Xem video hài hước nhất hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2017.
Thổ cẩm do người H’Mong dệt bằng tay, từ sợi đay, lanh được trồng trong các mảnh đất hương hỏa mà mỗi gia đình H’Mong dù giàu hay nghèo đều phải dành một phần đất trong vườn cho người con dâu trưởng, để họ duy trì nghề dệt thổ cẩm nuôi sống gia đình. Nhưng nay, người H’Mong chỉ có thể duy trì tồn tại bằng cách mua vải của Trung Quốc về may hàng thổ cẩm mang xuống chợ phiên để bán.
Ở với đảng và bác
Cây đinh phải đăng ký
Trái bí cũng sắp hàng
Khoai lang cần tem phiếu
Thuốc điếu phải mua bông
Lấy chồng phải cai đẻ
Bán lẻ trốn công an
Lang thang đi cải tạo
Hết gạo ăn bo bo
Học trò không vở tập
Độc Lâp với tự do
Nằm co mà hạnh phúc.
Vâng! Nói về cửa hàng HTX sau khi CSBV cưỡng chiếm MN không ai là không biết đến một hiện tượng mang lại sự đói nghèo lạc hậu và tồi tệ nhất trong lịch sử Miền Nam Việt Nam.
Với những kẻ xâm thực sau ngày 30/4, chúng đã cưỡng bức 1.5 triệu đồng bào đi “vùng kinh tế mới” để cướp nhà. Chúng cướp nhà của quân cán chính VNCH và chia cho nhau. Chúng đánh tư sản mại bản để cướp tài sản, cửa hàng và kho hàng của tư thương. Chưa hết cơn đói khát, chúng còn ăn cướp các nhà máy, các xí nghiệp của tư nhân để thành lập các hợp tác xã đưa đến một chế độ thối nát.
Những ai đã từng xếp hàng đứng chờ hàng ngày hàng giờ ở những cửa hàng này để được mua từng cây đinh, mét vải "lò xo", những hạt gạo nấm mốc pha với sỏi đá trong khu tồn kho của VC... thì mới thấm thía được nỗi đau của dân tộc sau cái gọi là "giải phóng Miền Nam" thưa quý vị !!
Ngô Đình Bảo
Người ta đã bảo đây là Hà Nội trước 1975 rồi mà các bạn phản động quá
Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: "quần jean có xuất xứ từ các nước Châu Âu, dành cho những người lao động để người ta mặc đi lao động, sản xuất hoặc là đi chăn bò, chăn cừu. Cho nên là áp dụng vào TP.Cần Thơ và cả Việt Nam thì không phù hợp với loại trang phục này". Mình mới phỏng vấn, nghe đến đoạn này chợt nhận ra, nguyên một đám chăn bò đang phỏng vấn ông giám đốc sở
Lê Đình Tuyển
Thành Phố Mỹ Tho
Bọn bò đỏ dvl và các anh em an ninh đã phải mài đít ngồi canh những người đang đấu tranh cho một xh tử tế hơn sẽ được ăn chia bao nhiêu % trong số bạc tỷ này?
Cơn ác mộng có tên cộng sản đã và đang phá nát đất nước này. Phó tổng nhận 1 lần đã 20 tỷ (đây là con số hắn thú nhận) thì tưởng tượng xem trên trung ương chúng đớp bao nhiêu? Số tiền sẽ được tính bằng $ chứ tiền Việt sẽ không thể đếm xuể được. Thực tế nếu không có thằng to chống lưng thì bố bảo ai dám ăn mấy chục tỷ.
Nên nhớ dân Việt Nam trong top nghèo nhất thế giới nhưng bọn quan chức thì giàu nhất nhì thế giới.
Thao Teresa
'Đáng lẽ phải phong tôi là anh hùng' - Quyền vụ trưởng Thanh tra Chính phủ
Quyền vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Minh Mẫn, phản đối kết luận của Thanh tra Chính phủ hôm 7/9, yêu cầu ông Mẫn xin lỗi về một số phát ngôn gây tranh cãi năm ngoái, theo báo Pháp Luật TP HCM.
Thanh tra Chính Phủ đã yêu cầu ông Mẫn xin lỗi vì những phát ngôn của ông có ngụ ý che giấu 'sai phạm' tại một buổi làm việc hồi tháng 9/2016 tại trường Đại học Quốc gia TP HCM.
Trả lời báo Pháp Luật TP HCM hôm 8/9, ông Mẫn nói kết luận của TTCP là 'trái luật' khi có người ghi âm lại phát biểu của ông.
"Trước khi nói, tôi đã nghiêm cấm mọi đoàn viên đoàn thanh tra cũng như đề nghị mọi người trong phòng không được ghi âm," ông nói với báo Pháp Luật TP HCM.
Ông còn cho rằng TTCP là cơ quan chuyên đi thanh tra nhưng lại thành lập một tổ kiểm tra phát ngôn của cán bộ.
Ông Mẫn hỏi báo này rằng TTCP lấy căn cứ, cơ sở pháp lý nào để "kiểm tra việc làm" của cấp dưới, để khẳng định ông Mẫn đã "mạt sát, bưng bít hoạt động báo chí?"
Ông cũng xác nhận với báo này rằng nội dung câu chữ được đăng tải là của ông, nhưng đã bị cắt ghép cho nên ông 'bị vu khống'.
"Bài phát biểu của tôi dài khoảng 30 phút nhưng đã bị cắt ghép. Nếu họ đưa toàn bộ bài phát biểu chân chính, trách nhiệm, đúng pháp luật của tôi lên thì đáng lẽ phải phong tôi là người anh hùng của Việt Nam trong thời kì đổi mới về chống tham nhũng, tiêu cực," ông Mẫn nói.
- Tên : Nguyễn Văn Hào, 37t
- Nghề nghiệp : "tiếp thị sữa"
- Nghiệp vụ : "tông xe"
- Áp dụng nghiệp vụ : chỗ nào có CSGT Rạch Chiếc xử lý vi phạm, Hào "tông xe" bất kỳ ai dám cự cãi - quay phim XXX. Nghiệp vụ được áp dụng bài bản, nhiều lần
Hào! Dân chôn Hào là phải rồi
Mion.
KHINH DÂN QUÁ THỂ!
NGỠ SẮP RA TÒA, AI DÈ THĂNG PHÓ BAN CHỈ ĐẠO!
FB Tao Vo Van đã phải thốt lên như thế về tin ông Võ Văn Cự vừa được phối trí vào trách vụ Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới Hợp Tác Xã.
Họ khinh dân như thế nào, mời độc giả đọc lại bản tin sau đây của ********** về những gì ông Võ Kim Cự đã làm:
Ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008 - 2016 và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.
Ông Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.
Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT, của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân; gây bức xúc xã hội; làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ TN&MT và tỉnh Hà Tĩnh.
Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016;
Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai;
Kỷ luật cách chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).
Có sự khốn nạn nào hơn thế?
Nhà có người chết, hay bị tai nạn phải báo trước ba ngày, ốm đau cũng phải lên lịch trước mới được nghỉ... là những quy định vô lý khiến 6.000 công nhân ở Thanh Hóa đình công.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đến chiều 7-9, hơn 6.000 công nhân Công ty TNHH S&H Vina có đến công ty nhưng không làm việc, tụ tập đông người để phản đối công ty đưa ra các quy định vô lý, có lời lẽ không tôn trọng người lao động.
Nguyên nhân trực tiếp của vụ đình công này xuất phát từ bức xúc cho rằng viên quản đốc của công ty này "có hành động thiếu tình người".
Theo đó, các công nhân cho biết vào lúc hơn 13g ngày 6-9, sau bữa cơm trưa, công nhân dùng các tấm vải lót xuống sàn để nghỉ trưa.
Sau đó, quản đốc của công ty đến thu các tấm vải lại và nói với các công nhân muốn nghỉ thì nằm xuống sàn gạch, không được lót vải tại nơi nằm nghỉ.
Ngay sau đó, cho rằng phía công ty "không có tình người", hơn 2.000 công nhân xưởng may I của công ty đã đình công phản đối hành động của viên quản đốc.
Chiều 6-9, hàng nghìn công nhân ở xưởng may II và III cũng đồng loạt nghỉ việc đòi công ty đáp ứng một số quyền lợi.
Đến sáng 7-9, do không đạt được thỏa thuận giữa công nhân và lãnh đạo công ty, hơn 6.000 công nhân công ty trên tiếp tục đình công, yêu cầu phía công ty phải xem xét, đáp ứng thỏa đáng các quyền lợi.
Cụ thể, các công nhân yêu cầu: tăng lương cơ bản cho phù hợp mức sống hiện tại, khi công nhân nghỉ ốm đau, có việc quan trọng đột xuất thì không bị trừ tiền chuyên cần, phải tính vào ngày nghỉ phép năm, không quá ép sản lượng công nhân, đảm bảo chế độ thai sản đầy đủ cho công nhân…
Trong ngày 7-9, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng UBND huyện Thạch Thành đã đến Công ty TNHH S&H Vina để tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo công ty với công nhân, tìm hướng giải quyết vụ việc.
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo công ty đã lắng nghe các kiến nghị của công nhân, nhưng hai bên chưa đạt được sự đồng thuận.
Chiều 7-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Trọng Dũng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thạch Thành, cho biết quan điểm của địa phương này là tổ chức cho công nhân đối thoại với lãnh dạo công ty, nhằm bảo vệ các quyền lợi chính đáng của công nhân theo quy định của pháp luật.
Sau khi các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tổ chức đối thoại giữa công nhân và đại diện doanh nghiệp, đến chiều 7-9, công ty trên đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên quản đốc có hành vi, lời nói xúc phạm công nhân vào trưa 6-9.
Hiện nay, một số kiến nghị về đảm bảo bảo quyền lợi cho công nhân đưa ra trong buổi đối thoại đang được công ty xem xét, giải quyết theo trình tự.
Ông Phạm Trọng Dũng cho biết thêm, đại diện cơ quan chức năng của tỉnh, huyện yêu cầu công ty phải đảm bảo các quyền lợi hợp pháp cho người lao động, để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Công ty TNHH S&H Vina đóng tại huyện Thạch Thành đi vào hoạt động từ tháng 9-2015, chuyên sản xuất mặt hàng may mặc xuất khẩu.
den nhu cai cai vncg cung deo lam gi duoc , phai coi truong ma chay tron wa my , nup duoi dit my de an cuc
Thằng chó đẻ tám tè mày muốn giành phân với thằng lé kiêm và thằng bóng lại cái phương tùng à? Vậy phải tập gõ tiếng Việt cho chuẩn để kiếm phân chứ, dốt nát mù chữ có sủa cũng chẳng ai hiểu, làm sao lấy đó làm bằng để lảnh phân?
Tại hồi đó Mỹ không cho mày định cư nên mày tức và ganh tỵ những ai được Mỹ nhận chứ gì? Tức ăn cứt trừ nha mậy. Tội nghiệp cho nước Đức lại phải nhận một tên dơ bẩn qua làm ô uế nước người ta và làm cho người Việt mang tiếng xấu.
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.