Một bé gái 11 tuổi ở Yemen phản đối  việc bố mẹ buộc em kết hôn. Nhờ  YouTube, tiếng nói phản kháng của em  đang được cả thế giới lắng nghe và  hưởng ứng, như một minh chứng rõ ràng  cho sức mạnh của truyền thông  “thế giới phẳng”.
               |  
 | Bé Nada Al Ahda tự quay clip tung lên mạng phản đối việc em bị ép lấy chồng sớm. |  
  
 Dọa tự vẫn nếu bị cha mẹ ép lấy chồng
 Video clip của bé gái Yemen trên mạng  YouTube này đã được hàng triệu  lượt xem. Đoạn phim dài hơn 2 phút rưỡi  ghi hình ảnh bé gái Nada  Al-Ahdah “tố” bố mẹ đã toan tính gả em đi để  lấy tiền.
 Bé Nada đặt nhiều câu hỏi gay gắt: “Bố  mẹ hạnh phúc khi gả con đi?”,  “Thế nào là sự ngây thơ của tuổi ấu thơ?”,  “Trẻ con làm gì sai mà cha  mẹ muốn gả đi như thế”. Cô bé nói rõ: “Chết  là sự lựa chọn tốt hơn cho  con”.
 Đoạn phim nói trên làm dậy sóng dư luận  Yemen và cả thế giới. Phóng  viên trong và ngoài nước đã lặn lội tìm kiếm  Nada để tìm hiểu sự thật.  Phóng viên đài 
CNN đã gặp và phỏng  vấn Nada tại nhà người chú  của cô bé ở thủ đô Sanaa. Trước đó, Nada đã  rời nhà cha mẹ ở vùng quê  nghèo Hodeida để tới ở với chú.
 Nói chuyện với phóng viên 
CNN,  cô bé cho biết đã nhờ một người  bạn quay đoạn phim và đưa lên mạng  YouTube để thế giới biết những gì  các bé gái Yemen phải chịu đựng.
 Giải thích lý do rời nhà cha mẹ, bé gái  nói: “Con chạy trốn hôn nhân,  con chạy trốn sự ngu dốt, con chạy trốn  khỏi việc bị mua và bán”. Em  khẳng định: “Con thà tự tử hơn là kết hôn”.
 Bố mẹ cô bé lên tiếng họ không hề ép  buộc con gái mình kết hôn. Tuy  nhiên, vài ngày sau, Bộ Nội vụ Yemen vào  cuộc, đưa Nada ra khỏi nhà  người chú của em và đặt em dưới sự bảo trợ  của Hội phụ nữ. Chủ tịch Hội  phụ nữ nước này được chỉ định làm người bảo  vệ hợp pháp tạm thời cho  cô bé.
 Vào cuối tháng 7/2013, Chủ tịch Hội Phụ  nữ đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa  Nada với bố mẹ và chú của em, với sự  chứng kiến của một số phóng viên  trong và ngoài nước. Nada đối chất với  bố mẹ về việc họ có bắt em lấy  chồng như em đã nói trong đoạn phim hay  không.
 Thật khó khẳng định ai nói thật và ai  nói dối trong chuyện này. Đại  diện Hội phụ nữ kết luận: “Tôi không quan  tâm điều gì tốt nhất cho mẹ,  hay cha, hay chú của Nada. Tôi chỉ quan tâm  tới điều gì tốt nhất cho bé  gái”.
 Trong cuộc gặp gỡ này, cô bé cũng lên  tiếng khẩn cầu: “Ở nông thôn  không có lớp học tiếng Anh, không có lớp vi  tính. Xin cho con ở lại  Sanaa và học ở đây”.
 Mọi người đang bàn tính để giúp em đạt  được ước muốn đó với sự giúp đỡ  của Hội phụ nữ. Một bé gái nói lên niềm  khao khát được học tập, được  tiến bộ, được thoát khỏi cảnh đời u tối  dành sẵn cho những bé gái con  nhà nghèo ở vùng quê nghèo của một trong  những nước nghèo nhất thế  giới. Tiếng nói của em làm thổn thức con tim  của nhiều người.
 Từng có một câu chuyện tương tự về sự dũng cảm phản kháng của một bé gái trước hôn nhân ép buộc, cũng xảy ra tại Yemen.
 Đó là trường hợp của Nujood Ali bị cha  mẹ bắt gả cho một người đàn ông  30 tuổi vào năm 2008, khi em mới 10  tuổi, theo một hợp đồng có sẵn.  Chịu không thấu việc bị gia đình chồng  đánh đập, chỉ hai  tháng sau ngày bị đưa về nhà chồng, cô bé  bỏ trốn.
 Được người lớn mách bảo, Nujood đi thẳng  đến tòa án để xin ly dị  chồng. Một mình, chẳng biết phải gặp ai và làm  gì, cô bé lẩn quẩn ở tòa  đến nửa ngày. Rất may cho em, một thẩm phán  thấy lạ nên hỏi chuyện.
 Cả cha và chồng của Nujood bị bắt giam,  còn em được ở tạm nhà của ông  thẩm phán. Cô bé còn được một nữ luật sư  tên Shada Nasser giúp đỡ trong  vụ kiện ly dị. Shada Nasser là nữ luật sư  đầu tiên mở văn phòng luật  tại Yemen.
           
    |  
 | Bé gái Nujood Ali từng gây chấn động dư luận Yemen khi một mình đến tòa xin ly dị chồng. |  
  
  Khi ra tòa, chồng của cô bé không đồng ý  ly dị mà đề nghị vợ chồng tạm  ở xa nhau khoảng 3 – 5 năm, sau đó trở  lại sống chung. Cô bé không  đồng ý. Nhờ một người tốt bụng giúp đỡ, cô  bé có tiền trả cho người  chồng để anh ta chấp nhận ly dị.
 Cuối cùng, cô bé được giải thoát. Tiền  thu được từ quyển tự truyện của  cô xuất bản năm 2009 giúp Nujood sống  cuộc sống tự lập và được học  hành. Một tạp chí của Mỹ đã bình chọn cô bé  và nữ luật sư là phụ nữ của  năm 2008.
 
Bộ luật “tù mù” chỉ tồn tại trên giấy
 Bao nhiêu năm qua, áp lực từ những người  bảo thủ và quá khích đè nặng  lên những cô dâu trẻ con ở Yemen đời này  qua đời khác, phải im lặng  chịu đựng những gì đã dành sẵn cho họ. Họ bị  thất học, bị buộc làm nô  lệ suốt đời cho người chồng có khi  đáng tuổi cha, ông mình, bị  các vấn đề về sức khỏe kinh niên do phải  sinh con quá sớm, không ít  người chết khi sinh con.
 Có thể liệt kê ra hàng loạt trường hợp  thương tâm như sau: Fawziya  Abdullah, 12 tuổi, ở tỉnh Hodeida chết năm  2010. Năm 11 tuổi Fawziya bị  gả cho một nông dân 24  tuổi, rồi có mang,  sinh khó, con chết, mẹ cũng  chết vì mất nhiều máu.  
 Elham Assi, 13 tuổi, ở  làng quê nghèo  Shueba. Năm 2010, Elham Assi bị  bắt kết hôn theo một thỏa thuận giữa  người chồng và anh trai của cô  bé. Hai người đàn ông đồng ý gả em gái  cho nhau để không phải tốn tiền  mua cô dâu trẻ em.
 Chỉ vài ngày sau khi về nhà chồng Hikmi  đã chết vì chồng hành hạ. Trước khi chết, người vợ trẻ con kể với mẹ   em đã  bị chồng trói và  quan hệ rất thô bạo đến bất tỉnh. Mặc  dù trước đó bác sĩ bảo  anh ta phải kiêng cữ cho vợ nhưng anh ta không  nghe lời, khiến người vợ  trẻ con chết thảm...
 Những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi cho  phụ nữ Yemen mong ngóng có  luật ấn định tuổi tối thiểu kết hôn. Thực  ra, nhiều người cho rằng luật  hạn chế tuổi kết hôn được ban hành cũng sẽ  không được tuân thủ trong  một đất nước mà tất cả đàn ông  được khuyến  khích bởi câu: “Hãy lấy một  đứa con gái 8 tuổi, nó được bảo đảm”, ý muốn  nói bé gái đó đảm bảo còn  trinh trắng. Biết vậy, nhưng vẫn mong có luật  để làm cơ sở chống lại  tệ nạn gã bán trẻ em. Thế nhưng sau nhiều năm,  luật vẫn còn nằm chờ ở  Quốc hội.
 Khi Yemen chưa thống nhất, hai miền Nam  và Bắc Yemen đều có luật ấn  định tuổi tối thiểu kết hôn, 16 tuổi ở miền  Nam và 15 tuổi ở miền Bắc.  Sau khi thống nhất, tuổi tối thiểu kết hôn ở  Yemen là 15.
 Năm 1999, luật được sửa đổi, theo đó  tuổi tối thiểu kết hôn bị hủy, bé  gái có thể kết hôn bất cứ tuổi nào. Bộ  luật này còn có quy định tỏ vẻ  “biết điều”, nhưng lại vô cùng mù mờ khó  hiểu là bé gái bị bắt kết hôn  “không bị bắt quan hệ cho tới  lúc… có thể”.
 Luật này chỉ tồn tại trên giấy, thực tế  không được thi hành. Bé gái  khi về nhà chồng và bị ép buộc quan hệ là điều thường xuyên  xảy ra.
 Sau vụ Nujood, tháng 2/2009, Quốc hội  Yemen thông qua dự luật nâng  tuổi tối thiểu kết hôn lên 17 đối với nữ và  18 đối với nam. Bố mẹ nào  vi phạm luật sẽ bị tù tới một năm. Luật đã  thông qua nhưng không ký ban  hành được vì bị Ủy ban Sharia (Sharia: Luật  Hồi giáo) và các giáo sĩ  Hồi giáo hàng đầu quyết rằng nó vi phạm luật  Hồi giáo. Nhiều cuộc biểu  tình phản đối hạn chế tuổi kết hôn cũng được  tổ chức để gây áp lực Luật  bị đưa trả lại xem xét. Quốc hội dự trù biểu  quyết lại dự luật và vẫn  chưa đưa ra ngày cụ thể.
  Theo 
Xa lộ pháp luật