HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam > 2005-2023 Vietnam News


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Quặn lòng:Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh linh nhỏ bé
Chị bị tai nạn giao thông khi mang thai cận kề ngày sinh. Chị muốn cứu con dù mình phải chết. Khi tỉnh dậy chị vẫn nghe thấy tiếng “ Mẹ ơi cưu con”
Chị Nga luôn giục gia đình hãy cứu lấy đứa trẻ này cho dù chị có chết cũng được, thậm chí có lần chị khóc vì không thấy chuyển động của đứa trẻ. Lúc đó gia đình muốn khóc mà vẫn phải giữ trong lòng
Trưa ngày 11/5 tại đường Đặng Xuân Bảng (Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn này khiến chị Trần Thị Nga (26 tuổi, quê xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang mang thai tháng thứ 7 bị gãy hai chân và phải cắt bỏ một chân.
Điều đáng nói, sản phụ này cũng không thể giữ được con cho dù các bác sĩ bệnh viện Việt Đức và Phụ sản Trung ương tận tình cứu chữa.
"Mẹ ơi cứu con của con với"
Đây là câu nói đầu tiên khi chị Nga tỉnh dậy sau khi nhận thức được mình vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.




Vụ tai nạn kinh hoàng ngày 11/5
Tiếp PV chiều ngày 13/5 là bà Trần Thị Ngọc (SN 1968, mẹ của nạn nhân Nga) cùng em gái Trần Thị Nguyệt. Bà Ngọc đau đớn kể lại, thi thoảng đôi bàn tay gầy guộc lại lau nước mắt vì thương con: "Khi tôi biết tin cháu như thế, cả nhà đều bàng hoàng không tin đó là sự thật. Đứa trẻ đó chỉ còn chờ ngày lên bàn mổ thôi mà giờ đây đã không còn".
Bà Ngọc cho biết, chị Nga hiện tại đang làm nhân viên bán hàng cho một hãng sữa ở khu vực Hoàng Mai với mức lương 4 triệu đồng/tháng (công việc là bán hàng cho các đại lý, cửa hàng tạp hóa nên thường xuyên phải đi lại).
Hai vợ chồng chị thuê trọ ở khu vực đường Tân Mai (quận Hoàng Mai), còn chồng chị hơn 2 tuổi làm thợ điện với mức lương 5 triệu/tháng.
"Hai bên gia đình nội ngoại quanh năm cũng chỉ bán mặt cho ruộng đồng nên đâu có khá giả gì. Ngay bản thân gia đình nhà tôi với 1,6 xào ruộng nuôi 6 miệng ăn nhưng rồi tiết kiệm cũng đủ nuôi các con ăn học đàng hoàng", ngước đôi mắt mệt mỏi bà Ngọc lại giàn giụa nước mắt.
Chị Nga là con gái lớn trong nhà, vừa tốt nghiệp Đại học Giao Thông - Vận Tải nhưng chưa xin được việc nên đành chấp nhận làm thuê với mức lương chưa tương xứng với tấm bằng cử nhân. Chị Nga lập gia đình 4 năm trước và đã có cháu gái đầu lòng năm nay được 4 tuổi.
"Vợ chồng nó cũng hiền lành, chăm chỉ nhưng đến nằm mơ tôi vẫn không thể tưởng tượng được có ngày con mình trở thành tàn phế". Bà Ngọc khóc nấc lên, thi thoảng bà lại vỗ ngực thùm thụp vì tức tưởi.


Bà Ngọc buỗn bã khi kể chuyện của con. Bà cho biết mấy hôm nay không ăn được gì vì thương con, thương cháu
Câu chuyện của bà Ngọc với PV thi thoảng bị đứt quãng vì bà đã rơi những giọt nước mắt vì thương con.
Tiếp lời, em gái Trần Thị Nguyệt trả lời thay mẹ: "Em là người biết chuyện và vào viện đầu tiên. Lúc đó chị Nga đã tỉnh và lờ mờ nhận thức được. Chị ấy nói với em là 'chiếc xe tải tạt đầu mà không xi nhan làm chị không tránh được. Một bên là xe tải, một bên là vỉa hè cao chót vót nên chị bị ngã ra rồi bất tỉnh luôn", chị Nguyệt phải giấu đi sự buồn bã để trò chuyện.
"Sau đó, chị Nga nói với em rằng, cứu con của chị với, không để lâu cháu bị làm sao. Lúc đó thật sự gia đình đã biết đứa trẻ đã không giữ được nữa nhưng không dám cho chi biết vì sợ chị sốc rồi sinh ra trầm cảm. Gia đình hiện tại cũng chỉ khuyên chị giữ gìn sức khỏe", chị Nguyệt cho biết.
Nhưng có lẽ, linh tính người mẹ mách bảo chị Nga về sự ra đi của đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời: "Chị luôn giục gia đình hãy cứu lấy đứa trẻ này cho dù chị có chết cũng được. Thậm chí có lần chị khóc vì không thấy chuyển động của đứa trẻ.
Lúc đó gia đình muốn khóc mà vẫn phải giữ trong lòng, chỉ khi nào ra ngoài mới bật thành tiếng", Chị Nguyệt kể mà rưng rưng hai hàng nước mắt, bà Ngọc ngồi bên cạnh cũng nghe kể mà khóc theo.
Theo các bác sĩ của bệnh viện Việt Đức, tình trạng sức khỏe của chị Nga đang trong giai đoạn theo dõi. Bên chân trái đã bị cắt, còn chân bên phải đang trong nguy cơ phải bị loạt bỏ nốt. Ngoài ra phần xương chậu đã vỡ hoàn toàn và cái thai 7 tháng tuổi chết lưu.
"Chúng tôi rất cần lời xin lỗi của người gây tai nạn"
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 34B2 – 357** do chị Trần Thị Nga điều khiển lưu thông trên đường. Khi đi đến đoạn Linh Đàm đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H – 004 ** chở đất đá chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến chị Nga và xe máy ngã lăn ra đường, bị bánh của xe tải nghiền nát 2 chân.
Chị L., người đưa trực tiếp vào chị Nga cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức cho biết: "Tôi không thể tin được có nhiều người Việt Nam lại vô tâm như thế. Trong khi người gây tai nạn bỏ trốn, nạn nhân thì quằn quại trong đau đớn mà không một ai cứu giúp.
Người đi xe đẹp thì sợ xe bẩn, người thì sợ bị vạ lây,... Làm người sống với nhau vì cái tình mà thôi, nhưng thật sự con người quá vô cảm", chị L. bức xúc cho biết.
Sau ngày xảy ra tai nạn, gia đình nạn nhân đã nhận được sự thăm hỏi từ công ty người gây ra tai nạn. Thay vì xoa dịu nỗi đau người nhà bệnh nhân, những con người vô cảm của công ty này lại càng xoáy sâu vào nỗi đau của họ.


Bà Ngọc cho biết: "Công ty đó khôn lắm, họ đóng viện phí cho cái Nga, rồi đưa cho chồng cái Nga 10 triệu nhưng họ nhất định không nói công ty của họ tên là gì, cho dù người nhà của tôi gặng hỏi.
Đến sáng ngày 12 họ lại đến tiếp nhưng họ nói một cái câu mà cả đời này tôi sẽ ghi nhớ. Họ nói rằng số tiền mà họ đưa cho gia đình nhà tôi là số tiền người gây tại nạn vay mượn để đền bù. Còn về phía họ không có trách nhiệm gì hết. Tôi nghe thấy thế bức xúc quá nên đuổi họ về".
Đến tận bây giờ, chiều ngày 13/5 nạn nhân vẫn chưa nhận được bất kì lời xin lỗi nào của người gây tai nạn. Bà Ngọc cùng gia đình vô cùng phẫn uất: "Thà có một câu xin lỗi để chúng tôi thấy được an ủi, nhưng đến giờ vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Chúng rôi rất cần một lời xin lỗi và có trách nhiệm với con tôi, giờ nó trở thành người tàn phế rồi".
Bà Ngọc nhấn mạnh cùng với những giọt nước mắt lăn dài: "Nó trở thành tàn phế rồi chú ạ, rồi cả đời nó sẽ gắn liền với chiếc xe lăn".
Với 10 triệu, có lẽ người gây ra thảm kịch này chắc cứ nghĩ là sẽ phủi hết được trách nhiệm. Vì vậy cho đến nay, người đàn ông này vẫn có thể "thanh thản" lẩn tránh.
Có một điều kì lạ nữa, sau khi vụ tai nạn sảy ra, cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai vẫn chưa có bất kì động thái gì.
Theo bà Ngọc, từ hôm xảy ra tai nạn không hề thấy cơ quan chức năng lấy lời khai cũng như bảo vệ quyền lợi người bị hại. Bà Ngọc uất ức: "Đây là hành vi giết người rồi mà họ còn chả thèm đả động gì. Cháu tôi 7 tháng tuổi trong bụng mẹ, chết oan ức như thế liệu có phải là giết người không?".
Bà Ngọc cầu cứu: "Hãy giúp tôi với, gia đình tôi làm nông nghèo, ít học, hiểu biết còn hạn chế. Chúng tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con mình", bà Ngọc nghẹn ngào.
Bà Minh, một người biết chuyện cũng phải thốt lên rằng: "Xã hội này loạn rồi, toàn người không có nhân tính".

Vietbf @ sưu tần.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


pizza
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 05-14-2016
Reputation: 237098


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 104,935
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	7.1.jpg
Views:	0
Size:	197.2 KB
ID:	885135   Click image for larger version

Name:	7.2.jpg
Views:	0
Size:	173.0 KB
ID:	885136   Click image for larger version

Name:	7.3.jpg
Views:	0
Size:	185.3 KB
ID:	885137  

Click image for larger version

Name:	7.4.jpg
Views:	0
Size:	255.0 KB
ID:	885138  
pizza is_online_now
Thanks: 7
Thanked 8,078 Times in 7,188 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 127
pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10
pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:39.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12472 seconds with 15 queries