nhẹ dạ nghe theo mà cống hiến cho lũ đầu trâu mặt ngựa này. Vào thời điểm đó tụi nó tôn thờ chủ nghĩa vô sản và triệt để tiêu diệt tất cả những địa chủ thì làm gì có một Trịnh Bưng Bô quyên cho 5 ngàn lượng vàng. Có chăng là chúng ép người ta phải quyên góp, và rồi dùng đó làm hình ảnh tiêu biểu cho trò tuyên truyền.
Công của tên này lớn như vậy thì tại sao đến bây giờ mới được mang ra để khen thưởng, lại còn đứng sau cái tên mà chúng đặt ra câu chuyện Lê Văn Tám đến vài chục năm. Đúng là trò hề của lũ Khỉ.
Quote:
Originally Posted by koorlie
Anh phokhuya nói rất đúng. Không quyên thì chúng cũng áp lực đấu tố cho bung ra mà thôi. Và vào lúc đó thì CSVN đã đóng khung mà tố trước khi quyên rồi.
Ngay cả tặng xong 5000 lượng vàng chăng nữa, thì dân chúng ta cũng dư sức đoán ra được khi một gia đình quyên vàng cho Cách Mạng để chiến đấu chống Mỹ thì vàng bạc sẽ được xử dụng ra sao.
Vàng nằm ụ không có giá trị gì khi bắn nhau cả. Số vàng đó phải được chuyển hóa sang một trị giá gọi là "buying power", như một số tiền tương đương có khả năng mua quân cụ, vũ khí, thực phẩm, thuốc men cho quân đội để phục vụ trong chiến tranh.
Đảng CSVN không thể nào tấn số vàng đó cho vô nằm chết trong một cái kho, cũng không cần dùng tiền đó để mua đồ gì trong quốc nội, vì mọi thứ ở miền Bắc đều thuộc về tài sản nước nhà, thực phẩm thì đã có rau trái khoai củ bo bo đói sao cũng nhịn được, còn thuốc men thì không cần nhiều, dành cho cấp cao chứ các binh lính chốt thí thì nằm mục xác ráng chịu.
Không cần mua đồ gì trong nước cả, bất cứ cần nhân lực hàng hóa gì thì cứ đến nhà người ta nhìn vô là người ta sẽ phải quyên ra.
Vậy thì chỉ có thể dùng để đổi chác lấy vũ khí với quân cụ mà thôi. Nghĩa là câu chuyện vàng bạc này dù có thật, thì hiện giờ 5000 lượng vàng đó đang nằm bên Trung Cộng chứ không có ở trong nước VN.
Ngay cả mai này nếu CSVN có đưa ra 5000 lượng vàng để chụp hình, thì tất nhiên cũng không phải vàng từ gia đình lão Bô, mà là số vàng khác đã được đưa lên xe chuyển từ Nam ra Bắc sau đó trên 20 năm.
Đừng nghe những gì Việt Cộng nói!
:handshak e::thankyo u:
chúc 2 bro một Thanksgiving vui vẽ nha!! Don't drink and drive ..:h afppy:
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.