Cách đây 10 năm, Nguyễn Thị Hồng (SN 1982, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) đã dùng thuốc trừ sâu pha vào nước và ép bé trai 2 tuổi (con riêng của chồng bà cô) uống khiến cháu bị ngộ độc và nhập viện trong cơn nguy kịch. Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án tù, Hồng làm hộ chiếu, thay tên đổi họ xuất ngoại chạy trốn. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, những kẻ làm điều ác không bao giờ thoát được sự trừng phạt của luật pháp.
Nguyễn Thị Hồng về chịu án sau 10 năm chui lủi.
Phút nông cạn thiếu nữ thành ác nhân
Đánh đổi 10 năm tuổi trẻ để trốn tránh pháp luật, Hồng những tưởng sự việc đã rơi vào lãng quên, thoát sự truy lùng của công an. Nhưng thị không thể biết được, Phòng Cảnh sát truy nã (PC 52) Công an Nghệ An vẫn luôn theo dấu những kẻ làm điều ác để đưa về quy án. 10 năm trước, Hồng mới 18 tuổi, nhận thức còn bồng bột nông cạn, muốn thể hiện cá tính của mình. Vì muốn giúp bà cô của mình hại đứa con riêng của chồng để toàn tâm toàn ý chăm đứa con chung. Hồng đã lạnh lùng pha thuốc sâu vào bình sữa của cháu bé. May mắn, người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu bé giữ được mạng sống. Năm 2003, Nguyễn Thị Hồng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù giam về tội giết người. Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án, Hồng biến mất. Công an Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hồng ngay sau đó.
Đại tá Lê Việt Hà – Phó Trưởng phòng PC52 chia sẻ, “Từ khi Hồng bỏ trốn, Phòng Cảnh sát truy nã lập tức cho anh em trinh sát nắm bắt thông tin của Hồng. Tuy nhiên,Hồng đều bặt vô âm tín. Mãi đến năm 2012, nhận được thông tin Hồng đang sinh sống làm ăn tại Nga nhưng khi kiểm tra thì có một hộ chiếu có khuôn mặt giống Hồng nhưng lại với tên khác đang sinh sống tại Lào. Nhận định có thể Hồng đã thay tên đổi họ, dùng hộ chiếu giả đơn vị đã tập trung điều tra theo hướng này…”. Chuyên án 612G được xác lập để đấu tranh truy bắt đối tượng. Trinh sát đã tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm tung tích của kẻ trốn nã. Một mũi theo dõi chặt thông tin và hoạt động của người phụ nữ giống khuôn mặt Hồng nhưng mang cái tên khác đang là bà chủ bên đất Lào.
Ngày đền tội muộn màng
Những ngày tháng 6, mảnh đất xứ Nghệ nắng chói chang, nhưng nước bạn Lào thì ngày nắng đêm mưa, thời tiết khắc nghiệt. Không quản ngại khó khăn, Phòng truy nã lêm kế hoạch chi tiết trình lãnh đạo công an tỉnh, xin “xuất ngoại” để đưa tội phạm về quy án. Ngày 13/6/2012, tổ công tác được lệnh xuất phát sang Lào truy bắt Nguyễn Thị Hồng. Qua biên giới, vượt hàng trăm cây số nữa mới đến được huyện Nhôm Ma Lát, tỉnh Khăm Muộn, Lào, nơi mà nguồn tin nhận được là Hồng đang sinh sống tại đó. Thời tiết không ủng hộ, nhưng tinh thần các chiến sĩ và tổ công tác đã quyết tâm cho ngày phá án.
Phong tục tập quán dù đã được đài báo đưa trên mạng nhưng khi gặp những người bạn Lào, tổ công tác vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, địa hình địa lý cũng là khó khăn không nhỏ. Ngôn ngữ bất đồng cũng là một bất lợi mà tổ công tác gặp phải khi đi đánh án. Qua các bước xác minh của trinh sát, cùng với so sánh hai hình ảnh của Hoa lúc này và đối tượng Hồng trong lệnh truy nã hoàn toàn giống nhau. Chỉ duy nhất một điểm tại hồ sơ đăng ký của nước bạn thì đối tượng lại mang hoàn toàn khác tên Nguyễn Thị Hạnh, tại đây người ta hay họi là Hoa. Tại nơi Hoa sinh sống làm kinh tế được công an nước bạn đánh giá nhân thân tốt, có đầu óc kinh doanh, Hoa lúc này cũng đã có chồng và đang mở một quán ăn làm ăn lành mạnh…
Quán ăn của Hoa mở ra rất đông khách, với đủ thành phần xã hội có mặt tại đây. Vừa là thuận lợi cho việc hóa trang đột nhập để điều tra nhân thân, nhưng cũng là khó khăn vì quán nhiều thành phần xã hội phức tạp có thể chống trả lực lượng chức năng. Sau khi cân nhắc mọi thông tin và những phương án thống nhất được đưa ra, Ban chuyên án quyết định bắt giữ đối với Hoa, tức Nguyễn Thị Hồng. Để tránh sự chú ý của đám đông trong quán, trinh sát đã “dụ” Hoa ra khỏi quán để nói chuyện, Công an sở tại mời Hoa về trụ sở để giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên, Hoa khá cứng đầu. Thị cho rằng công việc làm ăn giấy tờ đều đầy đủ, hợp lệ nên nhất quyết không chịu đi cùng công an sở tại.
Đám đông trong quán bắt đầu xôn xao. Đánh hơi thấy đang bị theo dõi, Hoa xin phép ra phía sau nhà giải quyết chút chuyện. Nhận định nếu để Hoa ra sau nhà trong khi trời đang mưa mà lực lượng đánh án không thể thông thạo địa hình như Hoa được. Đề phòng trường hợp Hoa bỏ trốn, lập tức lực lượng PC 52 mà trực tiếp là đại tá Hà xuất hiện, đọc lệnh bắt và đọc rõ nhân thân của Hoa trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu thực khách. Hoa rụng rời chân tay, đành ngoan ngoãn lên xe về trụ sở công an cùng lực lượng đánh án.
Tại công an sở tại Hoa thừa nhận mình là Nguyễn Thị Hồng và những tội lỗi do mình gây ra trước đó. Ngay hôm sau lực lượng chức năng đã tiến hành di lý đối tượng về Việt Nam. Hồng khai nhận, sau khi phiên tòa kết thúc, trong thời gian được tại ngoại để thi hành án, Hồng bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi địa điểm ẩn náu liên tục tránh sự theo dõi của công an. Nhờ người làm giả hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Hạnh sang Nga lẩn trốn, tại đây Hồng lấy chồng cũng là người Việt Nam sinh con. Sau 4 năm cư trú tại Nga vì cuộc sống nhiều khó khăn, hai vợ chồng bàn nhau về Việt Nam và sang Lào làm ăn. Đã 10 năm trôi qua, thị những tưởng luật pháp đã lãng quên đi tội ác của mình.
Hồng sau đó được di lý về nước để thi hành bản án còn “nợ” sau 10 năm lẩn trốn. Ngày về chịu án muộn màng của Hồng làm nhiều người luyến tiếc cho tuổi trẻ chui lủi. Giá mà Hồng cúi đầu chịu tội và thi hành bản án tù 4 năm thì cuộc đời của Hồng nay đã khác.
therealrtz ©VietSN