HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012-2019 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hoài Linh: từ mặt con nuôi đến từ mặt Mr.Đàm
Old 11-02-2017   #1
miro1510
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Oct 2014
Posts: 47,032
Thanks: 9
Thanked 2,092 Times in 1,931 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 59
miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
Câu chuyện xung quanh Hoài Linh đang là tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây. Trong một lần gặp mặt, Hoài Linh lần đầu trải lòng về câu chuyện từ mặt con nuôi và Mr.Đàm. Anh cho hay, anh đã nỗ lực hết mình với họ, còn chuyện của họ ra sao, anh không quan tâm.

Hẹn gặp Hoài Linh không dễ, bởi danh hài không có nhu cầu lên mặt báo, cũng không thích tiếp xúc với báo chí vì nhiều thông tin không chính xác. Chúng tôi tìm đến phim trường, nơi “Sáu Bảnh” đang quay phim Tết: Đích tôn độc đắc. Ban đầu, NSƯT từ chối trả lời phỏng vấn vì “lười” và “có gì để nói đâu” nhưng sau một hồi thuyết phục, Hoài Linh cũng đồng ý trải lòng về những chuyện được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Sự nghiệp của Hoài Lâm không còn nằm trong bàn tay tôi

- Sau khi công khai bạn gái, sự nghiệp ca hát của Hoài Lâm có phần chững lại. Anh khuyên con nuôi thế nào?

- Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê.

Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt.

- Nhưng Hoài Linh là người có công mài giũa và đưa Hoài Lâm vào showbiz, hẳn anh phải rất thất vọng vì con nuôi không còn đi con đường anh đã chọn?

- Lúc Hoài Lâm còn nhỏ, tôi cho sang Đàm Vĩnh Hưng để rèn giọng. Nhưng Hoài Lâm rất giỏi về bắt chước, tập một thời gian lại hát giống y chang Đàm Vĩnh Hưng. Tôi nghe hết hồn nên sợ quá liền đưa Hoài Lâm về. Tôi thích cái chất mộc mạc của Hoài Lâm, không phải kiểu nức nở của Đàm Vĩnh Hưng. Hơn nữa, dòng nhạc của Lâm cần độ ngọt ngào và sự mộc mạc.

Giờ Hoài Lâm có lộc mà không biết giữ, tôi nói không nghe thì đành chịu.


- Nhiều người bảo Hoài Lâm giờ rất sợ Hoài Linh, thậm chí gặp còn không dám bắt chuyện?

- Thì tôi cũng đâu nói chuyện nhiều, gặp tôi Hoài Lâm cứ chào bố, tôi ừ rồi xong. Thỉnh thoảng, Lâm cứ hay đu người lên vai tôi, nhưng tôi im lặng nên thôi.

- Nhưng nhiều người thật sự mong đợi sự trở lại của Hoài Lâm với âm nhạc chứ không phải những lời hứa hẹn. Anh nghĩ sao?

- Hoài Lâm vẫn đi hát bình thường nhưng để rầm rộ như trước cũng khó. Giờ Lâm cũng không cần tham gia các gameshow, cứ đi hát được rồi.

Tôi vẫn chưa tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng

- Mới đây, trong show truyền hình Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố chỉ Hoài Linh mới được quyền “đánh tôi”. Vì sao anh ấy lại nói như vậy?

- Từ xưa đến giờ, tôi chẳng làm gì ai phật lòng hết. Có chăng, người khác làm tôi phật lòng thôi. Tính tôi từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi. Còn chuyện ai thương, ai ghét là việc của họ, tôi đâu ép được.

- Nghĩa là Mr. Đàm khiến Hoài Linh phật lòng và anh không tha thứ được?

- Dĩ nhiên, thời gian lâu lắm rồi nhưng làm sao tôi bỏ được. Có những chuyện mình tâm huyết, muốn nó hướng theo nhưng nó lì lợm không nghe, nói mãi vẫn không chịu thì thôi.


- Nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng nói rằng anh ấy cũng tủi thân lắm vì Hoài Linh dạy mình nhiều thứ song lại không chịu nhìn ra chân tướng?

- Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi gần nó nên cũng biết tính khí nó chướng thế nào. Nhưng giờ chướng ở đâu thì chướng nhưng đối với nghề phải bớt đi. Khi xem Sau ánh hào quang, Hưng cũng tự nhận mình bướng bỉnh, cá tính, nhưng đó không phải tuýp của tôi. Tôi không phải bình thường đâu, cũng bướng lắm nhưng không giống như Đàm Vĩnh Hưng.

Không phải mình là người của công chúng thì phát biểu thế nào cũng được. Mình phát biểu không chỉ cho người lớn nghe mà còn trẻ em, con nít nó nghe rồi bắt đầu suy nghĩ “ông đó nói được thì mình cũng nói được”. Rồi còn lớp sau nữa, từ từ đứa nào cũng xem mình ở trên mây hết.

- Vậy anh khuyên Đàm Vĩnh Hưng thế nào trước những “cơn bão” anh ấy tạo ra?

- Giờ chỉ nhắc nhở thôi, Hưng muốn làm gì làm. Có những việc tôi thấy hơi chướng như lần Đàm Vĩnh Hưng nói về mẹ. Tôi cũng nói sao tự nhiên lôi tên tộc của cha mẹ ra làm gì, chỉ cần nói trong gia đình tôi có người như vậy được rồi. Thì Hưng cũng ức trong lòng lắm nên mới làm thế. Nó cũng biết hối hận nhưng lúc đó đã muộn, trước khi nói phải uốn lưỡi 7-8 lần.

- Thế còn chuyện Hà My sau ngần ấy năm vẫn nói yêu Hoài Linh?

- Chuyện đó xưa lắm rồi, nhắc làm gì nữa.

- Showbiz này đếm không hết người nói yêu Hoài Linh. Cả Hồ Quang Tám ngoài Hà Nội cũng bảo thương anh?

- Tôi ra Hà Nội có Quang Tám lo cơm nước vì ở ngoài đó tôi không ăn đồ có nước, do dị ứng bột ngọt.

- Mới đây, cộng đồng mạng lại lùng sục danh tính Thành Vinh, người được cho là con trai Hoài Linh. Điều đó làm ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của con ruột anh?

- Nó sống và làm việc ở Mỹ, không dính líu gì đến showbiz bên này nên chuyện đó không cần nói tới nói lui làm gì. Tôi xưa giờ vẫn giữ nguyên tắc không chia sẻ chuyện đời tư, gia đình.


- Từ nhiều chục năm nay, Hoài Linh vẫn được xem là nghệ sĩ nổi tiếng nhất showbiz Việt. Thậm chí, nhiều người còn bảo thời của anh sẽ không bao giờ đổi. Anh nghĩ sao về điều này?

- "Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi". Cái nào cũng bắn nhưng mà bắn kiểu khác thôi.

Bao nhiêu năm nay, khán giả vẫn yêu thương tôi, đó là điều tôi ưng nhất. Có thể họ thích tôi về diễn xuất, về sự gần gũi hoặc tâm linh, tôi đều xin nhận hết.

Chưa bao giờ tôi áp lực về công việc, nhưng tôi buồn ở việc mình không đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả. Như khi tôi đi diễn ở một chương trình có vài chục nghìn khán giả, tôi không thể đứng chụp hình với từng người trong khi họ rất muốn gặp tôi.

Đó là lỗi của tôi, việc này luôn khiến tôi khó chịu trong lòng. Giá như tôi gặp được hết mọi người yêu thương mình, bắt tay và cảm ơn từng người một. Cái đó không phải đãi bôi, mà thật sự tôi muốn vậy.

Vì thế, khi mọi người đến đền Tổ, tôi dù rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn ra chào công chúng và chụp hình với tất cả. Tôi muốn cảm ơn khán giả vì họ đã nuôi mình đến giờ này.

Phim Châu Tinh Trì còn nhảm gấp 800 lần

- Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt ít nhiều thay đổi, dòng phim hài cũng không còn được thịnh hành như trước. Trong khi đó, Hoài Linh được xem là “con át chủ bài” của thể loại này. Anh nghĩ thế nào về tương lai của phim hài?

- Phim hài không còn như hồi xưa vì khán giả ngày càng kén. Nhưng xem để giải trí, để bớt mệt mỏi đầu óc thì vẫn còn đông đảo người đón nhận. Chỉ cần phim có tính nhân văn, hài hước thì mọi người vẫn xem. Nếu là phim bom tấn, người xem sẽ lựa chọn phim ngoại.

Tôi thấy giờ có Ngô Thanh Vân chịu khó đầu tư kỹ lưỡng, hơn nữa lại biết kết hợp truyền thuyết dân gian nên cũng thu hút khán giả.

Hoài Linh khẳng định anh vẫn không thể bỏ chất hài.

- Thời gian qua có không ít người bàn về chuyện hài nhảm, anh thấy sao?

- Tùy mỗi người thôi. Người thấy nhảm, người thấy bình thường. Như Dạ cổ hoài lang không phải phim nhảm nhưng một số người không thích cũng nói nhảm. Chuyện đó mình đâu có cấm được.

Đa số khán giả cũng chờ tôi diễn hài vì tôi xuất thân từ hài kịch, làm gì làm cũng không bỏ được chất hài. Trong phim Rừng xanh kỳ lạ truyện, tôi vào vai cực nhất, không một lời thoại nhưng cuối cùng mọi người vẫn chờ nói.

Mỗi lần phim ra mắt, người ta lại bảo diễn như truyền hình hoặc như sân khấu. Tôi chỉ hỏi một câu: Diễn điện ảnh diễn ra sao, nó chậm hơn, mặt buồn thảm hơn hay sao?

Nhiều phim nhảm lắm, như phim Châu Tinh Trì nhảm gấp 800 lần phim Việt mà sao báo chí không nói? Cứ chờ phim Việt ra là chửi nhảm. Việt Nam xem phim thì ít mà soi mói thì nhiều.

- Mọi người cũng thường ví von Hoài Linh, Thái Hòa là “Ông hoàng phòng vé” nhưng thất bại về doanh thu trong các phim gần đây cho thấy dấu hiệu của phim hài đang đi xuống. Anh nghĩ sao về dự đoán này?

- Tôi không quan tâm đến danh xưng vì những thứ đó do báo chí tự phong. Kể cả “Ông vua phòng vé”, “Ngôi sao phòng trà” hay “Ông hoàng nhạc Việt” cũng đều do báo chí tự phong. Có ai dám đứng vỗ ngực tự xưng người đó mới giỏi. Tự nhiên báo tự đưa ra tự dập xuống, thành thử tôi rất ngại tiếp xúc báo chí là thế.

VietBF © Sưu Tầm
miro1510_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	63.1.jpg
Views:	0
Size:	158.8 KB
ID:	1126266  
Old 11-02-2017   #2
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
eaglevn's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,702
Thanks: 4,353
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 32
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

HL trả lời rất khôn khéo. Đó là lí do HL trở thành thiên hạ đệ nhất ở Việt Nem.
eaglevn_is_offline  
Old 11-02-2017   #3
seaside230
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 2,807
Thanks: 4,430
Thanked 2,913 Times in 1,288 Posts
Mentioned: 163 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 666 Post(s)
Rep Power: 18
seaside230 Reputation Uy Tín Level 6
seaside230 Reputation Uy Tín Level 6seaside230 Reputation Uy Tín Level 6
Default

- Lúc Hoài Lâm còn nhỏ, tôi cho sang Đàm Vĩnh Hưng để rèn giọng. Nhưng Hoài Lâm rất giỏi về bắt chước, tập một thời gian lại hát giống y chang Đàm Vĩnh Hưng. Tôi nghe hết hồn nên sợ quá liền đưa Hoài Lâm về. Tôi thích cái chất mộc mạc của Hoài Lâm, không phải kiểu nức nở của Đàm Vĩnh Hưng. Hơn nữa, dòng nhạc của Lâm cần độ ngọt ngào và sự mộc mạc.
Ha ...ha...ha...
seaside230_is_offline  
The Following User Says Thank You to seaside230 For This Useful Post:
laughster (11-02-2017)
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11475 seconds with 15 queries