Vụ đánh người vô cớ của nhóm  thanh niên côn đồ đã cướp đi mạng sống của nam sinh tuổi 16. Nạn nhân là  em Vũ Doanh Nghiệp, sinh năm 1998, hiện đang là học sinh lớp 10, trường  THPT Bắc Duyên Hà.
                          
Nhóm côn đồ hung hãn gặp ai đánh nấy
Qua lời kể  của những người dân thôn Thưởng Duyên có mặt tại hiện trường sau vụ đánh  hội đồng gây thương tích nghiêm trọng trên địa bàn xã Văn Lang, tối  ngày 29/08, Nghiệp cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thương đi ra quán tạp hóa  khu chợ làng mua dép để chuẩn bị khai giảng. Sau khi mua dép xong, hai  mẹ con chị Thương chở nhau về đến đoạn đường cách nhà 50 m thì bất ngờ  bị một nhóm thanh niên  chặn xe hành hung. Do đoạn đường vắng, khuất ánh đèn nên trong bóng  tối, chị Thương lờ mờ nhìn thấy đám thanh niên là xúm lại đánh túi bụi  con trai mình, một thanh niên dùng gạch đạp vào đầu Nghiệp khiến Nghiệp  bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chị Thơm chỉ  vộ tri hô vài câu, thấy con mình chảy nhiều máu, bất tỉnh đã ngất đi vì  sợ. Ngay sau đó, nhóm côn đồ đã tẩu thoát. 
Bà Bùi Thị Luyến, người nhà nạn nhân  kể lại trong nước mắt: "Do vụ việc xảy ra ngay trước nhà nhưng lúc đó  cả nhà đã đóng cửa đi ngủ chỉ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài ngõ, vội ra  xem thì thấy hai mẹ con nó (chị Thương - PV) ngất lịm đang được mọi  người sơ cứu. Mới đó thôi mà giờ cháu tôi có còn trên cõi đời này nữa  đâu. Cháu tôi chết oan quá các chú ơi!" 
Nhận được thông tin từ  quần chúng, Đội Hình sự - Công an huyện Hưng Hà cùng lực lượng công an  xã Văn Lang đã có mặt tại hiện trường, điều tra tìm ra hung thủ. Sau khi  xác minh làm rõ các đối tượng liên quan tới vụ trọng án đánh người gây  thương tích, lực lượng công an huyện đã phong tỏa các trục đường nhằm  chặn lối thoát của bọn chúng. 
Theo  điều tra và lời khai ban đầu từ cơ quan điều tra, 3 hung thủ trực tiếp  tham gia vào việc đánh trọng thương em Vũ Doanh Nghiệp là Đinh Văn Trứ (  SN 1990), trú tại thôn Phú Khu, xã Văn Lang; Phạm Văn Tiến (SN 1994); Phạm Văn May (SN 1989) cùng trú tại thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai (Hưng Hà) đã bị bắt khẩn cấp sau vài giờ gây án. 
Theo  lời khai, do bọn chúng mâu thuẫn với người phụ nữ tên T, trú tại thôn  Thưởng Duyên, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà (Thái Bình), đang là công nhân  Công ty May 10 Hưng Hà. Bọn chúng đã xuất hiện trên địa bàn thôn Thưởng  Duyên nhiều tối trước hôm xảy ra vụ việc để dằn mặt T. Nhưng nhiều tối  không gặp T nên nhóm thanh niên này đã bàn với nhau, đánh bất cứ thanh  niên nào là người thôn Thưởng Duyên mà chúng gặp tối hôm đó. Trong khi  chưa giải tỏa được quỷ tính trong người, nhóm côn đồ đã gặp mẹ con  Nghiệp về tới đó thì bất ngờ Tiến nhảy xuống xe chặn xe của Nghiệp.  Chính y là người đã dùng ½ viên gạch đạp vào gáy cướp đi sinh mạng của  nạn nhân., 
Nỗi đau người ở lại
Ngay sau khi bị đánh dẫn  đến bất tỉnh, nạn nhân Vũ Doanh Nghiệp được cấp cứu tại Bệnh viện Đa  Khoa Hưng Hà sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Nhận  thấy tình trạng nguy kịch của nạn nhân hôn mê sâu và mất máu nhiều, ngay  sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức tiến hành mổ. Theo  chẩn đoán, Nghiệp bị chấn thương sọ não, tụ máu não và mất nhiều máu. Do  chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong lúc 15h23 ngày 1/9. Sự ra đi  đột ngột của Nghiệp là nỗi mất mát quá lớn của gia đình và bạn bè. 
Sự  ra đi tức tưởi của Vũ Doanh Nghiệp vẫn còn đó nỗi ám ảnh với gia đình.  Trong đó có mẹ của nạn nhân, người trực tiếp chứng kiến cảnh bọn côn đồ  dùng gạch đập vào đầu con trai mình. Từ hôm đó tới nay, chị như người  mất hồn, tiều tụy vì thương con. Tâm sự với PV Kiến Thức, người mẹ trẻ  nghẹn ngào: "Nghiệp là con trai duy nhất trong gia đình 2 chị em, Nghiệp  nổi tiếng hiền lành, học giỏi. Cháu vừa thi đỗ Trường THPT Bắc Duyên Hà  với số điểm cao 39,5 điểm. Cháu học rất giỏi môn toán, còn các môn khác  cháu học cũng rất đều. Nghiệp ước mơ sẽ thi đại học vào trường an ninh  hoặc quân đội để đỡ gánh nặng cho bố mẹ". 
"Chỉ còn mấy ngày nữa  là tới khai giảng, đôi dép mẹ mua chưa một lần được thủ đã bị bọn côn đồ  tước đi quyền sống", nói đến đây chị òa khóc vì thương con. 

 Dự đám tang nạn nhân nhiều người dân vô cùng bức xúc trước sự tàn bạo của nhóm côn đồ. 
 Bà  Bùi Thị Luyến rớm nước mắt tâm sự: "hai chị em nó ngoan, lại học giỏi.  Hôm kia, nó nói với mẹ là dép rách, rồi nằng nặc đòi mẹ đưa đi mua dép  cùng để chuẩn bị cho khai giảng. Không ngờ cháu tôi lại bị chúng nó giết  dã man quá. Cháu tôi có gây thù chuốc họa cho ai đâu". 
Đám tang  của Nghiệp diễn ra trong niềm thương xót của gia đình, làng xóm và bạn  bè, thầy cô. Bố mẹ và chị Nghiệp đã không còn đủ sức khi đưa em về nơi  an nghỉ cuối cùng. Hàng trăm người trong xã ngoài làng tới chia buồn và  đưa em về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Niềm hi vọng cuối cùng cũng đã tắt lịm  khi em không còn cơ hội sống. Nỗi đau này bao giờ mới dịu bớt với những  người ở lại. 
Hiện cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã bắt  khẩn cấp các đối tượng và đang điều tra làm rõ vụ án. Những kẻ gây ra  tội lỗi sẽ phải cúi đầu chấp nhận một bản án công minh của pháp luật  trước hành động của mình. Tuy nhiên, nỗi đau và sự lo lắng của người  thân nạn nhân Nghiệp vẫn còn đó. 
Tất Đạt
Kienthuc