Mặc dù tên cướp đã bị công an bắt sau 3 giờ truy lùng nhưng nạn nhân là bà chủ tiệm vẫn chưa hết kinh hãi khi kể lại câu chuyện bị kẻ xấu dùng dao dí cổ cướp.
Chị Trương Thị Thanh Hương bàng hoàng kể lại sự việc.
Theo lời chị Trương Thị Thanh Hương (24 tuổi, chủ tiệm vàng bạc Bình Phương, số 28, đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), trước khi xảy ra vụ cướp, khoảng 11h30, tên Huy đã vào quán để dò hỏi mua sợi dây bạc cho cháu của mình. Sau đó hắn quay trở ra với lý do là về chở chị gái của mình đến xem có thích mua hay không.
“Lúc này, người thanh niên này mặc áo mưa màu xanh, mặt bịt khẩu trang dựng xe ngay trước tiệm nhưng tôi không hề nghi ngờ gì. Bởi tôi cứ nghĩ do trời mưa lạnh nên khách hàng ăn mặc như vậy là chuyện bình thường; có ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy đâu…”, chị Hương chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
Khoảng gần 1h sau đó, nam thanh niên này quay trở lại tiệm bạc, lúc này chị Hương đang lên mạng nên không để ý có khách vào. Khi chị Hương chưa kịp tắt máy tính để chào khách thì tên Huy đã dùng dao nhọn dí vào cổ chị Hương khống chế bắt chị cởi áo khoác ngoài ra, lột hết tất cả nữ trang trên người đưa cho y.
Một điểm đáng chú ý, cho thấy tên cướp rất cẩn thận, sau khi khống chế được chị Hương, Huy bảo chị Hương lấy cái điều khiển camera đưa cho y để xóa dấu vết.
Sau khi đưa băng keo cho chị Hương tự dán miệng và trói tay, chân rồi, tên Huy bảo chủ tiệm mở két sắt lấy số vòng, dây bạc cho vào túi của y.
Không dừng lại ở đó, Huy tiếp tục khống chế chị Hương đến tủ bạc lấy đi 1 khay bạc trị giá gần 20 cây.
“Tên cướp đã dùng dao dí vào cổ để khống chế tôi rồi bắt tôi đi mở két sắt, tủ bạc lấy tài sản cho vào túi của nó. Để tránh người đi đường phát hiện, nó bảo tôi phải đi cúi gập người xuống để tránh phát hiện. Nó di dao vào cổ và bảo tôi rằng mi mà báo công an, tao đâm chết ngay lập tức”, lúc này tôi chỉ biết gật đầu đồng ý”, chị Hương kể lại.
Tại cơ quan công an, tên Huy khai nhận do đánh bạc, chơi cá độ bóng đá, nợ nần nhiều nên mới nảy sinh việc đi cướp tiệm bạc.
Tuy nhiên, kế hoạch khống chế người cướp của của Huy bị bại lộ khi chồng chị Hương là anh Đoàn Xuân Phương (29 tuổi) từ Quảng Bình bất ngờ trở về nhà sau chuyến công tác ở Quảng Bình vào.
“Khoảng hơn 12h, vợ gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đã vào đến ngang mô rồi; tự nhiên, tôi có cảm giác trong người rất bất an nên đến thẳng tiệm. Khoảng thời gian lúc vợ tôi điện đến khi tôi vừa đến nơi chỉ chừng 20 phút”, anh Phương cho biết.
Theo lời anh Phương, khi vào đến tiệm bạc của 2 vợ chồng, một cảnh tượng rất lạ kỳ là tủ trưng bày bạc bị mở tung, đồ đạc rơi vãi khắp nơi.
Lúc này, anh Phương nhìn vào phòng trong thì thấy một người thanh niên mặc áo mưa xanh, bịt mặt đang đứng ngay cửa phòng.
“Khi thấy người thanh niên này đứng trấn ngay cửa phòng, tôi mới hỏi có việc gì vậy, thì bỗng nhiên, người thanh niên mặc áo mưa này xông ra dùng dao đâm vào tôi. Theo phản xạ, tôi tránh được và đánh rớt dao của hung thủ. Chưa kịp định thần đã xảy ra việc gì thì tên này phóng ra cửa, nhảy lên xe máy rồ ga bỏ chạy”, anh Phương cho biết.
Khi tên cướp bỏ chạy, anh Phương đã đuổi theo nhưng vẫn kịp bình tĩnh nhìn rõ số xe của tên cướp để làm chứng cứ cung cấp cho công an điều tra. Sau đó, tên cướp phóng xe chạy về hướng đường Độc Lập ( phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) để tẩu thoát.
Có một điều đặc biệt theo suy đoán của anh Phương thì tên cướp (Huy) đã nắm rõ thông tin về tiệm bạc của anh. Bởi nếu một người lần đầu đến tiệm bạc thì không thể liều lĩnh đến mức như vậy. Theo anh Phương tên này biết tiệm bạc mới mở, còn chủ quan nên nó mới manh động.
Bên cạnh đó, chị Hương còn cho biết khi dùng dao khống chế, qua biểu hiện của tên cướp cho thấy tên này không phải là cướp chuyên nghiệp như ăn nói lắp bắp, giọng nói run rẫy.
Theo ước lượng của chị Hương, kẻ xấu đã cướp đi tổng cổng hơn 20 cây bạc cùng số nữ trang hơn 1 cây vàng tây.
Tiệm vàng bạc Bình Phương tại số 28 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị cướp bạc, nữ trang gây chấn động.
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Vũ Huy (21 tuổi, bên phải ảnh) - sinh viên năm thứ 3, khoa công nghệ thông tin, trường ĐH Khoa học Huế về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, như báo điện tử Một Thế Giới đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 2.1, một thanh niên bịt mặt xông vào tiệm bạc Bình Phương tại số 28 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cướp bạc, nữ trang gây chấn động.
Chỉ hơn 3h đồng hồ sau khi vụ cướp xảy ra, hung thủ đã bị công an tóm gọn trên đường lẩn trốn.
VietSN© sưu tập