Hàng triệu trẻ em tại Trung Quốc sống như không tồn tại. Chúng không được phép tồn tại trên đất nước này, nhưng… cùng đọc để biết thêm thông tin chi tiết nhé
Sinh ra ở Bắc Kinh, sống tại đó hàng chục năm trời, nhưng chung số phận với hàng triệu đứa trẻ khác sinh ra dưới sự vi phạm luật 1 con của Chính phủ Trung Quốc trước kia, Li Xue trên giấy tờ pháp lý là không hề tồn tại. Không có giấy chứng sinh, giấy khai sinh, Li Xue là một "đứa trẻ đen" được bố mẹ mình lén lút sinh ra.
Cô không có quyền được đi học, không được hưởng chế độ chăm sóc y tế, sau này cũng chẳng thể có được một việc làm ổn định, thậm chí chẳng được kết hôn. Tuy là người Trung Quốc nhưng ngay ở nơi chôn rau cắt rốn, cô không có bất cứ quyền lợi nào.

Li Xue, 22 tuổi, là một "đứa trẻ đen" được sinh ra lén lút.
Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã ra quyết định chấm dứt chính sách chỉ cho đẻ một con, cũng là chính sách đã gây khó khăn rất nhiều gia đình vốn muốn được có đủ "cả nếp lẫn tẻ". Nhiều người còn từng phải tìm đến các biện pháp phá thai, triệt sản để không bị phạt, cũng như nếu để lộ mình có con ngoài quy định sẽ phải nộp một khoản tiền phạt rất lớn để hợp pháp hóa đứa con trên sổ hộ khẩu. Hộ khẩu tại Trung Quốc rất quan trọng, bởi đó cũng là chìa khóa mở ra các dịch vụ công cộng tối cần thiết cho một cư dân như y tế, giáo dục. Với trường hợp của Li Xue, số tiền phạt cho gia đình cô gái 22 tuổi là 5000 NDT (khoảng 17.5 triệu VND), cao hơn quá nhiều so với số tiền trợ cấp 100 NDT mỗi tháng của họ (khoảng 350 nghìn VND).
Trước Li Xue, gia đình cô đã có một cô con gái lớn với đầy đủ giấy khai sinh hợp lệ. Từ lúc mang thai đứa con gái thứ hai, hai người đã không thể đi làm công nhân như trước đây. Li Xue là đứa con "tai nạn" của họ, nhưng bà Bai Xiuling không thể sử dụng biện pháp phá thai do tình trạng sức khỏe quá yếu.
Cô gái 22 tuổi từ khi lên 6 tuổi đã tự nhận thức rằng mình không thuộc về thế giới mình đang sinh sống khi các bạn đều được bố mẹ cho đi học, còn cô cứ mãi phải ở nhà. Hơn nữa nhiều người còn cấm đoán con cái mình không được lại gần Li Xue. Tất cả chỉ vì cô không có hộ khẩu.
"Nó cứ khóc mãi, liên tục nói rằng nó muốn đi học như các bạn, nhưng làm sao mà đi được đây. Thậm chí đến khi con bé ốm tôi còn phải đi van xin hàng xóm cho chúng tôi thuốc nữa", bà Bai Xiuling, mẹ của Liu Xue chia sẻ.
Cuối năm 2014, dân số của Trung Quốc đã đạt tới mốc 1.37 tỷ người, và số liệu năm 2010 cho thấy có tới 13 triệu đứa trẻ có hoàn cảnh giống như Li Xue, con số còn lớn hơn cả dân số của Bồ Đào Nha.

Gia đình 3 người đang sống trong căn hộ 2 buồng không có phòng tắm.
Chị gái của Li Xue là Li Bin, hơn em mình 8 tuổi. Li Bin đã phải làm giáo viên dạy cho em mình biết đọc biết viết bởi cô bé chẳng được đi học. Và trong khi một đứa trẻ ở tuổi Li Bin khi ấy đáng lẽ phải nên được đi học hành đầy đủ, chăm chỉ thì cô gái lại phải theo bố mẹ mỗi ngày đứng trước các cơ quan chính quyền địa phương, hi vọng ai đó lắng nghe lời cầu khẩn của cả gia đình, hi vọng ai đó sẽ cho em gái cô một thân phận thực sự. Cũng vì sự ra đời của em gái, Li Bin phải bỏ học từ năm 16 tuổi, làm đủ các nghề từ nhân viên bán đồ ăn nhanh cho đến công nhân. Cuộc sống khó khăn cũng không cho phép Li Bin được dành thời gian để lập gia đình như những bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng chẳng bao giờ cô oán thán em mình tới nửa lời, bởi hơn ai hết cô biết rằng Li Xue còn khổ hơn cô nhiều.
Có những ngày tháng Li Xue cũng phải quỳ trước quảng trường Thiên An Môn, tay giơ tấm biển với nội dung "Tôi muốn đi học", nhưng rồi cũng chẳng ai quan tâm, thậm chí gia đình cô còn phải chịu giám sát của chính quyền trong suốt hàng chục năm. Cha của Li Xue qua đời hồi tháng 11 năm ngoài, khi ấy vẫn còn cảnh sát đứng canh ngoài cửa phòng bệnh. Hi vọng đến cuối đời của người đàn ông tội nghiệp chỉ là giành lại thân phận cho con gái, chẳng biết khi mong muốn ấy vẫn còn đang dang dở, ông có thể nhắm mắt xuôi tay được hay không.
Ở một số khu vực, chính quyền đã đồng ý cấp hộ khẩu cho các trường hợp có con ngoài quy định mà không đủ khả năng nộp tiền phạt. Một cảnh sát nơi gia đình Li Xue đang sinh sống còn nói rằng, nếu bà Bai Xiuling cùng các con tới nhờ vả, có khi cảnh sát sẽ linh động giải quyết cho họ. Thế nhưng theo gia đình cô gái 22 tuổi, trong hàng chục năm qua, những phát biểu về cải cách chính sách vẫn chẳng có tăm hơi.
May mắn là bây giờ Li Xue đã kiếm được công việc ở một nhà hàng sẵn sàng bỏ qua gia cảnh của cô gái. Lần đầu tiên cô gái không bị người ta đánh giá về xuất thân, được tuyển dụng vì kĩ năng của mình, chứ không phải giấy tờ, địa vị xã hội. Tuy nhiên đây chỉ là một công việc tạm thời, còn tương lai của Li Xue, có lẽ vẫn mịt mờ lắm.
VietBF©Sưu Tầm