Giang hồ Sài Gòn thời trước năm 1975 nổi lên 4 cái tên được mệnh danh là tứ đại thiên vương, gồm: Đại – Tỳ – Cái – Thế tức Lê Đại (tức Đại “Cathay”), Huỳnh Tỳ (tên thật là Nguyễn Thuận Lai, người mà sau này đã dìu dắt Năm Cam vào thế giới giang hồ), Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế. Đây được coi là 4 thế lực lớn nhất thâu tóm gần như toàn bộ thế giới ngầm ở Sài Gòn. Với tham vọng xưng ngôi vương, Lệ Hải đã dùng nhan sắc trời cho của mình để lên giường với cả 4 đại ca này, đổi lại, cái danh Lệ Hải tự khắc nổi như cồn, không kẻ nào dám động tới.Đổi tình lấy quyền
Sau khi no xôi chán chè, Đại “Cathay” cũng chẳng còn mặn mà với Lệ Hải như trước nhưng cũng không bộc lộ ra mặt vì hiểu rõ bản chất nham hiểm của người đàn bà này. Còn với Lệ Hải, ả đàn bà này cũng chẳng cảm thấy quá đau buồn vì bị Đại “Cathay” từ bỏ, với thị cuộc tình này như vậy là đủ, không cần kéo dài thêm nữa. Tuy nhiên, Lệ Hải hiểu rằng, muốn tồn tại ở đất Sài Gòn và nhất là thực hiện tham vọng bá quyền thì cái bóng của Đại “Cathay” là chưa đủ mà cần có nhiều người hơn nữa.
Từng tuyên bố một câu: “Chỉ cần một ánh mắt là có thể hạ gục được một ông trùm giang hồ”, Lệ Hải ý thức được lợi thế của mình nên đã chủ động làm quen với rất nhiều đại ca giang hồ để tìm cơ hội nâng tầm. Sau khi gặp Đại, rồi trải qua nhiều cuộc tình với những công tử lắm tiền của Sài Gòn, Lệ Hải đã nhắm đến Huỳnh Tỳ.
Trong giới giang hồ Sài Gòn trước năm 1975, Huỳnh Tỳ là ông trùm sới bạc. Dù chính quyền chế độ cũ nhiều lần cho người triệt phá sới bạc của Huỳnh Tỳ nhưng ông trùm giang hồ này áp dụng thủ đoạn vòi bạch tuộc, diệt ở chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên. Ở góc độ tiếng tăm, Huỳnh Tỳ có thể không bằng Đại “Cathay” nhưng so sánh giữa hai con người này thì giới giang hồ khẳng định đó là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
Gặp Huỳnh Tỳ trong một lần kéo đàn em đến đập phá tại một quán bar trên phố Trần Hưng Đạo, quận 5, Lệ Hải ung dung ngồi nhâm nhi cốc rượu rồi cố tạo ra hình ảnh của một quý bà đài các. Lúc đó, ai mà chẳng biết Lệ Hải là trùm giang hồ nhưng chính cái vẻ đủng đỉnh, mang chút mơn trớn dưới ánh đèn nhấp nhoáng này đã khiến cho Huỳnh Tỳ chết mê chết mệt. Chủ động sang làm quen, đám đàn em của Lệ Hải nhìn thấy Huỳnh Tỳ dạt hết sang một bên. Thấy Huỳnh Tỳ đã “bắt sóng”, Lệ Hải cũng ngay lập tức tung hoả mù tình ái khiến ông trùm này đổ gục hoàn toàn.
Ngồi uống rượu với nhau cả tối, đến rạng sáng ngày hôm sau, Lệ Hải và Huỳnh Tỳ đi đâu thì chẳng ai biết nhưng cũng bắt đầu từ đây, yêu nữ Sài Gòn đã mở rộng địa bàn làm ăn và nẩy số lên rất nhanh.
Cặp kè với Huỳnh Tỳ khoảng hơn 2 tháng, sau khi cuộc tình với Lệ Hải tan vỡ, có giai thoại về việc ông trùm giang hồ này chủ động chia tay vì không thể “đáp ứng nổi cơn khát tình của yêu nữ”. Không rõ thực hư câu chuyện này ra sao nhưng một điều rất dễ nhận thấy là khoảng thời gian cặp kè với Lệ Hải, Huỳnh Tỳ chẳng thiết tha làm ăn, tất cả việc cai quản sới bạc, thu tiền phế đều giao hết cho đám đàn em. Lúc ấy, ông trùm giang hồ này chỉ đắm đuối mê mệt trong nhục sắc…
Yêu Đại “Cathay”, kết duyên với Huỳnh Tỳ, lẽ dĩ nhiên Lệ Hải sẽ có cơ hội để quen biết với hai ông trùm còn lại là Cái và Thế. Tuy không công khai chuyên chăn gối với cả hai nhân vật này nhưng dân Sài Gòn khẳng định, Lệ Hải sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội này để kết giao và lợi dụng tên tuổi hai người này để lấy số với đám du côn Sài Gòn.
Những chuyện tình sặc mùi nhục dục và lợi dụng nhau thời đó luôn được dân tình bàn tán rất nhiều. Mọi người thêu dệt lên đủ những thứ chuyện, có chuyện thật, có chuyện giả nhưng điểm chung đều nói về một Lệ Hải xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn, sẵn sàng đổi tình lấy quyền…Những cuộc tình bí ẩn
Một trong những câu hỏi về Lệ Hải mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được câu trả lời đích đáng nhất, đó chính là yêu nữ thật lòng yêu thương ai? Nhiều người thì cho rằng, trong thâm tâm Lệ Hải yêu Công tử Bạch Tuyết, và rồi sau khi chàng Bạch Mã này chết, cô đã không còn yêu ai nữa. Rồi thì cũng có người cho rằng, Lệ Hải yêu Đại “Cathay” nhưng vì không chịu nổi tính cách lãng du của gã giang hồ này mà đành ngậm ngùi ra đi. Tuy nhiên, với những gì phản ánh trong đời sống thực tế, xung quanh Lệ Hải là một tấm màn nhung giấu kín, ẩn chứa những bí mật không thể chia sẻ.
Có một giai thoại về việc Lệ Hải từng yêu một vị công tử, là con trai của viên thiếu tướng của chế độ cũ. Chàng trai này được mọi người nhận xét là “đáng mặt anh tài”. Đẹp trai, học giỏi, tài năng và đặc biệt lả rất có bản lĩnh. Tên tuổi của người công tử này không được tiết lộ nhưng chỉ biết rằng anh có cha giữ chức vụ trong lục quân của Sài Gòn trước năm 1975. Tuy nhiên, không nhờ vào vị thế của cha để làm càn, vị công tử này nỗ lực khẳng định mình bằng trí tuệ và tư chất thiên phú, khiến ai nấy đều nể phục. Thế nhưng, xưa nay “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, chàng trai này rốt cuộc cũng gục ngã dưới chân người đẹp Lệ Hải.
Lệ Hải cũng kết giao, cũng hẹn hò một thời gian nhưng sau đó vị công tử này đi du học bên Pháp rồi định cư luôn tại đây, kết thúc một mối tình chớp nhoáng. Nhiều người đồn đoán, trước khi đi, vị công tử này đã hứa hẹn là sẽ trờ về nhưng rồi một đi không trở lại khiến cô cảm thấy uất hận và rồi phá đời mình bằng cách sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào nếu như cảm thấy thích thú…
Cũng có một giai thoại nữa việc Lệ Hải yêu một đại gia buôn xe ô tô khét tiếng Sài Gòn trước những năm giải phóng. Vị đại gia này chính là người âm thầm đứng sau Lệ Hải, cung phụng tiền bạc, vật chất để thị có thể nuôi nấng đám đàn em. Tuy nhiên, do không chấp nhận làm cảnh vợ lẽ nên Lệ Hải luôn chất vấn vị đại gia này và yêu cầu phải tổ chức đám cưới với mình. Những yêu cầu này không bao giờ thành sự thật và vì thế nó cũng chẳng mang đến cho yêu nữ một kết cục tốt đẹp…
Với người dân Sài Gòn trước những năm 1975, không ai có thể thống kê được Lệ Hải đã từng yêu bao nhiêu người, từng lên giường với những đại ca giang hồ nào. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho người ta thấy Lệ Hải đã lạm dụng sắc đẹp của mình một cách quá đáng.
Tổng hợp
|
|